Nghe gì khi chơi game?
Mỗi người lại có sở thích khác nhau, người thì nghe nhạc trẻ, người thì thích nghe nhạc sôi động để hăng máu hơn, người thì lại thích nghe nhạc chill, người thì chẳng nghe gì… ngoài những bản nhạc trong game!
Dạo gần đây máy tính của tôi bị hỏng thế nên cực chẳng đã mới phải mượn con lap của ông anh để dùng tạm. Nhân tiện thì tôi cũng nghe list nhạc của ông anh tôi luôn xem có cái gì mới lạ không…
Những bài hát cũ, lạ mà hay:
Dirty Paws của Of Moster And Men:
Nhiều nhạc tiếng Ấn quá, cả nhạc La Tinh nữa…
Rồi thì cả một đống nhạc của Becky G, cũng phải thôi vì chị dâu tôi là fan cô nàng này (ban đầu tôi cứ nghĩ cô nàng này là em hay là họ hàng gì đấy với Selena Gomez cơ vì cùng là họ Gomez và nhìn na ná nhau).
Phải công nhận là cô nàng Becky G này tài năng thật. Nổi lên nhờ Cover lại rất nhiều bài hát theo một phong cách cực kì cá tính: Take Care của Drake và Rihanna, Boyfriend của Justin Bieber, Die Young của KaSha, Magic của B.o.B, rồi thì Lighter của Eminem và Bruno Mar, rồi thì Otis của anh Kanye…
Chắc chắn Becky G không còn xa lại với fan của Liên Minh Huyền Thoại vì gần đây thôi cô nàng vừa tham gia góp giọng vào nhóm nhạc True Damage.
Và rồi tôi tìm thấy một bài nhạc khiến tôi nhớ về tuổi thơ:
We are electric của Flying Steps, nói đến bài này thì ai chẳng biết tôi đang nói đến tựa game huyền thoại nào rồi… (chắc chắn không phải Liên Minh).
Còn Liên Minh Huyền Thoại chúng ta có gì nào… ừm… hiện tại là 3 nhóm nhạc và cả một DJ cơ mà…
Tiếp tục câu chuyện về Liên Minh và Dota, có một thứ nho nhỏ về mặt âm thanh mà theo quan điểm của tôi Dota làm tốt hơn Liên Minh, đó chính là… mà thực ra tôi cũng không biết gọi là gì… tiếng trong game à…|_(“/)_|
Câu gây hoảng loạn nhất là: A summoner has disconnected – chỉ một câu thôi cũng đủ khiến chúng ta ngao ngán, nhất là đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng và đặc biệt là trong những trận đánh xếp hạng.
Nhưng nói gì thì nói giọng lúc đếm số mạng kill trong Dota vẫn chất hơn và gây cảm giác thoả mãn hơn rất nhiều.
Wicked sick, Mmmmonster kill, holy sh*t,…
Và cả cái này nữa chứ, có ai còn nhớ về những thứ tuyệt vời này không…
Âm nhạc trong game khiến trải nghiệm game của chúng ta tuyệt vời hơn nhất nhiều
Những ví dụ kinh điển như:
Doom và DMC: là một người không nghe nhiều thể loại nhạc Metal nhưng cũng phải gật đầu vì độ cuốn hút và những cảm giác thăng hoa mà game mang lại. Không cần phải nói nhiều về soundtrack của Doom và DMC vì nó quá đỉnh.
Nghe nhạc mình thích chơi game là sướng nhất :D. Mình thì hay nghe lo-fi
Strike Force Heroes (1 và 2, phần 3 suck) cũng giống Intrusion đó bạn!
:((
Mở Nier Automata OST để quẩy LoL :))
10 điểm :))