Hello mọi người, tôi là Watabo (đừng gọi tôi bằng tên thật khi bạn không biết tôi), đây là bài đăng đầu tiên của tôi trên trang Hiệp Sĩ Bão Táp. Một trang web mà đối với tôi còn khá mới.
Nếu các bạn đều chơi Genshin Impact trong những khoảng thời gian đầu của Genshin thì ắt hẳn Adventure Rank của các bạn cũng đạt tầm 56, 57 thậm chí cả 58 luôn rồi ngoại trừ các pháp sư Tung Của đã lên được 60 nhá. Và theo đó, hẳn các bạn cũng có những trải nghiệm tuyệt vời trong Genshin rồi chứ? Ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ, huyền bí đầy những câu chuyện bí ẩn, thậm chí rùng mình và nổi da gà vì vừa hiểu ra cốt truyện của một nhiệm vụ rất chi là dark cũng là một trải nghiệm thú vị.
Đến tận khi tôi viết bài viết này, Genshin Impact đã đến phiên bản thứ 2.1 và mới trải qua 2 ngày của banner Kokomi. Vâng, tôi đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, những trải nghiệm về Genshin bắt đầu trở nên nhàm đi một cách rõ rệt. Không có gì hoàn hảo hơn là việc đốt tài nguyên thời gian vào việc hiểu rõ những gì tuyệt vời trong Genshin hơn cả. Và thứ đầu tiên tôi tìm hiểu, phải rồi, đó chính là âm nhạc, niềm đam mê lớn nhất của tôi. Mặc dù tôi không phải là một người quá sành sỏi về nó.
Sau một thời gian nằm vùng và tìm kiếm, tôi nhận ra rằng không có quá nhiều bài phân tích về các boss theme của Genshin – thứ tạo nên linh hồn của những trận đánh boss. Nghĩ đến đây, cá nhân tôi lại thấy hơi buồn, vì những bản nhạc ấy cá nhân của tôi cũng chưa từng nghe đầy đủ. Thời gian đánh boss quá nhanh khiến tôi quên mất rằng có bài nhạc tuyệt vời như thế ở đằng sau đã tạo nên một cảm giác thật Epic.
Như một cách để chuộc lỗi, tôi đã dịch những bản epic boss theme ấy trên channel youtube của mình, những ngôn ngữ ấy không thể nào làm khó được tôi. Và sau khi dịch xong hết toàn bộ các boss theme ấy, tôi nhận ra vài sự việc rất thú vị khác hẳn với toàn bộ những nhận định của tôi về các Fatui.
Yep, đến lúc vào chủ đề chính rồi.
Kẻ thù của băng thần là gồm những ai?
Như các bạn đã chơi Genshin đều biết rằng, Fatui là một tổ chức được Băng thần Tsaritsa lập nên với mục đích thay mặt sự hiện diện của băng thần gây áp lực lên các quốc gia trong Teyvat.
Hầu hết các đoạn hát trong bản nhạc đều miêu tả rằng, việc làm của băng thần chính là lẽ phải. Các giáo quan là người tuân mệnh và thực thi nó.
Vōtus pessimī pavīre – đánh bại ác quỷ với sự tận tụy
Kể cả việc đánh bại cả Giáo phái Vực sâu (The Abyss Order) như trong boss theme phase 2 của La Signora.
Abyssī ignis dīva intellectus – thiêu rụi ‘Vực sâu” như ý nguyện của Người
Có thể thấy là Băng thần cũng xem Vực sâu là một mối hiểm họa tương đương với ác quỷ vậy.
Trong boss theme của Childe có câu
Pium mūtā deus malīs – Bảo vệ Ngài khỏi lũ mà Ngài xem là ác quỷ
Một cách gián tiếp ta có thể thấy được rằng Childe xem Nhà lữ hành như là một ác quỷ, kẻ thù của nữ thần của anh.
Nhưng bản boss theme của Signora thì ám chỉ đích danh người đang chiến đấu với bà, Nhà Lữ Hành, chính là kẻ ác.
Ventī parā – hãy sẵn sàng
Līs mala sēdō – chiến đấu với kẻ đại ác kia và tiêu diệt hắn
Dīrōs ortō – kẻ thủ ác đã xuất hiện
Bonō vincō malus – sự can trường sẽ chiến thắng cái ác
Peccā dī malīs – cho thứ ác quỷ tôn thờ vị thần sa ngã kia
Miser morte – một cái chết thật thảm khốc
Và hơn hết, câu hỏi mà ta cần đặt ra là: Liệu Nhà lữ hành của chúng ta có thực sự đứng về phe chính nghĩa chứ? Liệu Băng thần có xem chúng ta là kẻ địch? Liệu rằng băng thần có xem Celestia là kẻ địch hay không? Ác quỷ mà boss theme đang nhắc tới còn là những ai hay thế lực nào nữa?
Về việc miêu tả các Giáo Quan Fatui trong bản Boss Theme
1. La Signora
Băng thần được miêu tả là vị nữ thần của Tình yêu và trái tim người rất dễ bị tổn thương. Có chi tiết trong cốt truyện đã đề cập tới việc rằng băng thần Tsaritsa đã hoàn toàn thay đổi sau sự kiện của 500 năm trước. Và trong cùng khoảng thời gian ấy La Signora đã gia nhập vào hàng ngũ của Fatui.
Điều này khiến tôi đặt ra câu giả thuyết rằng những câu hát đầu trong bản boss theme của Signora chính là kể về việc cô gia nhập Fatui.