Có một công việc ở nhà rất hay ho đó là mài dao. Ở nhà tôi thì bố luôn nhận công việc ấy, rồi đến lượt ông anh tôi phải làm. Sau này lớn rồi thi thoảng tôi có hay sang nhà anh chị ăn chực cơm, hễ có dao cùn thì chị dâu lại lôi cổ ông anh đi mài, ông anh tôi thì dỗi vì ngày xưa phải mài dao suốt nên lại bắt tôi làm. Chị thấy thế bảo tôi ra trông cháu để chị làm cho. Trông cháu à – tôi nghĩ bụng – thế thì mài dao còn hơn…
Ngồi ôm cục đá mài, hì hụi mãi cũng xong. Nhớ lại ngày xưa hay theo mẹ ra chợ mua dao, ngày đấy chợ có hẳn một xưởng rèn dao thủ công, tôi thích lắm. Rồi cộng với ảnh hưởng của phim ảnh mà ước mơ hồi nhỏ của tôi là được trở thành một thợ rèn. Phụ huynh không thích điều này. Thế nhưng thực sự đến bây giờ tôi vẫn thích và mơ ước được rèn ra một thanh kiếm cho riêng mình.
Thế nhưng mà để rèn ra một thanh kiếm đã khó, để rèn ra một thanh kiếm tốt lại càng khó hơn.
Đầu tiên chúng ta cần có kim loại, nấu chảy ra rồi đúc thành khuôn (ngày nay thì người ta dùng các thanh thép rồi ghép vào nhau).
Nung đỏ khuôn kim loại rồi đập cho dẹt xuống, rồi gấp đôi lại.
Lại nung đỏ, đập dẹt ra, rồi lại gấp đôi…
Cứ làm như vậy khoảng 30 lần, mục đích để tạo nhiều lớp thép mỏng (khoảng 2 mũ 30 lớp, nó nhiều lớp thép hơn cả số thóc trong bài toán xếp thóc vào ô bàn cờ) chính vì thế mà kiếm rất bền và dẻo dai.
Sau khi đã tạo độ bền cho kiếm thì tiếp đó sẽ đến bước tạo hình và tạo độ cứng bằng cách nung đỏ rồi dùng búa đập tạo hình, rồi cho ngay kiếm vào nước lạnh trước khi kiếm nguội tự nhiên và làm như thế nhiều lần cho đến khi ưng ý (mục đích để tạo độ cứng hay tạo thép rèn – thép rèn và thép luyện ngày nay rất khác nhau).
Đây là cách rèn đơn giản nhất và những thanh kiếm rèn theo kiểu này nổi tiếng nhất là kiếm châu Âu (những thanh kiếm trong Witcher) – European sword.
Cách rèn ra kiếm Nhật hay Katana thì phức tạp hơn rất nhiều (cũng dễ hiểu thôi, chẳng phải tự dưng Katana lại là loại kiếm tốt nhất và nổi tiếng nhất).
Đây nhé trăm nghe không bằng một thấy:
Hãy cùng tôi điểm qua một vài thanh kiếm nào:
Final Fantasy VII remake cũng sắp ra mắt, nhìn Cloud cầm thanh kiếm của Angeal mà tự dưng tôi phì cười khi nhớ lại thanh kiếm củ chuối của Cloud trong Advent Children. Vâng là thanh Fusion sword.
Ấn tượng của tôi về thanh kiếm này là nó trông quá xấu và có phần lố bịch, ngoại trừ cái khả năng ghép kiếm vào với nhau là có vẻ hay ho (mà chẳng hiểu ghép thế để làm cái gì, cái này ko phải tôi chê đâu nhá vì cuối cùng ông bạn Cloud cũng nhận ra là tách lẻ ra thì mạnh hơn).
Nhắc đến Angeal rồi thì cũng phải nói đến Genesis với thanh kiếm tuyệt đẹp (mà tôi chẳng nhớ tên là gì), vuốt một cái tóe lửa, nhìn đã thích rồi chưa nói đến việc được cầm thử nó.
Thanh kiếm của Conan trong phim Conan the Barbarian:
Mặc dù cả phim thanh kiếm làm riêng cho Conan chỉ xuất hiện mấy lần, nhưng công nhận là kiếm của người Barbarian nhìn rất đã. Tiếc là trong Conan exiles, lấy bối cảnh tương tự nhưng vũ khí lại không được ngầu như vậy.
Nói đến Darksoul thì vũ khí nhiều vô kể, đâm ra tôi lại hay để ý đến vũ khí của các boss nhiều hơn:
Thanh kiếm lửa của Cinder này…
Song kiếm của Pontiff Sulyvahn cũng rực lửa và sáng lấp lánh…