Good old days (P.8): Tạp chí một thời đã xa

Huyền thoại ★

  

Trong thời đại công nghệ ngày nay, chỉ nguyên nói đến việc đọc sách thôi thì đã là một điều gì đó khá “xa xỉ” rồi chứ đừng nói đến việc đọc báo, tạp chí theo kiểu truyền thống.

Cũng phải thôi khi công nghệ phát triển, thông tin được cập nhập nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Báo và tạp chí cũng mất dần vị thế và chìm dần vào quên lãng.

Bây giờ tôi chỉ còn hay bắt gặp những tờ báo, quyển tạp chí trên tay các bác đã quá tuổi ngũ tuần ngồi ngâm nga thư giãn bên tách trà, ly cà phê. Một thú vui thật tao nhã!

Toán học Tuổi thơ

Đây là một trong những tạp chí gối đầu giường của tôi. Đơn giản vì nó quá thú vị, những bài toán thú vị, cách giải hay ho, hay đơn giản là một vài bài viết về một số định lý nổi tiếng mà không có trong sách giáo khoa.

Tôi vẫn nhớ thời mà nhà thơ Trần Đăng Khoa còn tâm huyết gắn bó với tạp chí này, với những chuyên mục khá vui vẻ như hỏi đáp cùng Trần Đăng Khoa. Trần Đăng Khoa như một làn gió mát khiến cho toán học bớt khô khan hơn, như một bài thơ mà ông đã viết tặng bạn đọc trong một số báo.

Điều hay ho nhất mà tạp chí Toán học tuổi thơ mang lại cho tôi đó là những khoảng thời gian tuyệt vời với những thử thách mỗi kì, những bài toán không quá khó nhưng hay ho luôn khiến đầu óc tôi phải bận rộn và khi đã có lời giải cũng đủ để khiến tôi vui vẻ và thỏa mãn suốt mấy ngày liền.

Vật lý ngày nay

Một cuốn tạp chí với khá nhiều thông tin cập nhật những bước tiến mới nhất trên toàn thế giới và tất nhiên là không theo kiểu quá hàn lâm và lắm công thức như quyển sách giáo khoa vật lý. Bên cạnh những bài viết chuyên sâu thì vẫn có những bài viết mang tính giải trí cao như: Tiết lộ tính cách thông qua số lượng hoa tay…

Nói đến tạp chí Vật lý ngày nay thì tôi lại nhớ đến một một quyển sách khá hay ho, đó là cuốn “10 vạn câu hỏi vì sao”. Chính ra đọc quyển đấy còn hay và thực tế hơn cả quyển sách vật lý vì cái mình cần là giải thích các hiện tượng vật lý xung quanh ta, sách đều giải thích rất dễ hiểu và chi tiết.

Hóa học ngày nay

Hóa là một môn phải nói là thú vị nhất quả đất. Nó AMAZING, không có môn nào hoa mĩ như hóa, không có giờ thực hành nào đặc biệt như giờ thực hành hóa, ứng dụng trong thực tế thì nhiều vô số kể,… Nhưng hóa cũng là cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi. Học hóa lại là một chuyện hoàn toàn khác. Sự ảo diệu của hóa được chuyển hóa thành các con số trong các bài toán lượng và chất lặp đi lặp lại tẻ nhạt và thiếu tính thực tế. Tôi thật sự cần hơn nữa những giờ thực hành, lý thuyết ít thôi please. Cơ mà những ngày tháng khó khăn cũng đã qua nhưng đến bây giờ tôi vẫn nhìn bọn đội tuyển hóa ngày xưa như bọn người ngoài hành tinh!

Tôi yêu hóa một phần cũng vì tính thực tế và ứng dụng của nó trong cuộc sống với một chút mộng mơ muốn trở thành một nhà giả kim. Hóa học ngày nay cũng vì thế mà chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng.

Báo hoa học trò

Báo hoa, một người đồng hành với tuổi học trò của biết bao thế hệ học sinh. Và trong trí nhớ của tôi nó cực kì đẹp và màu nhiệm. Thế nhưng hình như các bạn gái đọc nhiều hơn thì phải. Tôi có cảm giác như vậy khi thực tế nhìn vào tủ sách của ông anh tôi và của bà chị họ. Một người thì toàn tạp chí máy tính, thế giới game, còn một người thì một tủ đầy báo hoa. Thú thật là tôi đã từng đọc ké báo hoa của chị cho đến hết cấp 2.

Tôi rất thích đọc báo hoa học trò vì những bài viết hay ho, những thông tin bổ ích cùng cảm giác được kết nối với một nhịp sống năng động hơn trong thời đại mà Internet còn chưa phát triển như bây giờ. Thế nhưng thích nhất vẫn là cảm giác chờ đợi đến ngày thứ 3 hàng tuần để rồi hí hửng đạp xe ra sạp báo, cầm trong tay quyển báo hoa về nhà với một cảm xúc rất khó để diễn tả bằng lời. Một cảm xúc vừa hồi hộp, vừa vui, vừa hạnh phúc,… nó rất thỏa mãn. Cái cảm giác lật từng trang báo, nhâm nhi từng mẩu truyện, từng chuyên mục, đọc từ đầu đến cuối xong lại đọc từ cuối lên.

Có rất nhiều chuyên mục hay ho như: Truyện cười; bí mật trong hộc bàn… mỗi tuần một chủ đề khác nhau, chủ yếu vẫn xoay quanh nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò; những xu hướng mới của giới trẻ; thông tin về cuộc sống các sao, phim ảnh, âm nhạc; rồi thì anh Chánh văn chuyên giải đáp tâm sự tuổi mới lớn; anh Sky nhưng chắc chắn không phải Sơn Tùng; truyện ngắn;… nhưng hấp dẫn nhất với tôi đó là chuyên mục Horoscope bói toán dạo theo từng cung, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư,… Bạn thuộc cung hoàng đạo nào? Tôi thì là Bạch Dương nhé. Horoscope hay ho là vậy nhưng buồn cười là chẳng bao giờ tôi đọc hết cả 12 cung hoàng đạo cả :)).

À mà cũng đừng quên những bonus và ấn phẩm đặc biệt của báo hoa. Đơn giản như một tờ lịch chẳng hạn:

Trà sữa tâm hồn thì tôi không đọc vì nghe hơi sến sẩm quá. Nhưng mà nữ thần báo tử thì thật sự rất hay, một chút nổi loạn tuổi teen, một chút phép thuật và thế lực hắc ám, trường học và những mối quan hệ phức tạp, và trên hết là chuyện tình của Kaylee và Tod thật sự rất đáng yêu.

Đáng buồn là càng về sau báo hoa càng nhạt và mất đi giá trị vốn có của nó. Đã từ rất lâu rồi tôi không còn để ý đến báo hoa mới nữa và không rõ báo còn xuất bản nữa hay không. Cơ mà lâu lâu lôi tập báo hoa cũ ra đọc vẫn cảm thấy thú vị như ngày nào!


Và cuối cùng, điều đáng tiếc nhất đối với tôi đó chính là những kỉ niệm đẹp với tiệm cắt tóc vỉa hè và những tờ báo pháp luật.

Tiệm cắt tóc vỉa hè hè mà bố tôi, ông anh tôi, tôi và rất nhiều các bác trung niên khác hay lui đến cắt, một phần vì đã quen cắt ở đấy, một phần vì cái không khí trong lành và thanh bình giữa chốn thành thị.

Tiệm cắt tóc cũng mở từ khá lâu rồi, đông khách, toàn khách quen cả, ngồi đợi 1-2 tiếng để đến lượt cắt là chuyện bình thường, cơ mà chính cái thời gian chờ đợi đấy mới thật sự là tuyệt vời. Người thì đánh cờ, người thì ngồi xem, người thì ngồi bàn bạc chuyện xã hội, người thì ngồi nghe ca nhạc qua cái đài cát xét cũ kĩ của ông chủ tiệm, người thì ngồi đọc báo. Luôn là báo pháp luật, không bao giờ là báo khác, và luôn là báo mới cứng. Đọc báo chờ đến lượt đã trở thành một cái thú vui của hầu hết mọi người đến đây.

Thế nhưng dạo gần đây ông chủ tiệm cũng chẳng còn mua báo mới nữa mà chuyển sang lắp wifi, vì người đến cắt tóc không còn mặn mà đọc báo nữa và đa phần là cắm mặt vào cái điện thoại.

Trước những sự thay đổi này, tôi có chút hơi chạnh lòng. Những ngày tháng tươi đẹp nay còn đâu!


Cùng Series

Zubazu

Huyền thoại ★

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện