Tạo hình sao cho đẹp cho đỉnh (P.1)

Huyền thoại ★

  

Video game là một trong số ít các phương tiện cho người chơi có khả năng thật sự được nhập vai vào một nhân vật khác hoặc có sự “tự nguyện” tương tác với các nhân vật khác để có thể hiểu rõ hơn về nguồn gốc và tâm tư của họ một cách kỹ càng. Tạo hình vẻ ngoài của nhân vật game cũng là một trong những điểm thu hút của nhân vật để cho chúng ta tăng cao tính tương tác, một dạng beauty bias. Và vì như đã từng chia sẻ là tui vốn rất quan tâm về “thời trang” của các nhân vật mà tui thích, thế nên sau đây tui cũng xin chia sẻ một vài tạo hình mà tui vô cùng thích thú sau bao nhiêu năm chơi quá nhiều game để có thể lên HSBT mà càm ràm.

Cloud Kingdom Hearts

Tạo hình Cloud KH được “HD hóa” qua FF Dissidia NT

Cloud Strife của Final Fantasy VII lừng danh là một trong số các nhân vật thuộc series Final Fantasy được đem vào series crossover với Disney Kingdom Hearts ban đầu để “lôi kéo” fan. Và khác với tạo hình giản đơn mà chúng ta đã quen thuộc với các khối lego ngày nào trên PS1, Cloud giờ đây là sự tổng hợp của những nhân vật gây chú ý nhất cả Final Fantasy VII. Cụ thể, chúng ta có một cái cánh đối lập hoàn toàn cả về hướng lẫn hình dạng với Sephiroth, cái khăn choàng đỏ và găng tay đặc trưng của Vincent Valentine phủ lên bộ đồng phục SOLDIER thường thấy, thanh Buster Sword được quấn băng lại chắc là để… giảm sát thương (game thân thiện trẻ em mà). Đây chắc là tạo hình đẹp nhất của Cloud từ trước đến nay theo cảm nhận cá nhân, còn nhớ lần đầu nhìn thấy Cloud ở Olympus Coliseum tui đã giật mình và gật gù suốt. Kể cả câu chuyện về Cloud cũng khá là dựa vào việc “tìm lại chính mình” ở… gần như bất kỳ sản phẩm nào về FFVII, cơ mà trong KH được làm đơn giản hơn là… săn Sephiroth để tìm chân lý (?)

Đáng tiếc thay ở KH2 thì Cloud đã bị thay đổi tạo hình thành giống như ở Advent Children.


Leon (Squall) Kingdom Hearts 1 – 2

Tạo hình Leon trong KH được HD hóa ở FF Dissidia NT

Lại một nhân vật khác của series Final Fantasy trong KH, và đây chính là nhân vật game tui thích nhất từ trước đến nay, lính đánh thuê SeeD của FFVIII, Squall Leonhart. Tui sẽ không bao giờ quên cái cảm giác fanboi hét lên um sùm khi tui lần đầu tiên gặp Squall… Ý tui là Leon ở Traverse Town trong KH bản đầu. Và ngoại trừ hai điều dễ nhận thấy từ tạo hình gốc của Squall ở FFVIII là cái sẹo và quần jeans đen đầy thắt lưng trứ danh, cả phần thân trên của Leon bị thay đổi hoàn toàn: tóc dài hơn, áo khoác da tay ngắn có dấu Griever bên trái và… đến tay cũng đeo vòng da kiểu thắt lưng. Đến KH2 thì phần cổ áo của Leon giờ đây có lông vũ và sát với tạo hình gốc (áo da tay dài với lông vũ). Thật lòng mà nói, nó làm cho Leon có vẻ “già dặn” hơn so với một Squall 17 tuổi của FFVIII nhiều, điều khá phù hợp với vai trò lãnh đạo cả một nhóm chống lại Heartless theo như hai phần KH đầu.

Cũng có một sự giải thích khá là hay cho sự thay đổi về ngoại hình của Leon. Theo lời kể lại, Leon đã luôn tự trách móc bản thân mình về sự thất bại khi đã không thể bảo vệ thế giới trước sự xâm lược của bọn Heartless. Và cũng giống như cái cách Squall từng bị mất đi người chị Ellone và lao vào tập luyện để quên đi nỗi đau quá khứ, anh đổi tên thành Leon lẫn ngoại hình và (giống FFVIII) tính cách trở nên lạnh nhạt trầm lặng hơn để quên đi thất bại, nhưng càng về sau càng mở lòng hơn và khá vui vẻ.


Link Hylian Set

Dù vốn dĩ tui có thích game có nhiều quần áo đến mấy thì với tui Breath of the Wild vẫn là… quá nhiều. Quần áo đủ thể loại, đủ loại bonus, dám nói khoảng hơn 1/3 game là chỉ có đi vào menu để chọn xem nên mặc cái gì phù hợp với tình huống nào. Điều này làm cho Link của BOTW trở nên rất đa dạng về hình ảnh, tui hoàn toàn có thể làm một list sắp xếp thứ tự những bộ tui thích nhất game, nhưng để chọn ra bộ tui mặc thường xuyên nhất khi đi dạo Hyrule thì chắc chắn đó là Hylian set. Cái tui thích nhất ở set này chính là áo choàng hoodie che nắng che mưa rất có cảm giác về một hiệp sĩ ẩn danh lang thang trên lưng ngựa (làm nhớ Geralt trong trailer Killing Monster ghê). Chưa kể, phần áo với mảnh giáp vai bằng da bắt chéo và găng tay da càng làm đậm chất phiêu lưu hơn, màu sắc cũng được phối rất đẹp giữa xanh lục đậm và đỏ rượu. Awesome, just plain awesome.

Bạn có thể nhuộm màu đồ nữa, và nếu ai không có bộ Wild (hoàn thành hết 120 shrine trong game, mà nó cũng chẳng đẹp lắm) thì nhuộm bộ này thành xanh lục cũng sẽ có cái “chất” Link cổ điển đấy.


Kratos God of War (2018)

Thừa nhận trước một điều, tui còn chưa chơi God of War 3 và God of War 2018 (và cả hai tui đã bị các gamer “có ý thức” spoil tá lả). Nhưng dĩ nhiên GoW 1 và 2 thì tui đã phá đảo lâu rồi và nó đã cho tui một cái nhìn cũng vừa đủ về “gã chiến binh Sparta giận dữ nhất nhì lịch sử” Kratos giết thần diệt quái tưng bừng. Tuy nhiên, vẫn với cái sức mạnh kinh hoàng đó, chưa kể có thêm cây rìu boomerang Leviathan thần thánh, nhưng tạo hình của Kratos cũng như hoàn cảnh mới đã làm cho Kratos trở nên khác hơn ấn tượng cũ rất nhiều. Vết sẹo to tổ tướng từ Blade of Olympus vẫn còn đó, phần thân dưới giờ đây đã có thêm quần da che chắn chứ không phải quần cộc đóng khố khi trước, giáp vai da thú và nhất là bộ râu khổng lồ đã làm cho Kratos có vẻ già dặn, đằm tính lẫn có chút gì đó biết bảo vệ bản thân mình và người thân bên cạnh hơn. Một trong những điều hay nhất về một nhân vật game là qua thời gian chúng ta lớn lên và trưởng thành cùng với họ, rất ít game làm được điều này, nhưng GoW chỉ với tạo hình mới của Kratos đã cho người chơi cảm giác đó (chưa kể việc đổi góc camera ra sau lưng càng làm cho chúng ta như gần gũi với Kratos hơn).


Geralt Ursine Witcher Gear

Ahhh, dear old Geralt. Còn nhớ là hồi mới chơi Witcher 3 tui còn chưa biết gì về witcher gear do lo cày tiền gần chết lấy đâu ra tiền mua bản đồ. Nhưng rồi khi biết thì như tui đã nói về cái máu sưu tầm quần áo trong game, tui xách balo lên mà đi khắp cả 3 cái bản đồ lớn thôi. Và trong tất cả những bộ Griffin, Cat, Bear, Wolf, Viper (bộ gốc đổi màu) và Mantincore thì đồ của trường Gấu là bộ tui thích nhất và gần như bất kỳ cutscene nào tui cũng sẽ cho Geralt khoác lên bộ cánh này. Vốn dĩ tui thích những bộ cánh thời cổ có tà dài, nên ở cấp 1 thì tui đã có cảm tình rồi, thế rồi cấp 2 có thêm lớp đệm da, cũng ổn. Nhưng khi đến cấp 3 superior thì nhìn găng tay giáp chiến, khăn choàng cổ là hơi ghiền ghiền rồi. Cuối cùng cấp master đã làm cho phần da vốn dĩ tui không thích lắm thành các lớp chainmail, các lớp giáp da giờ thành giáp sắt thì tui như vỡ òa sung sướng. Chưa kể bộ giáp này tăng adrenaline để Geralt có thể ra đòn nhanh hơn, và nếu tăng skill tree đúng thì damage sẽ tăng theo adrenaline, thế nên nó rất hợp với phong cách build của tui.

Và khi tui tưởng nó không thể đẹp hơn được nữa thì DLC Blood and Wine đã cho tui grandmaster gear. Và ôi mẹ ơi, hãy nhìn đi. Nhìn Geralt trong tạo hình này có sự pha trộn giữa trung cổ Tây Âu và Viking Bắc Âu đến tuyệt vời.


Dante Devil May Cry 2

 

 


Mặc cho DMC 2 là một tựa game chán òm cả về gameplay lẫn câu chuyện và cả tính cách của Dante cũng bị thay đổi đáng kể (cũng chán nốt trừ vài đoạn), tạo hình phần này của Dante vẫn là đỉnh nhất trong tất cả các phiên bản DMC từ trước đến nay. Tui có nói cái hay của game là cho nhân vật và người chơi cùng trưởng thành, và nếu xét theo đúng trình tự thời gian thì tạo hình này của Dante cho thấy được điều đó. Không còn là áo khoác bên ngoài nữa mà là bộ áo nối liền với hai tà dài, nhìn Dante ngầu không thể nói. Chưa kể là không tính cái việc cho hội thoại dở ẹc, Dante khuôn mặt ngầu đời, trầm ngâm già cỗi hơn này lại có cái gì đó làm tui dễ kết nối hơn là cái tên chuyên móc mỉa của phần 3 và đôi khi là phần 1. Tuy nhiên, DMC4 và DMC5 đã trộn lẫn hai điều này và khiến tui ngày càng yêu thích tính cách của Dante hơn, nhưng mà thứ lỗi là về tạo hình thì phần DMC2 ăn đứt.

(Còn tiếp)

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện