Portal 2, chỉ Geralt mới có thể ghét

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Vợ con về quê chơi để tui mình ênh với một thùng khoai tây, “tối anh đói thì luộc ăn”, mình ậm ừ lòng ủ rũ, trai ngoan nên ở nhà thủ tiết và làm một cái sớ những game muốn chơi, trò đầu tiên là Portal 2, vào game cũng lại thấy có..khoai tây.

Những game mà tui thấy Over Positive miễn là hợp gu đến bây giờ chưa bao giờ làm tui thất vọng. Portal 2 của Valve nghe danh từ rất lâu rồi, kiểu “phải chơi trong đời, phải có trong thư viện Steam”…nhưng tui lười chơi vì tui lúc đó tưởng tượng hoàn toàn khác về trò này, tui nghĩ nó là một trò giải đố hay nhưng chỉ vào giải đố là xong, không có gì khác, người chơi thông minh là được..những thứ khác như cốt truyện, đồ họa..tốt hay không không quan trọng.

Nhưng Portal 2 không chỉ có cốt truyệt mà nó nói thẳng ra trình độ khắc họa nhân vật LÀ THE FUCKING BEST. Cái thằng Wheatley nó chỉ dùng có giọng nói thôi, và chỉ duy nhất giọng nói thôi là tui đã không suy nghĩ trao giải Oscar và không, không có giải nhì cho ai hết. Được nghe những người lồng tiếng game như Wheatley nó dễ làm mình nghĩ tất cả những lồng tiếng nhân vật game tốt mà mình từng được nghe họ là học sinh giỏi, còn đây là một thằng thiên tài học trường làng vẽ bậy lên tường nhưng giải toán đại học! Suốt game mình nghe hắn nói mà mình từ cười bò cho đến nghi hoặc cho đến kinh sợ chỉ qua những cú nhấn nhá, im lặng, gằn giọng, lên giọng. Kiệt tác! Éo cần phải thấy một cử chỉ hay ánh mắt gì. Nó làm cho tui tưởng tượng vui anh lồng tiếng cho nhân vật này bước vào quán bar thì tất cả những người lồng tiếng khác phải đi ra ngoài.

Phần giải đố làm tốt, chỉ nói là tốt thôi chứ nó thực sự không khoai lắm, phải đến Chapter 8 tui mới khựng lại đôi chút còn lại là cứ băng băng mà về đích. Cái làm cho Portal 2 trở thành must-have như vậy tui nghĩ nó không nằm ở mức độ khoai của giải đố mà ở cách Valve “hành văn” nó cực kỳ thú vị. Bước vào cửa nhìn câu đố thôi là đã muốn giải, sinh động, không thừa không thiếu, các mechanic rất fun trong đó có một cái sẽ theo bạn suốt cả game: Tạo ra những portal để làm lối tắt.

Thông thường khi tưởng tượng ra một game giải đố tui dễ rơi vào cái bẫy “chắc suốt ngày ngồi đồng với mấy puzzle” cơ mà không, Portal 2 dẫn dắt cực hay, có những lúc mình có cảm giác sắp chán là Wheatley, GLaDOS lại nói ra những manh mối mới khiến mình tiếp tục thắc mắc và tiếp tục chơi, nói thật lần nào cũng vậy, vừa thấy sắp chán là nghe “những lời động viên” đúng lúc, câu nào cũng chọc đúng cái nguyên nhân làm tui chán, thực sự cái này tui nghĩ “chắc là hên thôi”, nhưng ai mà biết được.

Cốt truyện tui không muốn đi sâu vào nó mất hay, nhưng khuyên anh em chơi xong thì nên lên wiki đi một vòng để tìm hiểu.

Portals 2 đúng như cái tên, nó tạo ra một “lối tắt” để trở thành một game vượt thời đại. Game đã ra đời 7 năm mà chất lượng đồ họa của nó nếu tui mới từ trên núi xuống mà có một ai đó vỗ vai nói “ê có cái game indie này Portal 2 mới lên Steam hôm qua” tui sẽ tin sái cổ, tin hơn nhiều nếu nói nó là một game lên kệ vào năm 2011. Đồ họa xuất sắc, tui chơi trên một con Khoai-tây-PC mà không gặp bất cứ vấn đề gì, nể là ở chỗ đó, ở chỗ tui nghĩ bọn dev của Valve viết nên một cái framework mà nó sạch sẽ từ những dòng code đầu tiên cho đến dòng cuối cùng mà không có một “nợ kỹ thuật” nào. Chiều tan việc đang chạy xe về nhà với vợ con để ăn canh soup khoai tây thì nhớ ra có một dòng code “dơ” thì quay đầu xe lại công ty sửa. Vì phải kỹ lưỡng ở tầm đó.

Cảm giác tuyệt vời nhất khi chơi Portals 2 của tui? Một là Excursion Funnel, chưa có một cái game future nào làm cho tui có cảm giác mình được trải nghiệm công nghệ của tương lai một cách sung sướng như Excursion Funnel, cảm giác nhảy lên để hòa vào “dòng chảy” của nó, cảm giác trôi bên trong nó, nhìn effect của nó phải nói là one-of-the-best feeling tui từng có trong video games. Thứ hai, là lúc kết game, tất nhiên là không thể spoil, nhưng, hiếm.khi.nào.thấy.bầu.trười.đẹp.như.thế.

Cần thêm lý do để chơi? Đây là game chúng ta được nghe nhạc jazz, nhạc cổ điển..bị bóp méo một cách thường xuyên, chưa đủ? Đây là game nhân vật có thể nhảy từ 5-6 tầng lầu xuống không chết nhưng không thể nhảy qua một hành lang cao chắc chưa quá 1m. Vẫn chưa đủ? ĐÂY LÀ MỘT GAME MÀ CHÚNG TA GẮN SÚNG VÀO KHOAI TÂY VÀ NGHE NÓ LẢM NHẢM GẦN HẾT GAME.

Y U HATE PORTALS? Bạn sẽ không ghét đâu, như tiêu đề đã nói, trừ anh Geralt thôi.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện