Chúng tui thực hiện bài viết này với mục đích tìm hiểu kỹ hơn về đời sống chơi game của các gamer xung quanh. Đây là vấn đề mà chúng tui thắc mắc cũng lâu rồi, kiểu tò mò không biết mọi người chơi game như thế nào, cuối cùng quyết định dành thời gian một tuần đi hỏi và tổng hợp ra đây chia sẻ cùng các bạn.
Chúng tui tôn trọng phong cách chơi game của mỗi người, đối với chúng tui không có phong cách chơi game hay/dở vì suy cho cùng chơi game là để vui. Miễn vui là được.
Vì sao người ấy thích chơi một lúc chỉ một-hai game?
Tập trung
Khi được hỏi câu này, Mr. Lưu vừa nhấm nháp ly cà phê sáng vừa nói với chúng tui:
“Anh thích mỗi lần chỉ chơi một hoặc tối đa hai game thôi, tương tự như ly cà phê này anh đang uống là một ly đen nóng không đường, anh muốn thưởng thức cái gì là phải đúng nguyên chất của nó nên anh không uống cà phê sữa hay cà phê đá.
Game cũng vậy khi anh chơi The Witcher 3 thì trên máy chỉ cài duy nhất The Witcher 3 đầu óc khi nghĩ về game cũng chỉ nghĩ về The Witcher 3. Cho đến khi anh hoàn thành nó thì mới đến game khác.”
Trường hợp anh Lưu là khá ít trong số những người chúng tui phỏng vấn cho bài viết này, đa số các gamer “hardcore” khác, dù tập trung chơi game đến mấy họ cũng thường chơi cùng lúc 2 ~ 3 game, cái đó người ta thường gọi là “Món chính & Canh soup”, tức là họ sẽ có một game là chủ đạo (Món chính) còn game thứ 2 thứ 3 (Canh soup), kiểu loại game “râu ria” mỗi khi đang căng thẳng quá với món chính. Kiểu như Fallout 4 là game chính còn CS: GO là game phụ vào bắn với bạn bè cho vui.
Nhìn chung những người chơi một game kiểu này muốn được hoàn toàn hòa mình vào game, và chơi game đó cho “tới” mới thôi.
Không có nhiều thời gian, hoặc không có nhiều tiền
Hoặc đơn giản như Ms. Nhi chơi một hai game chỉ vì không có thời gian nhiều để chơi các game khác, Nhi nói quy tắc chơi game của nàng là 3 tiếng và 30 phút. Nàng có một game mà mỗi khi có 3 tiếng đồng hồ nàng sẽ chơi game đó (hiện tại game 3 tiếng nàng đang chơi là The Division), còn game 30 phút của nàng là Candy Crush Saga thường chơi vào lúc nghỉ trưa hoặc chờ người yêu.
Một lý do nữa khá đơn giản là gamer sinh viên nên không đủ tiền mua nhiều game ahihi. Thỉnh thoảng có những đợt sale khủng 75% mới thắt lưng buộc bụng cắn răng mà mua về. “Có một game bản quyền xịn như Overwatch để chơi là may lắm rồi, không dám mơ đến game thứ 2 hoặc 3 đâu” – Mr. Thịnh cho biết.
Giải trí đơn thuần
Vợ của một người bạn trong team chúng tui, cô P, phải nói là “một gamer siêu hardcore”. Cô ấy chỉ chơi Line 98, Line 98 và Line 98.
Anh bạn chúng tui kể rằng từ khi hai người bắt đầu quen nhau, đấy là năm 2002, anh đã thấy P chơi Line 98, tính đến bây giờ đã là 14 năm. Anh nói đã nhiều lần muốn giới thiệu game khác cho vợ nhưng P từ chối, thái độ còn có vẻ giận dỗi.
P chơi game chỉ là để giải trí đơn thuần: lúc đón con về, lúc chờ canh nấu chín, trước khi ngủ… không có mong muốn phá kỷ lục ghi điểm hay trở thành tay chơi Line 98 giỏi nhất thế giới mà chỉ… vui là chính.
Theo phỏng đoán của chúng tui P có thể đã chơi Line 98 từ năm… 1998
Chung thủy
Trong trường hợp này game đơn giản giống như nghe nhạc, cảm xúc khi nghe một người thể hiện ca khúc đó vào thời điểm đó hay quá thì dù sau này có bản phối khác hay người khác hát có hay hơn cũng không còn cảm xúc cũ nữa.
Game cũng vậy khi xưa chơi game là có chọn lọc, sau này dù có vài game cũng được đưa vào danh sách (khá khó khăn nhe) thì những tựa game cũ vẫn còn chỗ đứng nhất định và được đem ra chơi mỗi khi muốn tìm lại cảm giác cũ như Stronghold hay Battle Realm 1.
Người tình trăm năm
Nhạc sĩ Đức Huy có một câu nói đại loại như thế này: “Trên đời này những thứ na ná như tình yêu rất là nhiều, nên để tìm một tình yêu thật sự bạn phải là một người rất may mắn.”
Một trong những lý do nhiều người không hoàn thành một game hay cứ đổi đi đổi lại nhiều game không phải vì họ muốn như vậy mà rất có thể họ đang đi tìm tình yêu đích thực của mình.
Ba của một người bạn trong team chúng tui rất thích chơi World Of Tanks, từ khi phát hiện ra trò chơi này cho đến giờ bác đã chơi từ năm này qua tháng khác, bất kể vợ phiền hà, thậm chí dù tuổi đã lớn vẫn lén thức dậy lúc 4 giờ sáng để làm vài trận.
Anh bạn của chúng tui hỏi “Tại sao ba lại mê trò này đến như vậy, con thấy ba chơi nhiều game rồi nhưng chưa thấy game nào ba ghiền đến như vậy?”.
Ba anh ấy trả lời: “Đây là game mà ba đã mơ ước từ lúc ba còn rất nhỏ.”
Ba anh ta năm nay đã gần 60 tuổi. Mất 50 năm để tìm thấy “Tình yêu đích thực”. Vậy đã là còn may mắn rồi đó. Và một khi đã là tình yêu đích thực rồi bạn sẽ làm rất nhiều điều về nó
Vì sao người ấy thích chơi một lúc nhiều game?

Cho đời nó phong phú
Mau chán, muốn đa dạng
Mr. Châu khi được hỏi tại sao anh thích chơi nhiều game cùng một lúc thì anh trả lời: “Để không chán bất kỳ một game nào đó đang chơi”. Giải thích cho dễ hiểu ví dụ như anh ta đang chơi Overwatch là chính nhưng lo rằng nếu chơi Overwatch 24/7 thì trước sau gì cũng ngán, nhiều khi ngán tới mức không muốn nhìn thấy icon của game luôn. Cho nên cứ một khoảng thời gian Châu lại lên mạng tìm một vài game mới để chơi gọi là xả hơi. Các game xả hơi này chỉ được chơi tối đa một đến hai ngày là nghỉ.
Chơi game theo tâm trạng
Ms. Xuân giải thích vì sao cô có thể chơi một lúc nhiều game một cách rất bình thường là bởi vì cô chơi game theo tâm trạng hôm nào vui cô chơi Super Mario, hôm nào buồn cô chơi game gì đó dark dark, hôm nào muốn cào nát cái gì đó cô chơi bất cứ game gì mà có zombie để đánh là được ahihi do’s ngok’s.
Không biết chị P giờ còn chơi Line98 nữa không :v