Dựa trên ý tưởng của Hải Stark nay xin mạn phép chia sẻ một số bản nhạc game mà mình yêu thích nhất từ trước đến giờ.
Yuri’s Revenge Music – Drok
Thích bản này hơn bản Red Alert 2 nguyên thủy, có lẽ vì phần nó nhạc sung hơn mà nhất là lúc này mới vừa coi xong bộ Power Ranger Mega Morphin nữa. Còn nếu nói về cảm hứng để chơi game này chắc có lẽ là sự kiện George W.Bush tiến đánh Iraq. Kiểu như thấy Iraq bị thua thiệt quá nên luôn cầm Yuri cùng phe với Iraq đánh với đám Đồng Minh 😀
Eyes On Me
Ca khúc gắn liền với tên tuổi Final Fantasy VIII. Cái lần đầu tiên được nghe bản này là hồi lớp 8 mà cách để thưởng thức nó cũng không phải như bình thường. Mình phải bỏ đĩa game vào chiếc máy cassette của Sony để chạy track nhạc. Bởi vì phiên bản mình chơi nó bị lỗi phần nhạc đó ngay khúc kết thúc game :(. Trong suốt thời gian lắng nghe ca khúc của Vương Phi mình nghĩ đoạn hợp nhất của bản này nên gắn vào lúc Laguna gặp gỡ Jullia.
TenthLevelTaurenChieftain
Ok! Mình chơi warcraft cũng lâu trước khi nghe bản này đầu tiên. Bản này mình biết đến trong khoảnh khắc hai vị thánh tướng (summoning) xuất hiện trong DDAY. Sự kiện này giúp kiếm được kha khá tiền và gỗ để giúp kết thúc game sớm nếu như người chơi đã có đủ nhẫn và sách. Nghe lần đầu ở DDAY thế thôi nhưng hồi đó youtube đâu có thịnh nên không thể nào biết chính xác bài nhạc đó luôn. Thật may mắn là có một hôm mình xin mua quyển sách dạy chơi game ở nhà sách, nó bán kèm cả CD tổng hợp Artmoney lẫn cheat Database nữa (nghe là thích rồi). Hồi đó, Mình do là còn bé quá, chơi mấy map DDAY thì còn được chứ vừa cầm hero vừa chỉnh lính thì cảm giác cực hình vãi ra. Bởi vậy mới dùng cheat, mà hên xui sao dò ra cheat TenthLevelTaurenChieftain nó bật bài nhạc này lên mới hài chứ xD.
Main Theme MGS 2 – Son of Liberty remix by Harry Gregson Williams
Chưa từng chơi qua bất kỳ phiên bản nào của MGS, tuy nhiên việc bản nhạc xuất hiện trong clip highlight sử dụng Tinker của Master Singsing đã khiến mình rất thú vị với nó. Nhạc nổi lên ở trường đoạn Singsing tele vào chim của Beastmaster giêt từng người một tại hồ máu, rừng và lane chỉ trong vòng mấy giây. Mình cũng tốn kha khá thời gian để tìm lại chính xác bản remix này, bởi vì chỉ có bản này mới lột tả được độ hoành tráng (mình đoán vậy dù chưa từng chơi) của một bộ phim dài tập như Metal Gear Solid.
Kiếm hiệp tình
Haha. Cái này không biết có thực sự thích không nhưng đảm bảo không thể nào quên được. Cảm giác vừa ăn vừa nghe, vừa học vừa nghe, vừa đạp xe vừa nghe, vừa chơi vừa nghe (dĩ nhiên) … nghe văng vẳng bên tai dù không biết có đăng nhập được không :)). Võ lâm truyền kỳ I là một kỷ niệm rất đẹp với mình bất chấp nó có hút máu như nào nhưng cái hồn Võ Lâm mà nó đem lại cho người chơi là không thể phủ nhận.
Thiên long bát bộ soundtrack
http://mp3.chiasenhac.vn/mp3/chinese/c-pop/tlbb~various-artist~tsvbvzzsqq2114.html
Phải thừa nhận là nghe nhạc Trung Quốc rất phiêu. Phiên bản Thiên Long Bát Bộ Offline của HK này mình chưa hoàn thành được 100% nhưng nhờ vào bộ skill ấn tượng và các bản nhạc chất lừ thì thi thoảng mình cũng tải về để thưởng thức lại. Mình không tìm được nguồn mấy track này trên youtube nên chưa có share được. Có gì sẽ cập nhật bài viết sau.
RTK 11 soundtrack
Thêm đại diện nhạc Tàu nữa thuộc dòng game chiến thuật nổi tiếng Romance of The Three Kingdoms. Nhạc của game này có hơi ngắn một chút, nó chỉ thực sự hay khi tất cả các track liên hoàn nối tiếp nhau qua từng giai đoạn lịch sử. Nếu đã từng chơi RTK đúng nghĩa thì không nên mute âm thanh. Bật nó lên và cảm nhận từng lúc vinh quang, lúc dân gặp khó khăn khi bị giặc khăn vàng đánh chiếm hoặc chỉ đơn giản là mùa lúa năm đó gặt hái nhiều hơn bình thường. Tất cả đều đậm chất sử thi.
Wind Scene remix by Black Robinson
Mình thực sự là một fan nặng của Chrono series. Chưa bao giờ có thể loại bỏ các track nhạc của đám này ra khỏi list trong điện thoại hay máy PC cả. Có lẽ từng bản nhạc đều được thổi hồn rất nhiều. Bản Wind Scene cũng không phải ngoại lệ gì, có điều mình thì lại thích bản remix hơn là phiên bản gốc. Cá nhân mình nghĩ Wind Scene nên hòa âm phối khí nhẹ nhàng một chút như vậy sẽ hay hơn.
People Imprisoned By Destiny a.k.a Prisoners of Fate
Cái tên nhìn là thấy nặng nề bi thương rồi. Đây là bản nhạc đặc biệt chỉ xuất hiện trong Chrono Cross có 3 lần thôi nhưng mỗi lần xuất hiện đều dưới một khung cảnh tuyệt vời hoặc trong một tình huống khó xử. Phải nói rằng Yatsunori Mitsuda quá đỉnh khi lồng ghép từng bản nhạc vào trong Chrono Cross, góp phần biến nó thành một trong những game xuất sắc nhất mọi thời đại.
“Chúng ta hiểu rằng định mệnh chọn chúng ta, dù có quyết định hay có bản lĩnh đến đâu thì cũng phụ thuộc vào số mệnh. Đừng nghĩ rằng có thể thay đổi số mệnh. Cũng giống như tôi và cha cậu vậy, Serge à” – Miguel
The Girl Who Stole The Stars
Bản nhạc này trái ngược hoàn toàn với bên trên, nó mang niềm tin, niềm hi vọng mãnh liệt thoát khỏi cái gọi là “số phận”. Một cô gái mang nhiều ước mơ, thơ ngây và luôn hành hiệp trừ gian diệt bạo. Cô ấy sẽ ổn thôi đúng không? Không lý nào số phận lại đẩy cô ấy phải tiêu diệt thế giới này được. Cô ấy sẽ biết mình phải làm gì.
Live-a-live
Trùng tên với tựa game Live a live, nói thật bản nhạc này không có gì hay nếu bạn chưa từng biết đến Live a live. Mình rất thích giai đoạn làm game lúc này của Square,enix kiểu như họ thử nghiệm rất nhiều thứ mới lạ trong cách chơi và cả nội dung cốt truyện nữa. Live a live là một kiểu xuyên không nhưng không đặt nặng gameplay mà chỉ xoay quanh nội dung hướng đến người chơi. Mỗi người đều có ước mơ và mục đích. Hãy sống là chính mình, live a live! Game khá ngắn nên các hiệp sĩ rãnh rỗi có thể thử trong vòng mấy tiếng. Mình đoán chắc cũng cỡ Too the Moon chứ không hơn.
Never endings dream
Ca khúc chủ đề của Mộc Đế. Bản này đúng nghĩ thấm đẫm nước mắt, cảm giác nghe xong muốn khóc chắc tại ca sĩ hát hay quá. Thậm chí nhạc còn thành công hơn cả game nữa! Mà cũng có sai gì đâu, game cũng tên Tearing Saga còn gì :)). Mình thích phiên bản tiếng Anh này hơn Nhật chắc có lẽ là cách nhấn nhá của nữ ca sĩ. Các bạn cũng thấy đó, không khí của bản nhạc tạo ra phù hợp rất nhiều game ở đây đơn cử là Legend of Dragoons, nơi cũng có một câu chuyện tình buồn
Risen 1 opening theme
Track này khá ngắn, đúng là có nhiều track khác dài hơn xíu nhưng mình lại thích track này. Phần lớn do cảm tính thích nhạc chủ đề với lại bản này giúp mình nhớ về không khí của Gothic ngày xưa. Mình từng có một tuổi trẻ bàn luận sôi nổi với đứa bạn cùng bàn cách để vượt qua thử thách trong game. Nó làm mình nhớ về những đêm không ngủ với đám Warg, lúc đối đầu với bọn Dragon Snapper nhạy bén cực cao. Ở Risen 1, mình tìm thấy nhiều thứ thú vị hơn mặc dầu tụi Dragon Snapper cũng còn đó chỉ là với hình dạng khác thôi.
rqd3ir