Ắt hẳn trong nhiều người chúng ta từng nghe ít nhất một lần về câu chuyện về chú bé giỏi võ Hoàng Phi Hồng (Trần Mẫn; Đại Hùng; Chinmi:…), đi phiêu bạt khắp nơi đất nước Trung Hoa, ngắm nhìn câu chuyện từ khi mới còn học võ cho đến khi trở thành một đại cao thủ. Truyện tranh về Hoàng Phi Hồng đã từng được xuất bản ở Việt Nam, và đối với thế hệ 8x, 9x, độ nổi tiếng cuả nó đã là không thể bàn cãi rồi. Sinh ra ở thời đại mà truyện tranh không chỉ còn là để đọc, mà còn là một món quà, một thú vui sưu tập, tôi đã tìm hiểu về sự lôi cuốn của câu chuyện ấy và đã bị cuốn hút hoàn toàn.
Sức hút kì lạ và giấc mơ của các cậu bé:
Khi còn nhỏ, chúng ta không ít thì nhiều cũng đã từng chơi đánh trận giả với lũ trẻ con hàng xóm, tự chế ra trong đầu không biết bao nhiêu tuyệt chiêu và cùng nhau há hốc mồm trước những bài quyền đẹp như mơ được chiếu trên tv lúc bấy giờ. Tôi đã từng có cơ hội nói chuyện và chia sẻ với các đàn anh thế hệ 9x và đã cực bất ngờ với câu chuyện về tuổi thơ của họ. Những gì họ nói là đều về tranh truyện, sách báo lúc bấy giờ. Nào là Dấu ấn rồng thiêng, Subasa, Chú bé Rồng,… Trong đó tôi không thể không chú ý đến câu chuyện của họ về Hoàng Phi Hồng. Dường như khác với những bộ truyện khác, họ có thể huyên thuyên cả ngày về câu chuyện ấy. Các thế võ nào là Niệm Chỉ Côn, Thông Bội Quyền, Nhất Chỉ Quyền,… khiến cho một đứa trẻ như tôi cực kì thích thú. Tôi lùng sục các trang web truyện lúc bấy giờ để tìm đọc câu chuyện ấy, mất tận 3 ngày, đêm để đi đến chuyến phiêu liêu mới nhất. Và phải công nhận, thời gian ấy đã không hề lãng phí tí nào. Và hôm nay tôi xin muốn được chia sẻ với mọi người câu chuyện về cậu bé giỏi võ này.
Câu chuyện theo dấu chân của Hoàng Phi Hồng, được chia làm 4 phần :
Phần 1: Phi Hồng học võ:
Hoàng Phi Hồng là một cậu bé thông minh, khỏe mạnh, sống cùng chị gái ở một vùng núi. Thường ngày cậu hay chơi đùa với con khỉ Ngộ Không, sư phụ và là huynh đệ của cậu. Cả hai cùng nhau chơi đùa trong rừng và vì thế Phi Hồng rất dẻo dai và khoẻ mạnh. Tài năng võ thuật của cậu sớm được bộc lộ, cho đến khi gặp được Dưỡng Tiên Đại Sư và gia nhập Thiếu Lâm Tự. Phi Hồng thể hiện tài năng của mình qua các trận đánh và đã bộc lộ niềm say mê của mình với võ thuật. Dưỡng Tiên Đại Sư qua đời, vượt qua nỗi buồn về tinh thần ấy, cậu lĩnh hội được Thông Bối Quyền và bắt đầu con đường ngao du của mình.
Cậu gặp được nhiều cao thủ võ thuật khác và nhanh chóng lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm thực chiến, trong đó phải kể đến tuyệt chiêu Nhất Chỉ Quyền, thứ võ mà cậu chỉ cần dùng một ngón tay để đánh bại một con gấu hoang. Trở về Thiếu Lâm Tự, giờ đây đang bị uy hiếp bởi Âu Môn, một học trò cũ của Dưỡng Tiên Đại Sư và là một cao thủ Thông Bội Quyền cũng như khí công. Để đánh bại Âu Môn, cậu bắt buộc phải học lấy thế võ chết người Lôi Truyền, thứ cậu không hề mong muốn vì nó có sức công phá rất mạnh, đủ để cướp đi sinh mạng của người khác. Sau cùng, cậu đã bất buộc sử dụng nó và đánh bại Âu Môn.
Sau chiến tích huy hoàng ấy, Phi Hồng được phong làm sư phụ mới của Thiếu Lâm Tự, cậu có nhiệm vụ chỉ dạy cho 7 đệ tử. Tuy nhiên, kiếp nạn mới lại ập đến với Phi Hồng, đó là quân Mông Cổ giờ đây đã để ý đến Trung Hoa và kéo bè lũ đến cùng xâm chiếm. Phi Hồng cùng huynh đệ Thiếu Lâm Tự đã ngăn chặn được âm mưu xâm lăng của quân địch và danh tiếng của cậu đã lan xa tận đến kinh thành.
Kết thúc phần 1, Phi Hồng đã ngày càng củng cố được tiếng tăm cũng như bản lĩnh của mình khi trở thành quán quân đại hội võ thuật, sau khi đánh bại lần lượt các đối thủ nặng kí khác. Trận chung kết là giữa Phi Hồng với người bạn cũ thân thiết của mình Từ Phương, lúc này đang bị điều khiển trí não và buộc phải tham gia vào kế hoach ám sát hoàng thượng. Được biết, Từ Phương là một cao thủ côn pháp với tuyệt kĩ Niệm Chỉ Côn, đã từng đánh bại Phi Hồng tận hai lần. Bằng sức mạnh và niềm tin của mình, Phi Hồng đã đánh bại được kì phùng địch thủ và đồng thời ngăn chặn được âm mưu ám sát hoàng thượng. Từ đây, Phi Hồng đã tìm được cách hồi phục lại trí nhớ cho Từ Phương và kết thân được một cao cước pháp khác là Đan Đan. Tiếng tăm của Phi Hồng ngày càng vang xa hơn và ngày càng được Hoàng thượng trọng dụng.
Phần 2: Giải phóng Hà Nam và đảo thuyền quân
Đây là phần hay nhất, đỉnh cao nhất của Hoàng Phi Hồng, không chỉ bởi một cốt truyện hay mà còn vì một tuyến nhân vật phản diện cực kì hiểm ác và hùng mạnh. Câu chuyện xảy ra ngay sau kết thúc của phần 1, phái Thiếu Lâm Tự ở Hà Nam là Hưng Lâm Tự, lúc bấy giờ bị mất liên lạc sau nhiều năm, lo sợ có việc gì không ổn, sư trụ trì đã cho Phi Hồng đến Hà Nam để xem xét tình hình, đồng thời cũng nhân cơ hội cho Phi Hồng du ngoạn để lấy lại thể trạng. Cậu rất thích thú với chuyến đi này và kết bạn được với một lão nông dân, ba hoa nhưng thật thà, cũng đang đi tìm cuộc sống mới ở Hà Nam: Tín Bốc. Cả hai nhanh chóng thành bạn, đến được Hà Nam lúc này, đang bị kiểm soát ra vào rất gắt gao. Phi Hồng và Tín Bốc khi nhanh chóng bị đuổi vì luật lệ mới ở Hà Nam là cấm vũ khí và võ thuật. Nhận thấy có điều khác lạ, Phi Hồng bèn tìm cách lẻn vào, nhưng thật không may bị tướng quân Bao Lỗ – kẻ mạnh nhất và hung bạo nhất mà Phi Hồng từng gặp – bắt được và ném xuống thác.
Bằng trí tuệ và sức mạnh của mình, hai người đã thoát chết, được hai bác cháu ngư dân Cát Lợi cứu, giúp thâm nhập vào Hà Nam. Đến đây họ đã phát hiện một bí mật rằng Hà Nam đã bị tập đoàn Tề Lôi, Bao Lỗ và Tào Tất xâm chiếm. Nhanh chóng, họ liên kết với phiến quân nổi loạn tại đó và biết được rằng người dẫn đầu phiến quân ấy chính là cô công chúa còn lại duy nhất của hoàng cung. Trước đây, hoàng gia từng bị Tề Lôi dụ dỗ để khai thác quặng sắt, thép khổng lồ, sau này hắn đã cho Bao Lỗ một tay sát hại toàn bộ hoàng tộc, duy chỉ có công chúa Phương Thuần là trốn thoát được. Tề Lôi từ đó bắt giữ mọi kẻ có ý đồ phản loạn, cho họ khổ sai tại lòng núi để sản xuất đại bác – một vật cấm sản xuất bấy giờ – để thu lợi nhuận bất chính, biến Hà Nam thành một vùng tự trị để thông tin không đến tai Hoàng thượng. Bất bình trước cái ác lộng hành, Phi Hồng quyết định sẽ hợp tác với nhân dân ở đây cùng tổ chức nổi loạn. Sau nhiều lần giải cứu con tin và phô diễn sức mạnh, Phi Hồng đã nhận được niềm tin và sự ủng hộ của những người ở đây.
