Umbrella từ những năm giữa 80s cho đến đầu 90s.
Tiếp tục là những thành tựu và vô số dự án được vạch ra nhưng cũng có cả những biến cố nhỏ.
Như đã nói ở phần trước thì Alexia bước vào giai đoạn ngủ đông để đáp ứng với virus, nhưng cô ta không hề muốn Umbrella biết hay phá hỏng phần nào trong kế hoạch riêng của bản thân nên quyết định vạch ra một kế hoạch giả chết hoàn hảo nhằm che đậy cũng như chuyển giao quyền lực cho người em trai Alfred. Những chương về Alexia tạm dừng tại đây trước khi đến với thời khắc định mệnh ở Code Veronica.
Đôi nét về Raccoon City
Sở dĩ tôi để đến part này vì đây là lúc mà Raccoon City chính thức hoàn thành xây dựng một số phân khúc và về sau Umbrella bắt đầu nhúng tay sâu hơn.
Vào những năm 80s, quá trình thâu tóm toàn bộ Raccoon City của Umbrella đã sớm hoàn tất từ trên xuống dưới. Micheal Warren vốn là một kĩ sư xây dựng của Raccoon City lúc đó (hắn làm việc cho nơi này từ những năm 1962 cho đến lúc nó hoàn toàn bị phá hủy) đã sắp được bầu làm ngài thị trưởng và có lẽ cũng là thị trưởng cuối cùng của Raccoon (đoạn này có lẽ không cần quá tập trung do tôi có đọc tiểu thuyết Resident Evil 2: City Of The Dead của S.D Perry thì trong đó Micheal Warren đã thua cuộc tranh cử vào gần những năm cuối của Raccoon City và thị trưởng Harris là đối thủ của ông ta đã thắng). Một điều khá là khó tin là có vẻ rất nhiều kĩ sư của Raccoon City có vẻ đều ảnh hưởng bởi lối kiến trúc cũng như phong cách của George Trevor (ức chế là khi dinh thự của George Trevor vốn đã lằng nhằng thì ra ngoài Racoon mới thấy để phiêu lưu và cố thoát ra khỏi một cái khách sạn đang cháy rực lửa bạn cũng phải… giải đố cái đã).
Khi mới thành lập thì thành phố Raccoon là một thị trấn nhỏ được đặt tên theo số lượng gấu trúc lấp đầy khu vực địa phương.
Năm 1962, sự cô lập của thị trấn thu hút sự chú ý của quý tộc người Anh Oswell E. Spencer (quý tộc cái *beep*). Như đã biết thì hắn đã tiến hành việc xây dựng một biệt thự ở rừng Raccoon cũng như một trung tâm đào tạo điều hành cho công ty tương lai của ông. Năm 1963, chuyên gia kỹ sư và điện Michael Warren đã bắt đầu điện khí hóa thị trấn. Năm 1968, Warren hỗ trợ hoàn thành xe cáp điện của thành phố ở châu Âu và lên kế hoạch lắp đặt trong thành phố, thiết lập hệ thống giao thông công cộng đầu tiên (là lí do sao tuyến giao thông của Raccoon City lắm thứ lằng nhằng đến mức… phải giải đố như vậy).
Năm 1969, anh em nhà Kite thành lập dòng chính của hệ thống tàu điện ngầm của thành phố, ban đầu nhỏ và chỉ có hai dặm dài liên kết chỉ ba trạm. Thị trấn đạt được sự tăng trưởng và phát triển nhanh chóng do sự tham gia của tập đoàn Umbrella được thành lập bởi Oswell Spencer. Nhà máy sản xuất dược phẩm và hóa chất trong thị trấn. Số người sử dụng tàu điện ngầm tăng do phát triển kinh tế này và nó đã dần dần mở rộng cho đến khi nó đạt đến tám trạm trong vòng 8,5 dặm vào năm 1989 (và cũng là lí do tại sao để trốn thoát bằng tàu điện ngầm thôi mà cũng phải qua cả tỉ thứ linh tinh lằng nhằng, về sau tôi sẽ nói).
Năm 1987, Michael Warren được bầu làm thị trưởng mới của thành phố Raccoon sau khi một làn sóng phổ biến về lịch sử cũng như những đóng góp, cống hiến của lão với thành phố. Khoảng thời gian này, lão đã hợp tác với Umbrella để đổi lấy những khoản hối lộ và những nguồn tài trợ cho thành phố. Vào cuối những năm 80, bảo tàng nghệ thuật trung tâm của thị trấn đã được đóng cửa và mua bởi sở cảnh sát địa phương và được cải tạo thành đồn cảnh sát do vị trí trung tâm và bãi đỗ xe rộng rãi. (yep Old RPD… những bức tượng… hành lang bí mật…)
Năm 1991, Umbrella bí mật bắt đầu xây dựng một phòng thí nghiệm ngầm khổng lồ bên dưới thành phố. Năm 1992, Umbrella đã hỗ trợ tài chính cho việc cải tạo tòa thị chính và xây dựng một bệnh viện đa khoa và sân vận động bóng đá. Một bức tượng đồng của Michael Warren được dựng lên trong tòa thị chính và sân vận động được đặt theo tên ông để kỷ niệm những thành tựu của ông trong thị trấn. Umbrella đóng góp tài trợ cho phúc lợi thành phố, xây dựng chỗ ở công cộng và duy trì trật tự công cộng và trở thành nền tảng của nền kinh tế của thành phố. Thành phố được mệnh danh là “Home of Umbrella” với 30% dân số được Umbrella Pharmaceuticals và các công ty con thuê.
Về phần Umbrella lúc này, lần đầu tiên dự án Tyrant, rồi đến G-Virus được vạch ra và lại tiếp tục những âm mưu đen tối. Trong đó bao gồm âm mưu ám sát James Marcus. Có lẽ có thể do khoảng cách giữa Marcus và Spencer là càng ngày càng lớn và cộng thêm việc Marcus bắt đầu tỏ ra “không theo ý ” Spencer nữa. Ông ta trở thành nạn nhân của chính những gì mà ông ta đã góp phần xây dựng.
Khi dự án T-Virus của phòng thí nghiệm Arklay bước vào giai đoạn thứ ba, những bước đi để ngăn chặn và đánh cắp những nghiên cứu của Marcus trở nên mạnh mẽ. Spencer ra lệnh cho Wesker và Birkin ám sát Marcus và lấy cắp kết quả nghiên cứu của ông ta để tiếp tục dự án. Wesker và Birkin giết Marcus, đứng nhìn ông ta mất máu đến chết rồi cho người lấy đi những nghiên cứu và dữ liệu. Birkin tiếp quản virus của Marcus và tuyên bố nó là của riêng mình. Trong khi đó, xác của Marcus bị phi tang và mục rữa. Marcus đã được chính thức “khai trừ” khỏi Umbrella.
Một đối tượng là con đỉa chúa mà Marcus đang thử nghiệm vào thời điểm cái chết của ông ta bắt đầu tái cấu trúc lại bên trong cơ thể của chính Marcus, dần dần hợp nhất với ADN của ông ta và sinh ra một bản sao “hồi sinh” với vẻ bề ngoài của Marcus. Bản sao này phản ánh ý chí, ký ức và mong muốn trả thù Umbrella và dĩ nhiên, nó mất một thời gian để tái cấu trúc lại và dần dần mới hình thành kế hoạch.
Bản ghi chép của Wesker (tiếp theo)
*Tuy nhiên vì kế hoạch “cho James Marcus về vườn” là tuyệt mật nên hắn sẽ không đề cập đến nó tại đây.*
Thứ Bảy, ngày 31 tháng 12 năm 1983
Đó là mùa đông thứ 6 kể từ khi tôi bắt đầu làm việc tại cơ sở nghiên cứu Arklay.
Trong 2 năm trước, chúng tôi đã không có tiến bộ thực sự với nghiên cứu của chúng tôi, và thời gian trôi qua.
Nhưng điều đó đã kết thúc.
Chúng tôi đã nhận được tin từ Nam Cực rằng Alexia đã chết.
Nguyên nhân gây ra cái chết của Alexia là virus T-Veronica, mà cô ta đã tự tạo ra.
Lúc này, Alexia 12 tuổi. Có vẻ như cô ta còn quá trẻ để nghiên cứu một thứ nguy hiểm như vậy.
Cơ sở nghiên cứu Arklay của chúng tôi nằm trong một khu rừng rất dày đặc.
Tôi thường đi dạo ngoài rừng, nhưng vì cơ sở này gần trung tâm của khu rừng, bạn sẽ không bao giờ gặp phải bất kỳ người nào khác.