Nói chung là con dân nhà PlayStation thì các bưởi đều biết nỗi uất ức mang tên Pokémon của nhà Nintendo. Series game này vốn chỉ độc quyền cho dòng họ Nintendo, đến nỗi hồi đó trong cơn ghiền tui phải mua một em GBA và sau đó là một em NDS chỉ dành riêng để chơi Pokémon.
Sau đó Square Enix (SE) quyết định tạo ra một spin-off mới từ dòng game đình đám Final Fantasy của hãng: World of Final Fantasy. Nói một cách đơn giản thì WOFF có ba điểm chính sau đây:
- Về tổng thể thì nó là một game giống hệt Pokémon, chỉ có điều các bưởi sẽ quẩy với dàn monster và guardian của dòng Final Fantasy, trong game này gọi là Mirages.
- Game dành cho con nít chơi nên từ cảnh vật đến nhân vật đến quái vật đều cu tòe hột me và nhiều màu sắc. Thậm chí hai nhân vật chính còn có thể biến thành phiên bản chibi. Tuy nhiên game lại gây nghiện với cả người lớn dù cốt truyện siêu cấp đơn giản.
- Hệ thống chiến đấu rất độc đáo (sẽ nói sau).
Ở bài phỏng vấn cha đẻ ra game này, Hiroki Chiba nói rằng đây chính là game để kỷ niệm 30 năm ngày ra đời của dòng game Final Fantasy. Vì thế điểm đặc sắc đầu tiên của nó là mang vào game rất nhiều những nhân vật được coi là huyền thoại của dòng FF, được gọi là các Champion. Bất kỳ gamer nào đã từng cày FF qua hàng trăm giờ cũng sẽ phải wow khi nhìn thấy một người quen cũ tự dưng thò mặt ra làm Cameo. Bác Chiba là người đã tham gia rất nhiều trong FF series, từ FF1 đến FF7 và cả Chrono Trigger.
Dĩ nhiên cũng có nhiều người chửi SE mang nhân vật vào để câu khách. Tui thì thấy bình thường, tới quán nước đầu ngõ còn phải lai chim câu khách nữa nói chi SE.
Hệ thống Mirages, thu phục, tiến hóa và cày level
Cốt truyện: bưởi sẽ đi lòng vòng trong thế giới WoFF và bắt các Mirages về đánh thuê cho bưởi. Hết.
À và điểm tiện lợi là bưởi khỏi phải mua pokeball mà chỉ cần đánh monster ngất ngư để thu phục nó, tuy nhiên có rất nhiều con phải dùng cách chiến đấu đặc biệt thì nó mới ngất ngư. Còn lỡ tay đánh chết nó thì coi như khỏi thu phục. Có vài con thuộc loại đầu bò đầu bướu xấc láo tột đỉnh thì bưởi phải đưa đồ hối lộ cho nó để thỉnh nó về.
Hệ thống bê nguyên toàn bộ các monster và guardian của dòng FF vào nên cực kỳ quen thuộc với con dân ghiền FF. Nhớ hai con hàng Gilgamesh, Odin và đám Omega, Ultima Weapon đã từng hành hạ các bưởi lên bờ xuống ruộng hơm, vào đây oánh tét đầu chúng nó về bắt làm trâu ngựa trả thù ngay và luôn.
Tất cả Mirages bưởi thu thập được sẽ ở level 1, và bưởi sẽ phải vác chúng nó đi lòng vòng cày level. Chuyện này thì quá quen thuộc với đội ghiền JRPG rồi nên không có gì đáng nói. Ngoài bốn con hàng chính trong team thì bưởi có thể vác theo bốn con sơ cua. Bọn ăn bám này ngồi không cũng được hưởng exp luôn (8%) nên khỏi lo chuyện mấy con level 1 mới thu thập được bị oánh chết hay phải quay về khu cũ luyện level.
Ngoài ra bọn Mirages còn có thể hiện ra ngoài bản đồ và thực hiện vài công việc culi, chẳng hạn như đập đá, chặt cây, đốt rừng, buôn thuốc phiện và dắt gái. Ai chơi Poke hay Diablo nhiều thì quá rành cái này rồi.
Nếu chỉ có lên level đơn thuần thì game sẽ là Pokemon copy-cat thôi nhỉ. Tuy nhiên bưởi có nhớ bản Sphere Grid được giới thiệu lần đầu qua FF10 không? Đây vốn là một đột phá mới của hệ thống material và magical cash của dòng FF cũ. Gọi nôm na thì nó là bảng skill của riêng từng nhân vật. SE đã mang cái bảng này vào WoFF.
Mỗi con Mirages sẽ được unlock từng skill bằng AP. Điều này giúp bưởi tùy biến con hàng của mình (giới chuyên môn gọi là build char) theo bất kỳ đường nào mà bưởi muốn. Tất nhiên nó cũng chỉ hạn chế kiểu tăng này không tăng kia thôi chứ không biến một em đường DPS thành một em đường tank được đâu.
Mỗi khi lên tới level nhất định thì Mirages sẽ tiến hóa. Thông thường mỗi con có hai dạng tiến hóa cao cấp, một số cùi bắp chỉ có hai và vài em ngoại hạng có tới năm dạng. Ghê gớm chưa. Mà dạng tiến hóa của đám guardian thì phải nói là cực kỳ đẹp và ngầu.

Ba con hàng Shiva, Ramuh, Ifrit quen thuộc
Lối chơi, cốt truyện và đội nhiều chuyện
Chiba cũng nói rằng đây chính là game để mở rộng thế giới FF tới những đối tượng trẻ và trẻ con. Tức là những người chưa bao giờ tiếp xúc với series FF. Đồng thời cũng dành để kỷ niệm với nhưng con mọt FF trong 30 năm qua. Trong đánh giá của tui thì WoFF làm cực tốt vấn đề này, game vừa dễ chơi vừa nhiều kỷ niệm.
Vì thế cốt truyện của WOFF không có gì đáng nói. Tui sẽ không đi sâu để bưởi tự trải nghiệm, nhưng ai mong một cốt truyện drama như series FF thường thấy thì có lẽ sẽ hơi thất vọng. Tuy nhiên không vì thế mà nó dở, hãy nhớ lại game FF9 đi.
Về lối chơi, bưởi đi lòng vòng cày level, bắt thú, cày level cho thú, thách đấu boss, thỉnh thoảng giải cứu một vương quốc nào đó, hoặc đi uống trà, hoặc vào đấu trường oánh nhộn. Hết. What a beautiful life.
Nếu có cái gì làm say đắm dân FF chính cống thì đó là Champion.

Bè lũ lắm mồm

Nói rất nhiều
Đội nhiều chuyện gồm bè lũ 14 tên, tự xưng là Champions và bắt bưởi phải ngồi uống trà để nghe chúng nó kể về câu truyện của mình. Có thể điểm mặt một số tên điển hình như Squall, Cloud, Tidux, Sarah, Sephiroth, Tifa, Vivi, Yuna, Lightning,…
Sau khi ngồi mốc mỏ nghe câu chuyện dài dòng và giải quyết rắc rối cho chúng nó xong, bưởi có thể kéo chúng đi oánh lộn chung. Mỗi tội khi nào gặp nguy hiểm như kiểu gặp boss siêu mạnh là chúng nó hè nhau trốn hết.
Và cũng như FF, có vài cái ending cho bưởi chơi. Nhưng cũng đừng quá hy vọng.