Trở về tuổi thơ – Hiệp khách giang hồ

Khách mới

  

Xin chào mọi người, như tiêu đề của bài viết, trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ nói về một tựa game không quá mới trên thị trường hay có thể gọi là đã rất “cũ”. Nhưng tựa game này lại chính là tuổi thơ của rất nhiều người và trong đó có mình. Trong bài viết này mình sẽ nói về Hiệp khách giang hồ và cảm xúc khi nhìn lại hành trình tuổi thơ với tựa game này.

Dành cho các bạn lần đầu tiên nghe đến Hiệp khách giang hồ, mình có tìm được 1 link tóm tắt kha khá chi tiết về cốt truyện vì Hiệp khách giang hồ ban đầu là một bộ truyện tranh, sau đó mới chuyển thể thành game: https://www.facebook.com/notes/773121396803680/

Khi mình nhìn lại tuổi thơ của mình thì giờ cũng đã hơn 5 năm kể từ khi mình bắt đầu vào chơi Hiệp khách do được ông chú rủ rê ^^, giờ mình đã 19 tuổi rồi. Nhớ thời đó vẫn còn zing me và còn kha khá trò chơi như pokiwar, khu vườn trên mây, myfish (có dịp mình sẽ kể hành trình nuôi cá chiến của mình ^^),… nhưng khi nhắc đến tuổi thơ của mình, mình sẽ kể ngay tới “Hiệp khách” vì mình có thể tóm gọn nó một câu như thế này “sáng đi học, tối treo hiệp khách đến sáng ^^”.

Hồi trước mình và ông chú chơi Hiệp khách không phải là bản chính của Yulgang mà là bản vn (hay cộng đồng hồi trước thường gọi là bản lậu). Nhiều bạn có tuổi thơ với Hiệp khách chắc sẽ biết điều này ^^. Vì trong bản chính việc kiếm tiền và tăng cấp trang bị cực kì khó nhưng bản lậu thì dễ hơn, nên đa số người ta sẽ dùng bản lậu để chơi và cũng từ đó nó tạo thành một cộng đồng khá lớn.

Hồi thời mình chơi thì nhân vật cũng basic lắm, không giống như giờ. Thời điểm mình chơi thì chỉ có các class như Cung, Đại Phu, Đao, Kiếm và Thương. Giờ nếu các bạn chơi thì nó ra thêm class như Hàn Bảo Quân, Đàm Hoa Liên, vân vân và mây mây. Mình thì auto chơi Cung vì nó dễ và do ông chú mình hồi trước chỉ chơi cái gì mình chơi cái đó luôn cho tiện.

Trong quá trình chơi Hiệp khách thì mình có một số tuổi thơ với những địa danh cụ thể trong game và mình sẽ điểm qua những địa danh và con người ở đó.

Đầu tiên mình sẽ nói về một nhận vật và cá nhân mình đánh giá đây là con người quyền lực nhất trong game. Nhân vật đó chính là thợ rèn Đao Kiếm Tiếu.

Nếu bạn từng chơi hiệp khách thì chúng mình sẽ biết sức mạnh của nhân vật ngoài phụ thuộc vào cấp độ thì nó còn phụ thuộc vào trang bị. Mỗi lần đến gặp Đao Kiếm Tiếu là mỗi lần mình đau tim vì vừa mất tiền, vừa mất trang bị. Trong hiệp khách, trang bị sẽ được nâng cấp duy nhất ở chỗ Đao Kiếm Tiếu. Mỗi lần nâng cấp thì phải mua đá nâng cấp và đá khảm để tăng sức mạnh cho trang bị. Cái để lại tuổi thơ ngoài những lần tốn bộn tiền đi mua đá ra thì mỗi lần nâng cấp đồ thất bại thì món trang bị cộng với những viên đá khảm trước đó bị bay màu. Do đó, thời trước nếu chạy quanh map mà thấy có ai cầm đồ có sét đen (Đồ +10) là thấy nể phục biết nhường nào.

<Mỗi trang bị (vũ khí) khi được cộng đến cấp 6 trở lên thì sẽ có màu đặc trưng của tia sét, các bạn có thể search google tìm hiểu thêm nha ^^>

Điểm tuổi thơ thứ hai mình sẽ nói về bản đồ trong hiệp khách.

Bảng đồ khởi đầu trong game

Bản đồ khởi đầu trong game

Điều làm mình ấn tượng nhất chính là đa dạng về bản đồ và đa dạng về số quái vật trong game. Bản đồ thì được tô màu đa dạng, màu nhạt là địa hình thấp cho đến đậm là địa hình vùng núi. Hồi trước với những cấp độ đầu, bãi săn yêu thích của mình là chỗ bãi cóc (Đơn giản vì Cóc là bãi yếu và 1 phát ăn ngay luôn ^^, kinh nghiệm cũng nhiều). Mình còn nhớ là treo máy nguyên một đêm thì nhặt được chiếc nhẫn (với hiệp khách bản lậu thì tỷ lệ đánh quái rớt đồ là dường như cực thấp, cá nhân mình thấy đánh 1000 con thì đâu đó được 1-2 món rơi), mỗi lần có đồ rơi là y rằng mình ngồi search thuộc tính của món đó trên google cả buổi ^^. Với hiệp khách thì bảng đồ rất đa dạng từ Huyền Bột, Liễu Chính, Tam Tà,… Thời điểm này chắc là đã ra rất nhiều map rồi ^^. Giờ khi mình viết bài này và nhìn lại cái bảng đồ màu xanh này thì kỉ niệm lại ùa về.

Điều quan trọng khi chơi các game chính là nhạc nền và chơi hiệp khách cũng không ngoại lệ. Mình sẽ để link nhạc tại đây, các bạn có thể vừa nghe vừa đọc bài để tận hưởng lại tuổi thơ một lần nữa

Cá nhân mình đôi lúc việc học quá stress mình lại mở bản nhạc này lên, không có mục đích nào cả, chỉ đơn giản là nó giúp mình thoải mái hơn và nhớ lại những ngày còn cặm cụi cày game. Thời trước có một kỉ niệm cũng đáng để nói chính là bọn mình không có một máy một màn hình hiệp khách mà thay vào đó là hai ba cái màn hình thu nhỏ. Thời điểm đó mình nhớ mình và ông chú đăng nhập một máy vài acc để cày cho nhanh và để join tổ đội cho tiện. Mỗi lần làm vậy thì CPU và cánh quạt của máy mình rén lắm ^^, nhưng biết sao được vì nó vui mà.

Khi nhắc đến hiệp khách thì mình nghĩ trong một bài viết khó mà nói hết được những kỉ niệm mình đi qua với game. Tuy nhiên, không kể hết được thì mình sẽ nhắc lại một số thứ giúp bạn tự gợi lên được kỉ niệm của mình với game ^^. Bạn còn nhớ hộp auto không (cái hộp mà hiệp khách bản chính chỉ cho dùng 30 ngày nhưng hiệp khách bản lậu thì dùng vĩnh viễn đó), đi mua 999x sâm với 999x bình máu bự. Bạn còn nhớ phù về Huyền Bột không? Trận chiến của hai phái chính tà và làm nhiệm vụ đột phá nhân vật, những danh hiệu và màu khói đi kèm với nó, các skill chạy tóe khói hay bay như kinh công, vân vân và mây mây.

Cá nhân mình thì mình vẫn ấn tượng mãi đến bây giờ về trận chiến chính-tà. Hồi trước mình khá yếu (yếu cả về cấp độ lẫn trang bị) nhưng ông chú mình thì khá mạnh và ổng lên cả bảng xếp hạng trên web của hiệp khách. Nói về trận chiến chính-tà thì mình tóm gọn lại trong một câu “auto chết”. Lúc trước mình cay lắm, vừa bước bay ra giao tranh là mình bay màu mặc dù mình cầm cung và có khả năng bắn xa, nên hầu như để có thể trụ được 30s trong trận chiến là một điều gì đó khiến mình khá tự hào. Trận chiến lúc đó thường hay diễn ra vào khá khuya nên kỉ niệm mình nhớ nhất là chạy vòng vòng để giết thời gian chờ trận chiến bắt đầu (không biết mọi người có như mình không ^^).


Bài viết đến đây mình nghĩ cũng khá dài rồi, và nó giúp mình có thể nhớ lại lúc còn nhỏ chúng mình đã từng có một thời vô lo vô nghĩ cùng bạn bè chinh chiến trong hiệp khách. Cá nhân mình nếu được quay lại thời điểm trước mình vẫn sẽ chọn chơi hiệp khách, không phải vì mình PR cho game mà vì đơn giản là mình vui khi chơi nó. Cho đến giờ mình vẫn còn cảm giác thân thuộc khi xem lại những video hiệp khách và cảm giác muốn được tung hoành như thời trước. Còn các bạn thì như thế nào? Các bạn có muốn quay ngược lại thời gian để chơi hiệp khách thay vì tán đổ em crush lúc trước hay không? ^^.

Tóm lại, bài viết kì này mình đã chia sẻ những kỉ niệm mình từng trải qua trong một tựa game không phải là hot ở thời điểm hiện tại nhưng là một tựa game đáng được xem là tuổi thơ của biết bao nhiêu thế hệ GenZ, GenY Việt Nam. Hi vọng bài viết này một phần nào đó gợi lên được kỉ niệm cho các bạn. Bài viết đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết kì sau nha. Cảm ơn đã dành thời gian đọc ^^.

Hikki

Khách mới

  
Mình là Hikki. đang là sinh viên và thích anime

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện