2020 là cái năm mà khi nhắc đến thì nhớ ngay đến cháy rừng hàng loạt, biểu tình tràn lan, dịch bệnh khắp muôn nơi khiến cả thế giới sục sôi. Và làng game năm nay cũng không phải là ngoại lệ, rất nhiều vụ lùm xùm trời ơi đất hỡi đã làm rung chuyển cộng đồng game thủ dữ dội hơn cả cơn động đất 101 độ richter. Thôi thì chúng ta cùng ôn lại những cái phốt chất con nhà bà lượng để nhìn lại một năm đầy tai tiếng chuẩn bị chào đón năm 2021 tệ hại hơn, ngoài ra tôi sẽ cho điểm đánh giá dựa theo cảm nhận của CÁ NHÂN về từng cú phốt này, điểm càng cao nghĩa là nó càng đi vào lòng đất. Còn bây giờ thì:
“Ngẩng mặt nhìn đống mứt
Cúi đầu uống chương dương
Bóc phốt đã sang chương
Mời anh em thưởng thức”
WWE 2K20 dở chứng
Để mở đầu cho chuỗi sự kiện tệ hại năm nay chúng ta sẽ đến với con bò sữa của Take Two Interactive- một hãng game sẽ được tôi ưu ái hơn trong 2021. Tựa game WWE 2k20 được phát hành vào tháng 10 năm 2019 nổi tiếng với những cái bug nhiều như thể xuất bản ra từ cái lò bethesda, . Tựa game này nói đúng hơn là một bước đi lùi đậm chất Michael Jackson của tất các chế độ từ My Career đến Showcase bởi animation nhân vật đơ hơn cả Lưu Diệc Phi khiến những chuyển động nhẹ nhất như đấm đá trông rất gượng gạo và tạo cho người chơi cảm giác khó chịu bức rức trong người. Về model nhân vật, chúng ta có Alexa Bliss ngoài đời thật và cái đéo gì đây? Ôi đôi mắt ngọc ngà của tôi phải chứng kiến sinh vật dị hợp bị tạo hóa ghẻ lạnh kia đang nhìn tôi chòng chọc như thể nó đang chơi Yandere Simulator vậy, mấy ông phụ trách model ơi đừng ngủ nữa nhà mình còn gì đâu, còn mỗi cái game WWE 2k20 copy trắng trợn từ phiên bản WWE 2k19 khiến pro gamer trò tìm điểm khác biệt phải khóc ra máu khi so sánh giữa hai con bò sữa này.
Điều hề hước nhất trong số đó, bước sang 2020 bỗng nhiên có một bug khiến nó từ chối chạy như điểm học kì từ chối bạn lên lớp vậy. Để tôi nói thế này cho dễ hiểu, mọi chế độ trong game sẽ dẫn đến tình trạng crash văng ra ngoài khiến cho WWE 2k20 ở tình trạng hầu như không thể chơi được, một số gamer đã chữa cháy tình huống này bằng cách đổi ngày giờ trên máy họ về lại năm 2019 và tựa game hoạt động hoàn toàn trơn tru. Đúng là một trò đùa khi tựa game cộp mác 2020 lại không thể chạy trong năm …. 2020
Đánh giá của tôi: 5/10
Warcraft 3 reforged
Shame on you Blizzard, thế quái nào họ có thể khiến tựa game này tệ hơn sau 16 năm được nhỉ? Để đánh dấu quá trình sụp đổ thành công mĩ mãn của mình, Blizzard quyết định tạo ra một mớ hỗn độn, một cơn ác mộng đích thực đối với bất cứ ai là fan hâm mộ của dòng game rts. Cái ngày mà warcraft 3 refund ra mắt là ngày buồn nhất phải không em, khi mà “niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn kí ức anh chìm sâu, chạy về nơi đâu, trên tay là điểm 0,6 to như cái xe bò”. Warcraft 3 refund là điệp khúc của những cú lừa khi mà chất lượng cinematic ở bản demo 2018 khác xa hoàn toàn so với bản 2020, blizzard đã vẽ ra cho người chơi một bức tranh phong thủy tuyệt đẹp và tất cả những gì chúng ta nhận được là bức vẽ thô của một thằng nhóc 3 tuổi.
Do mùa đông năm nay lạnh teo vòi nên nhiều tính năng của phiên bản cũ cũng bỗng dưng tan vào làn sương sớm, đáng chú ý nhất chính là tước đi quyền sở hữu custom map của người chơi. Như một hành động rút kinh nghiệm từ cái ngày Valve đi đêm với Dota, Blizzard tuyên bố bắn bỏ bất kì người nào làm ra mấy cái map trong world editor và gọi họ là thằng đầu bình quấn chiếu, tất cả các map trong custom 100% thuộc quyền sở hữu của Blizzard và người tạo ra những cái map ấy không nhận được đồng xu cắc bạc nào, thế thì có ma mới chịu làm custom map cho ông đấy blizzard.
Điều tệ hại nhất chưa dừng lại tại đó, mấy ông ngó thử cái cảnh cutscenes tập dưỡng sinh này xem thêm tí nhạc bolero nữa không chừng thành cảnh hai soái ca khiêu vũ với nhau đấy chứ đùa. Thế nên sự tức giận của cộng đồng là vô cùng to lớn trước bản tính cẩu thả, tham tiền, treo đầu dê bán thịt chó, Blizzard như muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng hãng đã thành tinh rồi, đã nằm trong vòng tay của Activision rồi, đừng mong blizzard của ngày xưa trở về nữa.
Đánh giá của tôi: 9/10
Bên lề Geforce Now
Trong tương lai gần hơn 2077, người ta đã vẽ ra được hướng đi mới cho ngành công nghiệp game, đó chính là hệ thống chơi game trên đám mây, hay còn gọi là Cloud stream. Đó là thời đại mà những game thủ máy yếu cũng có thể chơi những tựa game bom tấn được khi người ta chỉ cần một bộ pc có khả năng chạy được những phần mềm này và kết nối mạng ổn định, Geforce Now chính là đại diện cho tương lai tươi sáng đó, nếu nó không vướng vào những lùm xùm về bản quyền. Việc đầu tiên tôi muốn nói ở đây là Geforce không hề giống Netflix hay Xbox game pass, để chạy game được trên nền tảng này việc đầu tiên phải làm là…mua game.
Playstation Now cung cấp cho bạn một lượng lớn game triple AAA trong đám mây của họ, bạn chỉ cần trả đúng số tiền đó thì chơi bao nhiêu game tùy thích thì có lí do gì phải sử dụng Geforce không nhỉ, và để có thể chơi được game trên Geforce Now thì bạn đồng thời phải tải tựa game đó về trước, điều này hoàn toàn khác xa với định nghĩa cloud gaming ban đầu. Bên cạnh những lí do khó hiểu trên thì Geforce Now dính một cái phốt khá to về bản quyền khi mà Capcom, Activision Blizzard và The long dark gỡ game của họ khỏi store vì Geforce Now chưa hề xin phép nhà sản xuất để đưa những tựa game của những hãng này lên nền tảng cloud gaming, nhà sản xuất the long dark còn nói rằng có rất nhiều hãng game indie không hề biết rằng game của họ bị sử dụng trái phép và tất nhiên cũng không hề nhận được bất cứ khoản lợi nhuận nào. Điều này vô hình chung đã tạo cho mọi người ác cảm với công nghệ cloud gaming và cũng là bước thụt lùi khá lớn trong nền công nghiệp mới nổi này.
Đánh giá của tôi: 3/10
Microtransaction trong Dead or Alive 6
Nếu gọi tựa game này là game đối kháng cho wibu thì có hơi quá, nhưng mà 30 giờ đồng hồ của tôi trong tựa game này là để ngắm các cô nàng nóng bỏng quần nhau túi bụi chứ chả quan tâm đến đánh đấm lắm. Dead or Alive 6, hay còn gọi là Doa 6 được sinh ra là để chơi bằng một tay có giá 220k trên steam cùng với 440 cái DLC và 4 cái season pass cốt là để ngồi lên đầu the sim 4 và gọi EA là thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch. Với mỗi cái DLC từ 30k cho một skin của nhân vật đến nguyên set skin bằng giá với game gốc 220k cộng thêm giá mỗi season pass đâu đó tầm khoảng 80 đến 90 đô khiến tiền mua full tựa game này còn nhiều hơn tiền tôi bỏ ra mua gối in hình waifu về nhà ôm, ý chết lộ rồi. Đôi khi những lúc ngồi trong bồn cầu quên đem theo điện thoại, tôi tự hỏi bản thân rằng Doa 6 là game đối kháng hay là game thời trang nữ sinh trá hình và cho tới bây giờ tôi vẫn chưa có được câu trả lời.
Mà hình như là thế vẫn chưa thỏa mãn cơn đói của koei tecmo games khi vào tháng 3/2020 họ quyết tâm trút sạch túi tiền của dân chơi wibu bằng cách bắt phải trả thêm 1 đô la đồng nghĩa với hơn 20k để có thể đổi màu tóc của nhân vật, lưu ý ở đây rằng 1 đô là chỉ để thuê màu tóc đó, có nghĩa là đổi màu tóc từ đen sang trắng cần 1 đô nhưng bạn ko thích màu trắng muốn đổi lại màu đen thì cũng phải ói 1 đô ra, tôi biết là microtransaction hiện tại đã Konami rồi nhưng nào ngờ đâu nó lại là EA. Một tính năng cơ bản nhất đáng lẽ ra phải có sẵn cho tất cả game thủ thì koei tecmo nhốt lại dưới ngục tù DLC và chìa khóa duy nhất để cứu nó ra chính là tiền, rất nhiều tiền. Đây nên được xem là mặt tối khác của ngành công nghiệp game nên tránh và là hồi chuông cảnh báo cho lượng microtransaction tràn lan hiện nay.
Đánh giá của tôi: 8/10
Vụ kiện giữa Epic game và Apple
Trước khi đi vào cái drama cực kì bổ phổi này, tôi muốn giải thích cho các bạn hiểu rằng mỗi một tựa game trên bất kì một store nào cũng đều bị tính phí phát hành hay còn gọi là thuế, mức thuế phổ biến nhất hiện nay là 30%, có nghĩa là bạn mua một game giá 100 đô thì 70 đô sẽ về tay nhà sản xuất trong khi 30 đô còn lại sẽ về tay nền tảng phát hành, mức phí này là hoàn toàn cần thiết cũng như rất quan trọng trong việc xây dựng một store ổn định, bảo mật và đầy đủ tính năng hỗ trợ người dùng như Steam, App Store và Google Play. Epic chính là kẻ nổi loạn khi hãng hoàn toàn không đồng tình với mức thuế này mà yêu cầu các ông lớn ở trên phải giảm tiền thuế xuống, tất nhiên là chẳng ai đồng ý cả. Thế nên Fortnite hầu như chỉ có trên nền tảng của Epic, trừ ios ra. Do ios là hệ điều hành di động bảo mật cực kì cao nên bạn không thể cài bất kì phần mềm bên thứ ba nào trên ios, thế là epic đành cố đấm ăn xôi chấp nhận mức thuế quan 30% để tựa game này có thể xuất hiện trên App store, đó là cho đến tháng 8 năm nay khi Epic mở cửa hàng bán đồ cho người chơi ngay tại trang của mình, nhận tiền trực tiếp từ người chơi mà không thông qua Appstore của Apple.
Bất kì kẻ phá luật nào cũng phải chịu sự trừng phạt, Apple và Google đã phát hiện ra được Epic đang lách luật để không phải trả thuế, vì thế vợ chồng đồng lòng tát Fortnite bay ra khỏi bản đồ địa lý. Như có một sự chuẩn bị từ trước, Epic khiến cả thế giới một phen hú hồn con chồn khi lập tức đâm đơn kiện cả hai và đăng tải một video parody lại đoạn quảng cáo Macintosh của Apple…36 năm trước nhằm công kích nhà táo. Qua nhiều nguồn thông tin khác nhau, chúng ta có thể rút gọn màn solo yasuo này như sau: Epic kiện Apple, ví nhà táo như “kẻ độc tài” của hệ điều hành ios trong khi Apple lại tự tay phát triển hệ điều hành này, tự tay cập nhật cũng như tự làm ra tất tần tật mọi thứ liên quan đến ios. Hừm ông bà ta thường có câu gì nhỉ, à đúng rồi “vừa ăn cắp vừa la làng”. Cuối cùng vụ kiện này cũng kết thúc như bao vụ kiện khác khi cả hai lập ra thỏa thuận trong bí mật nhưng ai trong chúng ta cũng biết bên nào thắng rồi đúng khônggg? Không biết hả, thử bật điện thoại của bạn lên App store hay CH Play tìm kiếm Fortnite đi nào.
Đánh giá của tôi: 6/10