Tất cả những hành động của fans đó đều góp phần xây dựng lên một MGS V tốt đẹp và hoàn thiện hơn trong mắt chúng ta.
Về phần Hideo, tuy bị Kuntmoney ban lệnh cấm xuất hiện tại buổi giải nhận giải thưởng về MGS V trong năm 2015. Kojima dường như biệt tích hết một năm ròng cho đến tận E3 2016 ông mới chính thức trở lại, mọi người đều đã biết ông đã move on với Kuntmoney nhưng liệu đó có là kết thúc của ông? Kojima bước ra khán đài E3 sau một thời gian biệt tăm. Ông tới đây để làm gì? Liệu có phải đây là một lời giã từ của ông đối với Metal Gear và thế giới game? – Những lời đồn đoán cứ ầm ĩ khắp khán đài không ngớt.
Kojima vẫn đứng giữa những lời đồn đoán kia, ông không nói gì về việc chấm dứt với Kuntmoney, ông cũng chả hề đả động gì tới Metal Gear sẽ kết thúc hay đi tiếp, ông ra dấu tay chỉ hiệu mong đám ông dịu lại để lắng nghe những gì ông sắp nói, đám đông bỗng im lặng đến mức đáng sợ trong giây lát, họ cố gắng dõi theo Kojima và tưởng chừng như một bài văn wall of text sắp giáng xuống trần. Rồi bỗng Kojima cất tiếng 1 câu ngắn gọn mà súc tích: “I dont… I dont give up. I’m back!”
Cái không khí im lặng đến mức đáng sợ đó được phá tan đi bằng những tiếng cười vui sướng của fans ở khán đài, họ đồng loạt gọi Kojima là Big Boss như một lời tri ân về việc ông đã tạo nên một nhân vật vĩ đại như vậy. Nếu chúng ta ví hình ảnh Superman như biểu tượng người hùng nước Mỹ thì ở thế giới game, đặc biệt là thể loại tactical espionage action thì Big Boss cũng như Kojima chính là biểu tượng của thể loại game hành động bí mật này.
Giờ là Kojima giới thiệu sản phẩm kế tiếp của mình, không phải MGS, không phải Silent Hill P.T mà là một IP hoàn toàn mới là Death Tranding. Đồng thời cũng công bố studio mới thành lập của mình kèm logo chiếc đầu lâu ẩn trong một chiếc mũ không gian ngầu lòi và tuyên bố mình chính thức gia nhập đội ngũ Sony nên những IP mới của ông sẽ độc quyền dưới tay Sony bảo trợ, có vẻ như Sony sẽ là bến đỗ cuối cùng của Kojima vì ông vốn cũng có tuổi rồi.
Việc ông move on với công ty Kuntmoney và quyết ra đời tạo lên một sản phẩm mới là Death Stranding cùng với một ý chí tự do mạnh mẽ hơn bao giờ của mình khi không còn những kẻ xấu như Kuntmoney ràng buộc, lạm dụng tài năng cho những mục đích bẩn. Tuy biết thất bại từ MGS V, tuy bị Kuntmoney ban lệnh cấm nhận giải thưởng về MGS V trong năm 2015. Kojima dường như biệt tích hết một năm ròng nhưng ông đã trở lại hoành tráng, tự tạo lối thoát tự do hơn cho mình và cuối cùng là hứa hẹn vẫn sẽ tiếp tục phát triển video game để cống hiến cho nền công nghiệp này.
Với bản tính đầy chất troll hài hước, chẳng mấy khi nghiêm túc trong công việc được thể hiện qua những phiên bản MGS nồng nặc mùi fan service nhưng những lời Hideo chia sẻ taị E3 2016 lúc này cho thấy ông hoàn toàn bị cảm động với tinh thần bênh vực dành cho ông trước scandal của Kuntmoney. Chúng ta còn trông mong gì hơn với một quý ông như thế nhỉ?
Cuối cùng thì cái kết đã tới, Metal Gear Solid đã nhường chỗ cho một IP mới là Death Stranding nhưng… tôi vẫn không hề cảm thấy cô đơn bởi vì tôi đã tha thứ cho Kojima, tôi đã tha thứ cho tác phẩm cuối của ông là MGS V.
Cũng quẩn mất qua hằng năm tôi mới có thể bình tâm hơn mà chấp nhận lời tha thứ muộn màng này, tuy muộn nhưng còn hơn là không bao giờ. Và lúc này đây tôi có thể tự hào mà nói trong suốt sự nghiệp chơi game của mình, chưa từng có một phiên bản MGS nào làm tôi thất vọng kể cả MGS V.
Metal Gear đã kết thúc, Solid/Big Boss đã giã từ người hâm mộ, nhưng cái tên ngài Hideo Kojima còn sống mãi đó như huyền thoại của thể loại hành động bí mật.
Cảm ơn ông Hideo Kojima, không phải vì tất cả mà vì Metal Gear. Bởi vì? Vì Metal Gear từng là tất cả đối với ông, đối với trong suốt 28 năm tuổi thanh xuân của ông. Từ Metal Gear và tất cả không hề trái nghĩa.
In those dreams, I loved one woman... No matter the day, No matter the era... That did not change...Nor did her name...Elhaym Van Houten.
Tham gia viết bài có nhuận bút!
Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng, và HSBT còn gửi nhuận bút cho các bạn nữa!