Loài ăn xác thối
Foglet
Khi màn đêm buông xuống mà bạn vẫn còn quanh quẩn trong những khu đầm lầy, hãy ở yên một chỗ và đợi đến bình minh, kể cả nếu chỗ mà bạn đang đứng nước ngập ngang hồng với những con đỉa đang bám đầy quần. Quan trọng nhất là, nếu bạn nhìn thấy ánh sáng trong màn sương mù, đừng bao giờ, tôi nhắc lại đừng bao giờ, đi về phía đó – Johannes Strudd, hướng dẫn viên
Sương mù luôn là kẻ thù của những người lữ hành. Ở trong rừng, nó có thể làm lạc đường, ở ngoài biển, nó có thể làm cho tàu bè va vào đá. Nhưng chẳng có sự nguy hiểm nào có thể so sánh với lũ quái vật mang tên foglet mà thỉnh thoảng bắt gặp chúng ẩn trong các màn sương. Những sinh vật này có bộ móng vuốt và cánh tay cực khỏe nhưng thứ thực sự làm cho chúng trở nên nguy hiểm chính là kỹ năng thượng thừa về mưu mẹo, đánh lừa và làm lạc hướng của chúng. Hầu như chúng không cần phải tấn công mấy, mà thay vào đó làm nạn nhân của chúng bị loạn trí hoặc đi lạc vào những vùng đầm lầy, sau đó chúng sẽ kiên nhẫn đợi cho nạn nhân chìm dần trong những vũng lầy.
Water hags
Vài câu chuyện kể rằng lũ water hag hay còn được biết đến là những mụ quỷ nước vùng đầm lầy thường giả trang thành những bà già lạc đường để dẫn dụ lữ khách vào cái lán ọp ẹp mà chúng xây trong vùng ẩm ướt. Sự thực thì, chỉ những gã mù, hoặc những gã mắt mũi lèm nhèm do say rượu, mới nhầm lẫn sự nhớp nháp bẩn thỉu trong cái tổ của water hay như là một căn nhà dễ chịu ấm áp, và nhìn con mụ quỷ ghê tởm thành một bà cô già tốt bụng. Chúng có cơ thể cao khoảng 2 yard (1,8m), lớp da nhăn nheo phủ đầy mụn cóc, màu da thì như xác chết lâu ngày và bốc mùi hôi thối kinh khủng như mùi rác rưởi và cả tanh. Xương của chúng phát triển lòi ra sau lưng cả hai gang tay, với tóc thì như một đám tảo biển rối và bộ móng vuốt gớm guốc đến độ lũ ma sói cũng còn thấy tự hào khi đem ra so sánh.
Ghoul
Lũ ghoul bò ra trong đêm thâu
Chén sạch mọi thứ dù thấy ở đâu
Không cẩn thận thì xác bạn cũng nằm trong bụng sâu
Chặt bạn ra làm món thịt hầm đầu lâu!
– Bài vè của trẻ con.
Ghouls rất khó để miêu tả. Nếu xem xét từng bộ phận, chúng trông giống người – nhưng khi nhìn tổng thể thì chúng hoàn toàn đối nghịch với loài người. Dù có đủ chân và tay như người, chúng lại đi bằng cả bốn chi. Dù có bộ mặt giống người đến kỳ dị, ta không thể thấy được chút tình cảm, lí trí hay thậm chí là một tẹo tỉnh táo gì ở chúng. Chúng bị thôi thúc bởi duy nhất một thứ: cơn thèm khát thịt người không thể thỏa mãn được.
Alghoul
Alghoul về cơ bản là một con ghoul loại khủng.
Alghoul nổi trội hơn những con Ghoul bình thường về kích thước, sức mạnh, màu sắc và đặc biệt là trí thông minh. Trong khi lũ ghoul là những sinh vật ngu muội không đủ khả năng để làm một việc đơn giản như phối hợp để phục kích con mồi, thì alghoul và đồng loại của nó lại có khả năng tính toán chiến thuật và do vậy chúng nguy hiểm hơn rất nhiều.
Grave hag
Hỏa táng là một điều mà con người có thể học từ tộc người lùn. Chôn cất xác chết ngoài cánh đồng, trời ạ, nó giống như là việc trải thảm mời bọn quái vật đến! Viễn cảnh tươi sáng nhất, thì vài con ghouls sẽ đánh hơi ra cái xác, đánh chén no nê và tiếp tục sống cuộc sống ghê tởm của chúng. Nhưng nếu, có một con grave hag tới kiếm ăn ở nghĩa trang gần chỗ bạn, bạn sẽ gặp rắc rối triền miên – Jacques de Villepin, Học viện Oxenfurt.
Có ít loài quái vật được đặt tên rất hợp như grave hag hay mụ quỷ huyệt. Có thể đoán được ngay, những sinh vật này có vẻ ngoài giống như những mụ già dị dạng và hay lảng vảng gần những khu nghĩa địa và bãi chiến trường. Thức ăn của grave hag là xác người chết và đặc biệt thích dịch tủy đã thối rữa mà chúng hút ra từ trong xương người bằng cái lưỡi dài linh hoạt của chúng. Một khi ăn hết các xác chết tìm được, chúng bắt đầu chuyển sang giết người rồi chôn xác họ trong nghĩa địa và chờ đến lúc phân hủy.
Rotfiend
Rotfiend trông giống những xác người bị phân hủy và lột hết da. Mọi người nhận ra chúng đầu tiên nhờ vào mùi thối rữa kinh khủng bốc lên từ con quái và cũng là lý do chúng có cái tên này. Devourer là 1 loại rotfiend cực nguy hiểm được phân biệt bởi cơn thèm khát thịt người không thể thỏa mãn.
Scurve