Game và tui: Ban Buần làm ninja cứu mẹ

Khách mới

  

Sáng ngồi oánh Hearthstone xong tự hỏi bản thân ủa kỳ vậy ta sao mình hok bỏ ra đồng xu cắc bạc nào mà chơi giỏi dữ vậy trời sáng giờ thắng liền 3 trận bằng cái deck Shaman cùi ghẻ tự build đồ. Chỉ có hai khả năng: Một là rùa. Hai là quá rùa. Ok vậy cũng được ahihi có coin đi mua pack thêm bài vô deck cũng vui mà.

Câu tự hỏi đầu tiên được tự trả lời khá đâm hơi và khá nhục nên ok cũng bày đặt tự hỏi bản thân câu thứ hai luôn. Nói ra ngại quá nhưng do vẫn còn đang quá tự mãn vì cái thằng thua trận cuối cùng trước khi chết nó tung hai con legendary ra mà vẫn không cứu vãn được tình thế. Câu hỏi được đặt ra là lần đầu tiên mình biết tới cái gọi là game gỏng này là khi nào? Bỗng dưng nhớ tới ngoại.

Ngoại đẹp lão lắm. Hồi đó mấy lần ngoại đi xe đò chỉ cần xuất hiện ở bến xe là các ông các bác xúm lại xách đồ dùm bởi vậy ngoại đâu có ngại mỗi lần lên BMT thăm gia đình thằng cháu là mang theo rất nhiều sầu riêng. Điều bất ngờ là thằng quý tử của con gái ngoại nó không thích cái mùi sầu riêng. Đêm nó hok chịu ngủ mà cứ khóc lóc đòi bỏ hết đống sầu riêng vì nhà đầy ắp cái mùi thum thủm của cái thứ trái cây chết tiệt đó. Sáng ra ngoại quyết định xách đám sầu riêng đó ra chợ bán.

Ngoại đẹp lão lắm. Hồi đó mấy lần ngoại xách sầu riêng ra tới cổng chợ là các ông các bác xúm lại mua dùm hết bởi vậy ngoại đâu có ngại mỗi lần ra chợ bán sầu riêng là dắt luôn thằng cháu đi đợi bán xong thì bà cháu sẽ đi ngắm phố phường. Vào một ngày nọ, ngoại thấy có một cái cửa hàng mà trai gái già trẻ ai nấy đều xúm vô coi, có tiếng nhạc tèng teng có tiếng chửi đ* mẹ sao đông vậy đồ. Chen mãi mới vô, trước mặt cả ngoại lẫn cháu là một cái tivi trên màn hình đang chiếu một thằng ninja ngồi trên ngọn cây để con bồ ngồi dưới gốc cây một ngày nọ có một thằng ninja khác nhảy ra cướp mẹ con vợ đi thằng ninja lật đật đuổi theo cảm ơn và tặng giấy bảo hành các kiểu nhưng không kịp. Hỏi ra mới biết cái đang chiếu đó là “trò chơi điện tử” còn cái trò chơi kia tên là “Ninja Cứu Mẹ”. Ngoại cầm cục tiền bán sầu riêng hỏi thằng cháu con muốn chơi không dạ muốn ok chơi đi ngoại đợi.

Ngoại đẹp lão lắm. Không nhờ vậy thì thằng cháu đã không bao giờ biết đến trên đời có một thứ gọi là “trò chơi điện tử” và rồi cuộc đời của nó chắc sẽ chỉ còn biết có học hành và rồi có khi nó đã là một trong những ông tiến sĩ ngồi trả lời chị Tạ Bích Loan trong chương trình 60 phút mở và rồi một sáng tỉnh dậy nó bị chửi không ra cái chó gì rồi ôi nghĩ tới thiệt là kinh hoàng.

Vậy đó, tưởng chỉ là một câu hỏi bâng quơ, tới cuối ngày đó lại là câu chuyện đầy ý nghĩa về một bà ngoại đẹp lão đã thật sự cứu vớt cuộc đời của ai đó chỉ bằng vẻ đẹp lộng lẫy và tình thương bao la của mình.

Rồi trộm nghĩ, người vợ thiệt ra mai mốt cũng đẹp lão lắm rồi, chỉ cần đừng cằn nhằn mỗi khi người chồng đá PES trên PS4 rồi thể hiện tình thương bao la bằng cách hỏi hay là em mua Macbook Pro mới để tòng đánh Shogun 2 đồ nữa thì chuẩn không cần chỉnh luôn á.

Ahihi.

Ban Buần

Khách mới

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • Swan - 15.06.2016

    NGoại đẹp thiệt hả anh Ban??? ^_^


    • B3 - 24.06.2016

      Quá đẹp ahihi! :v