Vào một khoảng thời gian rất lâu về trước, cách các sự kiện diễn ra trong Skyrim hàng nghìn năm, đã từng có một thời kì kéo dài trong lịch sử được biết đến là kỉ nguyên thống trị của loài rồng với sức mạnh tuyệt đối.
Loài rồng là một giống loài được tạo ra bởi thần Akatosh dựa theo hình thái nguyên thủy của mình với một sức mạnh có thể sánh ngang với các vị thần và gần như là bất tử.
Và Kẻ mạnh nhất trong tất cả, thủ lĩnh tối cao của loài rồng, đứa con đầu tiên của Akatosh đó chính là Alduin. Nếu như Akatosh là thần của thời gian, là nơi khởi nguồn của mọi thứ thì Alduin được sinh ra với sứ mệnh là điểm kết của dòng thời gian hay còn được biết đến với danh hiệu World-Eater – kẻ diệt thế.
Dưới sự dẫn dắt của Alduin loài rồng đã gần như trở thành kẻ thống trị toàn cõi Tamriel với sự hà khắc và tàn độc.
DRAGON CULT
Một giáo phái tôn thờ rồng được lập ra với tên gọi là DRAGON CULT và các thành viên của giáo phái được gọi là Dragon priest.
Dragon priest cũng có những cấp bậc rõ ràng và những thủ lĩnh tối cao của giáo phái được trao cho những chiếc mặt nạ quyền năng chứa đựng một phần nhỏ sức mạnh của loài rồng thứ được loài rồng ban tặng để đổi lấy sự phục tùng tuyệt đối. Nhờ thế, những Tu Sĩ Rồng đã cai trị loài người như những vị vua. Tất nhiên sự cai trị đó không làm ảnh hưởng tới vị thế của loài Rồng.
Các tu sĩ rồng đã thay loài rồng cai trị bằng thiết quyền và biến hầu hết nhân loại thành nô lệ.
Không chịu được sự áp bức cùng cực, dân chúng nổi loạn thế nhưng nhanh chóng bị loài rồng đàn áp trong biển máu.
Trong đêm tối của sự tuyệt vọng, một ánh sáng của hy vọng được thắp lên và dần rực sáng khi Kynareth một trong 8 Aedra, vợ của Shor đã thuyết phục một con rồng có tên Paarthurnax với bản chất hiền hòa dạy cho người Nord cách sử dụng Thu’um, ngôn ngữ của loài rồng – thứ phép thuần thúy với uy lực khủng khiếp.
Từ đây, các anh hùng tộc Nord với khả năng sử dụng Thu’um với tên gọi là Tongues được ra đời.
Thế trận bắt đầu xoay chuyển khi loài người sáng tạo ra một Thu’um có thể làm suy yếu loài rồng và lần đầu tiên trong lịch sử loài rồng đã có thể bị đánh bại.
Trong cuộc đại chiến với loài rồng cũng phải kể đến công sức không nhỏ của Miraak – Dragonborn đầu tiên xuất hiện. Miraak ban đầu đã từng là thủ lĩnh của Dragon Cult và được sở hữu một mặt nạ Dragon Priest cho riêng mình thế nhưng trong quá trình nghiên cứu các kiến thức bị mất của Hermaeus Mora – Daedric Prince của sự thông thái, nắm giữ kiến thức và mọi khái niệm. Miraak đã được Hermaeus Mora nhận làm nhà vô địch và dạy cho Thu’um bẻ cong ý chí của loài rồng. với sức mạnh của Thu’um này và khả năng hấp thụ linh hồn của loài rồng của Dragonborn, Miraak đã quay lưng lại với loài rồng và đồ sát vô số.
Khi cuộc chiến đi đến đỉnh điểm, 3 anh hùng người Nord – 3 Tongues mạnh nhất lúc bấy giờ là Hakon One-Eye, Felldir the Old và Gormlaith Golden-Hilt đã tìm đến Miraak để liên kết chống lại thủ lĩnh của loài rồng Alduin nhằm kết thúc cuộc chiến. Thế nhưng Miraak với sự cao ngạo của mình đã tự tin rằng sẽ có thể đánh bại được Alduin nếu muốn thế nhưng từ chối và muốn tự mình chống lại loài rồng.
Hậu quả cho việc gáy quá to đó là chưa được bao lâu thì Miraak bị một thủ lĩnh của Dragon Cult khác là Vahlok the jailor đánh bại và sau đó biến mất một cách bí ẩn.
Về phía Hakon One-Eye, Felldir the Old và Gormlaith Golden-Hilt sau khi bị Miraak từ chối đã phát hiện ra sự hiện diện và sức mạnh của Elder scroll. Trong trận chiến không cân sức với Alduin, họ đã bắt buộc phải sử dụng đến sức mạnh của Elder scroll và đánh bại được Alduin trên lý thuyết.
Với việc Alduin biến mất loài rồng nhanh chóng bị đánh bại, Những con Rồng còn sống sót đã bỏ chạy trong hoảng loạn, và quyết định sống ở những nơi hẻo lánh tránh xa khỏi con người. Giáo phái thờ rồng
DRAGON CULT bị lật đổ, các Dragon Priest cho xây những gò đất làm mộ, và chôn cất xác của những con rồng đã chết trong trận chiến. Giữ niềm tin vào một ngày nào đó những con Rồng sẽ sống lại để ban thưởng cho chúng thật hậu hĩnh.
8 mặt nạ của các Tư tế rồng hùng mạnh nhất
Krosis
Krosis nghĩa là “Sorrow” – “Sự U Ám”
Vị Tư tế rồng này được chôn cất trên đỉnh Shearpoint, một ngọn núi ở phía đông bắc thành Whiterun
Không có nhiều thông tìn về lịch sử của Krosis ngoại trừ ông là 1 trong 3 tư tế rồng có lăng mộ ngoài trời.
Mặt nạ của Krosis thuộc loại light armor và cho Hiệu ứng tăng 20% chỉ số Lockpicking, Archery, and Alchemy
Hevnoraak
Hevnoraak nghĩa là “Brutality” – “Sự Tàn Bạo”
Khi còn sống, vị Tư tế rồng này đã làm tha hóa rất nhiều người tốt, ép buộc họ phải khuất phục bằng tà thuật, từ đó xây dựng nên 1 đội quân trung thành hùng hậu.
Ông ta bị ám ảnh bởi sự sống và cái chết nên đã lên một kế hoạch để phục sinh bản thân trước khi đi chầu diêm vương, tuy nhiên kế hoạch này đã bị ngăn chặn bởi một người người anh hùng có tên là Valdar, thậm chí khi chết đi anh ta vẫn có thể đảm bảo linh hồn của mình sẽ trấn giữ phong ấn Hevnoraak trong lăng mộ của ông tại Valthume