Trong máy game của tui lúc nào cũng sẽ có một cái game kiểu chả-bao-giờ-kết-thúc. Tức là cái game ấy gần như không có khái niệm gameover, các bưởi có thể chơi xong hết một mạch story line của nó xong lại tiếp tục chơi hoài chơi hủy để sưu tầm nhân vật hay đồ chơi, chơi tới khi mọc râu dài như cụ Dum hay đơn giản là bỏ nó đấy vài tháng lâu lâu lại lôi ra giải trí. Những kiểu game nhâm nhi như kiểu Pokemon, Yugioh, Final Fantasy Tactic, vưn vưn và mây mây.
Trước đây thì tui chơi series Disgaea, một series game dạng theo lượt, nói về thế giới Netherworld, nơi được thống trị bởi những con Demon hết sức bựa bẩn và hài hước. Sau này khi bắt đầu làm quen với Grand Kingdom (GK), tui liền chết dí chết dị với cái game này, tính đến nay cũng được gần 3 năm.
Cái đầu tiên vả bộp bộp vào mắt tui là phong cách đồ họa Cel-Shading của game. Ông bà mình nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn nhưng với tui cứ phải hợp nhãn hợp gu cái đã, gỗ giếc tính sau.
Tuy nội dung GK nói về các chiến trường thời trung cổ nhưng nền đồ họa của nó lại hết sức tươi tắn, không quá ảm đạm hay đen tối như cách thể loại này cần có. Từ các nhân vật trong team người chơi đến tổ đội quái thú chờ bị làm thịt đều được vẽ một cách sống động và màu sắc. Cho nên chúng ta sẽ không cảm nhận thấy có bao nhiêu không khí chiến chinh sát phạt ở trong từng màn chơi. Nó đúng như kiểu game nhởn nhơ dạo phố không cần phải lo lắng gì.
Bên cạnh đồ họa hạp gu tui hết cỡ thì story-line của game lại càng đơn giản đến bất ngờ. Có thể nói GK hoàn toàn bỏ qua story-line để tập trung vào cách chơi. Việc này rất thích hợp cho một game no-end như GK, vì tui sẽ không cần ghi nhớ story-line của game mỗi lần thích chơi lại, nhưng dĩ nhiên đồng thời cũng sẽ khoác cho game này một cái áo hời hợt thiếu chiều sâu. Nói chung là tùy vào lựa chọn của các bưởi thôi há, cái này thì khó mà nói được là hay hay là dở.
Ngay từ lúc bắt đầu game mọi thứ đều hết sức rõ ràng. Bưởi sẽ start-up một guild lính đánh thuê, bị ném vào giữa chiến trường của bốn vương quốc. Việc các bưởi phục vụ vị hoàng đế nào, đi theo ngọn cờ nào, thật ra không hề quan trọng mà cũng chả có mục đích gì sâu sắc, bởi tất lẽ dĩ ngẫu những đội lính đánh thuê khác của ba nước còn lại sẽ quây đánh một mình bưởi.
Lòng trung thành cũng không phải là cái gì đáng phải để tâm lắm trong GK. Các bưởi có thể dễ dàng rời bỏ đội ngũ, đào tẩu sang một vương quốc khác để bắt đầu lại từ đầu. Hoặc các bưởi có thể chơi trò đu dây giữa bốn vách núi, cùng một lúc phục vụ cho cả bốn vị hoàng đế và đống thời đánh nhau với cả bốn. Tất nhiên lựa chọn nào cũng có cái lợi và cái hại, bốn vị hoàng đế cũng không phải là đồ ngu cho các bưởi lừa bịp.
Việc đầu tiên sau màn giới thiệu là các bưởi sẽ là chiêu mộ bốn anh lính cho squad chính của mình.
GK có tới 17 class khác nhau cho các bưởi chọn. Thoạt đầu khi thoáng nhìn qua các bưởi sẽ cảm thấy có nhiều class ôi sao giống i xì nhau vậy, bộ tạo ra cho vui hay gì?
Chẳng hạn như Fighter – Noble, Paladin – Lancer, Shaman – Witch. Thế nhưng khi bước lên chiến trường, các bưởi sẽ dần dần hiểu được mỗi một class đều có vị trí riêng của nó. Support ở đâu, healer như thế nào, damage chính là ai và tank chính cần những gì. Với 17 class này các bưởi sẽ có đến cả trăm cách kết hợp trong squad của mình. Tui đã từng mất cả ngày để sắp xếp 1 squad chuyên dùng đi quest, bởi lẽ nó sẽ có chiến thuật khác hẳn 1 squad chuyên đi war hay 1 squad chuyên đi lượm đồ.
Các bưởi có thể vào đây để nghía sơ các class của game: https://nisamerica.com/games/grand-kingdom/class/
Và dĩ nhiên đi kèm với các class khác nhau là các chỉ số cực kỳ quen thuộc với fan nhập vai: tốc độ, sức mạnh, máu, phép thuật, kháng phép, … Việc nâng chỉ số nào cho con lính chiến còn ngốn thời gian của các bưởi nhiều hơn nữa, nhưng không sao chúng ta may mắn có một item để reset chỉ số khi lên cấp he he. Việc tùy chọn các skill (tui sẽ nói ở phần sau), giúp cho các bưởi có thể tạo ra một anh Dark Knight chuyên đi hồi máu, hoặc một cô bác sĩ sát thủ chiến tranh.
Mỗi một con lính chiến mà các bưởi chiêu mộ, sẽ có chín chỉ số phân hạng khác nhau, cái mà tui gọi là chỉ số tài năng, chia ra từ E tới S. Khi guild của các bưởi có vị trí càng cao, danh tiếng càng to, thì lính chiến mà các bưởi có thể chiêu mộ lại càng tài năng.
Tuy nhiên các bưởi vẫn có thể đi lên từ nghèo khó với một đội lính chỉ toàn chỉ số E và up-class lên dần dần cho đến khi có 1 đội full S. Tất nhiên cách này thì hơi khổ dâm và mất rất nhiều thời gian.
Bên cạnh hệ thống vũ khí và giáp trụ khá là cũ kỹ và đặc trưng của dòng game theo lượt, thì GK còn chôm cả hệ thống material của game Final Fantasy 7. Trên vũ khí các bưởi sẽ thấy có những lỗ để khám “ngọc” tăng chỉ số hoặc tăng kỹ năng vào. Mỗi một viên ngọc có thể tăng một chỉ số kỹ năng nhất định và có thể chuyển từ vũ khí này sang vũ khí khác hoàn toàn miễn phí.