Trine 4 – Hoàng tử báo đời và cuộc phiêu lưu của ba con người kỳ lạ

Khách quen

  

Những ai yêu thích các thể loại trò chơi rớt não cũng như dùng não, đầu nảy số trong những tình huống nhất định… nói chung là giải đố đók, thì dòng game Trine không phải là một cái tên quá xa lạ nữa. Và hôm nay chúng ta có Trine 4: The Nightmare Prince, tạm dịch là Hoàng Tử Ác Mộng, một phiên bản mới nhất trong dòng game, rất là được yêu thích luôn, rất là cải tiến về hình ảnh luôn, âm thanh và cũng như lối chơi luôn… Mệt ghê :(. Tựa game cũng có một kỷ niệm khá là đáng nhớ đối với tui cho nên khi viết bài này cũng bồi hồi lắm các ông ạ xD. Thôi không dong dài nữa, chúng ta cùng bàn luận một chút về trò chơi giải đố hack não này nhé.

Một tý về Trine và câu chuyện về chàng hoàng tử độc thân vui tính

Dòng game Trine là một dòng game giải đố, phiêu lưu đến từ nhà phát triển FrozenByte, xuyên suốt đến tận ngày nay thì tựa game đã có được cho mình bốn phiên bản, không kể các bản DLC, ngoại truyện cho game. Trò chơi này sẽ có tổng cộng ba nhân vật với các kỹ năng và vai trò hoàn toàn khác nhau, đầu tiên chúng ta một hiệp sĩ tên Pontius hơi thừa cân đáng tin cậy, chàng trai cao, to, khỏe nhưng không đen hôi này có thể hất văng một tảng đá to và các việc liên quan đến sức mạnh. Thứ hai là một lão pháp sư già thông thái tên là Amadeus, sử dụng năng lực của mình để tạo ra các khối vật chất cũng như các thứ tương tự và cuối cùng là Zonya, một nữ tặc chuyên dùng cung và đi đu đưa giữa ngọn cây, khối đá.

Và trong câu chuyện lần này chúng ta sẽ bàn về Trine 4: The Nightmare Prince, ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử mộng mer~, ngoài khả năng ảo tưởng cực mạnh thì chàng còn có năng khiếu về ma pháp thuật, khi biết đến tiềm năng ấy của chàng thì những thế lực bóng tối đã tìm cách lôi kéo và rồi những cơn ác mộng của chàng bắt đầu được hình thành. Chúng lớn mạnh dần theo pháp thuật của hoàng tử, hiện thực trong vương quốc bắt đầu bị nuốt chửng bởi những giấc mơ. Đó là lúc ba chàng lính ngự lâm… à nhầm 3 nhân vật đặc biệt của chúng ta lên đường giải cứu vương quốc.

Ôi – Hoàng tử không tha thứ nữa mà chính chàng đã dính lời nguyền…

Phần game thứ tư của Trine lần này đã quay về lại như cũ

Cho những ông chưa biết với phần game thứ ba thì nhà làm game đã thất bại ê chề, họ đã thử môi trường game 3D nhưng vì cụt vốn nên đổ vỡ, ở phần này họ đã chuộc lại lỗi lầm với 2.5D. Khắc phục được nhược điểm, Trine 4 lần này cứ như là một lời xin lỗi của nhà làm game dành cho người hâm mộ của dòng Trine, vì là người em sinh sau đẻ muộn nên phần game lần này đã được lòng game thủ.

Điều khiến tui thích tựa game này đó là sự đặc biệt giữa các nhân vật, họ có vẻ không liên quan gì tới nhau nhưng lại thực sự là những người đồng đội tin cậy, bổ trợ và giúp đỡ nhau. Nếu mấy ông có bạn để chơi chung thì phải nói là hết nước chấm, game cực kỳ cực kỳ vui khi phải kết hợp kỹ năng của từng nhân vật lại để giải đố qua màn, các câu đố không hẳn là quá khó nhưng vẫn đủ để các ông phải dừng suy nghĩ khoảng chừng là hai giây đó. Tui nhớ có một ải tên là Witch Puzzle, nhiệm vụ của mình là phải sắp xếp các khối ốc đã có sẵn trên sân để chiếu ánh sáng vào trong cái nồi (tui không biết gọi sao nhưng cứ tạm gọi là nồi nhé) của bà phù thủy, đoạn này tốn kha khá thời gian của bọn tui để giải á, lúc đó là khoảng 11h tối và đầu óc ai cũng mệt rồi, bọn tui phải cực kỳ khổ công để có thể qua màn vào lúc đó.

Một điều nữa ở lối chơi của tựa game này cuốn hút tui, đó là những nơi bí mật cất giữ đồ trong game, các ông phải thu thập những mảnh sáng màu hồng (tui tạm gọi là đồ) để có thể mở khóa sử dụng thêm các kỹ năng của từng nhân vật. Theo tui thấy thì việc tìm ra các nơi được giấu trong bản đồ đã khó rồi, đôi khi tìm ra được nhưng việc giải được câu đố để lấy được hay không lại là một chuyện khác nữa, khá thú vị.

Màn giải Witch Puzzle, hơi mệt á nha

Hình ảnh và đồ họa trong trò chơi

Về mảng đồ họa trong game thì phải nói là hết sức đẹp, nói sao ta… um… rất là thế giới thần tiên, trong sáng, hợp với mọi lứa tuổi, diễn tả như vậy có vẻ là hợp lý :3. Tui có tham khảo các bài báo nói về tựa game này thì đa phần họ đều nói hình ảnh trong game gợi nhắc họ về ký ức tuổi thơ, cá nhân tui không cảm thấy như vậy. Khi tui trải nghiệm trò chơi này thì chỉ cảm thấy màu sắc trong game rất là sáng sủa, kể cả khi đánh với lũ quái vật hắc ám thì màu sắc trong game vẫn sặc sỡ và đa màu, thế giới trong trò chơi khá là mới mẻ với tui, cảm giác như đang chìm trong một nơi mà phép thuật thực sự tồn tại và vương quốc lẫn con người nơi đây đã quen với điều đó rồi.

Xuyên suốt quá trình chơi game thì các ông sẽ được đi qua rất nhiều nơi trên vương quốc, từ những cánh rừng xanh với nắng vàng nhuộm sắc cho tới mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt đều được bày ra trước mắt người chơi hết sức tinh xảo. Nói chung là đồ họa rất là đẹp, rất là Fantasy, các ông tự mình trải nghiệm trò chơi này, sẽ không thất vọng và xứng đáng với thời gian lẫn tiền bạc mà các ông đã bỏ ra.

Đồ họa sắc sảo trong game

Những thử thách hết sức dễ thương, kute-phô mai que trong trò chơi

Đã là trò chơi giải đố thì chả lẽ lại có cảnh đua xe đúng không các ông, yếu tố giải đố trong game đối với cá nhân tui thì đánh giá cao. Những thử thách trí tuệ ban đầu sẽ không có gì quá sức nhưng dần dà khi càng về sau thì nhưng câu đố ấy ngày càng hóc búa. Tui đã chia sẻ một màn giải đố căng não của tui ở trên rồi thì đoạn này sẽ chỉ nói sương sương hoy.

Sẽ chỉ là thật nhàm chán nếu chỉ có mỗi phần giải đố, dòng game Trine còn có những pha đánh nhau căng đét đèn đẹt… Thật ra thì tui chỉ nói vậy cho có không khí hoy chứ tui cảm nhận ở Trine 4, mỗi lần đánh nhau đều khá là mệt mỏi, tui chọn nhân vật pháp sư Amadeus thì mỗi lần đánh nhau thì chỉ toàn tạo vật rồi ném vào quái hoặc cầm chân con quái đứng yên một chỗ cho đồng đội đánh hoy. Thật lòng thì cơ chế đánh ở trong game không khiến tui ấn tượng. Nhưng thật sự khi đánh với boss cuối là chàng hoàng tử deep try, mộng mer của chúng ta thì tui mới thật sự cảm thấy khó khi phải combat.

Combat trong game

Đôi khi cảm thấy mình out trình nhà phát triển

Có những đoạn trong trò chơi mà đôi khi chúng ta lại có thể vượt qua mà không theo đúng với những gì mà nhà làm game đã tính toán. Cảm giác không bị gò bó với quy luật trong game, chúng ta có thể thoải mái sáng tạo, phát triển cách để có thể qua thử thách game đặt ra mà không cần tới những điều kiện có sẵn.

Không có gì cả, chỉ là tui cảm thấy phân cảnh này rất đẹp…

Tổng kết

Thời lượng chơi một màn khá là dài, đâu đấy khoảng tầm 45 phút mỗi màn chơi và tổng thời lượng chơi sẽ tầm 12-14 giờ trải nghiệm game, chắc chắn các bạn sẽ luôn luôn hứng khởi với những gì mà Trine 4 mang đến. Tui đã nói điều này với mấy đứa bạn tui thì tụi nó cũng gật gù đồng ý là với mỗi khung cảnh trong game, mấy ông có cap màn hình lại làm ảnh nền cũng ra gì và này nọ nhé, cực kỳ đẹp.

Tin tui đi là trò chơi này rất đáng để trải nghiệm, nếu mấy ông đang tìm một trò giải đố hay chán mấy game mọi ngày chơi và muốn tìm game để đổi gió thì Trine 4 sẽ là một lựa chọn không hề tồi. Hy vọng các ông sẽ có những thì giờ chơi game hết sức vui vẻ cùng bạn bè, người thân. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bài tiếp theo, have fun~.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện