Điều gì khiến “chúng ta” chọn để trở thành “chúng ta” ngày hôm nay? – Cảm nghĩ về Love Is Like After The Rain

“Love Is Like After The Rain” (tình yêu như bầu trời sau cơn mưa) là tác phẩm được chấp bút bởi tác giả Jun Mayuzuki. Kể về Akira Tachibana về hành trình phát triển bản thân và thanh xuân của mỗi người. Tác phẩm thuộc thể loại Seinen, thể loại phim dành cho người trưởng thành từ 20-50 tuổi nên những câu hỏi mà phim đặt ra đều rất “hàn lâm” đại khái như câu hỏi. “Thanh xuân” là gì? “Thanh xuân” qua rồi có trở lại được không? Điều gì đã khiến “chúng ta” chọn để trở thành “chúng ta” ngày hôm nay? Thông qua phim người xem sẽ rút ra được những bài học đắt giá cho riêng mình. Ngoài ra phim còn có vô số cách khung hình nhiều ý nghĩa và cách chi tiết ẩn dụ vô cùng sâu sắc. Vì vậy mình khuyến khích các bạn trải nghiệm bộ phim này từ 1-2 lần trước khi xem video nhé, đây cũng là cảnh báo spoiler. Và lưu ý cuối cùng trong bài viết này mình sẽ chỉ đề cập đến các tình tiết trong anime, những tình tiết trong manga sẽ bị bỏ qua hoàn toàn.

Tóm tắt cốt truyện: Akira Tachibana là một cô gái dịu dàng với niềm đam mê với bộ môn điền kinh. Sau một tai nạn, cô đã không thể chạy nhanh như xưa được nữa, hiện tại cô đang làm việc bán thời gian cho một nhà hàng gia đình và đang có tình cảm với Masami Kondo. Một ông chú 45 tuổi, đã có con và ly dị vợ, hiện ông đang làm quản lý ở chỗ cô làm và bị đánh giá là một người đàn ông thất bại. Vào một ngày mưa, bất chợt cô đến bên chỗ Kondo và tỏ tình. Điều này khiến một ông chú 45 tuổi rất bất ngờ và không biết phải đổi xử như thế nào với cô. Ông đã định gặp mặt để từ chối nhưng chứng kiến mong muốn vượt qua định kiến xã hội của Tachibana để đến với ông, ông lại không nở và chấp nhận thử hẹn hò. Qua một hành trình dài bên nhau với nhiều thăng trầm, họ đều đã dạy cho nhau được rất nhiều điều, dù tình cảm của cô gái sẽ mãi mãi không được đáp lại nhưng hai người họ đã hứa với nhau sẽ mãi mãi không thể quên mối quan hệ này.

TV Anime "Koi wa Ameagari no You ni" công bố danh sách dàn diễn viên, xác nhận ngày lên sóng. - Otaku news tin tức anime và manga

Cơn mưa trong mắt của Tachibana và Kondo

Akira – thiếu nữ của những cơn mưa: Mưa là một hiện tượng rất tự nhiên của thiên nhiên. Nhưng trong điện ảnh nó có nghĩa là một nỗi buồn da diết và nếu đã xem hết cả phim chắc chắn mọi người ai cũng đều nhận ra Tachibana chính là người đã dằm mình trong những cơn mưa thậm chí là cả bão nhiều nhất cả phim. Điều này còn được khẳng định qua câu nói “Tachibana em luôn xuất hiện cùng những cơn mưa nhỉ” của Kondo. Trong cả phim có lẽ Tachibana là người phải chịu nhiều nỗi buồn nhất, buồn vì việc không thể chạy, buồn vì chuyện tình của mình với quản lý, buồn vì tình bạn thơ ấu của mình đang dần rạn nứt.

JOTAKU.de - After the Rain erscheint bei altraverse!

Kondo – quý ông với chiếc ô trên tay: Nhưng cái gì cũng vậy bắt đầu sẽ có kết thúc. Cơn mưa bắt đầu và rồi sẽ tạnh. Nỗi buồn cũng thế, ông là một ông chú quản lý già 45 tuổi, dù thất bại trong chuyện gia đình, công việc làm mãi cũng không thăng tiến nhưng với thái độ sống lạc quan của mình ông luôn tin tưởng vào một ngày mai tốt đẹp và trở nên tốt đẹp hơn trong mắt mọi người. Vào lần đầu tiên gặp Tachibana ông chính là người đã động viên cô bằng câu nói “Cơn mưa sẽ sớm tạnh thôi”. Như một cánh tay chia ra, san sẻ chiếc ô của mình cho cô gái trẻ vào một ngày trời mưa bão, ông là người đã lôi Tachibana ra khỏi vũng lầy buồn bã và tuyệt vọng, cho cô một lý do để làm việc và cho cô một mối tình đầu đầy ý nghĩa.

Wallpapers ID:999766

“Tôi sẽ là chiếc ô bảo vệ em khỏi cơn mưa đó, tôi sẽ là người bảo vệ tương lai của em, dù cho tôi không có quyền làm điều đó…”

Một nữ sinh 17 tuổi xuân xanh, khó ai trong chúng ta có thể phủ nhận vẻ đẹp rất đặc biệt của Tachibana. Với đôi mắt hạt dẻ to và sâu có thể hớp của bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên cùng với những đường nét khuôn mặt vô cùng nữ tính. Trang phục cô thường mặc đồng phục của nữ sinh nhật bản với độ dài váy cao hơn đầu gối để có thể tôn lên những đường nét đôi chân của một vận động viên. Tachibana là một cô gái mạnh mẽ và ngây thơ nhưng cô luôn dùng một vỏ bọc thờ ơ với mọi thứ, thậm chí có thể nói là lạnh lùng để có thể che đi nỗi buồn của mình sau khi không thể chạy. Nhưng chính những điều đó lại tạo ra một bầu không khí bí ẩn đầy hấp dẫn ở cô.

Khá là dễ hiểu vì sao mà các chàng trai trong phim đa số ai cũng mê cô như điếu đổ. Nhưng khi ở chung với Quản lý thì mọi thứ lại khác hẵng, cô lúng túng, ngại ngùng đôi khi lại rất máu lửa, cuồng nhiệt với tình yêu vì đây là tình đầu của cô. Sở thích của của cô là được chạy, nói đúng hơn là nghe tiếng gió khi chạy. Vì khi đó cô như cảm thấy mình đang ở giữa không trung và được tự do bay lượn trên bầu trời nhưng sau tai nạn chạy giờ chỉ còn là ước mơ của cô mà thôi.

Sau khi đồng ý hẹn hò thử với cô, Kondo vẫn luôn trăn trở và thắc mắc câu hỏi, tại sao một cô gái 17 tuổi lại đi thích một kẻ thất bại như mình. Và ông nghĩ đó chắc chỉ là chút ít tình cảm bồng bột của tuổi trẻ, rất nhanh sẽ qua đi thôi. Nhưng Tachibana vẫn thế, vẫn rất kiên cường với tình yêu của mình và từng bước chứng mình được cho Kondo thấy tình cảm của mình dành cho ông to lớn đến nhường nào. Một hôm trời mưa bão, Tachibana khi biết tin quản lý đang bị bệnh ở nhà, vì quá lo lắng cô đã bất chấp bão tố để đến và chăm sóc cho ông. Nhìn dáng người mảnh mai ấy nằm gục trên bàn vì kiệt sức sau khi phải băng qua cơn bão để đến nhà của mình. Ông biết mình sẽ không thể lảng tránh mối quan hệ này nữa. Và sau một cuộc nói chuyện, hai người đã nói hết nỗi lòng của mình cho nhau.

Kondo không hề ghét bỏ hay thấy phiền hà với Tachibana ngược lại ông rất yêu quý và biết ơn cô, nhờ cô mà ông lại được trải nghiệm cảm giác của thời “thanh xuân tuổi trẻ” đã qua từ lâu. Trong phút chốc ông sau khi thấy giọt nước mắt hạnh phúc của cô gái trẻ Kondo biết mình phải làm gì. Trong đêm tối mưa bão hai người ôm lấy nhau, Kondo tự hứa với bản thân ông sẽ là chiếc ô bảo vệ ước mơ và hi vọng của cô gái ấy, ông sẽ cứu cô bằng cách trả cho cô tự do mà cô luôn xứng đáng. Mặc kệ việc ông có quyền làm điều đó hay không ông vẫn muốn bảo vệ cô. Và như để chứng minh cho mong muốn của mình Kondo vội nói cái ôm đó chỉ dưới danh nghĩa là “bạn bè”. Dù hơi hục hẫng nhưng ông biết đối với Tachibana cái ôm đó là quá đủ. Ông biết nếu tình cảm của mình đi xa hơn thì người chịu thiệt thòi là Tachibana nên hành động của Kondo cũng như việc mở lồng cho chú chim kia có thể tự do tung cánh ở ngoài bầu trời xa xăm trong xanh kia.

AngryAnimeBitches on Twitter: "Love is Like After the Rain Episode 7: Heavy Rain #anime #aftertherain https://t.co/qcvaiqLDy4… "

Sự trưởng thành của cả hai

Từ khi mối quan hệ của hai nhân vật chính bắt đầu, có lẽ chúng ta ai cũng sẽ biết kết cục của cuộc tình này sẽ đi về đâu. Nhưng khi đã trải qua một hành trình dài đồng hành cùng họ. Chứng kiến từng bước phát triển, hi sinh cho nhau của Kondo và Tachibana chúng ta đã thực sự muốn bộ đôi này có một kết thúc viên mãn. Nhưng cuộc sống thì không màu hồng như thế, “Thứ duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi” là một câu nói rất hay để dùng trong tình huống này. Từng hành động của Tachibana, đã dẫn lối cho Kondo, cho ông biết mình cần phải làm gì ở hiện tại và trong tương lai, giúp ông đánh thức lại những xúc cảm thăng hoa thời tuổi trẻ của mình để quay lại với ước mơ trở thành tiểu thuyết gia mà ông đã quên nó từ rất lâu.

Về phần Tachibana từ một cô gái lạnh lùng, sắc xảo và có chút ngây thơ, dần dần ta có thể thấy cô phát triển, cô biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người nhiều hơn, cô đã tìm lại được ước mơ của mình và hơn hết là cô đã hiểu được những nỗi niềm của Kondo hiểu được những khó khăn của ông. Họ đã cùng nhau thay đổi vì người còn lại, Kondo muốn mình được trẻ trung trở lại để có thể thấu hiểu Tachibana, còn Tachibana muốn mình trở thành một người bạn tâm giao, muốn hiểu những gì mà Kondo làm nên cô cũng đã tìm tòi học hỏi môn ngôn ngữ hiện đại, nói nôm na là môn ngữ văn nâng cao vì cô biết ước mơ của Kondo muốn trở thành một tiểu thuyết gia. Những điều đó đã tạo nên một cặp đôi nhân vật chính cực kì đáng nhớ, họ đáng nhớ không phải vì những khoảng khắc tình tứ hay những câu nói sến đến chảy nước. Họ đáng nhớ vì họ dạy cho chúng ta một điều “tình yêu đôi khi chính là sự hi sinh của bạn dành cho người mà bạn yêu”.

Như thế đấy hai chữ “thanh xuân” đã được tác giả Jun Mayuzuki giải thích cho chúng một cách rất tự nhiên, không màu mè hay rối rắm gì cả. Bằng cách nhìn một sự việc từ hai phía đối nghịch nhau ta cũng có thể nhận ra “thanh xuân” giờ không còn chỉ là tuổi 17-18 nữa. Thanh xuân là khi chúng ta theo đuổi những ước mơ, là khi chúng ta cố gắng phát triển bản thân để phù hợp với ai đó và là khi chúng ta có những người bạn thân thiết để cùng nhau san sẻ niềm vui, nổi buồn. Nếu một ngày bạn còn những thứ đó ngày đó chính là ngày bạn sống trong “thanh xuân” của mình.

Thanh xuân chưa bao giờ kết thúc với mỗi chúng ta, chỉ có chúng ta những con người đang hằng ngày bị cuống vào vòng xoay của tiền bạc và sự nghiệp mới là những người từ bỏ thanh xuân của chính mình. Vì vậy hãy sống cho mình một thời thanh xuân đầy những kỉ niệm hãy để những kỉ niệm ấy trở thành những kho báu khi về già ta nhìn lại cũng chẳng còn hối tiếc điều gì.

Không dừng lại ở câu hỏi “thanh xuân”, “Love is Like after the Rain” còn có nhiều chi tiết vô cùng đáng giá để chúng ta suy nghĩ và giải thích chúng theo nhiều góc nhìn khác nhau. Đây là góc nhìn của mình về vài chi tiết mà mình tâm đắc nhất!

Vết sẹo của Tachibana

First Impressions - Koi wa Ameagari no You ni - Lost in Anime

Sau vụ tai nạn đó đã để lại trên chân của cô một vết sẹo lớn, thông thường cô sẽ mang những chiếc tất hoặc quần dài để che đi khuyết điểm này. Nhưng vết sẹo của Tachibana cũng chính là hình ảnh ẩn dụ cho trái tim của rất nhiều người sau khi đã trải qua một mối tính đầu dang dở. Chúng ta cố che đậy nhưng vết thương ấy, chôn vùi chúng ở góc khuất sâu nhất của lòng mình và thề với bản thân sẽ không bao giờ đụng vào vết thương ấy nữa.

Nhưng bỗng một ngày, có một người đặc biệt nào đó đến và bằng một cách rất tình cờ, người đó khiến vết thương của chúng ta không con đau nữa. Họ khiến con tim chúng ta một lần nữa loạn nhịp và họ cũng là người khiến chúng ta biết chúng ta trân quý vết thương đó đến nhường nào. Điều này được thể hiện qua cuộc đi chơi của cô với quản lý, cô đã tự tin và không còn phải mang những chiếc tất dài để che đi khuyết điểm ấy nữa.


“Chúng ta thuộc về chúng ta!”

 

Điều gì trong quá khứ đã giúp “chúng ta” chọn để trở thành “chúng ta” của hiện tại? Là một câu hỏi rất hay mà Love is Like after the Rain đã đặt ra cho chúng ta. Nhưng khác với những câu hỏi hay xuất hiện trong phim, lần này chúng ta đã được trả lời theo một cách đầy tinh tế, hợp lí và vô cùng thuyết phục. Mình xin được phép trích nguyên văn từ bản dịch “Tớ nghĩ sẽ rất tuyệt nếu tớ có thể làm cho ai đó hạnh phúc bằng cách làm một việc mà tớ yêu thích”. Một câu nói đơn giản nhưng thật sự lại chứa đựng rất nhiều tâm tư của nhiều người. Sau khi nghe trộm được câu nói ấy Tachibana đã hoàn toàn có đủ phần động lực quyết tâm theo đuổi lại ước mơ điền kinh của mình, nhưng lần nay không phải chỉ vì đó là sở thích của cô nữa. Đó là vì Quản lý đó là vì tình bạn của đó là bản thân cô muốn mọi người xung quanh mình được hạnh phúc.

Ý nghĩa cái ôm của Tachibana với Kondo trong tập cuối

Koi wa Ameagari - Tachibana hugs Kondo [60FPS] - YouTube

Sau khi được Tachibana chạy đến để đưa cho tập tài liệu mà ông bỏ quên và nghe được câu nói “Trời sẽ ngừng mưa sớm thôi” của cô, cảm xúc ban đầu của ông khá ngạt nhiên nhưng sau đó là một nụ cười mãn nguyện, bỗng một cuộc điện thoại đến và ông phải tạm gác lại cuộc nói chuyện với Tachibana, nhìn cô từ từ bước đi xa mình bỗng cảnh sắc trong mắt của Kondo thay đổi. Mặt đường bị nước mưa đọng lại, phản chiếu nền trời trong xanh sau cơn mưa, không gian xung quanh như chỉ còn lại Tachibana và ông. Ông bất giác gọi tên cô, Tachibana quay lại và hai người trao cho nhau cái ôm lần cuối. Cắt ngang phân cảnh ấy, mọi thứ trở lại thế giới thực Kondo trao cho Tachibana những lời cuối cùng, họ hứa sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa mà họ đã hứa với bản thân, họ sẽ không bao giờ quên người còn lại.

Còn nhiều ý kiến về cái ôm của của Tachibana với Kondo nhưng theo mình thì chắc chắn đó là ảo mộng của Kondo thôi bởi vì lúc chạy Tachibana xõa tóc chứ không phải buộc tóc cao như trong hiện thực. Và giờ thì vào vấn đề chính, cái ông mà Kondo tưởng tượng ra ấy tượng trưng cho điều gì. Theo mình cái ôm là một cái ôm đầy ý nghĩa, đó là cái ôm của sự biết ơn, chào tạm biệt và là tình cảm nhưng không còn là của trai gái nữa, đó là cái ôm của tình bạn. Kondo đã rất biết ơn Tachibana vì chính cô là lí do để ông thay đổi, nhờ cô mà ông đã trở lại làm chính mình. Về mặt tình cảm thì không còn gì để nói nữa, họ đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau, là chỗ dựa khi họ vấp ngã và là nơi họ có thể đặt niềm tin. Đó cũng là một lời chào tạm biệt mà Kondo gửi đến Tachibana trong tâm thức, chú chim bé nhỏ thích nghe tiếng gió ngày nào đã có thể quay lại bầu trời trong xanh, tự do sải cánh và lướt trên ngọn gió, tự tìm một nơi mà chú chim ấy thuộc về.

Nhưng tại sao những cảnh này lại chỉ xảy ra trong tìm thức của Kondo? Mình nghĩ là có hai lí do. Thứ nhất Kondo là một tiểu thuyết gia, chuyện ông nghĩ và nhìn thấy những điều kì lạ trong một cuộc sống bình thường là điều khá dễ hiểu. Còn ý nghĩa thứ hai, cũng là ý nghĩa mình thích nhất, đó là vì Tachibana đã trưởng thành, cô không còn hối tiếc gì với Kondo nữa, giờ với cô Kondo chỉ là một người bạn thân thiết mà khi mệt mỏi họ lại hẹn gặp nhau, kể nhau nghe những chuyện mà mình gặp trong hành trình theo đuổi giấc mơ cũng cả hai. Điều đó khiến cho nhân vật Tachibana thật sự trưởng thành trong mắt người xem của chúng ta và cả trong suy nghĩ của cô gái.

Wallpapers ID:916235


Thật khó để nói hết cái hay và những chi tiết thú vị của “Love is Like after the Rain”. Bộ phim này đã làm mình suy nghĩ về rất nhiều điều mà mình đã trải qua trong quá khứ, tạo cho mình một niềm tin vào tương lai. Và nếu bạn đang buồn chán vì không thể đi đâu trong những ngày mưa bão như thế này “Love is Like after the Rain” sẽ là một lựa chọn không tồi. Và nếu xem xong bạn có những trải nghiệm khác với mình thì hãy cùng nhau chia sẽ nó ở đây nhé. Vì đây là bài viết chia sẽ quan điểm góc nhìn của cá nhân mình với bộ phim này thôi, nên biết đâu chiêm nghiệm của các bạn cũng sẽ giúp chúng ta nhận ra một điều gì đó mới mẻ trong cuộc sống. Và tin mình đi xem xong cảm xúc của bạn sẽ “như bầu trời sau cơn mưa” đấy.

pKjd on Twitter: "Koi wa Ameagari no You ni TV anime new key visual. Series premiere January 2018 on Fuji TV's Noitamina https://t.co/Ee9gJ1tbdg #恋雨… https://t.co/9YvsNlvYY9"

P/s: Có bác nào bị nghiện bài nhạc Ref:rain của phim như tui không.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện