À thì như tiêu đề, bài viết này sẽ chia sẻ với mọi người những con boss mà tôi thấy ấn tượng trong cả ba bản Dark Souls. Đây chỉ đơn thuần là một danh sách, không phải bảng xếp hạng, và cũng không dựa trên tiêu chí duy nhất là độ khó (dù phần lớn boss trong danh sách này được chọn vì nó… khó chết mẹ).
1. Asylum Demon (Dark Souls)
Mở đầu danh sách là con boss dễ nhất cả ba phần Souls – Asylum Demon, nhưng tại sao nó lại có mặt trong này? Vì đơn giản, đây là con boss đầu tiên với những ai từng chơi Dark Souls. Vào đầu game thì kệ bạn chọn class gì, vũ khí duy nhất của chúng ta là một thanh kiếm gãy! Và khi bạn đang đi thì con này nhảy cái rầm một phát trước mặt bạn như một lời chào “Welcome to Dark Souls, bitch!”. Tất nhiên chúng ta có thể chạy khỏi nó qua một cánh cửa hầm để đi nhặt mấy cái item cơ bản như bình Estus hay vũ khí thật của class đầu game, nhưng mà hồi mới chơi thì có biết gì đâu, cứ lăn xả vào đánh thôi, và theo như tôi nhớ không nhầm thì tôi đã chết mất khoảng mười lần trước khi nhận ra có cánh cửa hầm bên cạnh. Well played, Dark Souls!
2. Capra Demon (Dark Souls)
Con này cũng không hẳn là khó, vì về sau game thì nó thành quái đường luôn, cơ mà cái đặc biệt của nó là tuy boss không khó nhưng mà cách thiết kế phòng boss nó khốn nạn hết mức. Bạn sẽ đối mặt với con Capra Demon với hai con chó hollow trong một căn phòng chật hẹp chỉ khoảng hai chục mét vuông! Hai con chó thì nhanh nhẹn và nhảy nhót lung tung, con boss chính thì hai tay hai cây vũ khí quét phát hết cả phòng, đây đúng nghĩa một pha rape tập thể!
3. Great Grey Wolf Sif (Dark Souls)
Một con sói trắng bự chảng ngậm thanh đại kiếm to tổ bố – nghe ngầu quá ta! Và cách nó hành xác bạn cũng ngầu lắm đấy! Sif là con sói đồng hành với Artorias, một trong Tứ Kỵ Sĩ Của Gwyn. Sau khi Artorias đi vào Oolacile và bị Abyss xâm nhiễm, Sif canh giữ ngôi mộ tưởng nhớ của Artorias và thanh đại kiếm của anh. Một con vật tận tụy, trung thành. Tuy rằng nó không phải một con boss khó lắm, nhưng vẫn ấn tượng. Khi bạn đánh Sif xuống còn 1/3 thanh máu, Sif sẽ đi cà nhắc vì một chân bị thương, nhưng nó vẫn cố gắng chiến đấu dù tốc độ đánh đã giảm đi nhiều – chỉ vì nó đã thề canh giữ mộ và vũ khí của chủ nhân nó. Và sau này khi chơi NG+, nếu bạn đã đánh bại Artorias thì trước khi đánh Sif, nó sẽ tru lên một hồi như một cách để cảm ơn bạn đã giải thoát cho chủ nó (và sau cùng nó vẫn ngậm lấy cây kiếm và hành bạn ra bã thôi).
4. Ornstein và Smough (Dark Souls)
Hai ông thần canh cửa (đúng nghĩa đen luôn), sẵn sàng cung cấp cả rổ hành vào mặt thằng nào dám vớ vẩn. Một thằng cầm giáo phóng sét, lao nhanh như quỷ, thằng còn lại to xác và cầm cây búa to bằng người hắn và đập rung cả sàn nhà. Và tất nhiên, bạn đập chết đứa nào trước thì đứa còn lại sẽ hấp thụ sức mạnh đứa đã ngã xuống và hóa super form (hay nói đơn giản là to lên gấp ba và mạnh lên gấp năm). Bạn muốn thử thách tinh thần? Thế thì chúc may mắn với hai ông canh cửa này nhé!
5. Bed of Chaos (Dark Souls)
Đây là một con boss đỉnh cao của sự khó chịu. Nó là một cái gốc cây, có hai cái tay dài thấy mẹ và đập nứt sàn nhà và hất bạn xuống vực! Sàn nhà nứt vỡ lung tung và bạn thì không biết được nó sẽ quờ tay đi đâu, và kết quả là bạn bị hai cái tay của nó gạt xuống vực và YOU DIED. Điều khốn nạn là khi bạn thoát được hai cái tay của nó và đến được gốc cái cây để giết nó thì bạn nhận ra chỉ cần một nhát chém là xong, holy shit!
6. Black Dragon Kalameet (Dark Souls)
Trong Dark Souls, chúng ta sẽ được đập nhau với hai con rồng. Nếu con thứ nhất là Seath the Scaleless chẳng khó gì lắm thì cái con Black Dragon Kalameet này là một cơn ác mộng thực sự. Cho dù đã bị Gough (cung thủ của Tứ Kỵ Sĩ bắn bị thương – đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao ổng bị mù mà giơ cung bắn phát xuyên cánh con rồng được), thì cái con quỷ này vẫn khó chịu lắm. Tầm đánh xa, lắm chiêu thức, phun lửa rộng và di chuyển nhanh bỏ mẹ, đã thế giáp nó còn dày – tôi cầm Great Sword of Artorias +5 hẳn hoi mà đập nó mất có hơn 200HP!
7. Knight Artorias (Dark Souls)
Một trong những trận đấu boss được yêu thích nhất. Artorias, sử dụng thanh đại kiếm, moveset và thế của anh ngầu bá cháy, di chuyển nhanh nhẹn, đòn đánh linh hoạt. Đây là một bài kiểm tra kỹ năng mỗi người chơi Dark Souls rất chuẩn mực! Đánh bại Artorias một cách công bằng là bạn có thể tự hào được rồi.
8. Looking Glass Knight (Dark Souls 2)
Một hiệp sĩ giáp bạc sáng chói đứng chờ chúng ta trong cơn bão, ngầu phết đó, và tất nhiên độ khó cũng tương xứng! Đánh con này cực kỳ nhanh hỏng vũ khí vì giáp dày, cộng thêm cái khiên mặt gương to đùng, đấy là chưa kể hắn còn gọi được các hiệp sĩ khác từ cái khiên đó nữa, holy shit!
9. Ruin Sentinels (Dark Souls 2)
Ba thằng lính canh cao to và vũ khí dài thấy mẹ – chúng ta phải đập nhau với ba thằng cùng một lúc! Mấy thằng cha này về sau thành quái đường, nhưng mà nó vẫn cực kỳ khó chịu khi phải đấu với ba tên cùng một lúc.
10. Throne Watcher và Throne Defender (Dark Souls 2)
Lại một trận chúng ta phải cân hai đứa một lúc. Đòn đánh khá dễ tránh nhưng mà sát thương lớn và biến đổi rất nhanh, và tuyệt vời là nếu một đứa ngã xuống thì đứa còn lại sẽ nhanh chóng làm phép hồi sinh! Thế nên bí quyết là cứ đánh luân phiên sao cho máu chúng nó xêm xêm để một đứa ngã rồi thì ta nhanh chóng hạ được đứa còn lại.
11. Elana, Squalid Queen (Dark Souls 2)
Một từ ngắn gọn: khốn nạn! Đòn đánh cả melee cả phép, đánh gần thì đau thấy mẹ, ở xa thì lại dính phép. Đã thế di chuyển còn nhanh nữa! Ờ… và mụ còn summon được một con boss khác làm creep là Velstadt, f*ck this boss!
12. Fume Knight (Dark Souls 2)
Khốn nạn tập hai. Cực kỳ dai máu, một tay cầm trường kiếm, một tay cầm đại kiếm. Lượng sát thương của thanh đại kiếm thì cực kỳ kinh khủng khi mà 2/3 thanh máu của bạn có thể bị xin trong một đòn duy nhất! Và khi mà hắn đã buff phép vào thanh đại kiếm rồi thì hãy cầu mong là tránh được đòn đó đi kẻo mà về Bonfire ngay tức! Có lẽ hiểu được độ khó của hắn mà Bonfire nằm gần ngay phòng boss.
13. Sir Alonne (Dark Souls 2)
Một samurai chính hiệu với thanh daikatana cực kỳ ngầu, moveset của hắn cũng hoàn toàn đậm chất samurai. Tuy là không đến mức quá khó nhằn như Fume Knight, nhưng thử thách của Sir Alonne cũng khá là khoai, và nếu bạn có thể đánh bại Sir Alonne mà không trúng đòn thì Sir Alonne sẽ thực hiện nghi lễ seppuku (tự mổ bụng của các samurai) để chứng tỏ rằng bạn đã thắng một cách toàn diện (và tôi vẫn chưa bao giờ khiến Sir Alonne làm được seppuku).