Sinh vật cổ đại
Succubi
Làm một lần nữa?! Ôi trời ơi, em gái, anh kiệt sức rồi… – Lester xứ Smallton nói chuyện với một succubus, vài ngày trước khi thề sống độc thân trọn đời.
Không giống những quái vật khác, succubi không ham muốn giết chóc, không thèm khát máu người và thực ra, hoàn toàn không có ý làm hại con người. Chúng chỉ có một động lực duy nhất: thèm khát tình dục vô độ. Chúng thỏa mãn sự thèm khát của mình bằng cách hoạt động tình dục với bất cứ loài sinh vật dạng người nào mà chúng gặp. Mặc dù phải thừa nhận rằng các “nạn nhân” của chúng thường ít khi nào kháng cự, nhưng điều đó không có nghĩa là succubi không gây ra nguy hiểm gì: những lần mời gọi âu yếm bất tận của chúng, mặc dù ban đầu có vẻ rất thú vị, đã khiến không ít anh chàng cuối cùng phát điên hoặc thậm chí qua đời.
Crone
Những góc hẻo lánh trong thế giới này của chúng ta chứa chấp những sinh vật già hơn cả loài người, già hơn cả các học viện và pháp sư, thậm chí còn cao tuổi hơn cả tộc elf và người lùn. Lũ Crone ở Đầm lầy Crookback là những sinh vật đó. không ai biết tên thật của chúng là gì, hay giống loài quái vật nào đã sinh ra chúng.
Dân tình đã đặt cho chị em chúng ba cái tên là Weavess, Brewess và Whispess, và gọi bộ ba chị em này là “Các Nữ Thần Rừng” hay đơn giản là “Các Nữ Thần.” Các Crone cư xử đúng như những nữ chúa ở Velen, những cư dân ở đây được chúng giúp đỡ vượt qua những thời kỳ khó khăn nhưng đổi lại bằng sự phục tùng hoàn toàn. Chúng sở hữu những ma thuật mạnh mẽ, nhưng lại hết sức khác biệt so với pháp thuật của pháp sư. Chúng lấy sức mạnh từ nước cùng đất và bị ràng buộc vào nơi chúng sinh sống. Các Crone có thể nghe thấy mọi chuyện xảy ra trong khu rừng của chúng, đoán trước được tương lai, biến đổi sợi tơ số phận của một con người và có thể ban phước lành cũng như nguyền rủa.
Ý định và mục đích duy nhất của các Crone có vẻ như là tìm kiếm sự bất tử. Các loại linh dược ma thuật giữ cho chúng khỏi già nua và cho phép chúng biến đổi thành hình dạng những phụ nữ trẻ trung. Những linh dược này và sự ràng buộc bí ẩn với vùng đầm lầy nơi chúng sống cũng mang lại cho chúng sinh khí và sức mạnh siêu nhiên.
Godling
Cách đây không lâu, những khu vực xung quanh xóm làng đều đông nghịt những tinh linh hộ mệnh. Ngày nay thì gần như bất khả thi trong việc tìm thấy chúng. Và Godling, chúng luôn là những tinh linh đầu tiên biến mất. Đó là cái giá chúng ta phải trả cho những bước tiến của nền văn minh – Trích lời mở đầu cuốn sách “Thế Giới Chúng Ta Đã Mất”, tác giả: Giáo sư Dorregaray.
Godling hay thổ địa là những sinh vật của rừng, sống trong các hang hốc và các gốc cây rỗng phủ đầy rêu ở bên ngoài những khu định cư của con người. Chúng có hành vi và ngoại hình tương tự như trẻ con, và giống như những đứa trẻ, chúng rất thích những trò tinh nghịch. Thổ địa bám trụ dai dẳng ở khu vực sinh sống của chúng và thực hiện các công việc như chăm sóc và bảo vệ những ai sinh sống gần hang của chúng. Chúng trông nom cả con người cũng như động vật, nhưng, vì bản tính nhút nhát, nên chúng cố gắng thực hiện công việc của mình một cách thầm lặng. Thổ địa ham vui và ngây thơ, vì vậy nên chúng rất thích làm bạn với lũ trẻ và thường xuất hiện trước đám trẻ con.
Những sinh vật thông minh và chăm chỉ này luôn vui lòng làm những việc nhỏ để giúp những ai mà chúng bảo hộ, chỉ yêu cầu trả ơn bằng lòng tôn trọng, hoặc có thể trả công chúng bằng thức ăn hoặc những dụng cụ bỏ đi. Chúng rất dễ bực mình trước những gã keo kiệt, vô ơn hoặc đơn giản là cư xử thô lỗ. Thổ địa cũng rất trân trọng sự yên bình và tĩnh lặng nơi chúng sống. Khi một ngôi làng mà thổ địa trông nom trở nên quá đông hoặc các cư dân không còn coi trọng truyền thống, nó sẽ rời bỏ khỏi cái hang của mình vĩnh viễn và bỏ đi đâu không ai rõ.
Leshen và Spriggan
Tôi đang đi hái quả thì đột nhiên cây cối rung chuyển và tôi nhìn thấy thứ… thứ đó… – một mẩu chuyện được kể lại bởi người phụ nữ trở về từ khu rừng.
Leshen sống ở những khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Là những sinh vật định cư cực kỳ hung bạo, rình rập ẩn nấp và cực kỳ mưu mẹo là những kỹ năng săn mồi đáng gờm của chúng. Chúng sử dụng ma thuật bẩm sinh của mình để điều khiến cây cối và động vật trong lãnh thổ của chúng – vì vậy khi rình rập con mồi, một nửa trận chiến thường chỉ đơn giản là tiếp cận đủ gần để ra đòn. Leshen đủ già cỗi để có thể được gọi là “thượng cổ” với những kỹ năng thượng thừa và chiến thuật thượng đẳng làm cho chúng trở nên đặc biệt nguy hiểm.
Spriggan là một phân loài của leshen. Người ta có thể gặp chúng ở những khu rừng hoang vắng, không người qua lại. Chúng thường không tấn công con người nếu không bị khiêu khích, nhưng khi tức giận lên chúng có thể rất đáng sợ, vì sức mạnh đáng kể của chúng có khả năng gây ra sát thương lớn. Chúng rất phàm ăn, chúng có thể ăn nhiều thịt hơn cả một đội quân trong đám cưới.
Mỗi con spriggan đều có khả năng điều khiển thực vật và gắn bó chặt chẽ với chúng. Do đó, nếu có người phá hủy cây xanh trong lãnh địa của chúng, chúng sẽ ngay lập tức trừng phạt kẻ gây rối.
Caretaker
Có nhiều thứ trên thiên đường và hạ giới hơn cả những gì mà triết học đã từng mơ – Bartolomeo Darez, sau khi cố gắng bắt liên lạc với các sinh vật ở thế giới khác và kết thúc trong một nhà thương điên.
Caretaker phục vụ một cách trung thành vừa thiện chiến vừa siêng năng làm việc. Nó không cảm thấy đau, trên thực tế, mỗi lần ăn đòn cũng như mỗi lần cái thuồng của nó đánh trúng đối phương dường như lại tiếp thêm cho nó sức mạnh. Hơn nữa, Caretaker có thể triệu hồi những linh hồn mạnh mẽ từ các ngôi mộ mà nó đã đào và có thể tự chữa lành bằng cách hấp thụ chúng. Kẻ địch phải rất vất vả mới né được những đợt tấn công khủng khiếp của nó, và cơ hội duy nhất để có thể gây sát thương cho sinh vật này là khi nó cắm cái thuồng xuống đất để hút năng lượng từ thế giới khác nhằm khiến cho đối thủ hắn đóng băng vì sợ hãi.
Sinh vật được gọi là Caretaker đã được triệu hồi từ một thế giới khác đến dinh thự của von Everec trong bản mở rộng Hearts of stone. Caretaker bị sức mạnh ma thuật ép phải phục vụ. Nhiệm vụ của nó là chăm sóc ngôi nhà và bảo vệ ngôi nhà khỏi những kẻ xâm nhập. Nó làm việc này rất kỹ càng: chăm sóc hoa, sửa hàng rào, dọn dẹp sân,vv và tất nhiên giết hết những kẻ xâm nhập dám đặt chân lên vùng đất này, sau đó nó chôn xác của họ theo hàng lối gọn gàng trên bãi đất hoang bên ngoài khu vườn của dinh thự.
Doppler