Âm nhạc, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, cũng như là một trong những thứ cốt lõi để tạo nên vẻ đẹp và tính nghệ thuật của game phải không? Và điều gì xảy ra nếu game không còn âm nhạc? Nếu điều đó xảy ra, liệu game có còn ý nghĩa nữa không? Thật sự tôi không thể biết được, nhưng tôi tin chắc rằng, game sẽ không còn là game nếu thiếu chúng, đúng không? Và chắc hẳn bất kì ai, trong số các bạn đọc bài này, chắc hẳn cũng sẽ có những bộ soundtrack game dành cho riêng mình đúng không? Vẻ đẹp của game thì nhiều khía cạnh lắm, và âm nhạc, cũng là một cách để thể hiện vẻ đẹp tinh tế ấy ra để mọi người thưởng thức đấy. Mặc dù tôi cũng chơi cũng không nhiều, và cũng không nghe quá nhiều bài nhạc game, nhưng có lẽ cũng đã “cảm” một phần cái đẹp ấy, và giờ thì lại có mong muốn chia sẻ với các bạn để thưởng thức và cảm nhận chung, cũng như mở màn cho một trào lưu viết nhạc game mà vốn đó đi ngó lại chả thấy mấy bài (và dự sau bài này sẽ đẻ ra 1 loạt mấy bài tương tự theo). Nên dưới đây, đối với tôi là những bản nhạc mà tôi cho là đẹp nhất, và dĩ nhiên là yêu thích nhất, theo thứ tự tăng dần dù mang hơi tính chất tương đối và chủ quan vì cảm quan của cá nhân. Mong các bạn thưởng thức và có những phút giây thư giãn khi nghe những bản nhạc đẹp tuyệt vời này nhé.
16. Glory of Sparta – God of War 3
Với God of War, hầu như bản nhạc nào cũng mang đến một sự sục sôi kích thích tâm trí, nhưng tôi đặc biệt thích những giây phút khi tiếng nhạc này cất lên trong God of War 3, mà chủ yếu là khi Kratos đối đầu với thằng anh trai cùng cha cục súc Hercules trong trận đấu tay đôi vô tiền khoáng hậu. Với tiếng trống trận dồn dập, nhịp điệu sục sôi của bản nhạc như khiến ruột gan ta sôi lên, máu nóng hổi chạy khắp người và muốn đè cái console để cho Kratos càn quét khắp bản đồ, đem lại vinh quang cho người Sparta.
15. Fi’s Farewell và Fi’s Gratitude – The Legend of Zelda: Skyward Sword
Với tiếng piano cao vút, tiếng sáo trong vắt thoang thoảng dẫn lối, Fi’s Farewell đem đến một cảm giác thanh bình khôn tả, nhưng đọng lại nét nuối tiếc về một vùng đất thanh bình nơi chàng Link cầm gươm bảo vệ đất nước… Còn phiên bản song sinh của nó, Fi’s Gratitude thì tiết tấu chậm hơn, cao trong hơn, nhưng cũng chạm sâu hơn và đọng lại một nét gì đó lưu luyến kì lạ. Với tôi, 2 bản nhạc này mỗi bản đều một vẻ đẹp riêng, và đều thấm lại trong lòng bằng mỗi một cách khác nhau khó mà có thể nói được.
14. Fires of War – Shadow of War
Công tâm mà nói, Middle-Earth: Shadow of War thì cũng không hẳn là một tựa game đột phá so với người tiền nhiệm của nó, nhưng bù lại nó đã đem lại một bản nhạc cực kỳ tuyệt vời. Không những thế, qua giọng hát nội lực của Kelli Schaefer đã làm cho Fires of War trở nên cực kì xuất sắc so với khá nhiều bài hát chủ đề khác của những tựa game gần đây. Bản nhạc đã đem lại kha khá cảm xúc khi thể hiện những đau thương tàn khốc của những cuộc chiến tranh bất tận mà chàng Ranger Talion phải đối đầu ở xứ quỷ Mordor, và cũng đầy nuối tiếc khổ đau về những sự hy sinh mất mát mà chàng phải đánh đổi để cầm chân bảo vệ Gondor trước đà tiến quân của Sauron. Và bạn chỉ có thể tận hưởng bài hát sau khi đến được True Ending của tựa game này thôi nên hãy cố hoàn thành game sớm nhé.
13. The Wolven Storm – The Witcher 3
“Sẹo đã lâu cần tay âu yếm
Để bên nhau, vận mệnh xá gì
Xé toang tim, tỏ nỗi lòng
Sợi tơ rối rắm trói buộc đôi ta”
Khi đến Novigard để dò tìm tung tích người con gái nuôi Ciri, Geralt đã tình cờ nghe được bản nhạc này do Priscilla, bạn tâm giao của Dandelion người bạn thân anh hát cho nghe. Với những tiếng đệm đàn luýt mộc mạc với chất giọng nữ trong veo, The Wolven Storm đã mô tả mối tình đầy trắc trở của Geralt xứ Rivia và Yennefer thành Vengerberg, một cuộc tình lắm nỗi trắc trở dở dang, những cũng nhiều cảm xúc đẹp đẽ. Tôi phải công nhận đây là một trong những bản hay nhất của The Witcher 3, và nó khiến tôi cứ muốn lưu liền vào trong soundtrack để nghe mãi thôi.
Fun fact: Bạn có biết The Wolven Storm do Emma Hiddleston, em gái Tom Hiddleston cất lời hát không?
12. Into the Flames – Far Cry 5
Phải nói là Ubisoft rất chịu chơi khi mời Dan Romer, một nhà soạn nhạc đã có vài lần được đề cử Oscar và đoạt một giải Emmy về phối nhạc cho Far Cry 5, và ông đã không làm cho mọi người thất vọng. Into the Flames là một bộ Album dành cho những ai đam mê nhạc đồng quê Mỹ, mộc mạc, chân chất nhưng hào sảng, nhộn nhịp, rất là hợp với không khí của một quán beer vùng thôn quê. Bản thân nó, cũng giống như vùng đất Hope County vậy, rất đơn sơ, rất đồng quê, nhưng không hề yên ả một tí nào, và có một sức hút rất khó tả khiến cho bạn cứ muốn đắm chìm mãi vào bộ soundtrack này mãi không thôi. Hầu hết đây đều là những bản thánh ca của Hội Thánh Cổng Thiên Đường, và nó tuyệt vời đến mức nếu mà có một tổ chức tôn giáo nào chơi bộ này làm thánh ca, chắc tôi đi lễ nhà thờ mỗi ngày quá.
11. Remembrance – The Witcher 3
Trên đạo lộ hành hiệp của mình, đời anh Bạch Lang Geralt luôn không thiếu những bóng hồng lãng mạn, nhưng đặc biệt nhất là 2 người con gái Triss Merigold và Yennefer (éo có Ciri đâu, Ciri là con gái, là thánh nữ của lão rồi) đã luôn làm hao tốn bao nhiêu bút lực và là chủ đề để con dân the Witcher 3 cãi nhau về việc ai xứng đáng với Geralt hơn. Nhưng mỗi khi Geralt có những cảm xúc lãng mạn với Yen (hoặc Triss), bản nhạc này luôn cất lên, tiếng đàn bay bổng thánh thót, nâng bước cho cảm xúc nảy nở, tựa như đóa hồng khoe sắc phô ra vẻ đẹp của tình yêu vậy.
10. Main Theme – Assassin’s Creed Black Flag
Một bản nhạc mà bất kì ai cũng yêu thích khi nghe lần đầu tiên, một bản nhạc cực kì hợp với Edward Kenway, một Sát thủ hải tặc chỉ có đam mê vẫy vùng tự do nơi biển cả. Bản nhạc chủ đề của Black Flag mở đầu bằng những tiếng léo lắt dồn dập như sóng biển, và mạnh mẽ dần như chính cả đại dương mạnh mẽ đổ ập vào. Quả là không sai khi nói rằng đây chính là đại diện lý tưởng của một tựa game mô tả thời đại vàng của hải tặc xứ Caribbean, của những tên cướp biển, phóng khoáng, bất cần, dữ dội và hào hùng, mặc sức vẫy vùng tự do…
9. Kaer Morhen – The Witcher 3
Với bản nhạc này thì tôi không dám bàn nhiều, chỉ dám mượn lời anh Hùng Lý Bạch Tạng để cất hộ tiếng lòng vậy:
Nghe lại mà cảm xúc dâng trào. Bao nhiêu tiếng đồng hồ, bao nhiêu ngày tháng hoà vào thế giới ấy vs những bản nhạc ấy, cảm giác muốn chơi lại hết tất cả các game ngay bây h luôn :))
Mới đây nghe bản “The Summit” trong God of War 2018 ở khúc cuối của cuộc hành trình, không giống như các biến thể khác của bản này như “Ashes” hay là “Memories of Mother” trầm buồn và trưởng thành hơn, bản này âm cao và thanh như tiếng reo vui của đứa con được trở về nhà, nhưng mà lại trong khung cảnh quê hương không thể buồn thảm hơn, cho người chơi nhiều cảm xúc rất khó tả. Ai bảo game không phải là nghệ thuật.
“Kaer morgan…còn gọi là nhà”
mỉa mai nó lại là ngôi nhà mà “Một số Witcher” (ấy nếu họ còn sống sau Thử thách độc dược và hoàn thành khóa học, như Lambert) lại không mấy “Thiện cảm” lắm
Vẫn thích nhất là bản main theme của Valiant heart the great war. Mỗi lần nghe lại là lại nhớ đến một câu chuyện buồn 🙁