Hearts of Stone kết thúc, những tưởng Geralt rồi cũng sẽ yên bình đến Kovir cùng với Triss như tôi đã chọn thì có 1 bản thông báo tìm đến Geralt ở một ngôi làng tại Velen. Geralt đến đấy mà không hề biết rằng đó sẽ là 1 hợp đồng khiến anh phải di chuyển xa rất xa về phía Nam. Milton – một hiệp sĩ của Beauclair xứ Toussaint đã đọc bản hợp đồng lịch sự nhất trong đời Geralt (chính anh nói nhé). Nữ công tước Anna Henrietta của Toussaint nhờ Geralt điều tra và giết một con quái thú đang hoành hành tại nơi đây đã giết 2 mạng người, dĩ nhiên Geralt đồng ý. Chào mừng đến với DLC Blood and Wine.
Note: Theo mốc thời gian, Blood and Wine diễn ra vào năm 1275, 3 năm sau sự kiện của main game. Thế nên dù có bad ending ở main game thì xem ra Geralt cũng… không chết được.
Ấn tượng đầu tiên về Toussaint đó là nó quá đẹp và… quá vàng. Tôi hiểu họ sử dụng 1 cái panel nền vàng như vậy để thể hiện sự đẹp đẽ, ấm cúng của Toussaint trái ngược với sự đen tối và ảm đạm của vùng đất phía Bắc và Skellige của game chính, và thực sự là nó rất hiệu quả. Trích miêu tả về Toussaint 1 chút, “Vùng đất thần tiên nơi mọi người lúc nào cũng lâng lâng”, và nó có vẻ chính xác đấy. Toussaint là một nơi trù phú, kết hợp cả Pháp, Hà Lan và Ý vào 1 chỗ với những vườn nho nấu rượu trải dài, vườn hoa xung quanh những cối xay gió khổng lồ và con người thì luôn ăn nói vô cùng nho nhã, lịch lãm đến dài dòng với giọng Pháp lơ lớ (Geralt có 1 lần trêu chọc “Sao mấy ông có thể nói chuyện vừa bình thường vừa pha mấy câu hoa hoè được vậy, tôi chả làm được.”)

Cung điện Beauclair tráng lệ
Trở lại với câu chuyện, sau khi cứu giúp một gã hiệp sĩ si tình là Guillaume (tôi sẽ còn nhắc lại hắn), Geralt và Milton biết thêm con Quái thú lại ra tay rất tàn bạo với 1 nạn nhân có cái tên là De la Croix (viết tắt tên là D.l.C, well played CDPR). Geralt thậm chí còn để ý mình đang bị theo dõi bởi 1 người phụ nữ bí ẩn. Geralt nghe nhân chứng kể về cái chết của De la Croix và được biết rằng xác của ông đang được để tạm ở 1 khu nhà cũ là Corvo Bianco, Geralt đến đấy và phát hiện ra rằng người phụ nữ khiến anh nghi ngại ban nãy là 1 con bruxa – một dạng ma cà rồng cấp bậc trung. Đến đây bắt đầu Blood and Wine đã cho chúng ta hiểu Blood là gì, chính là sự ảnh hưởng của ma cà rồng làm nền tảng cho câu chuyện của phần này. Ngoài xác của De la Croix cho thấy rõ là bị xả rất dữ dội bởi móng tay của quái thú, còn có 1 bàn tay ghê rợn với móng rất dài, và cực đáng ngạc nhiên là cái tay không hề bị rữa đi mà nó vẫn còn… sống và có vẻ như đang phục hồi (Wolverine style).

Corvo Bianco
Nói 1 chút về Corvo Bianco, đây về sau chính là mảnh đất và ngôi nhà có thể gọi là duy nhất mà Geralt thật sự sở hữu do Nữ công tước Anna Henrietta ban cho anh. Và chúng ta phải tốn 1 khoản kha khá để có thể làm nó lại thật đẹp và còn cho chúng ta các khoảng bonus nếu về đấy… ngủ. Phần gây nghiện nhất với tôi chính là các giá đỡ có thể trưng bày giáp và kiếm, chúng ta nếu còn lưu giữ 1 vài bộ giáp đẹp, witcher gear và kiếm đẹp, level thấp hoặc ít sử dụng có thể được trưng cho đẹp nhà. Tôi thậm chí treo 1 bức ảnh của Iris và Olgierd von Everec cùng thanh Iris saber mà Olgierd đưa cho tôi ở cuối Hearts of Stone để nhớ đến họ. Thêm 1 lí do là phải sửa nhà cho đẹp mà đón nàng thơ của chúng ta đến chứ nhỉ.
Geralt đem những gì mình điều tra được đến với nữ công tước Anna đang có mặt tại 1 buổi hội ở đấu trường (này thì gợi nhắc Colloseum, dù nó không to được vậy). Nhưng trước tiên anh lại phải cứu gã khùng Guillaume 1 lần nữa ở đấu trường khi hắn cứ mãi đòi giết quái vật shaelmaar chứng tỏ tình yêu với nàng Vivienne – sẽ cho ra 1 side quest vô cùng hay và cảm động.

Geralt thắng trận và diện kiến Nữ công tước Anna Henrietta
Diện kiến Anna, Geralt hỏi thêm về mối quan hệ và cả quá khứ của các nạn nhân. 3 nạn nhân, cùng với Milton vốn là những người chung 1 nhóm hiệp sĩ với nhau ngày trước, và mỗi người thì dù là hiệp sĩ thì cũng có thói xấu và những bí mật không hay. Bắt đầu thấy có sự liên kết rồi đấy, con quái thú không hề ra tay ngẫu nhiên và nó nhắm đến những hiệp sĩ có vẻ đã vi phạm những điều được đề ra trong Đức hạnh Hiệp sĩ của Toussaint: Anh dũng, thông thái, độ lượng, phóng khoáng và danh dự. Vì thế Geralt lo sợ Milton sẽ là nạn nhân tiếp theo vì ông ta sẽ phải tham gia 1 cuộc hội của Beauclair (cái xứ này có cái gì không có lễ hội trong nhỉ?) và ông sẽ phải đóng giả… 1 con thỏ, có thể xem là vi phạm về Anh dũng – do thỏ là nhát gan mà. Anna lo lắng cho cận vệ của mình đến mức xé tung cả váy và cưỡi ngựa phi vào thành cùng Geralt.
Đây là 1 trò chơi trốn tìm giải mã để tìm ra vị trí của Milton, và Anna cùng Geralt phải phá lệ giải cho nhanh để tìm ra được Milton. Thế nhưng dù làm được điều đó thì cũng đã quá muộn, họ xuất hiện ngay lúc con quái thú vừa hạ thủ Milton và bỏ chạy. Geralt rượt theo đến tít tận bên kia sông và giao đấu 1 trận với quái thú – thật chất là 1 ma cà rồng cấp cao (hoặc thành tinh). Đang chiến nhau căng thẳng, bỗng có 1 ma cà rồng khác xuất hiện, đỡ 1 đòn cho Geralt và như muốn nói lý lẽ với gã quái thú. Gã quái thú bỏ đi, để lại Geralt vô cùng ngạc nhiên khi gặp lại người bạn cũ của mình… Emiel Regis Rohellec Terzieff-Godefroy, hay Regis cho gọn.

Regis và Geralt tái ngộ
Ngạc nhiên cũng đúng đấy, vì theo sách Regis vốn đã chết không toàn thây theo nghĩa đen, ấy mà Regis hiện đang đứng trước mặt Geralt hoàn toàn nguyên vẹn. Regis bảo rằng cũng nhờ quái thú Beauclair – tên là Dettlaff mà Regis mới có thể sống lại, phải có gì đó thì Dettlaff mới phải làm những việc kinh khủng đến thế. Geralt đồng ý gặp Regis tại nhà của ổng – một ngôi mộ tại nghĩa địa bên ngoài Beauclair. Geralt mang đến bàn tay kỳ lạ theo, Regis biết là của Dettlaff và bảo Geralt rằng có cách để có thể đọc được ký ức của Dettlaff nhờ bộ phận đó. Nhưng để làm được việc này thì cần phải lấy máu của Dettlaff hoặc một ai đó có máu mủ với hắn, và phải là máu ở trạng thái bị nổi điên lên cơn thèm máu.

Regis nổi điên và biến hình
Một phần máu của Regis giờ đây là của Dettlaff, nên Regis phải tự hành hạ bản thân vì Dettlaff đang mất tích. Cảnh này trong game ghê thì không ghê, tôi chỉ thấy thương cho Regis vì vốn dĩ Regis là ma cà rồng “ăn chay” nhịn máu rất lâu rồi, mà bây giờ lại còn phải bị trói và nhìn Geralt chém quái máu văng tứ tung không lên cơn điên dại cũng lạ (Regis còn chơi thêm thuốc để giác quan nhạy hơn, đến mức nghe cả thịt Geralt cũng thèm). Geralt sau vụ này còn mắng Regis 1 trận tưng bừng vì chơi “quá dại”, Regis chỉ trả lời là “Anh càng giận tôi càng vui”, vì biết người bạn thực sự mới như vậy, và vì Detlaff, Regis sẵn sàng làm mọi thứ vì sự gắn bó của ma cà rồng với nhau là rất cao huống chi Regis nợ hắn 1 mạng. Sự gắn bó của tôi với Regis sau nhiệm vụ này cũng tăng lên rất nhiều, sự tương tác của họ cho thấy một sự đồng điệu rất sâu sắc của 2 người bạn “quái dị” này. Đặc biệt Regis thì có 1 giọng nói trầm và sử dụng từ ngữ tuy dài dòng mà rất là… quý tộc, thậm chí có gì đó rất trình độ và đã tai lắm. Và cũng không lạ khi sau sự việc này Regis tự thưởng mình 1 con quạ mà “ăn mặn” 1 bữa.

Đi đánh giày tìm thông tin
Thông qua mảnh ký ức về việc Dettlaff nhận được những mẩu thư nhỏ báo về mục tiêu, việc Dettlaff đi đánh giày để tiếp cận De la Croix và tỏ ra vô cùng ân hận sau khi ra tay (tự chặt đứt cánh tay gây án của mình nên sót lại ở hiện trường), Geralt tra hỏi cậu nhóc đánh giày cực kỳ lém lỉnh, tìm ra nhà của Detlaff và phát hiện ra rằng Dettlaff quả thực đang bị sai khiến vì mạng sống của cô người yêu cũ của anh, Rhena đang bị bọn chủ mưu giam cầm. Regis cũng nói rõ rằng ma cà rồng cấp cao cũng như con người, cũng có cảm xúc và biết yêu, và Rhena đã rời bỏ Dettlaff từ lâu và hắn đã luôn đi tìm cô, giờ đây vì tình yêu hắn có thể làm tất cả. Thế đấy, ta gọi chúng là quái vật, mà chúng có khác ta là bao, mà chúng ta đôi khi còn tệ hơn cả chúng. Đầu mối của Geralt chỉ là 1 bức thư có dính chút rượu.

Nữ công tước Anna Henrietta và Trưởng cận vệ Damien De la Tour
Geralt ngay lập tức báo tin cho Nữ công tước cùng Trưởng cận vệ Damien De la Tour về sự ảnh hưởng của ma cà rồng và yêu cầu nếu muốn ngăn việc giết người hàng loạt diễn ra thì nên giúp hắn hơn là giết hắn. Mặc cho Anna và Damien bất bình thế nào, Geralt vẫn khuyên được họ do anh biết về sự nguy hiểm của ma cà rồng cấp cao (và cho biết những thứ người ta nghĩ ma cà rồng sẽ sợ như thánh giá hay tỏi chẳng có tác dụng gì). Anna thậm chí còn có thể nhờ người nhận ra được rượu dính trên thư là loại Sangreal cực phẩm quý hiếm chỉ hoàng gia mới có thể sử dụng, họ đến xưởng chỉ để phát hiện ra đã có 1 số rượu bị bán lậu, rất có thể là dành cho kẻ chủ mưu.
Nghỉ giải lao cốt truyện tí cho 1 easter egg vui. Lâu lâu tôi cũng hay ghé lại những địa điểm cũ trong main game để lang thang cho vui (và cả nghe nhạc và nhớ lại main game), đồng thời để tránh cái nền màu vàng khá là chói mắt của Toussaint. Tôi quay lại Skellige, chủ yếu vì có 1 chỗ tìm hoài không ra, mày mò hồi lâu thì mới biết nó có cả 1 easter egg hẳn hoi về Game of Thrones! Còn ai nhớ sky cell ở Eyrie và gã này không?

Hello, Tyrion
Và cũng phải nói rằng khi rời main game để đi quậy xung quanh một chút thì phải nói rằng đáng khen cho Blood and Wine xứng đáng là 1 bản mở rộng vô cùng chất lượng với số lượng side quest và bản đồ… chẳng kém main game là bao. Nhiều khi tôi bị thu hút bởi các side quest còn nhiều hơn, kể ra có 1 số như sau:
- Geralt giúp Guillaume tham gia Giải đấu hiệp sĩ, và chúng ta biết được thêm về việc người đẹp Vivienne có vấn đề gì đó có vẻ như bị nguyền. Geralt tham gia, cả thắng giải nếu bạn cố hết sức và phát hiện Vivienne bị nguyền rủa biến thành 1 con chim khi cô lớn lên và phải sử dụng ma thuật để che giấu. Bạn có thể chọn chuyển lời nguyền qua Guillaume giúp cả 2 bên nhau hoặc chuyển qua 1 sinh vật khác nhưng làm giảm tuổi thọ Vivienne.

Thắng giải đấu Hiệp Sĩ
- Geralt thậm chí còn giúp giải thoát 1 cái cây biết khóc, vốn là 1 người phụ nữ theo kiểu “hòn vọng phu” đã chờ chồng đi chiến đấu với mụ phù thuỷ đến hóa thành cây. Geralt đến gặp phù thuỷ chỉ để phát hiện ra người chồng đã không chung thuỷ, ở với bà và khi ân hận quay trở về đã gặp tai nạn chết. Bạn có thể nhẹ nhàng xin phù thuỷ giúp đỡ để cái cây siêu thoát, hoặc giết bà ta và cả âm hồn đang than oán ấy.
- Có cả 1 nhiệm vụ mà con Roach có thể nói chuyện, và nó là 1 trò mà CDPR tự châm chọc những lỗi bug của mình về Roach và giúp Geralt hiểu nó hơn. Đoạn này xem chỉ có từ cười đến cười.
- Giúp 2 gia đình nấu rượu ban đầu ghét nhau, nhưng rồi sau khi giải quyết mâu thuẫn họ thậm chí còn yêu nhau và nấu 1 loại rượu vinh danh Geralt đã giúp đỡ họ.
toẹt vời cho một bài review 🙂
tôi đã chọn đến khu vườn cổ tích cứu shyana ra đánh nhau giết con ma cà rồng rồi tìm đến lá thư số 5 biết cô vẫn có ý định giết ana sau đó đến nhà giam nói chuyện với ana. Lên trên mạng tôi thấy lúc shyna hỏi là ” anh biết tại sao tôi lại giết ana k” để cứu 2
Hay quá!