HSBT x Design (P.2): Đã bắt đầu thấy những giọt mưa cách nhau 15 pixel

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Ngày thứ 3.

Làm masterpiece trong lòng người khác thì chắc không nổi, cái tui cố gắng là làm được một masterpiece trong lòng mình ởm ởm.

Sáng nay Sài Gòn mưa sớm, khoảng mấy giờ thì không biết, nhưng vừa bước ra khỏi nhà đã thấy đường trơn ướt, mát rượi. Mưa nên có vẻ đường vắng hơn mọi ngày nên lời ra được 20 phút đi bộ thực sự tĩnh tâm để nghĩ về những cái đang làm cho HSBT. Chính xác hơn là vừa ăn mì gói bắp bò loại mềm vừa nghĩ về HSBT.

Hôm qua làm được khá nhiều, đã dàn ra được một bố cục gọi là coi được, có sự giản dị, sạch sẽ.

Đợt này như đã nói, muốn làm cho phần thiết kế thực sự có căn nên tui phải làm lại gần như toàn bộ từ trong ra ngoài, không chỉ phần nhìn của người đọc mà còn phải đi mò lại từng file để sắp xếp lại cho trật tự, bỏ những cái thừa. Mấy nay chủ yếu là ngồi viết code cho nhanh để ra được bản prototype dùng thử xem có ổn không, giờ thấy cũng khá ổn rồi thì bắt đầu vào “đi” code cho lớp lang lại là vừa. Vô thấy như một đống rác, cái cảm giác mình là người biết HSBT gần như mọi ngóc ngách cũng có cái mệt là nhiều khi người khác nhìn vào thấy đẹp thấy ok rồi, nhưng mình biết bên dưới còn đóng bụi nên lại không tha thiết xài, cứ lấn cấn.

Như cái menu mới hiện tại của web hôm qua nhìn thì thấy OK nhưng thực chất code bị dư nhiều lắm và khoảng cách không chính xác 100%. Nó vẫn chỗ này lệch chỗ này chỗ kia, ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để dọn dẹp lại cái menu, đến khi xong, mọi thứ ngay ngắn thẳng thớm hơn và thuộc lòng cách xây dựng đằng sau nó phải nói là mát dạ.

Nhưng HSBT vẫn chưa có một quy cách chuẩn cho phần khoảng cách, đó là điều tui định làm hôm nay. Qua giờ đọc cũng một mớ và bắt đầu có cái tật nhìn vào cái gì cũng nhìn vào cách nó bố trí khoảng cách, nhìn vào iOS, nhìn vào Youtube đều dòm ngoa cách bố trí của nó để xem có great artist steal được cái gì không. Hy vọng hôm nay dàn ra được cơ bản vài thông số chính, kiểu web trên desktop thì chiến thuật 3-6-3, hệ thống khoảng cách thì kiểu như Nhỏ = 15px, Trung bình = 30px, Lớn = 45px ví dụ vậy, để sau này dù làm cái gì không chỉ là web, mà cả những banner lặt vặt khác cũng có tỉ lệ mà tham chiếu, bảo đảm cho nó lớp lang.

Vụ design này còn nhiều lắm tui còn chưa đụng vào typography, màu sắc còn chưa chốt chỉ là mường tượng 50 shades of Yellow mà chưa biết chọn yellow nào, rồi còn wording vân vân. Hy vọng không chạy trốn giữa chừng.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Truyện tranh với công tử sinh năm 84

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Truyện tranh với công tử sinh năm 84

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện