Marvel Cosmology dưới bàn tay của Al Ewing (P.2): Hệ thống phân cấp của các thực thể vũ trụ (Phần cuối)

Huyền thoại ★

  

Vũ trụ Marvel vô cùng rộng lớn, khi nó chứa vô vàn những nhân vật vô cùng mạnh mẽ và to lớn, hay những nhân vật có những trí tuệ vượt trội. Nhưng ở trên tất cả bọn họ, vượt qua sự hiểu biết của con người và những tầng không gian, chúng ta có những thực thể vô cùng vĩ đại đang điều khiển cho sự vận động của đa vũ trụ. Họ là những khái niệm, là định nghĩa hết sức trừu tượng của vũ trụ, được tạo ra để hình tượng hóa những ý nghĩa của vũ trụ.

Đây cũng chính là một mảng vô cùng quan trọng và thú vị khi nó góp công tới việc xây dựng hệ thống trong Marvel. Nhưng chính vì như vậy, mà mảng vũ trụ (hay Marvel Cosmology) lại vô cùng phức tạp và khó để giải thích, vì như đã nói, chúng vô cùng trừu tượng. Mỗi thời kì của Marvel Cosmology đều được một hoặc nhiều nhà văn đứng đầu, và trải qua bao năm tháng, một trong những nhà văn hiện tại đang nắm giữ chức vụ quan trọng ấy chính là nhà văn Al Ewing. Bắt đầu giữ vị trí tiên phong ấy ngay đầu thời kì All-New All-Different Marvel, ông đã có nhiều sự thay đổi đáng kể, đặc biệt nhất trong số ấy chính là tạo ra một thực thể quyền năng ngang hàng với The One Above All là The One Below All, cũng như định nghĩa lại Multiversal Eternity. Vậy Marvel Cosmology dưới bàn tay của Al Ewing đã thay đổi như thế nào, hãy cùng tôi khám phá ra nó nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đi phần hai của series Marvel Cosmology.

Lưu ý: phần lớn những thông tin trong bài viết này đã xuất hiện trên những trang truyện, phần còn lại mới chỉ được Al Ewing công bố chứ chưa thực sự được đưa vào bên trong, và cũng như mọi thứ trong bài viết đều do tôi hiểu biết và suy luận, nên chắc chắn sẽ có nhiều chi tiết sai sót, mong các bạn thông cảm.

Chúng ta sẽ tiếp tục với những gì còn đang dang dở.

Cosmic Entities Hierarchy (Hệ thống phân cấp các thực thể vũ trụ) (phần cuối)

Phía bên dưới sẽ có những thực thể ở tầng thấp hơn như In-Betweener (nằm giữa và chịu sự thao túng của Master Order và Lord Chaos), Origin, Unbeing, Destiny, Anomaly, Mirage, Numinus,… Nhóm The Weird Sisters bao gồm Beuty, Truth, Charm, Sire Hate và Mistress Love. Nằm chung với họ còn có những đứa con của Eternity, The Seven Friendless gồm Eon/Epoch, Empathy, Eulogy, Expediency, Entropy, Epiphany, Enmity.

Ở tầng phía dưới nữa, gồm những nhóm thực thể tầng thấp, những cá nhân và những chủng loài thưởng đẳng trong vũ trụ.

The Builders: là chủng tộc được xem như xuất hiện lâu đời nhất, được tạo ra bởi Captain Universe và cũng là chủng tộc hoàn hảo nhất trong mọi chủng tộc. Họ tạo ra hệ thống để điều khiển cấu trúc của không gian và thời gian cùng với việc thao túng những chủng loài khác trong vũ trụ. Có hai loại Builders, Creators và Engineers. Họ có nhiệm vụ theo dõi vũ trụ, quyết định sẽ gieo mầm sự sống hay hủy diệt các hành tinh, những chủng loài mà Builders thao túng bao gồm Alephs, Garderners, Curators, Caretakers và Abyss.

The Watchers: một nhóm chủng tộc được tạo ra để quan sát vạn vật trong vũ trụ và ghi chép lại, bất cứ nơi nào họ xuất hiện đều để ghi nhận lại những sự kiện đáng để ghi chép lại, nhưng các Watchers đều có một lời thề rằng sẽ không được nhúng tay vào bất kì sự việc gì xảy ra, trừ một số cá nhân khác như Uatu.

The Aspirants / The Celestials: cũng được xem như chủng loài đầu tiên được tạo ra bởi First Firmament, một thời gian sau, xuất hiện những Aspirants có màu sắc, họ tự gọi mình là các Celestials và có ý định phát triển vũ trụ. Một cuộc chiến nổ ra giữa Aspirants và Celestials khi một bên muốn giữ ổn định vũ trụ và một bên muốn phát triển vũ trụ, cuộc chiến kết thúc và Aspirants dường như tuyệt chủng. các Celestials tiếp tục gieo mầm mống sự sống đến toàn vũ trụ, khi đặt chân tới Trái Đất, họ đã tạo ra ba chủng loài Deviants, Eternals và Humans. Có một số Celestials nổi bật như The One Above All (khác với The One Above All kể trên, đây là người đứng đầu của Celestials) và Scathan the Approver (thư kí của tòa án vũ trụ). Bên cạnh đó, cũng sản sinh ra các Dark Celestials, khi các Celestials bị nhiễm bệnh từ một loài bọ vũ trụ tên The Horde.

The Elders of the Universe: đây là một tập hợp những cá thể cuối cùng của những chủng loài cổ đại vũ trụ, họ xem nhau như anh em. Người già nhất trong số ấy chính là The Grandmaster, ông đã lừa Death để bà cấm tất cả các Elders không được bén mảng tới lạnh địa của bà, giúp cho họ trở nên bất tử. Một số cá nhân có thể kể đến như The Architect, The Astronomer, The Caregiver, The Champion, The Collector, The Contemplator, The Explorer, The Fallen One,…

Bên cạnh đó, còn một số thực thể đơn lẻ hoặc những cá nhân vô cùng mạnh mẽ khác như Apalla, Cloud, Abrogate, Ego, The Harrow, The Stranger, The Uni-Minds, The Hawk God,…

Molecule Man là một trong những cá nhân con người có thể đạt đến quyền năng của thực thể tối thượng, Molecule Man ban đầu chỉ là một chàng kĩ thuật viên tên Owen Reece, trong một tai nạn phòng thí nghiệm, anh được ban tặng cho khả năng điều khiển vật chất ở mức độ phân tử. Nghe tưởng như rất bình thường, nhưng sau khi Marvel quyết định retcon lại Molecule Man, nhân vật này trở nên bá đạo vô cùng. Thực chất, các Beyonders đã tạo ra mỗi Molecule Man ở một vũ trụ, như một quả bom có sức tàn phá cả vũ trụ ấy. Và những gì anh ta làm còn đáng sợ hơn rất nhiều. Giữ được Beyonder – một thực thể đáng sợ hơn nhiều lần trong một trận chiến, và trở thành người duy nhất được Beyonder tôn trọng. Hấp thụ Beyonder-Realm và các Beyonders, ngăn chặn thảm họa Incursion – một hiện tượng xém nữa đã tiêu diệt cả Marvel, trong một nốt nhạc. Có thể giết True Living Tribunal và Lifebringer Galactus bằng một dòng suy nghĩ. Cùng với Franklin Richards khôi phục Đa Vũ Trụ sau sự kiện Secret Wars.

Và đáng sợ nhất chính là tạo ra cả một Omniverse (bao gồm toàn bộ khái niệm về tất cả các vũ trụ có thể, với tất cả các định luật có thể có của vật lý) rồi nhét nó vào trong 1 cái hộp).

Griever at the End of All Things là hiện thân của sự hỗn loạn, là một sinh vật bí ẩn với mong muốn thấy được sự suy tàn của Eternity và ánh sáng cuối cùng của mọi sự tồn tại. Đi theo bà là những sinh vật quái dị mang tên Endlings. Khi vũ trụ đang dần khôi phục sau sự kiện Secret Wars, nhóm Future Foundation của Reed Richards đang làm nhiệm vụ tái tạo và kiến tạo thêm những Đa Vũ Trụ, không đồng tình với việc làm ấy, Griever đã tấn công nhóm Future Foundation. Để thể hiện cho quyền năng của bà, Griever đã giết chết Molecule Man – một sinh vật quyền năng đã được kể phía trên, dễ như ăn bánh, mặc dù vào thời điểm khi Molecule Man không còn đỉnh cao như trước nữa. Nhưng sau ấy, Griever đã bị Future Foundation và các anh hùng đẩy lùi, buộc phải lẩn trốn và thề sẽ có ngày báo thù.

Protégé là một thực thể vũ trụ, là một người lãnh đạo của Universal Church of Truth, một giáo phái tôn thờ Magus. Protégé là một kẻ kiêu ngạo, nhưng bên cạnh đó chất chứa một sức mạnh đáng sợ, có thể sao chép quyền năng của các thực thể vũ trụ khác, đồng thời nhân đôi sức mạnh ấy vô hạn lần. Sau khi sao chép được sức mạnh của True Living Tribunal, True Eternity, Hawkgod và Post-Retcon Beyonder, Protégé đã ngạo mạn mà tuyên bố rằng hắn ta sẽ trở thành một The One Above All thứ hai. Nhưng xui xẻo cho thanh niên này, do ăn ở nên đã bị một Celestial mang tên Scathan the Approver (nhân vật này chút nữa mình sẽ nói tới) phản đối và khiến cho toàn bộ sức mạnh mà Protégé biến mất. Ngay lập tức, Protégé bị Living Tribunal nhốt trong Eternal Hourglass vĩnh viễn.

Cosmic Cube là một trong những bảo vật quyền năng vũ trụ, chứa đựng khả năng thay đổi thực tại theo ý muốn của chủ nhân, một số biến thể khác của Cosmic Cuve như Kubik hay Shaper of Worlds.

Những vị thần cũng được xem như những thực thể vũ trụ nhưng cấp thấp và quyền năng cũng chỉ giới hạn từ vũ trụ đổ xuống hành tinh. Những vị thần góp công tạo ra hành tinh và hình thành nó. Đó chính là các Elder Gods. Một hành tinh có thể có rất nhiều Elder Gods chẳng hạn như Elder Gods của Trái Đất bao gồm Demiurge, Kronos, Gaea, Set, Oshtur, Vishanti, Agamotto, Chthon, The Gibborim,…


Ở dưới các Elder Gods, chúng ta có những Gods, những vị thần xuất hiện trong từng văn hóa của mỗi dân tộc khác nhau trên hành tinh. Chẳng hạn như Asgardian là những vị thần của Bắc Âu hay Olympians là những vị thần Hy Lạp.

Và còn rất rất nhiều những thực thể khác mà chưa nói đến, cũng như những nguồn sức mạnh vũ trụ, những chúa tể của các chiều không gian khác, vân vân.

Nhưng bên cạnh tất cả những thực thể đã kể ở trên, còn một người nữa mà chưa được nhắc đến tên, Beyonder. Beyonder là một thực thể tới từ một nơi nằm rất xa Vũ Trụ Marvel. Ông chỉ xem M-Body Living Tribunal như một con vi khuẩn, và cả Vũ Trụ Marvel cũng chỉ như một giọt nước đối với ông. Beyonder cũng chính là nơi ở của chính mình, Beyond-Realm, một chiều không gian mà to hơn cả Vũ Trụ Marvel vô hạn vô hạn lần, không thể nào đong đếm hết được sức mạnh thật sự của Beyonder.

Ông từng khiến cho sự tồn tại của Death bỗng dưng biến mất, khiến cho không có thứ gì có thể chết được. Beyonder gần như toàn năng và toàn hiện, mọi thứ ông đã thể hiện có thể so sánh với The One Above All, thậm chí còn nhỉnh hơn. Sau trận chiến giữa Beyonder và Molecule Man đã sản sinh ra một chiều không gian chứa những cư dân của Beyond Realm, họ là các Beyonders – những kẻ đã xuất hiện trong hiện tượng Incursion và quyền năng tới mức có thể giết vô số các thực thể mạnh mẽ như các M-Body của Living Tribunal, Eternity, Infinity, các Celestials,…

Marvel Cosmology dưới bàn tay của Al Ewing (P.3): Các tầng vũ trụ sẽ sớm ra mắt, see ya!

Cùng Series

Nguyệt

Huyền thoại ★

  
Lữ khách độc hành, trùng vạn dăm Dừng chân ghé lại, thưởng rượu ngon

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện