Hồ sơ sinh học Tyranid (P.2): Tyrant Guard và Hive Guard

Khách quen

  

Trong bài viết trước đã nhắc tới những con quái thú chỉ huy tối cao của bầy Tyranid – Hive Tyrant rồi, như vậy lần này sẽ tìm hiểu về những cận vệ của chúng.

Tyranicus Scutatus hay còn được biết đến là Tyrant Guard, do chúng là một dạng sống sinh học được tạo ra với mục đích duy nhất đó là trở thành tấm khiên thịt cho những cá thể Tyranid khác quan trọng hơn, như là Hive Tyrant chẳng hạn.

Warhammer 40,000 Tyranid Tyrant Guard/Hive Guard

Những sinh vật này có sức đề kháng với các chấn thương cao đáng kinh ngạc và chỉ hơi cảm nhận được một chút xíu đau đớn đối với những vết thương thậm chí có thể giết chết một người đàn ông ra thành từng mảnh. Chúng hoàn toàn không thể bị thương bởi hỏa lực cỡ nhỏ, và cần xả loạt đạn từ vũ khí hạng nặng không ngừng mới có thể hạ gục những con thú như vậy.

Không có thị lực và bị sinh vật synapse chúng bảo vệ khống chế hoàn toàn, những con quái thú vệ binh hung dữ này dường như là một thứ vũ khí sinh học được tạo ra chỉ để chống lại các chiến thuật đặc biệt nhằm vào Tyranid. Một vài người thậm chí tin rằng những dạng sống sinh học này đã được tạo ra bằng cách kết hợp ADN của Space Marine, điều đó giải thích vì sao những con quái này có sức chịu đựng cao trong chiến đấu. Điều này cũng dẫn tới một ý tưởng rằng Tyrant Guard chứa đựng ADN của hoàng đế trong người.

Tyranids Tyrant Guard (resin) ( 51-07-2 ) - Miniatures » Warhammer ...

Nếu như mục tiêu chúng bảo vệ bị giết chết sẽ khiến đám Tyrant Guard trở nên điên cuồng, xông lên và hung hăng xé xác kẻ thù. Hành động này của Tyrant Guard không phải vì nó có cảm xúc, cảm thấy hối hận hay tội lỗi, những thứ vốn không nên tồn tại trong một loài Xenos như Tyranid. Nói đúng hơn, phản ứng của Tyrant Guard là thuần theo bản năng và chiến lược máu lạnh của Hive Mind.

Một con Hive Tyrant đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công của Tyranid, và nếu như kẻ thù đã tìm ra cách để hạ gục những con quái thú như vậy thì sẽ là vấn đề lớn. Hive Mind không muốn kiến thức của những kẻ đã tìm ra cách này sống sót để rời khỏi chiến trường và lan truyền cho những kẻ thù khác trong tương lai.

Tyrant Guard | Warhammer 40k Wiki | Fandom

Kể cả như vậy, những chiến binh muốn giết chết một con quái thú chỉ huy của Tyranid sẽ phải đối đầu với một bức tường thịt bằng giáp chitin với cặp lưỡi hái và móng vuốt nghiền to lớn. Gần như không có cách nào vượt qua những con quái thú này, nếu như tiếp cận sẽ bị chúng nghiền nát tới chết hoặc bị xé xác ra thành trăm mảnh. Khi kẻ thù bỏ chạy, Tyrant Guard sẽ không bao giờ đuổi theo, chúng sẽ bất động, kể cả khi phải hứng chịu một cơn mưa lửa đạn ập tới.

Tyrant Guard không có bất kì chần chừ hay cảm xúc nào cả, chúng là những con quái vật gần như không có ý thức được tạo ra với một mục đích duy nhất, là vệ sĩ tối thượng cho Hive Tyrant. Bản năng của chúng không hướng đến việc tự bảo vệ chính mình, mà bảo vệ chính con Hive Tyrant được liên kết với chúng. Khi Hive Tyrant bị tấn công, những con Tyrant Guard này sẽ lao lên hứng chịu hỏa lực của kẻ thù mà không chút sợ hãi hay do dự, trở thành tấm giáp che chắn cho chủ nhân của chúng cho tới khi mối đe dọa kết thúc hoặc kẻ thù đã chết.

Những sinh vật này hoàn toàn không có thị giác, vì thế chúng sẽ không thể nhìn thấy con mồi. Nhưng mà đôi mắt lại là thứ không cần thiết với những con thú này, vì khi chúng bảo vệ Hive Tyrant chúng sẽ trở thành một bộ phận cơ thể của chủ nhân chúng. Synapse điều khiển đã chỉ hướng đi thô sơ mà những sinh vật này cần rồi, cảnh cáo chúng về các mối đe dọa ở gần và sắp xếp chuẩn bị tốt nhất trước cuộc tấn công của kẻ thù. Hơn nữa, đôi mắt sẽ là mục tiêu yếu đuối dễ dàng bị nhắm vào, vì thế nó là không cần thiết.

Hive Guard

Hive Guard là một dạng sống loài Tyranid khá kì lạ. Chúng thường không được nhìn thấy cho tới khi những ống tháp thịt từ bào tử đã hoàn toàn trưởng thành trong giai đoạn cuối của cuộc xâm lược Tyranid. Những tòa tháp thịt sống kì dị này đóng vai trò quan trọng trong việc cắn nuốt sinh khối một hành tinh, vì thế, để bảo vệ chúng, Hive Minh đã tạo ra Hive Guard.

Hive Guard | Warhammer 40k Wiki | Fandom

Những con thú này đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn cuối của cuộc xâm lược, để bảo vệ những tòa tháp thịt hấp thu sinh khối này, Hive Guard chính là giải pháp của Hive Mind để bảo vệ chúng. Bọn chúng được tạo ra với chỉ một mục đích duy nhất là canh gác khu vực của những tòa tháp này. Là một ví dụ điển hình cho thấy loài Tyranid hoạt động hiệu quả thế nào, thời gian ấp trứng và trưởng thành của Hive Guard rất ngắn, và chỉ xuất hiện trong giai đoạn cuối khi những tháp thịt của Tyranid đã bắt đầu thu hoạch nguồn sinh khối và có thể thể lọt vào uy hiếp từ kẻ thù.

Các nhà sinh học Xenos cho rằng Hive Guard có một số khả năng thần giao cách cảm, tuy không mạnh bằng những con quái thú như Hive Tyrant. Nhưng đủ để chúng có thể nhìn thấy qua ánh mắt của những cá thể Tyranid khác để nhắm vào kẻ thù bằng Impaler Cannon của mình và liên lạc với những con shard-beast đã hợp nhất với Impaler Cannon, phun ra những cái gai xương nhọn dài 2 mét.

Do mối liên kết tâm linh giữa Hive Guard và shard-beast, chúng có thể điều khiển quỹ đạo viên đạn của sinh vật cộng sinh khi đang bắn ra. Hơn nữa, chúng không cần phải nhìn thấy kẻ thù trực tiếp để làm điều này. Một vài báo cáo từ lực lượng Imperium cho thấy Hive Guard có thể nhắm vào các kẻ thù không nhìn thấy vô cùng tinh chuẩn từ một khoảng cách khá xa.

Không giống những dạng sống Tyranid khác, sẽ theo bản năng lao vào xé xác những sinh vật khác ngoài dạng sống Tyranid, bản năng của Hive Guard như là những người lính canh gác. Chúng hiếm khi chủ động tấn công và truy đuổi kẻ thù. Chỉ trong những giây phút khó khăn nhất, Hive Mind mới quyết địch đẩy những con thú này lên chiến trường.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện