Những bản nhạc trong game – tình yêu thầm lặng của tôi (P.1)

Khách quen

  

Hồi tôi còn trẻ trâu tầm cấp một, cấp hai thì nhạc trong game vẫn là cái gì đó thật sự khá là “lạ”. Vì có bao giờ mở đâu mà. Một là sợ phụ huynh biết mình chơi, hai là bật mấy bản nhạc hiện hành thời đó. Bây giờ thì khác rồi, có thể tận hưởng trải nghiệm các kiểu, mới thấy được nhạc trong game là thứ không thể nào thiếu, giống như mà ăn đồ ăn thiếu gia vị vậy, nhạt nhẽo hết mức. Và tất nhiên, không phải loại gia vị nào cũng ngon. Nhưng, hôm nay tôi sẽ nói về những gia vị “ngon”, chứ không nói về gia vị “dở”. Vì gia vị “dở” có nhớ nữa đâu mà viết. Mà, nói dông dài làm gì, bắt đầu thôi nào!

Sword Of Doom (BlazBlue series)

Yeah, bắt đầu với thứ gì epic một chút nhỉ. “Sword Of Doom” là Mu-12 theme, xuất hiện lần đầu trong bản BlazBlue Continuum Shift 1. Nếu bản nghe bản nhạc này lần đầu trong story mode, thì xin chúc mừng, bạn đã có một trong những trải nghiệm đáng đồng tiền bát gạo nhất khi chơi tựa game này. Lúc tiếng nhạc đầu tiên vang lên, tôi kiểu “thôi toang rồi, kèo này bể vl”. Bạn hỏi tại sao tôi lại cảm thấy toang á? Vì ngay từ giai điệu đầu tiên, nó đã hype quá mức! Tạo ra một cảm giác vô cùng hào hùng và hoành tráng, cũng tạo nên một áp lực cực kì kinh khủng khi đánh. Cơ mà Mu-12 lại không quá khó, nên cái cảm giác đó nó cũng giảm dần sau khi đánh hết nửa cây máu của ẻm. Cơ mà mình nói không khó cũng chưa chắc lắm đâu, vì thật sự với người mới thì đây là địa ngục đấy (nếu bạn giả lập PPSSPP trên điện thoại và chơi bằng touchpad trên màn hình thì tỉ lệ thắng của bạn đã tụt đến tối giảm rồi đấy). Nhưng dù sao thì nó vẫn là một bản nhạc rất hay, cho dù bạn có thua be bét trước Mu-12 hay đánh bại ẻm một cách dễ dàng.

The Concealed Four Seasons (Touhou 16)

 

Tiếp tục là một boss theme rồi. Và vâng, lần này thì không dễ như Mu-12 đâu, cho dù là bạn có chơi ở mức easy thì chuyện hạ Okina hay có thể sống để nghe hết theme của Okina đều là chuyện gần như không tưởng. Okina cũng khá được ưu ái khi mà có tận 2 theme cho bản thân trong 1 game, thứ gần như là đặc quyền của những nhân vật PC-98. Và cả hai theme đều thuộc hàng đỉnh của đỉnh! Với The Concealed Four Seasons thì nghe nó khá là “hoành tráng”, với dùng từ “bắt tai” thôi thì chưa đủ được, mà nó lại có gì đó rất “mạnh mẽ” (thứ mà rất lâu rồi tôi mới thấy trong một Boss màn 6 của Touhou, gần đây nhất nếu không tính Okina chắc là Shinmyoumaru theme với Miko theme), lại còn pha chút “cổ kính” nữa. Theme còn lại cũng hay nhưng mình thấy không đỉnh bằng :(((. Và chắc chắn đây không phải Necrofantasia remake nhé.

NARWHAL (Punishing: Gray Raven)

Một chút gì đó thật “trance music” cho ngày mới nào. Bài này là boss theme của Rosetta trong event của Lucia Crimson Abyss. Đa phần ai chơi event cũng nhớ đến cô gái tóc trắng cầm katana với core skill như Judgement Cut và bản theme này nhiều hơn. Nếu về bài này thì chỉ có từ “hùng tráng” mới có thể diễn tả được. Dữ dội, nhưng không mất đi cái vẻ đẹp nhẹ nhàng. Đủ sự nghiêm trang lạnh lùng mà không mất đi cái sự bắt tai. Và một trận đấu boss đỉnh cả story, đỉnh cả gameplay mới phù hợp với một bài hát thế này được (mình suýt bị Rosetta chém chết do spam core skill mà méo né). Trận boss này thì mình vẫn chưa ấn tượng bằng trận Luna gần đây (Luna đập mình như con luôn, né đánh các kiểu vẫn ngậm hành), cơ mà theme thì trận đó không bằng trận này (bài này theo mình nghĩ thì nó hay nhất dàn soundtrack của PGR luôn ấy).

String Theocracy (Library Of Ruina)

Một bản nhạc có giai điệu vui tươi thì lời sẽ tươi sáng? Suprise, điều đó không đúng với Mili 🙂 Nhạc của Mili trước giờ đều giàu ý nghĩa, và nó sad thật sự luôn :). Bài này lúc mình chưa đọc sub thì cứ nghĩ nó là một bản nhạc vui vẻ tỉnh cảm các kiểu, cho đến khi đọc thì, haizz. Oke, sao lại cho cái lời chấm ba chấm vào một bài có nhịp điệu vui vẻ vậy Mili? Mà điều còn chấm ba chấm hơn là bài này nó giống như bản thân tựa game của nó vậy. Lúc đầu nghe có vẻ vui đấy, nhưng méo. Mình coi lời sub đã biết là cái game này nó không dễ ăn rồi, nhưng ai mà biết hết được chữ ngờ. Vào một ngày đẹp trời nào đó, mình sẽ review cả con này với Punishing Gray Raven luôn, lúc đấy thì mình sẽ cho mấy bạn biết story của con game này nó chấm ba chấm đến mức nào. Giờ thì, nghe nhạc thôi, và tận hưởng cái lyrics cực thấm này nữa.

“Chắc chắn rồi, tôi sẽ là con rối của người.

Đây, hãy cầm lấy sợi cước và trói buộc tôi đi.

Để tôi phô diễn ra cái vẻ đẹp màu hồng phấn mà con người đã tạo nên.

Có lẽ chúng ta chỉ là những cỗ máy lạnh lùng.

Nhồi nhét trong cơ thể con người.

Cùng với tội lỗi của họ.”

(Thề là mình nghiện đoạn này thật sự luôn ấy. Nghe nó vừa nhẹ nhàng dịu êm mà lại đau đớn không tưởng :)))).

Devil Never Cry (Devil May Cry 3)

“STEEL A SOUL FOR A SECOND CHANCE. BUT YOU NEVER BECOME A MAN !”, mỗi khi nhắc đến bài này là đầu mình tự chạy hai câu này luôn :). Devil May Cry 3 có thể nói là bản hay nhất của dòng game DMC, khi mà có cả đầu tư về gameplay, story có char develoment ổn thỏa, phản diện thì siêu ngầu, những trận boss đáng nhớ với độ khó kinh hoàng kể cả khi easy mod is selectable, battle theme thì bài nào cũng chất. Nhưng nói đến bài chất nhất thì mình xin đề cử Devil Never Cry nhé, dù cho Dinve Hate với cả Taste Of Blood cũng đỉnh, sau này có Shall Never Surrender với cả Devil Trigger nữa, nhưng bài này vẫn có ấn tượng khó quên với mình, kể cả khi mình chưa hoàn thành DMC 3 lần nào (quả tìm đường ngán thật sự :)))) chơi một Misson 30 phút thì tốn hết 20 phút đi tìm đường luôn rồi, so với DMC 4 thì DMC 3 chẳng khác gì cái mê cung lắt léo đủ đường, nhiều khi đã đi xa lắm rồi mà vẫn phải quay lại mấy tầng cũ). Bài này có bản metal cover của Litte V Milk cũng rất hay, mình nghĩ các bạn nên nghe thử, không hề kém bản gốc đâu.

Ở trên là bản gốc còn đây là bản của V Milk:


Lunar Clock ~ Lunar Dial

Và vâng, không thể thiếu bài này trong list nhạc ưa thích của mình rồi. Một bài nhạc rock toát ra một vẻ áp đảo và hủy diệt hoàn toàn người chơi, đối thủ lại còn là một nàng hầu gái phi dao có thể time-stop nữa thì… Còn gì phù hợp hơn nữa! Bài này theo mình đánh giá thì chắc nó là theme “sát khí” và “hủy diệt” nhất thời kì window của Touhou luôn. Mấy boss theme khác về sau chỉ có mỗi Okina là mình thấy có vẻ áp đảo tương tự, à, Junko nữa. Đây cũng là boss theme màn 5 hay nhất thời window theo đánh giá của mình. Cũng nhờ sự quái dị của ZUN mà bản nhạc này mới được ra đời.

“You can’t have a maid without a rock theme” – ZUN

Memories Of You (Persona 3 Ending Theme)

*Cảnh báo spoiler

Ending của Persona series chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Từ Memories Of You, Never More, With The Stars And Us, tất cả đều là những tuyệt phẩm. Nhưng, Memories Of You có gì đó rất khác. Nó trầm lắng hơn, buồn hơn, giàu ý nghĩa hơn. “Em sẽ không bao giờ quên nụ cười của anh. Và cả ánh mắt chất chứa đầy nỗi buồn”,”Anh là người đã bảo vệ cả thế giới bằng chính đôi tay của anh. Vậy nên, hãy thu đôi cánh lại, và chìm vào giấc ngủ đi”. Từng câu từng chữ đều như đang khoáy sâu vào nỗi buồn của những người vừa chơi game xong, hay là coi phiên bản anime movie của nó vậy.

Đây cũng là phần end buồn nhất theo ý mình (mình chưa chơi P1, P2). Nếu 4, 5 là bạn rời khỏi nơi bạn gắn bó từ đầu game, tạm biệt những người bạn thì Persona 3 cho một cú chốt đau không tả được.Và Persona 3 không chỉ ra đi 1 người… Cho nên mình cảm thấy phần này sad hơn mấy phần khác khá nhiều, tông màu của nó cũng khá u ám (nhưng gameplay thì lại khá ít thể hiện điều đó). Nhưng đoạn kết, dẫu có buồn, thì nó vẫn là một cái kết đẹp và đầy ý nghĩa, dành cho cả nhân vật chính và team SEES, thậm chí cho cả Elizabeth, cô nàng phụ tá của Igor ở Velvet Rom. (Phần này cũng phụ tá Igor đỉnh nhất theo ý mình, do Eliza thật sự là một nhân vật rất thú vị và cô ấy có cái chất rất riêng biệt so với những phụ tá của phần sau).

Đây là bản remix của anime, nhưng mình thấy nó đỉnh hơn bản gốc khá nhiều á:


 

Còn đây là bản gốc. Hay không kém nhé:

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • Mikey - 09.12.2020

    Kimi wa ne tashika ni ano toki watashi no soba ni ita
    Itsudatte itsudatte itsudatte sugu yoko de waratteita
    Nakushitemo torimodosu kimi wo
    I will never leave you

    Nghe những câu này là hành trình P3 lại hiện lên trong đầu. Lúc đầu nghe không hiểu gì trừ những câu tiếng Anh mà đã thấy buồn rồi. Sau khi xem Engsub thì khóc vl khóc…

    Chỉ mong Atlus làm Persona 3 Remake trước khi lấy vợ thôi, để còn khóc một mình :(((((


  • Nawi No Tenshi - 11.12.2020

    Công nhận nhạc ending P3 nó đỉnh thật bác ạ :)))) thề nghe lần đầu chưa hiểu cm gì mà cũng đau thật sự :((( Mong Altus làm P3 remake mà mấy ông có vẻ còn đang bận bụi với việc vác con P5 lên PC, nên chắc còn lâu lắm