Moira MacTaggert – Dị nhân quan trọng nhất lịch sử

Huyền thoại ★

  

Moira X được tạo ra bởi cặp đôi Chris Claremont và Dave Cockrum, xuất hiện lần đầu trong tập truyện Uncanny X-Men #96 xuất bản năm 1975. Ban đầu, cô chỉ là một nhân vật quá đỗi bình thường khi giúp đỡ cho các X-Men, nhưng tính tại thời điểm hiện tại, cô là một trong những dị nhân có nhiều bí mật nhất mà chúng ta từng biết.

Chúng ta sẽ nói về phần sức mạnh của cô trước, vì nó chiếm một phần quan trong trong nguồn gốc của cô.

Moira X là một dị nhân, năng lực của cô được hiểu nôm na chính là “hồi sinh” lại vòng đời của chính mình. Giải thích rõ ra cho các bạn hiểu. Năng lực của Moira vô cùng đặc biệt, nếu như cô sống sót qua cơn bệnh ở tuổi 13, năng lực của cô sẽ được phát huy tác dụng. Mỗi khi cô chết, cô sẽ quay trở lại thời điểm lúc mình mới sinh ra cùng với mọi kí ức từ vòng đời trước không bị xóa nhòa đi, bắt đầu vòng đời mới mà cô có thể xoay chuyển để nó không giống vòng đời trước. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa hồi sinh và quay ngược quá khứ.

Tính tới hiện tại, Moira đã trải qua 9 vòng đời và hiện cô đang sống ở vòng đời thứ 10. Nhưng dị nhân Destiny – một dị nhân có khả năng nhìn trước tương lai đã nói rằng, khả năng xảy ra vòng đời thứ 11 là rất khả thi. Và giờ ta sẽ bắt đầu với nguồn gốc của Moira X.

Moira X tên thật là Moira Ann Kinross MacTaggert. Bắt đầu từ vòng đời thứ nhất của cô, cô sinh ra trong một gia đình quý tộc tại Scotland. Vào lúc cô 13 tuổi, cô đã mắc phải một căn bệnh nặng và sắp qua đời. Nhưng thần kì thay, ngày hôm sau cô đột nhiên khỏe mạnh bình thường. Lớn lên, cô cưới chồng và có ba người con tên là Callum, Dean và Abigail. Cô sống một cuộc sống hạnh phúc và qua đời ở tuổi 74.

Bước qua vòng đời thứ 2, khi Moira vừa mở mắt, cô hoàn toàn nhớ về những ký ức ngày trước. Cô trở nên vô cùng đặc biệt trước mắt của mọi người vì sở hữu mọi trí tuệ mà cô có từ vòng đời trước.

Và khi cô tròn 44 tuổi, cô biết đến Charles Xavier và khi nghe ông nói, cô nghi ngờ mình cũng là một dị nhân. Cô quyết định bay tới Mỹ để gặp Xavier nhưng do tai nạn máy bay khiến cô qua đời.

Ở vòng đời thứ 3, Moira chuyên tâm vào ngành di truyền học. Cô học chung đại học Oxford với Xavier, nhưng cảm thấy anh là một người ngạo mạn và ích kỷ, Moira đã bước trên một con đường khác. Vì chán ghét năng lực của mình, Moira đã tạo ra phương pháp chữa căn bệnh đột biến – thứ đã giúp cô có được giải Nobel ở tuổi 31.

Nhưng một ngày nọ, nhóm Brotherhood of Evil Mutants do Mystique cầm đầu tấn công viện nghiên cứu của Moira. Mystique kết tội cô về tội phản bội giống nòi của mình mặc dù Moira khẳng định việc mình làm là đúng đắn. Destiny nhìn thấy 10 vòng đời của Moira và cảnh báo cô về hành động trong những kiếp đời tiếp theo. Nói xong, Destiny ra lệnh cho con trai mình là Pyro xử tử Moira.

Trong vòng đời thứ tư của mình, Moira bắt đầu đào sâu nghiên cứu về tình thế tương quan mâu thuẫn giữa loài người và dị nhân, và cô bắt đầu nhận ra ý nghĩa của sự tiến hóa mà loài mutant sở hữu. Với một quan điểm mới mẻ như thế, Moira đã có một cái nhìn khác về Xavier, vượt qua vẻ kiêu ngạo của những năm tháng tuổi trẻ, bên trong con người ấy là một khát khao bảo vệ giống loài và chung sống với loài người, một giấc mơ vĩ đại. Moira đã yêu Xavier, kết hôn với ông năm 23 tuổi, và cô cùng ông thành lập Học viện Xavier, thành lập nhóm X-Men năm 35 tuổi, trải qua vô vàn biến cố lớn của lịch sử. Nhưng cuối cùng thì giấc mơ của X đã sụp đổ khi các Sentinel ra đời để săn lùng và hủy diệt giống loài Mutant. Moira đã hi sinh dưới tay một Sentinel năm 55 tuổi

Tại vòng đời thứ năm của mình, cô quyết định phải ra tay càng nhanh càng tốt. Cô sang Mỹ tìm Xavier khi mới 13 tuổi, cho ông đọc kí ức của mình, và cả hai đã quyết định rằng giấc mơ của Xavier khi muốn 2 giống loài cùng chung sống là bất khả thi. Xavier và Moira sau đó đã thành lập một vương quốc của giống loài dị nhân, nằm biệt lập và tránh khỏi tầm mắt loài người (giống như cách loài Inhuman đã làm). Nhưng ngay cả điều đó cũng không thoát khỏi cuộc săn lùng của đám Sentinel. Chúng đã phát hiện ra vương quốc bí mật và thảm sát toàn bộ dị nhân ở đó.

Và rồi vòng đời thứ sáu tới, hàng ngàn năm sau, các dị nhân đã thua cuộc chiến chống lại công nghệ và gần như tuyệt chủng, ngoại trừ Moira X và Wolverine, những người được bảo tồn trong sở thú cá nhân của The Librarian.

The Librarian đến thăm bảo tồn, tiết lộ với Moira và Wolverine rằng những người đột biến đã chiến đấu suốt thời gian này không phải là loài người (với việc tạo ra Nimrod và Sentinels), mà là sự ra đời của một loài mới: cái gọi là Homo Novissima, con người  đã được hợp nhất với máy móc để được Phalanx hấp thụ vào ngày “Thăng thiên”.

Moira phát hiện ra rằng cả con người lẫn máy móc đều không phải là kẻ thù, nhưng con người có khả năng kiểm soát sự tiến hóa của chính nó và môi trường xung quanh. Sau đó, cô để Wolverine giết mình để tái sinh và sử dụng kiến ​​thức này vào vòng đời sau.

Tiếp đến là vòng đời thứ 7, tin rằng Sentinel là hiểm họa cần diệt trừ vĩnh viễn, Moira gia nhập BAF từ năm 16 tuổi để trở thành 1 sát thủ, và dành nhiều năm cuộc đời săn lùng và giết hại tất cả các thành viên của gia tộc Trask nhằm ngăn chặn chúng chế tạo Sentinel. Nhưng rồi cô nhận ra tất cả đều là vô nghĩa- vì lũ Sentinel luôn sẽ được tạo ra bởi một ai đó, dù cô có giết bao nhiêu sinh mạng chăng nữa. Moira hi sinh trong một lần đột kíchcơ sở chế tạo Sentinel của Master Mold


Tới vòng đời thứ 8, cô từ bỏ giấc mơ đẹp đẽ của Xavier và chọn con đường của Magneto, kể cho ông ta câu chuyện của cô. Cơn thịnh nộ của Magneto đã giáng xuống loài người. Moira và Magneto đã xây nên vương triều House of M để bảo vệ giống loài đột biến và thanh trừng nhân loại. Nhưng ngay cả Magneto cũng không thể trụ vững trước liên minh Avengers và X-Men. Moira bị bắt giữ và qua đời trong tù.

Vòng đời thứ 9, biết rằng số lượng cơ hội của mình còn lại là rất ngắn, cô đã liều lĩnh chọn con đường điên rồ nhất. Năm 18 tuổi, cô đánh thức Apocalypse khỏi giấc ngủ, đánh bại mọi kẻ ngáng đường và mở ra sự kiện Apocalypse War.

Cuộc chiến kéo dài trăm năm, khi con người tạo ra Nimrod – một Omega Sentinel vô cùng thông minh và đáng sợ. Apocalypse thua trận, cộng với việc giống loài dị nhân bị Sinister phản bội khiến cho dị nhân buộc phải rời khỏi Trái Đất. Trên Trái Đất chỉ còn lại 10 dị nhân chống lại Nimrod dẫn đầu bởi Apocalypse bao gồm Moira, Wolverine, Xorn, North, Krakoa trong cơ thể của Cypher, Rasputin IV, Cardinal, Cylobel và Percival. Biết rằng mình không có khả năng dành chiến thắng, Apocalypse và nhũng dị nhân cuối cùng tổng tiến công vào The Tower của Nimrod hòng biết được thời điểm khi mà Nimrod được chế tạo. Cả nhóm bị xử tử, riêng Wolverine đã kịp thời đưa toàn bộ thông tin về Nimrod cho Moira, kết liễu cô để cô có thể sửa chữa moi thứ trong vòng đời tiếp theo. Kết thúc vòng đời thứ 9.

Vòng đời thứ 10, sau tất cả mọi con đường mà cô đã thử,Moira quyết định quay lại tìm Xavier,và từ tất cả những kinh nghiệm từ cuộc đời trước đó, để biến một giấc mơ vĩ đại thành hiện thực. Giấc mơ ấy mang tên: House of X

 


Năm 25 tuổi, Moira kết hôn với hạ sĩ quan Joe MacTaggert, người sau này trở thành một thành viên Quốc hội Anh, nhưng đây lại là một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc.

Năm 27 tuổi, Moira thành lập viện nghiên cứu trên đảo Muir và chỉ một năm sau đó, cô giành giải Nobel. Năm 31 tuổi, Moira sinh ra con trai của cả hai là Kevin MacTaggert, hay còn được biết đến với tên gọi Proteus, dị nhân cấp độ Omega với khả năng thay đổi thực tại với bản chất tâm linh.

Được nuôi nấng bởi mẹ mình từ khi còn nhỏ trên đảo Muir, hắn bị giam giữ bên trong lồng kính với nguồn năng lượng đủ để giúp hắn không chết, cho đến ngày mà cuộc chiến giữa Magneto và X-Men giải thoát cho hắn, bắt đầu chuỗi ngày sống vay mượn nhờ vào cơ thể của người khác.

Tuy nhiên, theo những ghi chép của Moira, cả cuộc hôn nhân với Joe lẫn sự ra đời của Kevin đều nằm trong kế hoạch của cô và Charles. Họ mong muốn tạo ra những dị nhân với khả năng thay đổi vật chất nguyên bản lẫn thay đổi thực tại, và đã tìm ra những phối ngẫu phù hợp với mỗi người để tạo ra những dị nhân cấp độ Omega như Legion lẫn Proteus.

Năm Moira 43 tuổi, cả hai bắt đầu gặp gỡ Magneto trên hòn đảo của Erik. Khoảnh khắc Moira cho Erik chứng kiến chín kiếp sống của mình cũng là khoảnh khắc mà Magneto chịu bắt tay với Charles Xavier vì đại cuộc.

Tuy nhiên, trái với lời khuyên của Moira, cả Giáo sư X lẫn Magneto đã đến Bar Sinister, lãnh địa của Mister Sinister, để tuyển mộ hắn vào kế hoạch. Việc điều chỉnh DNA dị nhân mới chỉ dừng lại ở mức hoàn thiện như nguyên mẫu chứ chưa chỉnh sửa; bởi Giáo sư X đã chứng kiến viễn cảnh tương lai trong ký ức của Moira, khi Sinister chế tạo ra những Chimera – một cá nhân sở hữu nhiều siêu năng lực của nhiều dị nhân cùng một lúc – và phản bội lại những dị nhân.

Năm 47 tuổi, mối bất hoà giữa Moira, Charles và Erik xảy ra và chỉ hai năm sau đó, cuộc thảm sát 16 triệu dị nhân trên đảo quốc Genosha của Magneto xảy ra. Có vẻ như đây chính là động lực cho sự kiện xảy ra một năm sau đó, Moira cùng Charles dùng golem – một xác sống được chế tạo bởi công nghệ của đế chế Shi’ar để nguỵ tạo cái chết của Moira sau khi bị lây nhiễm virus Legacy của Mystique, sau đó bắt đầu thử nghiệm giao thức hồi sinh với một bản sao lưu trữ ký ức bên trong Cerebro, tạo nên tiền đề cho công nghệ hồi sinh của Krakoa ngày nay.

Ở thời điểm hiện tại & cũng là năm 52 tuổi, Moira X đang sinh sống và làm việc tại một trung tâm trên đảo Krakoa với tên gọi No-Space…

 

See ya!

Nguyệt

Huyền thoại ★

  
Lữ khách độc hành, trùng vạn dăm Dừng chân ghé lại, thưởng rượu ngon

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện