Borderlands 3 – Game of the year của tôi

Huyền thoại ★

  

Nhìn lại một năm 2019 vừa qua – một năm khá ảm đạm – với số lượng những game có chất lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại hầu hết là bom xịt (Anthem, Ghost Recon Breakpoint, Left Alive,… Fallout 76???). Chúng ta có thể ngồi đây nhớ lại về năm 2018 với God of War 4, Red Dead Redemption 2, Marvel’s Spiderman rồi thì Hitman 2, Assassin’s Creed Odyssey, Detroit Become Human,… và hi vọng vào một năm 2020 bùng nổ.

Đi qua một năm đầy giông tố, game mới đến rồi lại đi, chỉ có duy nhất 2 cái tên khiến tôi cảm thấy lưu luyến. Đó là Metro Exodus và Borderlands 3. Và để chọn ra tựa game của năm giữa hai cái tên trên, tôi đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Một game với một mạch truyện tuyến tính với những màn chơi quy mô rộng, cơ chế crafting đồ thú vị hay một game gần như thế giới mở, kết hợp giữa RPG và bắn súng.

Nếu thẳng thắn mà nhìn nhận, Metro Exodus vẫn còn quá nhiều điểm trừ để có thể chiếm chọn trái tim của tôi – mà một trong đó là các yếu tố kinh dị, jump scare khiến tôi cảm thấy khó chịu nhiều hơn là thích thú. Và rồi đến với Borderlands 3 chúng ta có gì: một hội chợ súng với rất rất nhiều chủng loại và những chi tiết cà khịa cực mạnh –  một tựa game giải trí thật sự và có thể gắn bó lâu dài. Chơi là phải vui – và như thế với tôi là đủ!

Một chút âm nhạc:

Tôi có thể ngồi đây hàng giờ chỉ để viết về âm nhạc của Borderlands 3: hòa âm hay, mỗi địa điểm lại có nhạc nền riêng, nhạc lúc chiến đấu cực đã,… thế nhưng không, tôi sẽ chỉ cho bạn một trải nghiệm khác cũng cự kì thú vị – một bản nhạc không liên quan đến game nhưng không hiểu sao nó lại cực kì hợp với bối cảnh Borderlands 3 (tôi cũng mới phát hiện ra gần đây thôi, quá tình cờ nhưng đôi khi tưởng rằng vô lý mà nó lại thành ra hợp lý, hãy thử và cảm nhận).

Elevate – DJ Khali từ phim Spiderman Into Spider-Verse:…

I had to get out all alone (alone)…
Shoot for the stars, no safety (no safety)…

 

Gameplay gây nghiện:

Oh man, gameplay của Borderlands 3 phải nói là cực kì đã với tiết tấu nhanh như Doom – giậm chân tại chỗ bạn sẽ lên thiên đàng, còn trong Borderlands 3 thì là sẽ hồi sinh ở checkpoint gần nhất và bị trừ kha khá vàng (giai đoạn đầu trừ vàng phải nói là chát ), game không có quicksave, thay vào đó game sẽ tự save game cho bạn. Điều này tôi thấy khá ok vì game khá tuyến tính nếu nói theo một cách nào đó.

Mặc dù không có double jump như Doom slayer nhưng không vì thế mà nhân vật của chúng ta mất đi độ uyển chuyển trong combat. Đầu tiên là khả năng bám vào gờ để leo lên tránh được việc nhảy trượt, kết hợp nút chạy và cúi để có thể lướt trên đường đi, ấn nút cúi khi nhảy từ trên cao cho ta một cú đánh mạnh xuống khi tiếp đất. Bên cạnh đó, mỗi nhân vật còn có 3 skills khác nhau để có thể tùy ý phối hợp theo chiến thuật. Tất cả những điều đó đã làm cho combat của Borderlands 3 có một sức hút cực kì mê hoặc.

Combo yêu thích của tôi mỗi khi sử dụng các khẩu Shotgun hoặc súng ổ quay Revolver đó là: vừa lướt trên đường đi vừa bắn, lướt một hướng bắn một hướng khác hoặc là lướt một đoạn rồi nhảy lên bắn… cực kì đẹp mắt.

Một thứ hay ho nữa trong game đó chính là đấu trùm. Mỗi trùm lại có một tạo hình, khả năng và đấu trường khác nhau, tất nhiên đều là ngầu lòi và khó chơi. Cái cảm giác khi đập xong một con boss khó nhằn và nói rơi ra hàng đống item thật sự là hưng phấn tột độ.

Bên cạch đó, với một tỉ khẩu súng, nó cho ta một động lực để tiếp tục combat và tìm những khẩu súng mới đẹp, độc, lạ.

Hài hước và cực kì troll:

Ngay khởi đầu game tôi đã cảm nhận được rõ nét hơi hướng troll và troll tới bến…

Chúng ta có 4 nhân vật để chọn, từ trái qua phải lần lượt là:

Amara – Siren

FL4K – Beast master

Moze – Gunner


Zane – Operative

Với lần đầu tiên chơi, tôi rất ấn tượng về nhân vật FL4K vì vẻ ngoài trông ngầu lòi, thế nhưng chỉ vì một câu đùa dai về nhân vật Zane mà tôi đã đổi ý. Vâng đó là câu: Zane Flynt as himselves, 😀 as himselves!

Sau này tôi cũng có thử 3 nhân vật còn lại và nhận ra rằng việc chọn nhân vật trong lần chơi đầu tiên là một sai lầm! Đáng lẽ tôi nên chọn Zane ngay và luôn chứ không nên lưỡng lự!

Skill tạo clone của Zane cực kì troll và có hàng tá cách để sử dụng: bật clone rồi lướt đến bắn, ném lựu các kiểu xong đổi chỗ với clone; đổi chỗ với clone liên tục để né đạn hoặc tránh những kẻ địch cận chiến hay đơn giản là đổi chỗ với clone để bắn đằng sau lưng những kẻ địch có khiên; vui vui hơn thì là đổi chỗ với clone khi bị rơi ra ngoài map (đôi khi nhảy không tới hay đi ngu rơi ra ngoài map là ngỏm ngay, tự dưng mất oan mấy trăm vàng, khá xót).

Các NPC chính đều có ngoại hình và tính cách rất riêng, và một trong những NPC tôi ấn tượng nhất đó là Ellie – một phần vì ngoại hình hot hòn họt của nàng, một phần vì cái chất giọng đậm chất Hood cực kì thú vị.


Và đến khi gặp Balex tôi đã cười bò vì độ lầy lội của anh bạn này cùng cô bạn GenIVIV. Nhiệm vụ đi cùng Balex là một trong những nhiệm vụ tôi thấy vui nhất và hài hước nhất. Để mà miêu tả Balex thì tay này là con gấu hư hỏng giống gấu Ted.

Nếu chưa xem Ted thì bạn nên xem đi vì đây là một trong những phim bựa nhưng cũng rất ý nghĩa. Ngoài ra bạn không nên động vào Ted 2 vì nó là một thảm họa thực sự, còn nếu bạn xem Ted 2 rồi thì… xin chia buồn.

(cảnh báo 16+, một đoạn nho nhỏ của phần hai để bạn thấy nó hay ho như nào, nhưng nhớ lời khuyên của tôi).

Cyberfunk 2077 (lại bảo không đi)

Ghost of Tsushima (nghe giống phết – lá đỏ này, ồ còn rụng nữa chứ)

Thần Ra trong Yugioh (???)

Cái này thì thôi tự tìm hiểu nha.

Batman

Đèn gọi batman này.

Khẩu súng với note: I have one rule này – khẩu này không thể giết bất kì ai, để đối tượng còn đúng 1 máu.

Chưa dừng lại ở đó khi ta còn tìm thấy cả Batcave (thế bạn nghĩ tôi kiếm khẩu súng kia ở đâu và quan trọng nhất là từ ai mà ra).

Mẹ rồng trong Game of Thrones

Morther of Gragons,The Uncorroded, Queen of the Sewer Kingdom

Và đúng là có 3 con “rồng” thật.

Doom

Speedloadn’ Hellwalker – người đi dưới địa ngục nạp đạn nhanh 😀 thua.

Loài Zerg trong Starcraft 2:

Nhại lại khả năng của Drone có thể biến thành các công trình, trong game thì cà khịa việc khi đánh gần chết thì biến thành công trình để câu thời gian (cái này fan SC2 mới hiểu rõ nhất).

Tiếp thôi nhể, vì còn rất rất nhiều…

Bộ siêu tập súng:

Với 1 tỉ khẩu súng, để mà kể thì gần như không bao giờ hết, thôi thì bên cạnh những khẩu súng big guns thì tôi đảo qua những “món phụ” cũng ngon lành không kém.

Những khẩu súng ổ xoay Revolver dame lớn và cool ngầu!

Khẩu Revolver đầu tiên nhặt được – cơ chế nạp đạn của nó là bẻ từ phía trên giống khẩu Weblay của lính hoàng gia Anh.

Khẩu Revolver đầu tiên mua trong shop – cơ chế nạp đạn là mở ổ qua sang bên trái giống hầu hết khẩu Revolver ngày nay.

Khẩu Revolver bắn đạn nổ hoặc đạn kích nổ khi nạp đạn cũng quá bodoi.

Một khẩu lục bắn đạn lửa với những chi tiết phát sáng cực kì thích khi nhìn vào ban đêm.

Một khẩu lục bình thường nhưng tôi mua thêm skin màu kiểu sữa dâu nhìn khá hợp.

Hay một khẩu lục công nghệ cao.

Và còn nhiều nhiều lắm!

Một thứ hay ho cuối cùng đó là đồ họa của game rất đẹp với vô số những địa điểm được thiết kế chi tiết và công phu. Và nhà phát triển cũng đã cho chúng ta hẳn chế độ photo mode ngay bên ngoài menu chính với rất nhiều cơ chế hay ho.

Không bắn nhau, không cà khịa nữa thì chỉ cần ngôi lên xe đi loanh quanh chụp những tấm hình đẹp để làm background máy tính cũng cực kì thú vị!

P/S: Một điểm hay ho nữa của Borderlands 3 đó là còn có thế co-op với 3 thằng bạn giời của bạn, nâng những trò nhảm sh*t lên một tầm cao mới! (Hoặc co-op với gia đình như tôi |_(“/)_| ).

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện