Giống như Joker là phản diện nổi tiếng nhất của DC Comics, thì bên Marvel Comics, đã có một siêu ác nhân có nổi tiếng bậc nhất, vượt trên cả gã Titan điên Thanos, một kẻ có đầu óc của một thiên tài, rất nhiều lần nắm trong tay những quyền năng khủng khiếp, một kẻ tự cho mình là bá chủ của cả thế giới, Dr Doom. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về gã ác nhân số một không chỉ của nhóm Bộ Tứ Fantastic Four, mà của rất nhiều nhóm siêu anh hùng này!
Lần đâu xuất hiện
Dr Doom lần đầu xuất hiện trong tập truyện Fantastic Four #5, xuất bản vào tháng 7 năm 1962, với sự ra mắt đầu tiên của mình, Doom đã trở thành một nhân vật vô cùng được yêu thích, và trở thành siêu phản diện chính trong suốt hành trình dài lịch sử của Fantastic Four.
Nguồn gốc nhân vật
“I am Doom. Destroyer of worlds…What gods dare stand against me?” – Doctor Doom.
Vì Dr Doom là một trong những nhân vật xuất hiện từ rất lâu rồi và cũng là một nhân vật có bề dày lịch sử cao ngất ngưởng, nên chúng mình sẽ chỉ tóm gọn sơ lược về hành trình của Doom trở thành ác nhân vĩ đại nhất của nhóm Fantastic Four.
Dr Doom tên thật là Victor von Doom, một nhân vật có thể nói là có quá khứ đau thương nhất của Marvel Comics, trải qua một tuổi thơ bất hạnh – cho tới thời điểm hiện tại vẫn là một nhân vật chịu nhiều đau đớn trong số phận. Được sinh ra tại một trại Romani nằm bên ngoài vương quốc Latveria, mẹ của cậu bị giết khi thua một giao kèo với chúa quỷ Mephisto – dẫn tới việc Doom có một mối thù rất lớn với Mephisto, vì mẹ là người mà cậu yêu thương nhất. Sau khi mẹ mất, bị đổ tội gây ra cái chết của hoàng hậu Latveria, cha anh đã đem anh chạy trốn khỏi Latveria trong một đêm đông giá rét. Để cứu con trai mình, cha anh đã quấn anh vào trong cơ thể mình, và ông qua đời. Khi còn ở Latveria, Doom đem lòng yêu một cô bé sống cùng trại với mình, Valeria, nhưng cô lại không chấp nhận tình cảm của Doom dành cho cô.
Lớn lên, Doom nhận được học bổng của Đại Học State University và theo học ở đó, đây cũng là khoảng thời gian mà Doom gặp được kẻ thù truyền kiếp của mình, thiên tài Reed Richards và bạn của cậu, Ben Grimm. Doom và Reed sớm nảy sinh thái độ thù địch với nhau, và cạnh tranh với nhau ở nhiều khía cạnh, mặc dù cả hai đều là thiên tài với trí tuệ tuyệt vời. Khi còn đang theo học ở đấy, Doom đã chế tạo ra một cỗ máy mà anh cho rằng sẽ giải phóng linh hồn của mẹ mình khỏi Mephisto, nhận ra một số trục trặc, Reed đã cảnh báo Doom nhưng lại bị phớt lờ. Cỗ máy phát nổ, khiến cho khuôn mặt của Doom bị biến dạng và hình thành nên một vết sẹo xấu xí trên khuôn mặt của Doom. Doom bị đuổi học, nhận thêm một thứ xấu xí trên khuôn mặt – thứ mà ngay cả chính Doom cũng vô cùng ghê tởm xuyên suốt lịch sử, Doom đổ hết tội lỗi cho Reed vì đã khiến anh trở nên như thế này.
Doom ẩn náu một thời gian, trải qua biết bao sự kiện, cho tới khi Doom tới Tây Tạng và gặp những vị thầy tu ở đây, họ đã cùng anh chế tạo ra một bộ giáp đặc biệt, giúp che đi khuôn mặt xấu xí của mình cũng như sống qua được khí hậu khắc nghiệt. Bộ giáp còn giúp anh mạnh mẽ hơn rất nhiều lần bình thường, Doom đã giết chết Valeria – người mà hắn vô cùng yêu thương, đổi linh hồn của cô cho bộ tam quỷ Haazareth Three để đổi lấy quyền năng sử dụng phép thuật và để tạo giáp nữa
Và trước khi trả mối thù với Reed, Doom cần tới một nơi trước đó đã – Latveria. Tại nơi đây, Doom đã tiến hành một cuộc chiến với Latveria, giết chết vua Vladimir – kẻ đã gián tiếp gây nên cái chết của cha mẹ của anh. Sau khi trả được mối thù này, Doom đã xưng đế vương, trở thành kẻ thống trị mới của Latveria.
Và khoảnh khắc mà Doom trở thành ác nhân vĩ đại nhất của Fantastic Four, lần đầu tiên đụng độ với nhóm bộ tứ, hắn đã bắt cóc Sue Storm và ra lệnh cho cho 3 thành viên còn lại phải du hành thời gian để tìm viên đá bí ẩn của Merlin. Sau vụ ấy, Doom đã chiến đấu với Fantastic Four rất nhiều lần, và cho tới tận bây giờ.
Doom đã trải qua dòng lịch sử vô cùng dài, từ những năm đầu của Marvel Comics, cho tới hiện tại, tham gia vô số những sự kiện, những đầu truyện, và trở thành gã ác nhân nổi tiếng nhất của hãng truyện này, không những nổi tiếng nhất, mà còn sâu sắc và vĩ đại nhất nữa.
Sức mạnh và Năng lực
Một trong những thứ sức mạnh nổi bật nhất của Dr Doom chắc chắn là phép thuật, không thể bàn cãi được. Được kế thừa khả năng sử dụng phép thuật từ người mẹ của mình, Cynthia von Doom cũng từng là một nữ pháp sư, nên Doom có tiềm năng phát triển sức mạnh phép thuật. Không những thế, Doom đã hiến tế linh hồn của người con gái mà mình từng đem lòng yêu cho các Haazareth Three, và được chúng ban tặng quyền năng điều khiển phép thuật. Doom là một trong những pháp sư quyền năng nhất của Marvel Comics, sánh ngang với những nhân vật có số má khác như Dr Strange và Morgan le Fay.
Không những phép thuật, mà điều gì đã tạo nên một Doom được xem như sự kết hợp của phép thuật của Dr Strange, tài năng chế tạo của Tony Stark và đặc biệt nhất, trí tuệ của một thiên tài giống như Reed Richards. Doom là một trong những siêu thiên tài của Trái Đất, giống như Reed hay Tony, Doom chế tạo rất ra hàng trăm thiết bị, máy móc, và những cỗ máy có thể vươn lên tới tầm vũ trụ. Trí tuệ của con người không chỉ là về kiến thức, mà còn được xếp vào những loại khác nhau, như trí tuệ của một lãnh đạo, của một chiến thuật gia, của một chính trị gia, và đoán xem, Doom có tất cả chúng. Đừng hỏi tại sao Doom lại là vị chúa của một trong những quốc gia hùng mạnh nhất Marvel.
Bên cạnh đó, gã ác nhân này còn có một ý chí bất khuất, thứ ý chí mạnh mẽ tới mức không thể bị lung lay. Đối đầu với những nhà ngoại cảm mạnh mẽ như Emma Frost hay Purple Man, tâm trí của Doom không thể bị thao túng được, mà còn kháng lại những đòn tâm linh cho dù nó mạnh đến thế nào. Không ai có thể lung lay được tinh thần thép của gã tự xưng mình là chúa được, không một ai, ngay cả khi bị tra tấn ở dưới Địa Ngục, Doom cũng từ chối phát ra một âm thanh gì thể hiện cơn đau đớn thể xác được. Cho dù thể xác có chịu những cơn đau thấy máu thịt cỡ nào, nhưng chúng cũng không hề tác động được tinh thần của Dr Doom.
Một số những lần Doom trở nên vô cùng quyền năng
Như đã nói ở trên, Dr Doom là một tronh những bộ óc thiên tài nhất Trái Đất, và gần như thông minh ngang bằng Reed Richards – người đàn ông được xem như có trí tuệ siêu đẳng nhất Marvel Comics, và còn được Doom thừa nhận rằng thông minh hơn bản thân hắn. Doom cũng là một kẻ vô cùng ranh ma, luôn chọn thời điểm thích hợp nhất và ra tay, và chính nhờ vào việc ấy, Doom đã không biết bao lần chiếm đoạt được những quyền năng không tưởng, và nhiều lần thay thế các thực thể vĩ đại. Vậy chúng ta hãy cùng xem thử coi gã ác nhân này làm sao mà lại bá đạo đến như vậy.
- Hấp thụ Power Cosmic của Silver Surfer
Silver Surfer ban đầu cũng chỉ là một nhà khoa học mang tên Norrin Radd, được Galactus chọn làm sứ giả của mình, ban cho anh thứ quyền năng Power Cosmic tới từ vũ trụ, thứ quyền năng ấy đã ban tặng cho anh khả năng thao túng năng lượng và vật chất, cảm quan vũ trụ và rất nhiều thứ khác.
Trong tập truyện Fantastic Four #57, lợi dụng lúc Fantastic Four đang bận việc với các Inhumans, Doom đã mời Silver Surfer tới Latveria và lừa anh bước vào cỗ máy của hắn, hòng tước đoạt Power Cosmic của Silver Sufer. Có thứ quyền năng mạnh mẽ trong tay, Doom cùng với tấm ván của Silver Surfer đi phá hủy khắp nơi, dễ dàng đánh bại Fantastic Four, đóng băng cả một vùng nhiệt đối và đẩy nhanh quá trình tiến hóa của những con vượn thành những sinh vật quái dị. Cho tới khi Doom bị Reed lừa bay ra khỏi quỹ đạo Trái Đất và nhận cái đắng. Giải thích cho các bạn một chút, lúc này Silver Sufer đang bị chủ nhân Galactus của mình giam cầm ở Trái Đất, Doom cưỡi tấm ván bay ra khỏi quỹ đạo và bị trường lực do Galactus tạo ra hất văng trở lại, tấm ván bay trở lại với Silver Surfer, còn Doom thì tiếp tục tay trắng.
- Nhận được quyền năng Life Force
Từ trước kia cho tới Avengers: The Children’s Crussade, lúc này Wanda đã mất đi trí nhớ của mình, và bị Doom lợi dụng, nói dối về việc hắn là hôn phu của Wanda, và cũng là một tác động không nhỏ đã khiến cho sự kiện House of M xảy ra. Doom đã cùng Wanda triệu hồi thứ quyền năng mang tên Life Force – một thứ quyền năng mạnh mẽ tới mức đã giúp cho Wanda tạo ra làn sóng hủy diệt Chaos Wave – khiến cho thực tại bị đảo lộn trong House of M. Doom cướp lấy Life Force từ tay Wanda, và trở thành một vị thần mới, đủ quyền năng để hồi sinh cho những người đã chết, nhưng cũng chính thứ quyền năng này quá lớn so với Doom, và ngay sau khi nhận được quyền năng này, nó đã tự thoát ra khỏi cơ thể hắn.
- Hấp thụ sức mạnh của thực thể Beyonder
Beyonder là một thực thể tới từ một nơi nằm rất xa Vũ Trụ Marvel. Ông chỉ xem M-Body Living Tribunal như một con vi khuẩn, và cả Vũ Trụ Marvel cũng chỉ như một giọt nước đối với ông. Beyonder cũng chính là nơi ở của chính mình, Beyond-Realm, một chiều không gian mà to hơn cả Vũ Trụ Marvel vô hạn vô hạn lần, không thể nào đong đếm hết được sức mạnh thật sự của Beyonder. Beyonder gần như toàn năng và toàn hiện, mọi thứ ông đã thể hiện có thể so sánh với The One Above All, thậm chí còn nhỉnh hơn. Thử nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra khi Doom có được quyền năng của ông?
Trong sự kiện Secret Wars năm 1984, Beyonder đã tạo nên một thế giới mang tên Battleworld, đưa các siêu anh hùng và các siêu phản diện từ Trái Đất lên và tạo ra một cuộc chiến tại nơi đây. Doom trở thành thủ lĩnh của phe phản diện, hắn đã tạo nên một cỗ máy từ cơ thể của Klaw, và sử dụng nó để rút cạn năng lương của Beyonder, thay thế ông trở thành một vị thần mới, thao túng vạn vật. Nhưng Doom đã quá chủ quan, khi Beyonder vẫn còn tồn tại, ông mượn cơ thể của Klaw nhằm tiếp cận và đoạt lại thứ sức mạnh cũ của mình.
- Hấp thụ sức mạnh của các Beyonders MỘT-LẦN-NỮA
Các Beyonders, hay các Ivory Kings, khác với Beyonder, là chủng loài tồn tại bên trong Beyond-Realm, sở hữu sức mạnh không kém cạnh gì Beyonder, họ là những người đã thúc đẩy hiện tượng Incursions – hiện tượng hủy diệt cả thực tại bằng cách tạo ra ở mỗi Trái Đất một Molecule như một quả bom sống, cùng với đó, họ đi tiêu diệt từng thực thể , trong số đó có Living Tribunal, Eternity, Infinity, các Celestials,…
aaa
fawfaf