Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được bản thân mình tại sao lại trở thành fan của BIGBANG nhỉ? Sau tất cả những scandals của nhóm nhạc danh tiếng đến từ xứ sở kim chi thì tôi đọc được những bình luận cũng đến từ chính đất nước ấy.
Knet bình luận:
“Trừ Taeyang thì đây là nhóm nhạc tội phạm. Ai thích họ chứ?”.
“Một nhóm tội phạm”.
“Bao giờ thì G-Dragon đi solo thế?”
“Ôi thật đáng sợ khi họ nghĩ tới việc comeback sau hàng loạt scandal như thế”.
“Tan rã cho rồi…”.
“Tôi không muốn thấy họ. Đừng có mà trở lại”.
“Tôi muốn nghe nhạc mới của BIGBANG”.
“Những người muốn nghe nhạc mới của BIGBANG là sao vậy…? Không nghĩ rằng tôi đến từ cùng một thế kỉ 21 đấy, đáng sợ quá”.
“Nhưng thành thật thì nếu họ comeback, bài hát sẽ đụng nóc Melon cho mà xem”.
Đó chỉ là số ít trong vô vàn những câu bình luận xen lẫn chửi rủa cho một nhóm nhạc lắm tài nhiều tật. Kẻ đứng trên ngai vàng chắc chắn phải chịu được sức nặng của vương miện vàng. Vậy với một nhóm nhạc như thế, tại sao tôi lại thích nhỉ? Tại sao fandom của họ vẫn hùng hậu thế nhỉ. Tôi cũng không biết nữa nhưng nghe nhạc của BIGBANG tôi thấy con tim được chữa lành và an ủi.
Thứ âm nhạc diệu kỳ giữa dòng nhạc thị trường của KPOP
Big Bang được giới chuyên môn nhận xét là nhóm nhạc phá vỡ định kiến về Kpop từ trước đến nay khi tự đảm nhận các khâu từ viết, soạn nhạc đến sản xuất. Điều này giúp sản phẩm mang đậm dấu ấn Big Bang. Một trong những người đứng sau thành công của các sản phẩm âm nhạc mang thương hiệu BIGBANG, đó chính là người thủ lĩnh tài năng: G-Dragon.
Tuy nhiên, từ những ngày đầu ra mắt, Big Bang đã theo đuổi thể loại hiphop, khác biệt so với các nhóm nhạc hiện nay. Vì vậy, các thành viên tỏ ra không hài lòng khi bị mọi người “đánh đồng” với dòng nhạc Kpop chỉ vì xuất thân từ đất nước Hàn Quốc của họ, G-Dragon nói: “Chúng ta là người Hàn, nên hiển nhiên họ gọi âm nhạc của nhóm là Kpop. Nhưng thực ra nhóm chúng tôi chưa bao giờ gọi âm nhạc của mình như vậy. Đơn giản nhạc của chúng tôi sẽ tạo dấu ấn vì đó là nhạc của chúng tôi”.
Đã có rất nhiều bài hát của nhóm, mặc dù chúng ta không biết tên, không biết lời, không biết cả ca sĩ hay tác giả nhưng chúng ta vẫn ngâm nga theo điệu nhạc đó. Có nhiều bài nhạc đã bị lũ 8x, 9x chế đi vào những khoảnh khắc thú vị của tuổi thơ. Tuổi thơ của những thế hệ cũ cuối thế kỷ 20 là vậy, họ không tiếp cận internet nhiều nên họ yêu âm nhạc bằng chính giọng hát, chính giai điệu chứ không phải bởi vì nhan sắc của chàng ca sĩ hay những sản phẩm có nhiều view khủng. Âm nhạc thực sự là âm nhạc chữa lành.
Mỗi khi buồn, như một thói quen tôi mở máy lên, cắm tai nghe và nghe nhạc của họ. Đọc lyrics đã được dịch sang lời Việt để xua đi nỗi buồn và tiếp thêm nhiều nghị lực sống. Và ngày mai trời sẽ có nắng. Bão rồi sẽ tan và hoa sẽ nở.
Dùng âm nhạc khẳng định bản thân, vấp ngã vẫn rũ bùn đứng dậy bằng tài năng đích thực
T-ara, 2NE1 tan ra sau scandals, nhiều nhóm nhạc gen 2, gen 3 đã không còn sức hút với lứa khán giả trẻ sinh sau thời kỳ kỷ nguyên vàng. Nhưng cái tên BIGBANG vẫn chứng tỏ sức hút mãnh liệt của mình đối với công chứng khi nằm chễm chệ trong bảng xếp hạng giữa rừng gen 2.
Cư dân mạng luôn rỉ tai nhau nói: Chúng mày ghét BIGBANG, ghét KPOP nhưng BIGBANG ra bài thì kiểu gì chúng mày cũng nghe. Điều đó như một minh chứng cho âm nhạc bất tử của nhóm. Người nghệ sĩ khẳng định bản thân bằng tài năng chứ không phải chiêu trò truyền thông. Đó là điểm khác nhau giữa nghệ sĩ và idols. Idols thì như hoa Quỳnh, sớm nở tối tàn. Nhưng người nghệ sĩ thì như đóa hoa sen đá, có thể không đẹp, không thơm nhưng họ tồn tại ở cả trong những môi trường khắc nghiệt nhất, băng qua sóng gió vẫn vươn lên mạnh mẽ. Sóng gió không đánh ngã được họ mà từ đó họ còn mạnh mẽ hơn, vươn lên cao và tỏa những hương thơm mới cho đời.
STILL ALIVE
Thế giới bảo tôi rằng tôi không thể
Nhưng tôi là người đã từng khóc rất nhiều
Và nay tôi mỉm cười
Âm nhạc chính là tia hy vọng mở lối cho cuộc đời anh
Thứ tôi ngộ ra được
Xã hội này không dành cho những kẻ mộng mơ. Những start-up luôn khao khát để một ngày trở thành kỳ lân nhưng bạn sẽ trả giá bao nhiêu để nhận lấy thành công. Đại bàng bố sợ gió to nên không dám cất cánh bay lên, nó không muốn con của mình sải rộng đôi cánh dưới bầu trời đầy nắng vì nó sợ.