Violet Evergarden, một trong những bộ anime đáng xem nhất!

Khách mới

  

Violet Evergarden – Còn có bạn nào hiện tại (năm 2020 nhá) vẫn đang xem bộ anime này không ạ?

Nguồn: https://knowyourmeme.com/photos/1338534-violet-evergarden

Một bộ anime được chuyển thể từ tiểu thuyết light novel của tác giả Kana Akatsuki. Bộ này chỉ có 13 tập ngắn ngủi thôi nhưng dư âm nó để lại cho mình lại không hề ngắn chút nào. Mình không biết các bạn thế nào chứ với mình bộ này không chê vào đâu được. Chưa nói đến nội dung, chỉ nhìn vào cách vẽ, nghe nhạc phim thôi cũng thấy được sự quan tâm, trau chuốt của nhà sản xuất Kyoto Animation (nhà sản xuất của bộ anime “The silent voice/ Dáng hình thanh âm” đấy ạ, có bạn nào biết bộ này không?). Một bộ anime với hình ảnh đẹp, nhạc hay, nội dung thì khỏi bàn cãi gì nữa, cảm động từ tập đầu đến tập cuối luôn. Nói thực mình chưa bao giờ xem bộ nào khiến mình khóc nhiều như bộ này, mỗi tập phim nó đánh sâu vào lòng người xem. Một bộ anime đầy tính nhân văn và tính giáo dục. Xem xong cứ nhớ nó mãi và lại muốn xem lần nữa (mình xem lại bộ này lần thứ ba rồi đấy!). Bạn nào chưa xem thì mình khuyến khích hãy xem ngay và luôn đi xem mình có nói chính xác không!!!

Về nội dung của bộ anime

Nhân vật trung tâm của bộ anime này là Violet Evergarden, một hình nhân ghi chép tự động. Trước đây cô bị quân đội coi là một thứ “vũ khí” để phục vụ chiến tranh, mọi thứ với cô đều không có ý nghĩa gì đặc biệt cả, có thể nói cô như một con búp bê vô cảm chỉ biết đánh và giết. Tuy nhiên, Violet lại có một sự tôn trọng tuyệt đối với cấp trên của mình là Gilbert Bougainvillea (mình nghĩ Gilbert như là ánh sáng của cuộc đời Violet vậy). Tại sao nhỉ? Theo mình thì chắc là do Gilbert là người đã vươn tay ra bảo vệ, bao bọc cô trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời Violet (còn các bạn nghĩ sao thì mình không biết nha).

Nhưng đã có chiến tranh là chắc chắn sẽ có chết chóc (;^;), Gilbert đã hi sinh trong khi làm một nhiệm vụ, trước khi ra đi anh có nói với Violet những lời cuối cùng là: “Aishiteru” (tức là “Tôi yêu em” đó :>). Một câu tỏ tình đầy cảm động nhưng lại xuất hiện ở một tình cảnh đầy đau thương, một mất một còn. Mà khổ cái là từ trước tới giờ một người vô cảm như Violet đâu có hiểu “yêu” là gì? Chiến tranh kết thúc, cô đã mất đi cánh tay của mình cùng ký ức về số phận của Gilbert, nhưng câu nói cuối cùng khi ra đi của anh vẫn khắc sâu trong tâm trí cô. Cô đã trở thành người viết thuê để tìm ra đáp án, ý nghĩ của câu “Aishiteru” ấy.

Hành trình từ một con búp bê vô cảm thành một con người có cảm xúc, biết yêu, biết đồng cảm với người khác bắt đầu từ giây phút này đây. Trong cuộc hành trình dài đằng đẵng ấy, cô gặp được bao nhiêu con người mới, đặt chân lên những vùng đất mới để có thể hoàn thành tốt công việc viết thư thuê của mình. Cùng với công việc đó là bao nhiêu cảm xúc thăng trầm khiến người đọc phải than thở, phải cảm động, thậm chí là phát khóc lên vì nó.

Một tác phẩm có tính giáo dục rất cao

Xem xong bộ này mình cảm thấy chiến tranh là một thứ cực kỳ tồi tệ, nó không chỉ cướp đi sinh mệnh của những người thân thương mà còn cướp đi cả tình cảm, cảm xúc bình thường nhất của con người đó là yêu, ghét, giận hờn,… Nó biến con người trở thành những con búp bê di động vô cảm chỉ biết giết chóc. Mình cảm thấy thật sự may mắn vì được sinh ra trong khi thế giới còn đang hòa bình, song một phần nào đấy cũng đồng cảm sâu sắc với những người đã trải qua chiến tranh và cũng biết quý trọng những gì họ đem lại cho chúng ta bây giờ.

Bộ anime này không chỉ phê phán chiến tranh mà còn ca ngợi tình cảm của con người nữa. Nó được thể hiện rõ qua mỗi tập phim, tình cảm của bố mẹ với con cái, của anh với em, của những người bạn với nhau,… Nói chung là gần như đủ cả, mỗi thứ tình cảm bình thường nhất của con người đều được tác giả Kana Akatsuki thể hiện một cách cô đọng, lắng đọng nhất trong mỗi tập phim. Xem xong mỗi tập đều khiến con người ta phải suy ngẫm về triết lý nhân sinh của cuộc đời. Nó cũng lấy bao nhiêu nước mắt của mình rồi (hiu hiu).

Đây là bộ anime nằm trong top những bộ hay nhất mình từng xem. Cho đến bây giờ thì bộ này đã có một movie rồi và năm 2020 này sẽ cho ra một movie nữa, mình đang hóng dài cổ từng ngày từng ngày một đấy ạ (^^).

Sơ lược về movie thứ nhất:

Violet Evergarden gaiden: Eien to jdou shuki ningyou Nguồn: http://starbox.vn/kyoto-animation-tro-lai-man-anh-voi-sieu-pham-violet-evergarden.html

Để có thể tiếp nối phần series 13 tập đầy ý nghĩa, tác giả Kana Akatsuki đã lấy bối cảnh khi đất nước không còn chiến tranh, Violet Evergarden đã giải ngũ và bắt đầu một cuộc sống mới, một công việc mới đó là viết thuê tại bưu cục. Trong một lần tình cờ gặp gỡ Isabella York – một cô gái bị gia đình bắt nhập học tại học viện dành riêng cho các tiểu thư của gia tộc danh giá. Nhân vật chính Violet Evergarden đã được thuê để dạy cho cô nàng Isabella cách ăn nói, ứng xử với mọi người như một quý tộc chân chính (vì Isabella từ nhỏ đã lưu lạc ở bên ngoài tự kiếm sống, một người sống khổ cực từ bé thì làm sao có thể ứng xử như một quý cô của danh gia vọng tộc được, mãi về sau mới được tìm và nhận về nhà á). Isabella muốn có tự do và được sống với em gái của mình còn Violet thì vẫn đang trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa của câu nói “Aishiteru” (Anh yêu em). Và cũng từ đấy, Violet và Isabella đã kết bạn, giúp đỡ và chia sẻ với nhau về nhiều điều trong cuộc sống…

Vẫn tiếp tục khiến người xem phải rung động trước những tình cảm rất đỗi bình thường. Mỗi thước phim như đâm thẳng vào trái tim mình khiến mình phải nghẹn ngào, khó nói nên lời luôn. Chỉ với hơn hai tiếng mà bộ Violet Evergarden này có thể khiến cho người xem phải rung động trong từng phút từng giây trôi qua. Dĩ nhiên với nội dung như thế thì tác phẩm đã đạt  thành công vang dội và được nhiều người đón xem (trong đó có mình á!).

Sơ lược về movie thứ hai:

Gekijouban Violet Evergarden
Nguồn: https://techkalzen.com/image-license/

Hiện tập phim này đã được công chiếu vào ngày 18 tháng 9 năm 2020 vừa qua (nhưng mới có ở rạp thôi ;^;). Đúng ra là hãng tính công chiếu vào tháng 01 năm 2020 cơ, nhưng do dịch bệnh covid bùng lên dữ quá nên hãng mới phải lùi lịch đến tận giờ đây. Đợt này bộ phim cũng dài hai tiếng (mà dài hay ngắn quan trọng gì nhỉ? Quan trọng nhất là phim nó hay hay không ý). Tuy nhiên mình có xem trailer thôi là cũng đủ thấy hãng lại làm ra một siêu phẩm tiếp rồi (hầy cứ làm ra siêu phẩm thế này thì mình lại ngồi xem bỏ bê công việc rồi lại bị mắng cho coi, mà không xem thì lại có lỗi với bản thân nên cứ sắp xếp thời gian hợp lý là được ^^). Mới nghe qua nhạc và xem một chút nội dung thôi mà mình đã cực hóng, bồn chồn đợi không được chỉ mong nó ra nhanh nhanh lên để được xem. Mình đảm bảo chắc chắn luôn movie này sẽ nhanh chóng hót hòn họt ngay khi được công chiếu rộng rãi.

Kết luận lại

Bộ anime Violet Evergarden này cực kì cực kì đáng xem luôn, đảm bảo bạn không thấy lãng phí vì bỏ thời gian cho bộ phim này đâu! Hãy xem đi!! Thật đấy!

P/S: Bạn nào mê anime giống mình mà không xem bộ này là phí cả một đời nghe chưa :> (Mình mới học viết nên còn khá non tay có gì thì các bạn cứ thoải mái góp ý cho mình ạ. Mình xin cảm ơn mọi người nhiều!!!).

Kiemin

Khách mới

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện