Những bản nhạc game khó quên nhất trong đời một gamer vô danh (P.1)

Huyền thoại ★ ★

  

Mình chơi game, ngoài gameplay và đồ họa thì theo ý kiên cá nhân, OST (nhạc trong game) là một yếu tố rất quan trọng

Cứ thử nghĩ xem, nếu Cuphead mà thiếu những bản nhạc kiểu Disney-like hay Fallout thiếu bài hát chủ đề “Maybe” thì sẽ tẻ nhạt thế nào chứ ?

Vậy cho nên, không nói nhiều nữa, xin mời mọi người cùng thưởng thức

1. Haven’s Theme và Necropolis’s Theme (Heroes of Might and Magic V)

Chắc anh em cũng chẳng lạ gì với thành Thiên thần trong Heroes 3 đâu nhỉ

Chính nó đây, nhưng với phong cách gần như khác hoàn toàn

Lần đầu mình chơi bản này là cách đây gần chục năm, lúc đó xin gia đình mãi mới lắp đc con GTS 450

Ngay khi chọn map, thành và tướng xong, mình load màn và vào menu xây thành (công nhận đây có lẽ là menu đẹp nhất trong series HOMM)

Ánh hoàng hôn phản chiếu từng tia nắng xuống lâu đài và những ngôi nhà xung quanh, lại thêm phần nhạc cứ như trong dàn đồng ca nhà thờ vậy

Cảm giác rất thánh thiện du dương, dàn nhạc của Nival làm quá tốt

“Lacrimosa dies, dies illa,

qua resurget ex favilla

judicandus homo reus.

Tuba mirum spargens sonum

(Per) sepulchra regionum,

(Coget) omnes ante thronum.

Tuba mirum spargens son(um)”

Theme của thành Necropolis (Thành Xương, theo các anh em game thủ gọi) là một bản counterpart của bài này, giai điệu tương tự nhưng creepy hơn tí chút


2. United Forces (Megaman ZX Advent)

Cảm giác rất “rạo rực”,”Rage mode” đối với bài này

Theme của màn chơi cuối cùng trong game mà :v

Mỗi lần nghe lại, mình luôn nhớ về cái ngày quanh quẩn với chiếc máy DS, tạch không biết bao nhiêu lần, chỉ để đập chết thằng cha Albert khốn nạn (F**k Off this sh*t)

Cái Stage Ouroboros này cực kỳ lắm hầm chông, và các khối vuông có thể tự phục hồi

1 số ngăn cách nhân vật chính với mấy cái hố, nếu chẳng may chém hoặc nhảy trúng thì…


Mặc dù thiết kế màn chơi chưa phải là xuất sắc nhất, nhưng với một tay mơ như mình, vẫn gặp nhiều khó khăn ở mức Hard

Đáng lẽ ra sẽ có 1 Prequel cho ZX series : Megaman ZX Extremus,diễn ra trước Megaman ZX, nói về 2 anh em Prometheus và Pandora, nhưng có lẽ do doanh số bán hàng quá thấp nên phiên bản này bị hoãn vô thời hạn

Thật đáng tiếc…Haizz

3. Gormott (Xenoblade Chronicles 2)

Monolith Soft, cái tên quá quen thuộc với anh em qua Xenogears và Xenosaga (1 hiệp sĩ đã viết bài về Xenogears rồi)

Hậu bản Xenoblade Chronicles 2, quy mô và thời lượng được nâng lên gấp nhiều lần so với hai đàn anh trước (mình chưa chơi phần 1 nên xin đc miễn bàn ở đây)

Tất nhiên phần âm nhạc cũng chăm chút hơn bình thường  1 tí

Câu chuyện của Xenoblade diễn ra trên lưng các quái vật khổng lồ được gọi là Titans (mấy thằng cục súc trong Shingeki no kyojin chả là gì so với bọn này đâu)

Mỗi Titans là một vùng đất riêng biệt, rộng đến nỗi đủ cho hàng vạn dân cư sống trên bề mặt của chúng

Về Gormott, đây là bản OST của phần 2, khi nhân vật chính đã “cua” đc em Pyra và đến khu vực này

