Vì dại gái mà chơi game ?

Khách quen

  

Vào cỡ khoảng 5 năm về trước thời còn đi học lúc đó là lớp 10 thì tui có thích một đứa con gái , nó cũng bình thường tốt tính lâu lâu liếc tui cười nhưng tui cũng chả nhớ là nó đang cười với tui hay là cười với đứa bạn nó đang ngồi chung bàn với tui , nên tui chỉ ảo tưởng nó cười với tui trong khi đó nó chắc chắn đang cười với bạn nó , nó thì cũng chơi vài ba game nhưng đa số là game online , nó giới thiệu với với tui một game có tên ” Liên Minh Huyền Thoại ” nó bảo là ” ê Tài mày chơi với t đi ” lúc đầu thì do không có hứng với game online vì thủ dâm tinh thần với game off được hơn 9 năm rồi nên cũng chả có hứng gì , nhưng do tại dại gái nghĩ là ” nếu mình chơi LIÊN MINH HUYỀN THOẠI thì mình có thể dành nhiều thời hơn rồi kết thân với nó ” , với sự dại gái và hoocmon của một thằng chưa bao giờ nắm được tay gái tui đã thử ” Liên Minh Huyền Thoại ” đây là quyết định kì lạ nhất mà tui từng làm , không phải tồi nhất mà là kì lạ nhất và đây là suy nghĩ của tui sau hơn 5 năm chơi Liên Minh Huyền Thoại.

1. Bản chất :

Liên Minh Huyền Thoại là một game chiến thuật đồng đội ( chiến thuật đống đội , ahahahahahahahaha , chiến thuật ahahahahahaha , đồng đội ahahahahaha ) , xảy ra trên 3 bản đồ với mỗi đội 5 hoặc 3 người , hai đội phải tìm cách đánh bại nhau bằng cánh phá huỷ nhà của đội bên kia . Đây là một game mà sự phối hợp với đồng đội là điều cần thiết , nhưng có vẻ 60% player base của game này không hiểu được điều đó , đa số sẽ muốn thể hiện hơn là muốn thắng game , thường khi có lợi tế thì sẽ không bao giờ chớp lấy mà thay vào đó sẽ thể hiện xem tay cào phím nhanh bao nhiêu . Phải cần cả một đội nỗ lực thì mới thắng được game nhưng chỉ một người có thể làm thua cả một trận , do cái nguyên do đó nên mình thấy cái trải nghiệm nó bị dở đi nhiều , không những bạn phải dựa vào sự hợp tác của người khác để thắng mà bạn còn phải kiếm cách để thắng được game những thành phần cứng đầu này không chịu hợp tác .

2. Nó là game miễn phí :

Tuy ý này nghe có vẻ mắc cười game miễn phí thì tốt chứ sao , nhưng do nó miễn phí nên tất cả ai có PC đều có thể tải nó về , tất cả , trong đó có thể là người bình thường , trẻ trâu , thượng đẳng , troll , khùng , điên , cô hồn , bạo lực , nóng tính , lập dị , bệnh hoạn , nghĩ mình là một vị thần bị lưu đày ( tui không bịa ra đâu ) danh sách này còn dài và do đó nó mang đến một trong những yếu tố chính mà liên minh huyền thoại được biết đến mà mình ghi ở yếu tố thứ 3 bên dưới .

3. Player base :

Liên Minh có player base đa dạng nhất mình từng thấy ( mà theo hướng tiêu cực ) , do như đã nói đây là game miễn phí nên tất cả ai có PC đều có thể chơi nếu họ muốn , nếu ai đã hoặc đang chơi như mình thì chắc chắn thì chắc chắn đã hơn một lần gặp những người dị mạn cực kì , một là cứ lảm nhảm thay vì chơi , hai là đòi làm tình với mẹ của bạn , ba là đòi giết cả nhà bạn rồi đốt nhà bạn , bốn là quấy rối không ngừng , năm là tưởng mình là một vị thần bị lưu đày , … , nhưng trong lãnh địa của những con người phiền phức này thì cũng có một nhóm người chơi khá tốt , chỉ muốn vui vẻ hoặc hoặc chơi nghiêm túc , tui thích thế , nhưng tiếc thay họ chỉ chiếm 20 % toàn bộ player base .

4. One trick pony :

Liên Minh có 141 vị tướng khác nhau , thì dĩ nhiên khi người ta chơi được một con tướng mà họ thấy hợp thì họ sẽ cày con tướng đó đến độ thông thạo nhuần nhuyễn sau đây là danh sách một số tướng one trick tiêu biểu trong Liên Minh :
Yasuo , Zed , Yasuo , Leesin , Yasuo , Riven , Yasuo , Master Yi , Yasuo , Vayne , Yasuo , Yasuo , Yasuo , Yasuo , Yasuo , Yasuo , Yasuo , Yasuo , Yasuo , Yasuo , Yasuo , Yasuo …
Như mấy bạn thấy đó với lượng tướng one trick phong phú đến khó tả dẫn đến một lượng người chơi khó hiểu , thay vì muốn thắng game thì họ chỉ muốn giết tất cả mọi thứ mà họ thấy , họ chả quan tâm làm thế nào để thắng game mà họ chỉ quan tâm KDA của họ nhìn đẹp đến nào , nhưng không phải người chơi one trick nào cũng cứng đầu , có vài người mình gặp khá là tử tế chịu hợp tác cộng với sự am hiểu về tướng mà họ đang chơi làm họ trở thành những đối thù khó nhai hoặc những người đồng đội mơ ước .

5. Xếp hạng :

Cái tên nói lên tất cả , xếp hạng đơn giản là một chuỗi trận đấu để đánh giá thực lực dựa trên bao nhiêu trận mà bạn thắng và số điểm mà bạn có được ( LP ) , nhưng có cái là 4 yếu tố mình đã ghi ở trên nó làm cho xếp hạn trở thành một trong những trải nghiệm khó chịu nhất mà bạn sẽ trải qua trong cuộc đời bạn , người chơi dở , người chơi dễ nóng tính , người chơi không hiểu là phải phá nhà mới thắng , người chơi phá game , … nói thật chơi xếp hạng không đáng một tí nào , mình đã tốn hết 3 năm mới lên được từ bạc 5 lên bạch kim 3 , mệt éo tả được , trong khi game đầy rẫy những con người kì cục và bây giờ mình phải hợp tác với những con người đó để đánh thắng một game chỉ để có hạng cao hơn mà trong khi có hạng cao hơn chỉ được có cái khung , không đáng lắm khi bạn cố sml ra chỉ để được cái khung rồi sau đó lại chơi rồi gặp những người kì cục , nó chả bao giờ kết thúc , rồi một ngày chơi quên đăng xuất cái Garena , xong thế là mất acc.

6. Trải nghiệm của tui :

Lúc đầu thì đương nhiên là gà , gà không tả được , do chỉ chơi vì dại gái nên động lực ” GHÉT GÚT ” gần như là không có , nó lúc đó đã là kim cương 2 còn tui là một thằng unranked nên hơi bị khó xử , đa số mọi người nó chơi chung rank đều cao cho tui thường bị ra rìa , thấy hơi bị tủi chứ không tủi quá nhưng tui sau vài lần ra rìa ức chế quá nên mới tập trung ” GHÉT GÚT ” nhưng rồi sau đó mới biết nó đã có bạn trai rồi , tiếp đó là một chuỗi ngày thất tình không lý do ( mặc dù tui không có hẹn hò với nó , đúng vậy tui từng là một thằng ảo tưởng đến mức buồn vì đứa mình thích đã có bồ măc dù nó không quan tâm đến mình mấy ) , tui nhớ con tui one trick đầu tiên là Veigar , Veigar hồi đó là một pháp sư khá mạnh vì ultimate của nó gây sát thương phép theo 80 % sát thương phép , chọn nó là thắng lane khá dễ , nhưng tui vẫn phải mất tới 2 năm mới gọi là tử tế trong gameplay , tui đã thử tất cả mọi vị trí , nhưng sau hơn 2 năm thử nghiệm mình giờ là 90 % lúc nào cũng chọn hỗ trợ .

Đến bây giờ mình vẫn còn đang chơi Liên Minh nhưng chỉ để giết thời gian và điều duy nhất mà mình học được từ cái game này là nếu như bạn muốn chơi game online thì phải chơi với bạn bè hoặc người khác , nó làm cho trải nghiệm của bạn tốt hẳn lên .


Mình không thể nói là mình có thể khuyến cáo game này cho những ai chưa chơi , nhưng nếu như mà bạn thật sự muốn thử thì hãy kéo thêm vài đứa bãn chơi chung để san sẻ noi64i đau hoặc để cười vô độ gà của bạn mình .

Đến đây thì mình cũng để lại một bức ảnh để nói lên cảm giác của minh khi chơi Liên Minh ” như bị cưỡng ” .

Ảnh của Anime : Uta no prince-sama ( nếu bạn là gái thì hãy coi , nếu bạn là đực rựa thì xem cũng chả sao vì đây là anime nói về sự lãng mạn )

 

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly

  • None - 25.05.2018

    Cũng vì dại gái mà chơi game theo nó, thấy khó quá và gạ nó chơi game theo mình :v