Kể từ những năm 1670, các Sát thủ khu vực Carribean đã chạy đua với các Templar để tìm kiếm Sage, tái sinh của Isu Aita để mở Đài Quan Sát, một căn hầm cổ đại. Tháng 4 năm 1673, Cố Vấn Bahlam đã bắt cóc Sage Thom Kavanagh để ngăn chặn Templar Laureano de Torres y Ayala tìm kiếm căn hầm, sau đó giúp đỡ anh ta trong việc tìm ra Đài Quan Sát.
Các Templar trong cuộc Săn phù thủy xứ Salem
Đầu những năm 1690, có một tin đồn đến Hội Sát Thủ Anh là có một tạo tác nằm đâu đó ở Salem, Massachusetts. Master Assassin Thomas Stoddard, vốn nổi tiếng trong việc săn tìm các Bảo Vật đã được phái đến điều tra. Trong thời gian này, những cô gái trẻ mắc một căn bệnh với những triệu chứng lạ dẫn việc dân làng đấu tố và thiêu sống mà nay còn được biết đến là sự kiện Săn Phù thủy Salem, với 2 Hiệp sĩ Dòng Đền Samuel Parris và William Stoughton đã là nhân vật trung tâm trong cuộc bức hại và buộc tội các “phù thủy” này.
Sát thủ Thomas Stoddard
Tháng 6 năm 1692, Stoddard đến Salem và gặp một Sát thủ địa phương tên Jennifer Querry. Hai người đã thâm nhập vào một nhà kho và giải cứu một cô gái trẻ tên Dorothy Osborne, người có một kết nối đến với Isu tên Consus. Bọn họ sớm bị các Templar và dân làng bắt, tuy nhiên Dorothy tự tử để ngăn chặn mọi sự xung đột còn Querry bị giết trong lúc nỗ lực tìm cách trốn thoát. Hối hận, Parris bắn Stoughton để ngăn chặn hắn tiếp tục làm đổ máu người vô tội, tin rằng hành động của họ làm hoen ố Hội Dòng Đền, còn Stoddard từ bỏ nhiệm vụ vì cái chết của Dorothy và Querry.
Edward Kenway, giả trang làm Duncan Walpole gặp mặt các Templar
Năm 1714, Phillip Randall, Cố Vấn Hội Sát Thủ Anh, đã đưa Sát thủ Duncan Walpole về Carribean để học hỏi từ Ah Tabai, Cố Vấn Hội Sát Thủ nơi đây. Coi đây là sự sỉ nhục, Walpole tìm cách gia nhập Hội Dòng Đền, và tìm cách tiết lộ những căn cứ Hội Sát Thủ cho Đại Sư Torres. Tuy nhiên tình cờ, Walpole bị giết bởi một hải tặc tên Edward Kenway vào tháng 6 năm 1715, kẻ tin rằng đây là một cơ hội trục lợi, đã giả dạng hắn đến Havana gặp Torres. Hội Sát Thủ Carribean cũng đã tấn công các Templar ở Havana để giải cứu một Sage khác vừa mới bị bắt, Bartholomew Roberts, tuy nhiên thất bại nặng nề do Edward hỗ trợ các Templar. Tuy nhiên vì ham tiền, Edward sớm phản bội các Templar và bị bắt được, đem nhốt vô một con tàu chiến thuộc Hạm đội Kho báu Tây Ban Nha. Anh nhanh chóng trốn thoát cùng với người tù Adéwalé, chiếm hữu con tàu đó và trở thành một Hải tặc.
Edward gặp mặt Cố Vấn Carribean Ah Tabai
Tại Nassau, thủ phủ cướp biển, Edward làm quen với Hải tặc – Sát thủ Mary Read, người đã nhận ra thiên khiếu của anh và cố gắng thuyết phục Edward gia nhập Hội Sát Thủ. Mặc dù sau đó Edward cũng đã ám sát một số Templar, cũng như hỗ trợ họ trong một số cuộc chiến chống lại Hải quân Hoàng gia lên căn cứ của Hội Sát Thủ vào tháng 3, 1716, nhưng vẫn bị Ah Tabai trục xuất vì tội lỗi trước kia của mình. Sau đó, Edward Kenway tiếp tục sa lầy vì lòng tham tiền bạc danh vọng vô độ cũng đã qua lại và can thiệp vào cuộc chiến tranh dành Sage giữa 2 phe phái, cũng như giữa hải tặc và hải quân các nước. Cũng có một thời gian Edward bắt tay với Hải tặc Bartholomew Roberts để tìm ra Đài Quan Sát và Hộp sọ pha lê, vì nghĩ đây là một cơ hội làm giàu. Vào tháng 9 năm 1719, nhân lúc Edward sơ sẩy, Bartholomew Roberts đã hạ gục anh và đem giao nộp cho chính quyền Anh ở Kingston.
Edward Kenway quyết định gia nhập vào Hội Sát Thủ
Tháng 4 năm 1721, Edward được Ah Tabai giải cứu khỏi nhà tù Port Royal, Jamaica, sau đó cả 2 quyết định cứu Anne Bonny và Mary Read, nhưng Mary đã qua đời vì biến chứng khi sinh con. Hối hận, Edward Kenway toàn tâm toàn ý gia nhập Hội Sát Thủ, hạ gục Thống đốc Templar Woodes Rogers vào cuối năm đó, ám sát Bartholomew Roberts vào ngày 10 tháng 2 1722, và cuối cùng là Đại Sư Torres sau khi hắn tìm ra được Đài Quan Sát vào ngày 1 tháng 9 năm 1722. Cuối tháng 10, Edward trở về Anh cùng với con gái Jennifer Scott, vốn vừa đến Great Inagua để đoàn tụ với anh. Một thời gian sau, Hội Sát Thủ Carribean quyết định phá hủy Đài Quan Sát và chôn vùi những lọ máu và Hộp sọ pha lê trong đấy, chấm dứt nỗ lực tìm kiếm Sage của Hội Dòng Đền.
Edward Kenway gặp mặt con gái Jennifer lần đầu tiên
Về quê hương Bristol, một cảng ngoại ô London, vào năm 1723, Edward Kenway trả thù người cha vợ Templar Emmett Scott bởi vì đã phá tan hạnh phúc của anh với người vợ đã khuất Caroline. Sau đó ông đã được ân xá bởi Sir Robert Walpole, Thủ tướng tương lai (đầu tiên) của Anh Quốc, một người trung lập giữa Hội Dòng Đền và Sát Thủ, đồng thời cũng là anh họ của Duncan Walpole, và Edward được chu cấp cho một biệt thự ở Quảng trường Queen Anne. Edward định cư tại London và trở thành lãnh đạo Hội Sát Thủ Anh cùng với Miko, 2 người bọn họ đã củng cố sự hiện diện và ảnh hưởng của tổ chức nơi đây. Cùng nhau, cả 2 cùng rong đuổi khắp châu Âu, tìm kiếm những đền thờ và tạo tác khắp nơi. Edward cũng khám phá một số căn hầm ở Ý và Alamut, đồng thời cũng xác định được vị trí Đại Điện Isu và ghi lại trong nhật kí của ông. 1 số thời điểm, Edward Kenway cũng đã tìm ra một tấm Vải Liệm Địa Đàng, nơi ông giấu nó ở trong Tháp London.
Gia đình Kenway tại London
Năm 1732, một nô lệ da đen tên François Mackandal đã thành lập Hội Sát Thủ Saint-Domingue, nhằm triệt tiêu bớt các thực dân Pháp Thuộc địa và tìm kiếm các di tích Tiền Thân. Năm 1735, Adéwalé, trước đây là thuyền phó của Edward Kenway, được giao nhiệm vụ ăn cắp một bưu kiện, trong đó chứa chiếc Hộp Tiền thân từ một đô đốc Templar ở vùng biển Carribean. Tuy nhiên, con tàu gặp bão và Adéwalé bị cuốn trôi đến Port-au-Prince. Cộng tác với Templar Bastienne Josèphe, Adéwalé đã giúp những cuộc nổi dậy đòi từ do của nô lệ da đen tại đây, mà đỉnh điểm là ám sát Tổng đốc Pierre, Marquis de Fayet. Ngày 3 tháng 12 cùng năm, Edward Kenway đã bị giết bởi một số lính đánh thuê do trợ lý của ông, Đại Sư Dòng Đền Anh Reginald Birch thuê. Birch chiếm được nhật kí của Edward, và đào tạo con trai ông là Haytham Kenway để trở thành một Templar. Dưới sự lãnh đạo của Birch, Hội Dòng Đến đánh đuổi các Sát thủ ra khỏi London, và duy trì việc kiểm soát nơi đây hơn 100 năm. Ngày 7 tháng 8 năm 1737, Adéwalé ám sát Pierre, Marquis de Fayet, Toàn quyền Saint-Domingue bởi vì sự đối xử tàn bạo của hắn với các nô lệ da màu thuộc địa.
Adéwalé cộng tác với Bastienne Josèphe
19 tháng 4 năm 1944, Hatham Kenway chính thức gia nhập Hội Dòng Đền. Vào năm 1746, Achilles Davenport, một cựu học sinh của Ah Tabai, đã thiết lập Hội Sát Thủ Thuộc địa ở 13 bang thuộc địa Bắc Mỹ, và nhanh chóng trở thành một trong những nhánh mạnh nhất của Hội bấy giờ. 19 tháng 6 năm 1747, Nāder Shāh, người cai trị Iran và chủ sở hữu của Koh-i-Noor, đã bị giết bởi một nhóm Sát thủ do Salah Bey dẫn đầu. Sau đó Koh-i-Noor rơi vào tay của Ahmad Shāh Durrānī. Tháng 11 năm 1751, Sát thủ Vendredi, dưới quyền François Mackandal tìm thấy một ngôi đền tại Port-au-Prince bằng hộp Tiền Thân và bản thảo Voynich, tuy nhiên đã tạo nên một trận động đất phá hủy nơi đây. Trong lúc hỗn loạn, Templar Lawrence Washington đã đánh cấp 2 tạo tác và đem về 13 bang thuộc địa. Sau đấy, Shay Cormac dưới lệnh của Achilles đã ám sát Lawrence vào tháng 7, 1752. Tại Anh, vào ngày 25 tháng 6 năm 1753, Haytham Kenway đã đối đầu với Miko và chiếm lấy thanh Hidden Blade của ông.