Trong thế giới đầy tăm tối của vũ trụ thiên niên kỉ thứ 41, nơi mà chiến tranh cùng với chết chóc là thứ duy nhất tồn tại. Ở một vũ trụ mà những cơn ác mộng tồi tệ nhất có thể tưởng tượng đều có thể xuất hiện. Và một trong số những cơn ác mộng đáng sợ nhất mà Imperium of Man – đế quốc của loài người phải đối mặt, là một con quái vật với cái bao tử không bao giờ biết no, từng thời từng khắc đều liên tục không ngừng ăn sâu vào lãnh thổ của Imperium, bỏ lại tất cả mọi thứ khô cằn đằng sau mỗi bước chân đói bụng của nó.
“Một mối đe dọa ngoài hành tinh đã trỗi dậy từ nơi đáy vực sâu thẳm nhất, một bầy đàn khổng lồ che đậy cả các vì tinh tú. Những sinh vật kinh hoàng này không chiến đấu vì quyền lực hay lãnh thổ, mà chỉ để thỏa mãn cơn đói khát vô độ của nó, một cơn đói tới mức có thể nuốt chửng cả dãy ngân hà.” – Inquisitor Kryptman
Tyranid, hay còn được biết tới là The Great Devourer (hoặc đơn giản là Nid) là một chủng loài ngoài hành tinh cực kì nguy hiểm, một loài xenos kinh dị có phần giống loài chân khớp đến từ ngoài thiên hà.
Mục đích của chúng không gì khác hơn là ăn, hay nói đúng hơn là tiêu thụ tất cả các dạng vật liệu di truyền và sinh khối để phát triển cũng như sinh sản thêm nhiều Tyranid hơn nữa.
Công nghệ của giống loài Tyranid hoàn toàn dựa trên công nghệ sinh học. Mỗi nhiệm vụ và chức năng đều được thực hiện bởi một dạng sinh vật khác nhau, được thiết kế cho một mục đích nhất định, mỗi chủng loài đều được kết hợp lại với nhau tạo thành một Hive fleet riêng biệt, và được chỉ huy bởi một Hive Mind duy nhất.
Không giống như các loài Xenos thông minh khác mà loài người gặp phải. Bọn chúng là những kẻ săn mồi trên đỉnh của chuỗi thức ăn, đối với Tyranid, tất cả sinh vật sống, từ những vi khuẩn, côn trùng nhỏ nhất cho tới các nền văn minh tiên tiến đều chỉ đơn giản là con mồi trên bàn ăn của chúng.

Một con Haruspex đang xé xác con mồi của nó
Tuy nhiên, có một sự thật là các cư dân của dải ngân hà chỉ mới nhận ra được mối đe dọa thực sự của Tyranid trong thời gian gần đây. Trừ khi bọn nó dừng lại, nếu không tất cả các loài sẽ bị tuyệt chủng.
Trong một viễn cảnh tồi tệ nhất có thể nghĩ đến, bầy Tyranid hiện tại đang hoạt động trong dãy ngân hà có thể chỉ là một nhánh quân tiên phong dò đường cho hạm đội hùng mạnh thực sự ở phía sau, vẫn đang di chuyển ngoài cõi hư không lạnh giá.
Nguồn gốc
Tyranid hoàn toàn không có nguồn gốc từ ngân hà và hoàn toàn là một chủng loài ngoại lai nguy hiểm đến từ vùng không gian đen tối, lạnh lẽo giữa các dãy ngân hà, một khoảng cách xa ngoài sức tưởng tượng.
Mối liên hệ được ghi nhận đầu tiên giữa Imperium of Man và loài Tyranid đánh dấu sự xuất hiện của chúng ở rìa phía Đông dãy ngân hà vào năm 745.M41. Tuy nhiên, thực sự thì dấu ấn của chúng đã được ghi nhận vào khoảng năm 500.M41 trên mặt trăng của Ymgarl, khoảng 200 năm trước khi Hive Fleet Behemoth xâm lược.
Trên mặt trăng của Ymagarl, Imperium of Man đã gặp phải những biến thể đầu tiên của Genestealer, ban đầu, chúng được cho là những loài Xenos thông minh hoàn toàn mới chưa từng được biết đến trước đây. Nhưng sau khi chiến tranh với Hive Fleet Behemoth, con người đã phát hiện chúng chỉ là một biến thể của các Genestealer, một dạng sống sinh học bộ binh của Tyranid.

Genestealer trên mặt trăng Ymgarl
Các hạm đội Xenos di chuyển trong vũ trụ hư không đã bị hấp dẫn tới dải ngân hà, sức mạnh tâm linh của Hoàng đế trong Warp quá mạnh mẽ, như một ngọn hải đăng chiếu sáng giữa trời đêm, sức mạnh của ngài tỏa ra để bảo vệ chính loài người nhưng đã vô tình dẫn đường cho bầy Tyranid tìm tới bữa ăn của mình.
Cuộc đụng độ chính thức trong văn bản giữa Imperium và Tyranid được ghi nhận trong cuộc xâm lược hành tinh Tyran của loài Xenos này, và từ đó, Hive Fleet Behemoth một đường thẳng tiến vào trung tâm của dãy ngân hà, tiêu thụ tất cả mọi thứ trên con đường của nó.
Nhưng cuộc đánh chén của chúng đã kết thúc trong trận Macragge, bị đánh bại bởi những chiến binh Space Marine quả cảm của Chapter Ultramarine. Dù thắng lợi, trận chiến đó cũng khiến cả Chapter bị phá hủy cực kì nghiêm trọng mà phải tốn hàng thế kỉ sau đó mới có thể phục hồi lại được, một tổn thất bại lớn chưa từng thấy của một Chapter huyền thoại như Ultramarine.

Một cuộc xâm lược của Hive Fleet Behemoth
Tưởng như đã đặt dấu chấm hết cho bầy Xenos đáng sợ này. Năm 993.M41, Imperium kinh hoàng phát hiện một hạm đội Tyranid khác đã xuất hiện – Hive Fleet Kraken! Thay vì tấn công bằng một lực lượng khổng lồ, nó tách ra thành vô số hạm đội nhỏ hơn, mỗi hạm đội nhỏ này sẽ tấn công tràn ngập lên một hệ sao trước khi quân tiếp viện có thể đến ứng cứu.
May mắn cho các chủng tộc khác của ngân hà, mối nguy hiểm này đã được chống đỡ một cách kiên cường bởi hai Chapter Space Marine tên là Scythes of the Emperor và Lamenters.
Mặc dù Hive Fleet Kraken đã bị tiêu diệt bởi liên tiếp thất bại trong trận Ichar IV và trên Crafworld Iyanden của Eldar, cái giá phải trả cho chiến thắng là quá lớn với Imperium và sau đó nhiều hạm đội tách ra từ Hive Fleet Kraken vẫn tàn phá sâu vào vùng không gian của Imperium, thậm chí là vươn xa tới rìa không gian của đế quốc T’tau.
Chỉ vài năm sau đó, năm 997.M41, một Hive Fleet khác khác lớn chưa từng thấy được gọi là Hive Fleet Leviathan đã bất ngờ xuất hiện từ “bên dưới” mặt phẳng thiên hà (trên trục Z) và tấn công từ hai điểm, cắt đứt sự chi viện giữa ngân hà.
Gần đây nhất, Hive Fleet Leviathan đã hoàn toàn bị hủy diệt trên Baal, quê hương của Chapter Blood Angel, trước sự hợp tác của Chapter này và các Successor Chapter của nó, cùng với đó là những con quỷ từ Warp do Ka’Bandha cầm đầu. Dù chiến thắng, nhưng cái giá phải trả đó gần như là toàn bộ sự phá hủy của Chapter Blood Angel.
Trước sự thất bại này, những gì còn sót lại của Hive Fleet Leviathan đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn dọc theo biên giới phía Nam của Segmentum Solar.

Bản đồ xâm nhập dãy ngân hà của các hạm đội Hive Fleet
“Có một căn bệnh ung thư đang ăn mòn dần Imperium. Với mỗi thế kỉ, nó càng tiến lên sâu hơn, bỏ lại những thế giới khô cằn trong sự thức tỉnh của chúng. Thứ đáng sợ, kinh tởm này có tư duy và mục tiêu hoạt động ở một quy mô không thể tưởng tượng được, một quy mô ngang tầm vũ trụ và những gì chúng ta có thể làm là cố gắng ngăn cản bầy quái vật sinh học nó thả ra bằng bản năng. Chúng ta đã cố gắng cho nỗi kinh hoàng này một cái tên để xoa dịu sự sợ hãi; chúng ta gọi nó là loài Tyranid, nhưng nếu như nó nhận thức được chúng ta thì chắc chắn chúng chỉ coi chúng ta đơn giản là Con mồi mà thôi.” – Inquisitor Bronislaw Czevak
Hive Fleet
Tyranid là một chủng loài hoàn toàn sống ngoài không gian đã tìm đến khu vực lãnh thổ của loài người, giống như một căn bệnh ung thư lây lan qua từng ngày trong cơ thể khỏe mạnh.