Game hồi nhỏ

Khách quen

  

Hồi nhỏ thì nhà mình có cái đầu DVD, mà cái đầu DVD thì có cái đĩa game 100 trò ấy. Than ôi, khỏi cần ra quán điện tử nữa. Làm mọt game chính hiệu ở nhà luôn. Sau đây là những siêu phẩm game mà mình tâm đắc nhất. Tất nhiên mấy cái kinh điển như Contra, Mario, Tank City… thì khỏi cần kể nhé, bởi ai cũng biết. Mình sẽ kể các game có thể các bạn không biết thôi.

Circus

Game rạp xiếc. Bạn là 1 anh hề và phải kinh qua vô vàn thử thách trong rạp xiếc để biểu diễn cho khán giả xem. Chơi xong game này thì cứ yên tâm là bạn đã lĩnh hội cả 1 cẩm nang về nghề biểu diễn xiếc. Tóm lại chơi xong game này là hân hoan, sung sướng. Cảm giác như mình đã hoàn thành 1 tiết mục đặc sắc và vui mừng nhận được 1 tràng vỗ tay của khán giả.

Game này đúng như nghề diễn xiếc nhé, cần khéo léo lắm đấy. Bạn phải cưỡi sử tử nhảy qua vòng lửa, đu dây, nhảy nệm… toàn là mấy trò chỉ canh sai khoảng cách 1 tí thôi là bể show liền.

Yie Ar Kung Fu

Game đấu võ. Càng về sau càng khó. Có điều cay cú là éo công bằng gì cả. Mình chỉ là 1 thằng bình thường còn bọn nó đứa thì chạy nhanh, đứa thì cầm tạ xích, đứa thì ném phi tiêu, khạc lửa. WTF?! Có điều nhạy hay. Bài nhạc của game này cũng vào hàng music NES kinh điển rồi.

Gun Smoke

Bạn vào vai 1 cao bồi trừng trị bọn xấu xa. Lúc đầu nhìn cái tờ truy nã thấy nhập vai thực sự luôn ấy. Rồi uýnh xong boss thì tờ truy nã bị đạn bắn thủng. Cảm giác mình ngầu vãi lèo. Có điều hơn khó chịu 1 tí là game nó cứ thích làm khó mình, bấm A thì bắn xéo sang phải, bấm B thì bắn xéo sang trái. Muốn bắn thẳng ở giữa thì phải nhấn 2 nút A B cùng lúc mà như thế thì đau tay lắm. @@

Game hay. Cơ chế đầy đủ sung túc. Có nhiều loại súng bắn đạn khác nhau. Có ngựa, hứng đạn cho mình 3 phát. Nhớ khi ngựa chết là tui đau lòng lắm huhu. T_T

Có nhiều boss nhé, Bandit Bill, boss da đỏ, boss tù vượt ngục. Mỗi boss có 1 cách tấn công khác nhau, không đụng hàng. Mỗi màn chơi là 1 khung cảnh viễn tây khác nhau, từ thành phố heo hút đến đồi núi khô cằn. Rất đậm chất viễn Tây nước Mĩ.

Nhạc cũng hay nốt. Tóm lại tui thấy game NES nhạc hay hơi bị nhiều.

Metal Gear

Siêu phẩm Áo Giáp Sắt mà sau này tui mới biết là thánh Kojima làm. Đúng là game của thánh nhân có khác, mechanic đỉnh cao. Đúng chất stealth action, mà lại được thể hiện rất hợp lí mặc cho giới hạn của NES. Trong game bạn phải thật sự căng thẳng để tránh né tầm nhìn của quân địch. Cơ chế cửa có số và chỉ thẻ từ cùng số mới mở được thật sự sáng tạo vào thời điểm đó. Bạn đã nhìn thấy 1 cửa nhưng chưa có thẻ khớp nên đành bỏ qua, nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí bạn cho đến khi bạn tìm được thẻ và quay lại chỗ đó để mở. Và lúc đó bạn có thể mở được đồng loạt các cửa số đó. Một gameplay lớp lang đã được hình thành.

Game này chơi là phải kè kè cuốn từ điển bên cạnh. Vì hồi nhỏ biết éo tiếng anh đâu mà game này lúc ấy thuộc dạng nhiều chữ hơn các game khác. Nhớ nhất câu: “Uh-Oh! The truck have started to move!” =)))))

Nhạc cũng đỉnh cao nốt. Cứ nghe là sẽ hiểu.

Adventure Island

Được biết đến ở Việt Nam với cái tên Ăn Chuối. Nhớ gì không nhớ nhớ cái ván trượt. Cảm giác như biến thành siêu xayda. =))

Mà sao lại gọi là Ăn Chuối nhỉ. Vì rõ ràng có cả ăn táo, ăn cà rốt nữa mà. =,=

Shufflepuck Café


Trò này phải nói là cực hay. Mở đầu đã thấy bí ẩn rồi. Nói về vũ trụ. Rồi chuyển sang một con hẻm vắng người trong màn đêm dày đặc. Ở con hẻm tối om chật hẹp, chỉ có độc một quán sáng đèn. (Bí hiểm vãi!) Mình bước vào quán và ôi thôi. Những nhân vật sừng sỏ xuất hiện. 1 đứa sinh viên đeo kính, 1 ông cảnh sát trưởng là con lợn, 1 phù thủy mặc đồ đen quý phái, 1 sinh vật ngoài hành tinh, vân vân… Cái trò mà bọn này chơi là giống đánh bóng bàn nhưng bóng là cái vật hình đồng xu dẹt dẹt, 2 bên cầm 2 cái thanh thẳng như hai cái thước, rồi hất qua hất lại cái bóng đó trên bàn, bên nào ko đỡ được bóng để bóng chạm vào thành bàn của mình là thua. Hay nhưng mà khó, về sau tốc độ nhanh lắm, không thắng được đâu.

Jackal

Trò này có phải là “eo biển xanh” không nhỉ? Mình là cái xe, ra chiến trường đánh nhau với đủ loại, lính bộ, xe tăng, ụ súng… Cái hay nhất là mình phá nhà dân giải cứu đồng đội bị giam giữ ấy, rồi cho đồng đội lên trực thăng. Vừa đánh bại quân địch vừa giải cứu tù binh.

Top Gun

Bắn máy bay góc nhìn người thứ nhất. Vâng bạn không nghe nhầm đâu. Bắn máy bay góc nhìn người thứ nhất. Ghê chưa? Thời NES mà ý tưởng táo bạo chưa. Mình sẽ bắn các máy bay xuất hiện trên màn hình. Rồi thì có cả mấy máy bay hiếm nữa, nếu bỏ lỡ thì cực uổng. Mà thiết kế âm thanh của game này làm những gì xuất hiện trên màn hình có vẻ bí hiểm và thuyết phục lắm.

Ice Climber

Hô hô. Hai đứa này muốn chinh phục núi tuyết đây mà. Đây là game làm mình thực sự cảm nhận được sự trơn của băng, sự nguy hiểm của núi tuyết cũng như sự tàn ác của hai nhân vật chính khi vung búa lia lịa và đập chết hết các sinh vật trên núi tuyết.


Balloon Fight

Trò này quá hay. Bơm bong bóng, đập bể bong bóng của kẻ địch. Cái hay ở đây là cơ chế điều khiển thật sự không dễ dàng làm đôi lúc nó đã bung dù rồi mà ko chọi trúng được, chưa kể còn ăn ngu đụng vào người nó nữa chứ. Game này cũng rất “sáng tạo” khi không có giới hạn của khung tivi mà bạn bay tới cạnh của khung tivi này thì sẽ xuất hiện ở cạnh bên kia. Làm việc chơi thoải mái lắm, bay vi vu luôn. ^^

Super Bomberman 5

Yes. Map sáng tạo, nhiều bất ngờ, lối chơi gay cấn, bóp nhau từa lưa. Đến bây giờ chơi vẫn thấy hay, chỉ có phần chơi cốt truyện nó chán. Giá như Nintendo và Huson (không biết bây giờ còn tồn tại không ta?) chịu cho nó remake lên Switch thì hay biết bao, cái trò bomberman switch không hay lắm, content ít, map khá chán.

Cái này có Kangaro nè, có nhiều item lắm nè, bom gai nè, bom mìn nè, bom gì đó còn ko biết tác dụng nữa. Nói chung là hay, tuyệt phẩm, cho hẳn 9/10 điểm! 😀

Tạm thời nhớ được nhiêu đó. Khi nào nhớ tiếp sẽ có phần 2. ^^

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


4 cụng ly

  • Đăng Bông - 15.03.2020

    Bài hay, nhớ tuổi thơ quá!


    • Hoursea - 15.03.2020

      Cám ơn chủ quán đã cụng ly nhé! 😀


  • Anh Tú - 13.04.2020

    Bài hay. Cả một trời tuổi thơ ùa về. Đối với mình đỉnh cao nhất thời đó là game Cậu bé ba mắt có cái trò “nướng tiền”. Chơi phá đảo quá nhiều lần.
    Hồi đó chơi mê mẩn đến mức ngón tay cái bên phải bấm nhiều bị phồng nước lên, đợi căng tối đa không bấm được nữa mới lấy kim chích cho xẹp, rồi thay da mới, rồi lại phồng, không biết bao nhiêu lần :/


    • Hoursea - 14.04.2020

      Ui. Ghê vậy. =))
      Cậu bé ba mắt mình không chơi vì mình bị dị ứng cái tên của trò đó. 3 mắt nghe như quái vật ý. :v