Một vùng thảo nguyên rộng lớn, với những sinh vật trông “có vẻ” hiền hòa (ĐM mình suốt ngày đi ngang qua mà bọn nó éo tha)

Map rộng đến mức không ít lần mình đi lạc, cay nhất là khi đến cổng thị trấn, lỡ đi qua con khỉ đột, nó táp cho 1 quả “Về thành dưỡng sức” mới đau chứ (sr tổ lái sang VLTK tí)

Mình + thằng bạn mình cay con cục súc này đến mức sang Newgame+, có việc qua Gormott thì điều đầu tiên nó muốn làm là táng vỡ đầu con “Donkey Kong” này nhất (Chết mẹ mày chưa con,láo với bố là bố bửa sọ mày ra làm óc khỉ nhé)

Dù bài này rất hay, nhưng theo mình bản của Ivan Linn, độc tấu Piano mới là bản hay nhất

Không biết có phải sợ lão kiện, mà chỉ có trang SoundCloud phát online mà thôi

4. Hitori Omou/Lost In Thoughts All Alone (Fire Emblem Fates)

Fire Emblem, “Mộc Đế” – Viên ngọc quý của Nintendo, bên cạnh những Zelda, Mario hay Pokemon thì đây cũng là con gà đẻ trứng vàng cho “Đội đỏ”

Fates, phiên bản thứ 14 của game, nói về cuộc chiến giữa 2 quốc gia, Hoshido và Nohr

Nhân vật chính (Avatar) do người chơi tạo nên, đứng giữa một bên là máu mủ ruột thịt, một bên nuôi nấng bảo vệ mình

Bài hát này, cả bản gốc lẫn bản Eng, đều phác họa cơ bản những lựa chọn mà người chơi sẽ đối mặt

Chọn ai là quyền quyết định của người chơi

Hoặc theo Hoshido, chống lại những người bên mình suốt mấy chục năm

Hoặc theo Nohr, từ bỏ máu mủ ruột thịt

Hoặc không theo phe nào, tìm cách hóa giải thù hằn giữa hai phe, cùng đứng lên chống lại kẻ thù giấu mặt

Cho dù chọn như thế nào, thì mất mát hy sinh là điều khó tránh khỏi (bên nào cũng có gái ngon, thôi em xin được quyền trợ giúp của khán giả ạ :D)

Ca sĩ Renka, lồng tiếng cho Azura quả thật là một danh ca xuất sắc, sánh ngang những Angela Aki, Faye Wong hay Emma Hiddleston (Nghe mấy chị này nhiều quá nên đâm ra chai lì cảm xúc với nhạc Việt luôn *_*)

Thật sự, bản Eng có một câu hát khiến mình cực tâm đắc:

“The path you walk on belongs to destiny, just let it flow
All of your joy and your pain will fall like the tide, let it flow

 

Life is not just filled with happiness, or sorrow
Even the thorn in your heart, in time it may become a rose”

 

Đời là vô thường, dù cho thế nào đi nữa, dù khổ đau có nhiều và khủng khiếp đến đâu, thì hãy cứ bước tiếp, ánh sáng luôn ở cuối đường hầm

Biến nỗi đau thành sức mạnh, cuộc đời không chỉ toàn khổ đau hoặc hạnh phúc đâu

Những vết gai đâm trong lòng, rồi sẽ nở thành những bông hoa tuyệt đẹp nếu bạn cố gắng đến cùng…

 

 

5. MORTAL KOMBAAAT!!!!! (xin phép được viết dài 1 tí)

“Duh-duh-duh-duh-duh-di-di-dah-dah…

MORTAL KOMBAT !!!”

