Cốt truyện game diễn ra vào cái thời đại mà chiến tranh đang dần bùng nổ khắp hành tinh, có người can đảm ra trận còn có người vì muốn giữ mạng nên tự chọn cho mình kiếp sống quy phục trước tập đoàn Shinra. Từ đó những bộ phận như nhóm khủng bố, lính đánh thuê bắt đầu được ra đời để chống lại tập đoàn Shinra.
Lính đánh thuê là những kẻ máu lạnh, họ là những kẻ đã vơi bớt tình người, họ bỏ mặt hậu quả của mọi thứ chỉ để đạt được mục đích để rồi nhận tiền công một cách tự mình cho rằng thỏa đáng.
Để rồi sau mỗi trận chiến bằng xương máu, sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ rồi trốn chạy khỏi làn súng đạn tuôn xả ào ào từ quân đội Shinra thì có 1 chàng lính đánh thuê lại hòa mình, lẩn trốn mình vào dòng người chen chúc tấp nập ở thành phố Midgar để tìm lấy một chốn bình yên, một nơi nương tựa qua đêm dài để chuẩn bị cho những trận chiến ngày hôm sau. Lính đánh thuê, kẻ khủng bố là những kẻ vô tình như thế nhưng liệu anh ta có như thế? Trí nhớ không, gia đình không, nơi nương tựa không. Đơn giản chúng là những thứ anh không cần hay thực sự sâu thẳm trong tâm hồn anh điều đáng sợ nhất vẫn là cô đơn?
Nói tới đây thì chắc hẳn mọi người cũng biết tôi đang nói về game gì. Một tựa game nhập vai ra mắt 1997 của Square đã thay đổi vĩnh viễn nền công nghiệp game từ hôm đó. Những gì FFVII đạt đc ngày đó không chỉ những là đồ họa 3D tiên tiến, một câu truyện về những con người đấu tranh cứu lấy hành tinh với những trường đoạn hoành tráng, một kho âm nhạc kiệt tác mà còn sở hữu một câu chuyện tình yêu đẫm lệ để lại những kỉ niệm có thật khó phai trong lòng người chơi.
Rồi cứ thế chuyện tình cảm trở thành một yếu tố thành công khó có thể thiếu trong mỗi phiên bản FF, cứ thế mỗi phiên bản lại có thêm những cặp đôi khác ra đời như Squall-Rinoa, Tidus-Yuna và điểm khác là vào tới ending họ đều có quyền sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Rồi cứ thế một vài rồi tới hàng chục phiên bản FF xuất hiện trôi qua nhưng người chơi vẫn luôn nhớ về Cloud và Aerith như cả 2 là luôn là một nét đẹp từ chuyện tình yêu dang dở ở FFVII. Bởi tình đẹp khi tình còn dang dở mà.
Mối duyên đầu
Một buổi tối bình yên tại Midgar hôm đó thì cả nhà phố đều được đánh thức đồng loạt bằng một vụ đánh bom vào lò phản ứng Mako. Vâng, nhiệm vụ đã xong giờ mỗi người trong nhóm khủng bố chia nhau ra giải tán vào đám đông rồi sau đó mới gặp mặt lại khi mọi chuyện lắng xuống.
Chàng lính đánh thuê trên đường rời khỏi hiện trường thì vô tình đụng phải 1 cô nàng bán hoa ven đường. Bối rối chàng muốn xin lỗi cô bằng cách sẽ mua một bông vì có ai nói chàng chưa bao giờ thích hoa đâu nhỉ? Mua rồi chàng mở lời khuyên mong cô gái đó về nhà sớm để không bị dính vào những vụ nổ bom.
Rồi từ đó mỗi người mỗi ngả.
Có ai trong hai người họ biết rằng dù chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủn tình cờ hôm nay mà người đó sẽ trở thành người rất quan trọng của đối phương về sau không nhỉ? Và kể từ lần đầu tiên gặp đó trái tim của chàng lính đã có chút rung động lạ lùng rồi.
Hai con người xa lạ bỗng chóc được kết nối tâm hồn với nhau chỉ bằng một cánh hoa tươi giữa đường phố đang hỗn loạn.
Rơi khỏi một tình yêu để đáp xuống một tình yêu khác nữa
Trong một lần khủng bố tòa Shinra kế tiếp, chàng lính vì chạy không kịp nên đã rơi xuống vực sâu. Trong lúc bám víu lấy cô bạn Tifa cô nói với chàng rằng cô còn rất nhiều điều còn chưa thể nói với anh, dù rơi thì nhất định anh phải giữ lấy mạng. Nói hết rồi cô cùng đồng đội chạy trước. Cloud buông tay thả mình rơi xuống vực để tránh làn mưa đạn đang truy lùng anh.
Cú rơi quá sâu, quá hiểm nhưng ít nhất trong danh sách nạn nhân của tử thần hôm nay chưa ghé thăm cái tên anh. Cú rơi để lại một màn hình bất tỉnh đen ngòm và âm thanh bị phiễu loạn. Một khoảng thời gian sau cho đến khi anh nhúc nhích được thì mắt anh vẫn chưa mở, đầu anh vẫn còn choáng váng, tay chân như cả bị tấn đè lên. Anh nghe thấy 1 giọng nói vang vảng quanh đây. “Nè! Anh ổn chứ. Không có bãi hoa đỡ dùm thì anh đã mất mạng rồi đấy”

Em còn rất nhiều điều muốn được kể cùng anh nghe, được nói cùng anh biết.

Là thiên thần? Hay chính là cô…cô gái bán hoa hôm nọ? Là ai?
Đến lúc mở đc mắt ra nhìn cô thì anh đã tưởng mình về thế giới bên kia rồi, còn cô là thiên thần đang lơ lửng trước mặt anh tại thiên đường. Anh nhận ra cô là cô gái bán hoa hôm trước. Sẵn biết anh là lính đánh thuê cô quyết định nhờ vả anh một chuyện là mang cô khỏi đây tránh sự săn đuổi của tập đoàn Shinra.
Anh đồng ý và nói thêm “nhưng tôi sẽ tính phí đấy” ,cô đáp “tôi có ít lắm vậy nên công trả anh sẽ là một buổi hẹn hò nhé”. Nhất trí thế rồi cả 2 cùng nhau chiến đấu thoát khỏi sự săn đuổi từ binh lính Shinra. Chàng lính bảo vệ cô nàng bằng cả tấm lòng của mình. Trong lúc chiến đấu cạnh nhau trái tim chàng như đang được đập mạnh dần trở lại hay có thể nói bao lâu rồi nó chưa được đập như thế.

2 trái tim đều đập chung một nhịp ở trận chiến tại nhà thờ Midgar
Buổi hẹn hò đầu tiên
Công việc hoàn tất khi đưa Aerith tới nơi an toàn và gia nhập hội khủng bố. Trong một đêm khuya vắng tại khu vui chơi Gold Saucer, Cloud cứ đứng nhìn ra cửa sổ trằn trọc mãi không ngủ được vì đang nghĩ tới kế hoạch đuổi theo Sephiroth (kẻ thù chung của nhóm Cloud) rồi tiếng cửa cót két mở ra. Cô ta đã đứng từ phía sau anh chàng từ lúc nào…. cô hỏi anh quên hả? Quên gì nhỉ… buổi hẹn đó!
Nói rồi cô kéo anh khỏi bầu trong gian căng thẳng mà tĩnh lặng đó và buộc anh dắt mình tới những điểm vui chơi nhộn nhịp giữa đêm. Họ đã tham gia một vở kịch cổ tích, họ đã đuổi theo một con mèo gián diệp của Shinra, họ đã cùng nhau ngồi trên những tầng đu quay cao ngất trời để tận hưởng màn pháo hoa. Tình cảm họ càng lúc càng trao nhau say đắm, tưởng chừng như một mối tình đầu sớm được nở rộ đến nơi.
Rồi phút chóc ngồi trong chiếc đu quay cô nàng thổ lộ “điệu bộ đó, cử chỉ đó, dáng đi đó, phong cách chiến đấu đó, thanh kiếm Buster Sword đó. Rất giống với anh ta (Zack). Hai chàng lính tưởng chừng như không hề quen biết nhưng lại có những điểm chung lạ thường”. Khu vui chơi Gold Saucer như thể đang nhảy lên cùng nhịp bản nhạc Interruped By Fireworks. Lơ lửng trên chiếc đu quay cao ngất trời, cô bắt đầu dùng thuật siêu nhiên lọc qua tâm hồn Cloud… biết rồi sự thật, cô lặng người sau một hồi, rồi bỗng chóc cô lấy hết can đảm nói ra câu trả lời dành cho anh:
“Tôi muốn được gặp anh”
Cloud hỏi lại:
“Nhưng anh đang ở đây cơ mà”
*Tiếng pháo hoa nổ quá to để Cloud có thể nghe tiếp câu sau*
“Tôi biết…nhưng điều tôi muốn nói ở đây là tôi muốn được gặp con người thật của anh”