Sau màn đột kích của Tào Tất, trụ sở của quân phiến loạn đã bị phá hủy, Phi Hồng bị bao vây bởi kẻ thù và một trận chiến căng thẳng, đầy kịch tính đã xảy ra giữa Phi Hồng và Tào Tất. Bằng sự trí dũng của mình, Phi Hồng đã trốn thoát khỏi vòng vây kẻ thù và bảo toàn kế hoạch. Thất bại trước Phi Hồng khiến Tào Tất ngày càng phấn khích với trận chiến sắp tới. Và rồi trận chiến long trời lở đất đã diễn ra, phiến quân, kết hợp với đội quân bị bắt sau nhiều phen sinh tử cuối cùng đã giành được lợi thế. Trận chiến nảy lửa giữa Phi Hồng và Tào Tất đã diễn ra, tuy Tào Tất rất mạnh và nhiều kĩ thuật thượng thừa nhưng bằng trí tuệ và kinh nghiệm thực chiến, Phi Hồng đã chiến thắng.
Lúc này công chúa Phương Thuần cũng đã theo kịp lão Tề Lôi, nhưng đáng tiếc, Bao Lỗ đại tướng xuất hiện. Tình thế lúc này đang ngàn cân treo sợi tóc khi công chúa Phương Thuần đã bị dồn vào chân tường, trong khi đó, Tề Lôi đã chạy trốn được đến chỗ giấu vàng. Trận quyết đấu giữa Bao Lỗ và Phi Hồng diễn ra. Với tuyệt chiêu Xuyên Khổng Phá, Bao Lỗ đã sớm giành được ưu thế. Được biết, Bao Lỗ tướng quân là một đại cao thủ, từ nhỏ hắn đã có thể luyện khí công mà không cần người chỉ dạy. Hắn lĩnh hội được ngạnh khí công và sáng chế được nhiều tuyệt kĩ từ đó. Phi Hồng dường như chẳng thể đấu lại được hắn không chỉ bởi sự chênh lệch về đẳng cấp mà còn ở thân hình cao to của hắn.
Không thể đấu lại Bao Lỗ, Phi Hồng đành phải sử dụng đến tuyệt kĩ cuối cùng. Đòn Lôi Truyền mà cậu đã dùng để đánh bại Âu Môn. Tuy nhiên, Bao Lỗ không phải là một đối thủ yếu. Lúc này đây hắn đã thành thục được chiêu Thông Bối Quyền. Phi Hồng cần phải ra đòn thật chuẩn xác nhưng không được để Bao Lỗ phát hiện. Tuy vậy, đòn đánh đã không phát huy được tác dụng của nó, trái lại Bao Lỗ đã nắm được bí quyết tăng cường sức mạnh từ tuyệt chiêu đó. Sau cùng, nhờ một lúc mất cảnh giác, Bao Lỗ đã bị đẩy xuống thành sau khi dùng tuyệt chiêu Xuyên Khổng Phá để làm mất chỗ đứng của Phi Hồng. Cuộc chiến cuối cùng đã đến hồi kết khi quân giải phóng đã bắt được Tề Lôi. Bao Lỗ sau khi rơi từ trên cao xuống, cộng thêm ảnh hưởng của Lôi Truyền nhưng vẫn chưa chết, bị hộ vệ hoàng gia bắt nhưng sau cùng hắn cũng đã tự kết liễu đời mình vì không chấp nhận việc chịu thua trước bất kì ai. Một cái kết cô độc của thần đồng võ thuật.
Hà Nam chính thức được giải phóng, danh tiếng của Phi Hồng cũng từ đó mà ngày càng được biết tới nhiều hơn và đã được Hoàng thượng tin cẩn, trọng dụng cho nhiệm vụ tiếp theo của mình: làm gián điệp tại Đảo thuyền quân. Được biết, thủy quân nhà Hán là lực lượng chủ yếu đánh trên biển và bảo vệ vùng duyên hải quốc gia, căn cứ chỉ huy trên biển được gọi là Đảo Thuyền Quân. Gần đây có thông tin vùng biển Hà Lệ có nhiều bất ổn nhưng thông tin từ Đảo Thuyền Quân lại cho rằng không có chuyện gì xảy ra. Cảm thấy chẳng lành, Hoàng Thượng đã cho phái đoàn gồm ba gương mặt tài năng và nổi trội nhất là Phi Hồng, Từ Phương và Đan Đan. Ba người bạn, Ba chiến hữu giờ đây đã quy tề lại cùng một nơi chuẩn bị cho việc lật đổ một âm mưu kinh hoàng. Sau nhiều lần vào sinh ra tử, họ đã phát hiện một bí mật đông trời của Hải Âm, phó đô đốc hải quân.
Được biết, đô đốc hải quân là Thụy Vân đang gặp vấn đề về sức khỏe và mong muốn được về hưu. Người được cho là sẽ tiếp nhận vị trí đó là Đinh Long, cũng là một phó đô đốc và đang điều quân đi đánh giặc ngoài khơi xa. Trong lúc ấy, mọi chuyện ở Đảo Thuyền Quân đều do một tay Hải Âm đứng ra điều quản và mọi chuyện hắn làm đều là một mục đính duy nhất đó là để thâu tóm quyền lực. Kế hoạch của hắn là sẽ nói dối Thụy Vân rằng Đình Long đang gặp nguy hiểm và sẽ đưa toàn bộ binh lính ra ngoài khơi xa để giải cứu cho anh. Bên cạnh đó để nâng cao sĩ khí của quân binh, đô đốc hải quân Thụy Vân cũng sẽ lên tàu. Sau cùng, hắn sẽ một tay thủ tiêu cả Thụy Vân và Đình Long để đường đường chính chính ngồi lên vị trí Đô Đốc. Phi Hồng và các bạn đã biết được âm mưu trên và ra sức chống phá. Trải qua nhiều phen thoát chết, họ đã thành công báo âm mưu trên cho Đình Long và cùng nhau, họ sẽ đối đầu trực diện với Hải Âm và đội quân của hắn. Trong đó, phải kể đến đội quân số một của Hải quân: tinh nhuệ, khét tiếng và tàn bạo nhất.
Cuộc chiến 3 vs 50 ấy dường như quá khó khăn với Phi Hồng và các bạn, mặc dù đã sử dụng toàn bộ tuyệt kĩ của mình, họ chỉ có thể đánh gục 10 tên lính, chưa kể đến vô vàn thương tích của mình. Cuộc đấu ngày càng rơi vào thế khó khi các anh tài của chúng ta lúc này đã thấm mệt. Lúc này, toàn bộ lực lượng Hải quân cuối cùng, dưới lời dẫn dắt của đô đốc Thụy Vân đã đồng lòng, hợp sức lại với nhau và xác định được mục tiêu chung của mình. Họ quyết định sẽ nã đại bác vào chiếc thuyền, nơi đang diễn ra trận đấu ấy.
Nhanh chóng, số còn lại của đội thủy quân thiện chiến ấy ngay lập tức bị đánh chìm, còn 3 anh tài của chúng ta lúc này đã nhanh chóng kịp thời phi thân thoát chết. Trận tử chiến giữa Đinh Long và Hải Âm lúc này cũng gần đến lúc ngã ngũ, đây cũng là lúc Hải Âm biết được người được chọn cho vị trí đô đốc chính là anh chứ không phải Đinh Long. Thụy Vân cho rằng một người đô đốc cần phải có cái nhìn bi quan một chút thì mới có thể điều quân tốt được. Song, không thể làm gì lúc này, Hải Âm quyết sẽ cùng chết với Đinh Log. Sau cùng, Đinh Long vẫn là người sống sót nhờ được sự giúp đỡ của những người khác, còn Hải Âm đã chìm xuống sâu bên dưới cùng chiếc thuyền. Sự việc sau đó được bẩm báo chi tiết với triều đình, Đinh Long lên chức đô đốc còn 3 anh tài của chúng ta ngày càng nổi tiếng và được triều đình tin cẩn.
Bài của bạn tâm huyết quá, bao nhiêu kí ức tuổi thơ của mình với bộ truyện này như ùa về đây vậy.
Hồi nhỏ nhiễm quá định dùng thông bội quyền đánh xuyên tủ cá xem trúng con cá ko. Bể luôn cái tủ kính. may ko đứt tay