Vâng, Rồng Đen, tuổi thơ dữ dội của các hiệp sĩ

Có thể nói, không game thủ nào chưa từng nghe nói đến cái tên này

Những nhân vật đã trở thành biểu tượng như “Lý Tiểu Long” Liu Kang, Thần Sấm Raiden, hay mối thù truyền kiếp giữa Scorpion và Sub-Zero, đi cùng tuổi thơ cởi truồng tắm mưa của những anh hào

Thời ấy làm gì có PC khủng như bây giờ, nếu có thì cũng chạy cái hệ điều hành MS-DOS quá phức tạp với con nít (tin tôi đi, nhớ cả đống lệnh người lớn còn khó làm được chứ đứng nói đến trẻ con 5-6 tuổi)

Thế nên bọn tôi thường đạp xe ra những trung tâm trò chơi

Vũ Trụ Bay, Ngôi Sao Xanh, Starbowl… vô số cái tên huyền thoại đất Hà thành, thánh địa với đám trẻ 9x thời đó

Game thì hằng hà sa số, khó có dễ có, nhưng chỉ cần 1000-2000 đ/xu là chúng tôi đã có thể bay vào thế giới ảo “quẩy” đến tối mịt (và sau đó lằn mông vì những cái roi mây của phụ huynh)

Ở trung tâm trò chơi có nhiều phiên bản, nhưng phiên bản hoàn chỉnh nhất lúc đó có lẽ là Ultimate Mortal Kombat 3, tôi còn nhớ lúc đó mọi người phải xếp hàng chờ để đến lượt mình chơi

Hộc xèng của các máy game luôn luôn quá tải, kẻ ra người vào không hết

Cứ vài tiếng là nhân viên phải lấy chìa khóa hộp xèng đổ bớt ra cho đỡ chật

Có thằng đứng chờ lâu đến mức hai bàn chân của nó sưng vù, chữa cả tháng mới đỡ

Lại có cô bé ngày hè nào cũng đến để chơi, mặt thì dễ thương mà éo hiểu sao lại chọn toàn Baraka với Mileena, *crush thời tiểu học thu hút mọi ánh nhìn thòm thèm*

Giữa hàng là hai ông cháu, nghe kể thì bố mẹ thằng cháu bận việc quá, nhờ ông nội dẫn thằng bé ra trung tâm ăn kem, thi thoảng làm vài ván (Nhìn ngố thế mà quẩy Kung Lao như đúng rồi luôn)

Một thằng mọt sách, đi thi học sinh giỏi cấp quận, cũng có chút thành tích nhưng tỏ ra rất hòa đồng khiêm tốn, chuyên môn đánh Reptile trong khu (phiên bản nam của Oono Akira trong High Score Girl chăng ?)

Tôi và em họ, mỗi thằng thay phiên nhau cầm Sub-Zero và Scorpion, đánh thì không giỏi, thua cũng nhiều nhưng được cái biết phối hợp với nhau (Riêng con dê Motaro và Shao Kahn đại đế đánh mút chỉ vẫn éo qua đc)

Một ngày cuối tháng 6…

Giữa hè, Vũ Trụ Bay tổ chức giải Mortal Kombat

Phần thưởng là 3 tháng ăn kem vani miễn phí

Hồi ấy có… 20 mạng tham gia, chủ yếu từ 13 tuổi trở xuống (hic, game bạo lực mà toàn con nít đâm đầu vào, khác hẳn thế giới luôn”

Cô bé đánh Baraka được chọn làm MC giải đấu, mặc dù định đăng ký nhưng quản lý bảo làm MC vui hơn (dễ dụ thật)

Thế là 20 thằng đực rựa chia làm 5 bảng, mỗi bảng 4 người, đánh theo kiểu loại trực tiếp (Hồi ấy làm gì đã có Challonge như bây giờ, nên họ dùng bảng trắng với bút dạ thôi)

Giải đấu rất sôi nổi, anh em tôi vượt qua các đối thủ không mấy khó khăn

Đến vòng tứ kết, thằng cầm Kung Lao với tên mọt sách cầm Reptile vào đấu với hai thằng ở quận Ba Đình sang

Còn anh em tôi đánh với hai thằng, nhà gần chợ Đồng Xuân (nghe đồn một trong hai thằng đó có bố là đệ tử ông trùm Khánh “Trắng”, mà chắc nó đùa thôi, mấy ai lại cho con nít đi một mình chứ)

Đúng như dự đoán, thằng Kung Lao với Reptile vào vòng trong

Đến lượt anh em tôi, thằng bé không gặp khó khăn gì nhiều, đánh bại thằng kia rất dễ dàng

Còn lại tôi,…

“Mời Game Thủ Q.A lên thi đấu !!”

Tôi dùng Scorpion, còn thằng kia dùng Ermac

Ván đầu tiên rất ổn thỏa, nhưng hai ván sau có vấn đề

Thằng đó ỷ to con, lại có bố bảo kê nên khi thua, nó mạt sát anh em tôi liên tục

“Thằng gà mờ, ăn may như mày còn lâu mới vô địch”

“Tao thua là do xui xẻo thôi”

“Mày mà thắng thì trời sập”

Tôi định cho nó một đấm thì…

“Bịch !!”

Ông bố trẻ tát một cú vào thằng con, hình như còn bật cả máu

“Mày thua thì phải chịu, đừng tưởng mày là con tao mà tao không dám đánh mày”

Nó nhìn ông bố với ánh mắt bất ngờ, đến cả anh em tôi cũng bất ngờ như vậy (giang hồ có ai đánh con vì mâu thuẫn nhỏ nhặt này đâu)

Sau đó ông bố xin lỗi anh em tôi và bẹo tai thằng kia mấy phát trước khi chở nó về

Trận bán kết 1, Em tôi cầm Sub-Zero đánh với thằng cầm Kung Lao…

Cái nón của nó rất khó chịu, cộng thêm em tôi đang mệt mỏi vì phải thi đấu ở cường độ cao đối với con nít

Kết quả là thua ván đầu tiên

Ván thứ hai,lúc này em tôi tỉnh táo trở lại sau khi uống Bò húc, cộng thêm khả năng đông cứng của Sub-Zero giúp em tôi hạ gục Kung Lao dễ dàng

Sang ván cuối, hai bên dè chừng, rút máu của nhau từng tí một chứ không combo bừa bãi như hai ván trước

Nút đỡ đòn được dùng khá nhiều, Sub-Zero bào máu của Kung Lao chỉ còn khá ít

Những tưởng em tôi sẽ thắng, thế nhưng…

Thằng Kung Lao đỡ được combo cuối của Sub-Zero, phản đòn bằng chiêu ném nón quen thuộc

Em tôi bị Stun, ăn trọn combo cuối của Kung Lao trước khi kịp phản ứng…

“Người chiến thắng là T !!”

Những tưởng thằng bé sẽ buồn,nhưng….

“Không sao đâu anh, thắng thua là chuyện bình thường mà…”

Thế là thằng Kung Lao vào chung kết, ở góc phòng tôi thấy ông nó mỉm cười nhẹ

Đến lượt tôi, đấu với thằng Reptile…

Tự nhủ rằng quyết phải thắng trận này để rửa nhục cho thằng em

Ngay từ ván đầu, trận đấu đã rất quyết liệt

Đỡ đòn, Stun, Combo… tất cả như một trận chung kết sớm vậy

Một thằng quyết thắng vì em trai, một thằng muốn chứng tỏ bản thân mình không phải là gà công nghiệp chỉ biết học và học

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính…

Đến ván cuối cùng, sau 4 trận bất phân thắng bại, lượng máu của cả hai bên đều bằng nhau thì…

“Phụp !!”

Khu trò chơi tối đen như mực, hình như có cả khói đen bốc lên từ trạm biến áp…

“Cháy rồi bà con ơi !!!”

Như ong vỡ tổ, mọi người chạy về phía cửa thoát hiểm

Cũng may không ai bị làm sao, trừ bọn con nít bị dính tro vào mặt

Giải đấu bị hoãn vô thời hạn

Nghe đồn nguyên nhân cháy là do chập điện, sau vụ đó mọi người gần như cạch mặt trung tâm

Tôi với thằng em tiếc đứt ruột, không chỉ vì mấy que kem mà còn chưa đánh bại được hai thằng kia

Còn kết quả ư, sau vụ đó phần thưởng được chia đều cho top 4 (một chầu kem chocolate cho cả 4 thằng)…

Đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy vui

(Còn tiếp…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện