Tôi là một retro gamer, tôi thừa nhận điều đó. Tôi hoàn toàn có thể chơi lại những game cũ mình đã phá đảo từ tám hoánh hay cả những game xưa ơi là xưa bất chấp đồ họa như thế nào. Và thật lòng phải nói, hệ máy SNES cho đến nay vẫn còn giữ một vị trí rấtquan trọng trong tim tôi vì đó là hệ máy đầu tiên năm 4 tuổi tôi bước vào “nghiệp chơi game” và tạo ra một hiệp sĩ như ngày nay ở HSBT.
Ở blog riêng của mình trên Spiderum- một blog cộng đồng rất triển vọng- tôi cũng đã từng list ra 15 game SNES đỉnh nhất, thế nhưng thật lòng mà nói chính cái list đó cũng hơi… pretentious- đại loại là kiểu nói những trò cao siêu cho người ta thấy mình có gu tốt. Nhưng thật sự thì, trừ vài trò sẽ nằm trong list trên, số thời gian cho dành cho đa số 15 game đó không hề bằng những trò sau đây mà tôi muốn giới thiệu.
X-Kaliber 2097
Hãy tưởng tượng thế này nhé: Cyberpunk Samurai! X-Kaliber 2097 cho chúng ta điều khiển một anh chàng cầm một thanh kiếm tổ bố ở tương lai tên là Slash, và anh ta sẽ đi “slash” hết tất cả những thứ gì cản đường mình theo dạng side scroll. Ngoài ra những màn đấu boss của game này sẽ được sử dụng như một game fighting và tôi hứa rằng… Nó khó chả kém những trò khó nhất bây giờ để có thể toàn vẹn mà qua màn đâu.
Thế nhưng điểm mạnh khủng khiếp nhất của X-Kaliber không hề là hình ảnh dystopia bắt mắt hay gameplay đã tay, mà là soundtrack của nó. Tìm nghe thử xem, nghiện chết luôn đấy.
Robocop vs Terminator
Đây có lẽ là một giấc mơ trở thành sự thật với các fan của hai gã cyborg huyền thoại này (Thật ra Terminator là robot nhưng… kệ đi) khi tựa game dựa trên truyện của Frank Miller ra đời. Phiên bản Mega Drive có vẻ thành công hơn phiên bản SNES chỉ vì lí do khá đơn giản đến buồn cười: Bản Mega Drive thì vui hơn còn bản SNES thì quá khó! Nhưng có khó cũng mặc kệ vì hình ảnh, lối chơi của bản SNES đẹp và “chân thực” hơn rất nhiều khi được vào vai Alex Murphy đi tiêu diệt những gã sát thủ xuyên thời gian kia. Và… aizz, tôi chưa bao giờ qua được màn 4 =))
Final Fight 2
Series beat ’em up này thì quá nổi tiếng rồi, có nhiều người sẽ thích bản cũ hơn hoặc bản 3 nhưng riêng tôi thì đây mới chính là bản Final Fight đầu tiên tôi chơi, và dĩ nhiên không ai có thể từ chối một gã kiếm sĩ với cây Katana như Carlos được… Sorry Haggar. Và đây chắc sẽ không hề là game beat ’em up duy nhất torng list này đâu vì thời đấy thể loại quá trendy một thời gian mà phải không?
King of Dragons
Oh yes… Một game beat ’em up mang chủ để fantasy. Đây có lẽ chính là Skyrim phiên bản 2D beat ’em up khi mà có đến 5 class để lựa chọn và chúng cực kỳ đa dạng về mặt lối chơi với tầm đánh xa hoặc gần cùng với những ultimate “dọn màn hình” cực kỳ bá đạo. Âm nhạc và màu sắc của game cũng vô cùng nổi bật tạo được không khí cho chúng ta nhập tâm ciến đấu. Và trò này cũng chả hề dễ tí nào, có sử dụng hệ thống lên level, lượm item để giúp cho khiên giáp trở nên mạnh hơn với các yếu tố element, dmg cao hơn và cả là đổi hình dạng nữa. Nói một hồi muốn kiếm ai đó chơi co-op với mình quá… (Oh wait, I’m FA, and I live alone… Haizzz)
Mickey & Donald- Magical Adventure 3
Trò này chơi vui khủng khiếp mà kỳ lạ thay không mấy ai biết đến nó. Cả game sẽ là những màn chơi cùng Donald và Mickey đi giải cứu ba đứa cháu tinh nghịch đã bị bắt bởi “Vua” Pete (nhớ không lầm) và phải trải qua nhiều nơi chốn kỳ ảo khác nhau với những bộ suit khác nhau có những năng lực đặc biệt phù hợp với tùy tình huống mà chúng ta sẽ phải đối mặt để giải đố lẫn qua màn theo cách “thuyết phục” nhất. Khi thì bạn sẽ là một chiến binh mặc giáp sắt, là một ông thần đèn đầy ma thuật, là một kẻ leo trèo trên cây với gear là sợi dây “thần kỳ” làm đủ thứ trên đời. Cái hay nhất là những bộ suit này không hề bị bó buộc trong một màn chơi mà ta hoàn toàn có thể… thay đồ mọi lúc nếu muốn. Donald trò này là MVP luôn vì đồ không bao giờ fit mà toàn sử dụng biến thể =))
Mighty Morphin Power Ranger (+The movie/ Fighting Edition)
Ok, thừa nhận luôn đây là guilty pleasure của tôi lúc nhỏ lẫn cả lúc già đầu thế này… Ai mà lại không thích Năm anh em siêu nhân cho được chứ? Mặc cho gameplay có phần cứng ngắc với một game beat ’em up- Phải nhảy qua nhảy lại từng zone chứ không được di chuyển tự do và đánh đấm hơi chán- nhưng chúng ta sẽ được biến hình đấy! It’s Morphin Time! Nhiêu đó thôi là đủ để tôi và người anh họ ngày nào cấm đầu cấm cổ vào chơi rồi.
Đã thế ở bản Fighting edition còn được sử dụng mấy con Megazord trông hay hay nữa chứ… Tuyệt!
Claymates
Đây là một tựa game platforming khá kỳ lạ ít người biết của SNES. Hồi đó nhớ trên đĩa mềm nó có cái tên là Quả bóng thần kỳ. Chúng ta được chơi một cậu bé bị biến thành đất sét (do hỗn hào hay sao quên rồi) và mỗi lần gặp một cục đất sét với các màu khác nhau thì chúng ta sẽ biến thành những con thú khác nhau như mèo, chuột, vịt bầu bla bla để có thể qua màn… Nghe có vẻ “đần” lẫn đơn giản nhưng chơi một hồi nghiện khi nào không hay.
Dm quên t rồi ah? =))) lúc trước chơi Kings of Dragons cm ra =)))
Mình thích trò chiến binh thép. Chơi đánh 2 người rất vui.