Game ra từ ngày 17 tháng 9 năm 2013 vậy mà tới bây giờ mới rớ vô được. Lúc đó cũng muốn chơi lắm mà nhìn cái dung lượng là ngán tới cổ luôn – 60Gb thôi nghỉ khỏe, với lại máy cũng không kéo nổi, hồi đó chơi GTA IV thôi mà nó như lò nướng bánh mì rồi. Sau mấy năm ròng xài ké được cái máy, mua một con Asus GTX 950 về gắn phải nói là mừng hết lớn, cái cảm giác cầm cái card màn hình mới cón còn thơm “mùi linh kiện máy tính” nó phê như con tê tê.
Trước giờ cũng ghiền series GTA lắm, chơi từ bản San Andreas – Vice City – IV rồi giờ qua tới V. Bản San Andreas phải nói là rất hay, tại nó miêu tả đúng được bối cảnh của một khu ổ chuột, trong đó tệ nạn cũng nhiều, mà phần hay nhất là các chỉ số nhân vật từ sức mạnh – thể lực. Qua tới Vice City cũng hay nhưng nói về mafia bắn giết các thứ chứ không gói gọn như các băng đảng bên San Andreas. Qua phần IV thì đẹp hơn nhiều, cốt truyện cũng hay nữa, nhân vật thiết kế có chiều sâu và tính cách. Tới phần V thì má ơi đẹp kinh dị chưa chơi được 1/5 game nữa nhưng mà thấy mê với cái đồ họa rồi.
Mở màn như Hollywood
Khác với mấy phần trước thay vì nhiệm vụ đầu tiên là lái xe đi đón ai đó hoặc chạy tới nơi nào đó, GTA V vừa vô là đã cho bạn cướp ngân hàng liền. Mở màn bằng việc la hét nhân viên ngân hàng, xong rồi chỉa súng vô mặt để lùa hết đám nhân viên vô phòng khác, kế đến là kích nổ cửa hầm chứa tiền. Vơ vét xong hết ra đụng cảnh sát đứng chờ, lúc này cầm súng lên bắn mà phải headshot không mới chịu nha, chơi mấy game FPS kia quen rồi giờ vô GTA bắn thấy như lên đồng.
Sau màn bắn súng dạo đầu là màn chạy cong đuôi để thoát cảnh sát. Lúc này bối cảnh đang có tuyết, sương mù này nọ nhưng vẫn có một chút nắng, nhìn không có gì gọi là quá rực rỡ nhưng cái mấy cái chi tiết thì rất đã.
Chẳng hạn như lúc chạy trốn cảnh sát từ ngân hàng, mới vô lái xe trên GTA tìm lại cảm giác nên hơi lạng lách chút, vô tình trật khỏi đường chính, bánh xe sau lúc lấn ra ngoài chỗ ít tuyết thì bắn đất cát ra phía sau. Đang chạy trốn cảnh sát mà toàn nhìn cảnh vật, chỗ này phải nói là rất đẹp mà tại có tuyết che phủ nên không thấy được gì nhiều, chứ ít cây cối nhà cửa, nhìn được cả một vùng chân trời có mấy đám mây nhỏ, nắng không nhiều lắm nhưng đủ chiếu sáng khung cảnh nhìn rất lung thị linh.

Tuyết lạnh trắng xóa đồ
Bởi lo nhìn trời mây mà tới chỗ cua quên quẹo, vậy là tông thẳng vô dàn xe chặn đường của cảnh sát ở phía trước, đành phải chạy lại khúc này. Tới cảnh gặp đường cùng thì sau khi xuyên táo được hết cảnh sát, nhân vật chạy thẳng vào cơn bão tuyết đang nổi lên, khúc này y chang cảnh trong phim mà theo kiểu kết thúc mở.
Sau cảnh đó là đám tang giả của Michael Townley, lúc này dòng chữ Rockstar Games presents hiện lên là thấy rần rần trong người, cứ như đang coi phim vậy. Màn hình tối lại rồi chữ Grand Theft Auto V hiện lên, trong khi mình vẫn còn gật gù khen thầm cái mở màn của game quá bá cháy.
Tưởng là giới thiệu xong rồi nên mới tới cảnh Michael ngồi trị liệu tâm lý với ông bác sĩ trong một căn hộ khá sang cảnh ven bờ biển, đúng là game đúng chất Rockstar, các câu thoại tuy hơi thô nhưng mà rất thật vì nó gắn đúng với tính cách nhân vật. Các câu chửi thề như lúc Michael nói về thằng con trai tối ngày quay tay – hút cần – chơi game không nghề ngỗng sẽ làm bạn phì cười vì liên tục đệm “f*cking” xối xả vào mặt ông bác sĩ tâm lý.
Kết thúc buổi trị liệu tâm lý Michael bước ra khỏi căn nhà, nhạc nổi lên và GTA V bắt đầu hớp hồn người chơi bằng những góc camera độc đáo, phô diễn thành phố sống động và đẹp vô cùng.
Lúc này vừa chiếu khung cảnh trong game vừa hiện chữ giới thiệu nhà sản xuất và nhiều người nữa, nhìn cứ như một bộ phim lấy chủ đề bãi biển Miami vậy, đúng là có phần mở màn thôi mà game hớp hồn người chơi quá chừng.
Sau phần thể hiện cảnh đẹp của game thì gặp được Franklin và Lamar đang tám chuyện dọc đường, tới một ngôi nhà gần chỗ bác sĩ tâm lý của Michael. Tới đây từ cuộc nói chuyện, game chuyển cảnh theo một cách vô cùng mượt đến nỗi phải mất tới 5 giây khi thấy Franklin đứng yên thì mới biết đã vô game rồi, lúc này như thường lệ – một nhân vật da đen chôm xe như GTA San Andreas, bạn sẽ chọn một trong 2 chiếc xe để cùng Lamar lái tới tiệm bán xe nơi mà cả 2 đang làm việc.
Vẻ đẹp khó cưỡng
Trong thành phố, nhà cửa, xe cộ rất sống động. Thích nhất là cái nắng trong GTA V, rạng ngời mà không chói lóa.
Cái nắng sớm thì dịu nhẹ, cái nắng giữa trưa thì gắt hơn, chiều trở đi thì bắt đầu dịu dần, tới gần hoàng hôn là đẹp nhất. Nhiều lúc chạy giữa đường phải đứng lại lựa những góc đẹp để mà ngắm mặc dù trong thành phố thôi mà nhìn rất thật tiếc là máy không kéo nổi lên Very High. Đó giờ hiếm có game nào mà ngắm cảnh nhiều như vậy, vì thành phố trong phần này nhìn vui tươi hơn hẳn (cũng do chỉnh cường độ dân số cao), xe cộ đa dạng và tấp nập đúng nơi, như trung tâm thành phố thì lúc nào cũng đông xe nhất là sáng tới trưa, chiều tối thì vắng hơn một chút.
Chơi tới lúc Trevor nghe tin Michael còn sống, vậy là sau khi xử băng đảng biker là lật đật tức tốc chạy lên thành phố liền. Đường rất dài mà lúc khởi hành thì đang mưa nữa, ngay cả mặt đường lúc lúc mưa cũng giống thật vì đang ở ngoại ô nên đường xấu hơn nhiều, chỗ bằng chỗ lõm nên lúc mưa thì chỗ đọng nước chỗ thì không.
Lái xe từ lúc mưa cho tới tạnh, đang lái giữa chừng thì nhiệm vụ kêu dừng lại giữa đường, tại đi ban đêm nên lúc đó gần sáng, nhiệm vụ kêu Trevor lại chỗ sườn núi đứng ngó xuống thành phố rồi lầm bẩm chửi Michael, công nhận Rockstar rất hay trong chuyện tạo những cảnh “đi sâu vào lòng người” như vầy. Chỗ sườn núi đó nhìn xuống thành phố ban đêm, mặt trời sắp lên nhưng đèn đường và đèn nhà còn mở, vẫn thấy xe chạy trên đường mặc dù rất xa, đứng đó phải mất khoảng vài phút để ngắm cảnh mà ước là mình nhảy vô màn hình để ngắm tiếp. Lên xe lái lên thành phố tiếp, trời cũng bắt đầu rạng sáng, lúc lái tới gần thành phố nhà càng lúc càng nhiều là lúc bình minh lên, nắng xuyên qua mấy khe hở của những ngôi nhà ổ chuột rồi những tòa cao tầng.
Phải nói là giống như đi phượt vậy đó, bình thường mấy phần trước toàn lái xe chạy như điên tới chỗ nhận nhiệm vụ mà tới phần này phải chạy từ từ để ngắm cảnh, nhiều lúc còn chạy giống như NPC vậy – cà rề rề để chụp hình.
Sắp tới còn có vụ lặn xuống nước để làm nhiệm vụ nữa, mà tại chưa chơi tới, lúc trước cũng có lặn một lần mà còn giới hạn vụ oxy đồ nên không ở dưới lâu để khám phá được, để từ từ làm nhiệm vụ chôm tàu ngầm rồi khám phá tiếp hehe.
Bác cho hỏi thăm, muốn chuyển đổi tài khoản trong GTA online từ Xbox 360 sang PC thì làm sao ? Ý là ở Xbox 360 có nhân vật online ở cấp 93 giờ làm sao chuyển qua pc, vì cái nhân vật online của PC mới cấp 1. Nhưng tài khoản steam của mình gắn với GTA 5 thì đã liên kết Social club. Bây giờ làm sao chuyển ? Mỗi lần vào online thì nó chỉ có nhân vật cấp 1 ? Cảm ơn
k chuyển được đâu chế ạ. Trước em cũng chơi trên ps3 rồi, chuyển sang pc chơi. Bác chơi ở xb360 thì chỉ những người chơi trên xb360 mới có thể chơi chung vs nhau thôi. nói đơn giản là cái đĩa mà bác mua ý 1 cái là xbox360 cái là pc nó khác nhau hoàn toàn nên không thể chuyển được
Tải gem