Titans – Phân loại và đặc điểm (P.2)

Huyền thoại ★ ★

  

Như bài trước thì mình đã giới thiệu sơ bộ về faction này. Hôm nay mình sẽ cùng các anh em bàn về các chủng loại cũng như các biển thể Titan phổ biến trong Imperium

Warhound Scout-Titan

Đây là loại có kích cỡ nhỏ nhất trong số các Titan. Bù lại thì nó cực kỳ cơ động, và hầu hết nhiệm vụ dành cho Titan này chủ yếu là đi trinh sát hoặc thọc sâu vào căn cứ địch. Đây là Titan duy nhất được đi theo cặp. Các Titan lớn hơn đi lẻ hoặc theo đội hình riêng. Và Warhound tối đa chỉ có thể đi 2 con cùng lúc vì lí do cực kỳ đau thương mà tôi xin được nói dưới đây

Khi những Titan phản bội tấn công Terra, Horus hạ lệnh cho phép hàng loạt tiểu đội (có lẽ tầm chục con) Warhound khủng bố cả hành tinh. Chúng nó thi nhau nã đạn bừa bãi vào dân vô tội, san bằng mọi vật cản trên đường đi. Đám Warhound đi đến đâu thì cây cỏ héo úa đến đó. Hài cốt, xác người và xe cộ vương vãi khắp nơi. Hậu quả cuối cùng là đám Adeptus Terra, sau khi tái thiết lại Imperium ra luật không cho phép nhiều hơn 2 Warhound đi cùng nhau. Phần để hạn chế sức mạnh của chúng nó, phần để thảm kịch thời Heresy không lặp lại lần nữa. Sau đây là thông số kỹ thuật của em nó:

Buồng lái Warhound Titan

Lucius Pattern Warhound Titan

Mars Pattern Warhound Titan

Tên gọi: Warhound Class Scout-Titan

Nguồn gốc: Sao Hỏa

Các mẫu đã biết: III-XXI

Phi hành đoàn: 1 Princeps, 2 Moderati, 2 Techpriests, 3 Servitors, 4 Servo-Skulls

Nguồn năng lượng: Lò phản ứng Plasma XIV

Trọng lượng: 410 Tấn

Chiều dài: 12.1m

Chiều rộng: 11m

Chiều cao: 14m

Gầm cao: 6.5m

Tốc độ tối đa trên đường cái: 58km/h

Tốc độ tối đa trên bề mặt khác: 42km/h

Vũ khí chính: Plasma Blastgun

Vũ khí phụ: Vulcan Mega Bolter

Biên độ quay vũ khí: 100 độ

Lượng đạn vũ khí chính: Vô hạn (Dùng năng lượng từ lò phản ứng)

Lượng đạn vũ khí phụ: 14000 viên

Giáp phần trên: 95mm

Giáp phần thân: 95mm

Số hiệu phương tiện: 0550-4332-982-WH

Reaver Battle -Titan

Lớn hơn Warhound Titan, Reaver là lựa chọn tiên phong khi cần. Vũ khí mạnh hơn, khả năng chống chịu tốt hơn Warhound nên đây cũng là một trong những Titan phổ biến nhất Imperium. So với Warhound thì có lẽ do Reaver đặt lõi năng lượng ở phía sau nên sống dai hơn là vì vậy. Nhưng trong những môi trường chật hẹp như thành phố hay rừng rậm, đây lại là một điểm bất lợi (Các ông cứ tưởng tượng mấy thằng pháo binh nó núp trong nhà cao tầng rồi nã Lascannon móc lốp. Mấy con Reaver to cao khó xoay trở thì chẳng khác nào cá nằm trên thớt đấy ạ). Bù lại vũ khí có thể mang theo được của Reaver khá đa dạng. Thường thì vũ khí của đám Scout Titan hay được dùng. Và nếu cần hỏa lực mạnh, ok thôi chúng ta cùng lắp dàn phóng tên lửa lên nào (Vũ khí của đám Battle Titan thì phải ngon chứ anh em nhỉ ?)

Thậm chí mấy con hàng này cũng chẳng từ chối vũ khí cận chiến. Anh em nào xem chúng nó đấm nhau bằng Power Fist (loại dành cho Titan) tòe loe hột me một cách máu lửa thì chắc cũng hiểu ý tôi á. Chỉ có điều…do công nghệ chứa trong STC, bản thiết kế gốc đã bị thất lạc nên những Reaver Titan còn lại không nhiều cho lắm (Không biết có phải tụi Adeptus Mechanicus ỉm đi hay là gì). Vậy nên số ít Reaver còn sót lại cũng đảm nhận việc yểm trợ hỏa lực nhiều hơn xông pha lên tiền tuyến

Tùy vào các phiên bản thì Reaver sẽ được trang bị các loại vũ khí khác nhau (Mars Pattern có Multiple Rocket Launchers và Turbo-Laser Destructors. Lucius Pattern thủ sẵn Volcano Cannon và Gatling Blaster). Nhưng thường thì đa số Reaver sở hữu những thông số này:

Phác thảo một Reaver Titan

Buồng lái Reaver Titan

Tên gọi: Reaver Class Battle-Titan

Nguồn gốc: Sao Hỏa

Các mẫu đã biết: I-XIV

Phi hành đoàn: 1 Princeps, 2 Moderati, Techpriests,

Nguồn năng lượng: Lò phản ứng Plasma XXII

Trọng lượng: 783 Tấn

Chiều dài: 15.4m

Chiều rộng: 18.1m

Chiều cao: 22.3m

Gầm cao: 8.5m

Tốc độ tối đa trên đường cái: 27km/h

Tốc độ tối đa trên bề mặt khác: 19km/h

Vũ khí chính: Melta Cannon, Gatling Blaster

Vũ khí phụ: Apocalypse Missile Launcher

Biên độ quay vũ khí: 100 độ

Lượng đạn vũ khí chính: Melta Cannon 30 viên, Gatling Blaster 90 viên

Lượng đạn vũ khí phụ: 40 quả tên lửa

Giáp phần trên: 120mm

Giáp phần thân: 120mm

Số hiệu phương tiện: 0550-4332-981-RV011

Warbringer Nemesis – Class Titan

Nằm giữa Warlord-Class và Reaver-Class, với khẩu Quake Cannon và cái Machine Spirits cực kỳ hung hãn, con Titan này sẵn sàng vả vỡ mồm bất cứ thanh niên hổ báo nào thích gây sự. Bản thân Warbringer cũng có rất nhiều biến thể khác nhau. Tất nhiên bản gốc từ Sao Hỏa vẫn phổ biến nhất rồi (Nó xuất hiện từ thời Great Crusade, nhan nhản đến mức còn đông hơn mấy Titan khác. Và bởi vì nó sinh ra để diệt mấy Titan cơ động như Warhound hay Reaver, nên cái trò úp sọt hội đồng không ăn thua đâu. Không quân hả? Mấy con chim sắt này cù léc anh nhột quá ahaha)

Tuy mạnh vậy nhưng mà không phải Princeps, Moderati nào cũng có thể cầm lái. Cái Machine Spirits của con hàng này sẵn sàng đón chào kíp lái bằng vài con ma trú ngụ bên trong. Hoặc nhẹ nhàng hơn, tạo ảo giác khiến các bác tài hoang tưởng tâm thần, kiểu gần giống đập đá nhưng mà ghê hơn nhiều lần. Và kíp lái của loại này cũng thuộc hàng đông đảo hơn so với 2 thằng kia. Không biết tụi Tech-priest nghĩ gì mà mồm miệng kín như bưng, cả thông số chi tiết cũng không cạy họng ra được chứ đừng nói đến STC. Đối với chúng nó, phục vụ vận hành con Titan này là một niềm vinh dự rất lớn, giống như Astartes vào hòm Dreadnought vậy

Như thường lệ, mình xin phép được giới thiệu thông số ít ỏi (Chủ yếu là vũ khí) của bé này:

Tên gọi: Warbringer Nemesis Class Battle-Titan

Nguồn gốc: Sao Hỏa

Các mẫu đã biết: Mars-Alpha Pattern

Phi hành đoàn: 1 Princeps, 2 Moderati, 4 Techpriests,

Nguồn năng lượng: Lò phản ứng Plasma

Trọng lượng: Không rõ

Chiều dài: Không rõ

Chiều rộng: Không rõ

Chiều cao: Không rõ

Gầm cao: Không rõ

Tốc độ tối đa trên đường cái: Không rõ

Tốc độ tối đa trên bề mặt khác: Không rõ

Vũ khí chính: Nemesis Quake Cannon, 2 Reaver Laser Blasters

Hoặc 2 vũ khí gắn trên tay gồm: Reaver Gatling Blaster, Reaver Laser Blaster, Reaver Volcano Cannon, Reaver Melta Cannon

Vũ khí phụ: 2 Anvilus Pattern Defence Batteries

3 Ardex-Defensor Mauler Bolt Cannon Turrets

Biên độ quay vũ khí: Không rõ

Lượng đạn vũ khí chính: Tùy vào vũ khí trang bị

Lượng đạn vũ khí phụ: Tùy vào vũ khí trang bị

Giáp phần trên: Không rõ

Giáp phần thân: Không rõ

Số hiệu phương tiện: Không rõ

Warlord Battle – Titan

Hung thần trên chiến trường, chủ lực của Imperium. Đọ sức với bọn này trên mặt đất là điều gần như không thể, vì lớp giáp của Warlord rất dày, hầu như không bị hỏa lực hạng nhẹ xuyên thủng, chưa kể lò phản ứng đặt ở vị trí rất cao. Bộ binh như Astartes hay Imperial Guard cho dù có dùng cả Land Raiders hay Baneblade cũng bó tay với chúng nó. Ngoài Princeps và các Moderati, hàng trăm Servitors và Tech-Adepts phải cố gắng hết sức mới có thể vận hành cỗ máy khổng lồ này. Mỗi Moderati phụ trách một vũ khí cho cỗ máy. Một trong số bọn họ, Sensori, điều khiển cảm biến động cơ. Trong khi Steersman nhận nhiệm vụ di chuyển cỗ máy. Vì từ Warlord trở đi mọi chuyện bắt đầu phức tạp lên, nếu kíp lái không cẩn thận thì kiểu gì cũng toi. Vậy nên các Moderati gần như là phó chỉ huy điều hành đám Servitors, để Princeps rảnh tay vận hành Titan này (Một số Princeps cầm lái lâu năm, tầm vài thế kỷ còn chơi tới bến. Họ đem cả cơ thể già cỗi của bản thân kết nối với bể chứa đặc biệt, coi như chết dí vĩnh viễn với con Titan đó luôn. Ai xem Helsreach thì chắc cũng nhớ đoạn Grimaldus gặp bà Princeps Zarha Mancion nhỉ?)

Và chúng ta có những biến thể Warlord-Class sau:

Mars-Alpha Pattern: Phiên bản cổ nhất, được chế tạo trên các Forge Worlds như Mars, Metalica, Anvillus. Ngoài Mauler Bolt Cannon và Lascannon, nó còn được trang bị các loại vũ khí yểm trợ như Laser Blasters 3 nòng và 2 Belicosa Pattern Volcano Cannon

Mars-Beta Pattern: Một phiên bản được thiết kế để Machine Spirit bộc phát ra ngoài một cách mạnh mẽ nhất. Legio Ignatum dùng phiên bản này trước cả khi Imperium ra đời. Và tất nhiên, với bản năng hiếu chiến như vậy thì nó gần như là một con ngựa chứng đứt cương, thách thức cả những Princeps, Moderati tài ba nhất cầm lái

Lucius-Alpha Pattern: Những con người tài ba trên Lucius đã tạo ra một phiên bản cực kỳ hiếu chiến không kém Sao Hỏa. Lịch sử chứng kiến chúng nó ghi dấu lên những cuộc chiến thời Great Crusade, Horus Heresy và cả những trận đánh sau này. Và vì nó dùng chung linh phụ kiện với Mars Pattern, đặc biệt là phần buồng lái (chính là phần đầu con Titan) nên hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa một cách thật dễ dàng


Proximus Pattern: Được lắp ráp bởi Forge World Proximus, đây là Titan quen thuộc với Legio Invicta. Phiên bản này sử dụng bình chứa đặc biệt để kết nối Titan với Princeps. Và các Moderati, Steersman, Sensorii cũng như Famulous cũng phải hoạt động hết công suất để vận hành con hàng này (Princeps chết dí một chỗ nắm quyền chỉ huy rồi thì phải có người đứng ra quản lý mấy thằng thợ chứ)

Psi-Titan: Cái này thì hơi đặc biệt tí, để từ từ mình kể cho anh em. Đại loại là để tạo ra con Titan này thì cần thông qua một nghi thức từ thời Dark Age Of Technology có tên là Ciricrux Anima. Nói đơn giản là đem tế 1 thằng Psyker, nhét xác vào lõi của con Titan. Điều mấu chốt là phải giữ thằng Psyker sống để nó cung cấp năng lượng Psychic cho con Titan này, và thằng Princeps bảo gì nghe nấy. Nghe khá man rợ đúng không? Vậy nên mới gọi Warhammer là Grim dark (ít ra bọn Grey Knights tuyển Psyker còn nhân từ chán so với việc dính chặt nạn nhân vào như thế này). Vũ khí đáng sợ nhất của Psi-Titan là Sinistramanus Telebrae, hay còn gọi là Psi-Cannon. Chỉ cần một phát bắn là nạn nhân sẽ bị hút vào Warp và mắc kẹt mãi mãi ở trong đó. Cho ai chưa biết, Warp vốn là nơi sinh sống của đám Daemon, Chaos Gods và những thực thể sẵn sàng hành tỏi nạn nhân nào đó vô tình lạc vào, khiến họ sống dở chết dở, thậm chí van xin được chết vì điều đó là cách giải quyết nhẹ nhàng nhất trong Warp. Chắc đến bây giờ chỉ có Kaldor Draigo lang thang trong Warp mà không bị làm sao. Với sức mạnh khủng khiếp như thế, cho nên phiên bản duy nhất được nhiều người biết đến là Warlord-Sinister Class, ghê quá phải không? Tí thì quên mất, thông số hiện tại của nó nè anh em:

Mars-Alpha Pattern Warlord Titan của Legio Gryphonicus

Mars Pattern Warlord với phần đầu là Lucius-Alpha Pattern của Legio Mortis

Warlord-Sinister Psi-Titan

Buồng lái Warlord Titan

Tên gọi: Warlord Class Battle-Titan

Nguồn gốc: Sao Hỏa

Các mẫu đã biết: Không rõ

Phi hành đoàn: 7-12 người (bao gồm 1 Princeps, 2-5 Moderati, 1-2 Tech-Priests) + 22 đến 34 Servitors

Nguồn năng lượng: Lò phản ứng Plasma kiểu Theta-Maximal

Trọng lượng: Không rõ

Chiều dài: Không rõ

Chiều rộng: Không rõ

Chiều cao: 32.76m

Gầm cao: Không rõ

Tốc độ tối đa trên đường cái: Không rõ

Tốc độ tối đa trên bề mặt khác: Không rõ

Vũ khí chính: 2 Volcano Cannon ở tay, 2 khẩu Laser Blasters 3 nòng gắn trên nóc

Vũ khí phụ: Mauler Bolt Cannon và Lascannon

Biên độ quay vũ khí: Không rõ

Lượng đạn vũ khí chính: Tùy vào vũ khí trang bị

Lượng đạn vũ khí phụ: Tùy vào vũ khí trang bị

Giáp phần trên: Không rõ

Giáp phần thân: Không rõ

Số hiệu phương tiện: Không rõ

Hỏa lực phụ: Gồm 3-5 Gun Servitors, đặt trên đầu Titan

Emperor Titan

To phết…


Vâng, những Titan to nạc nhất một Titan Legion có thể sở hữu. Với chiều cao tối đa là 150m, cùng kích thước to bằng vài cái nhà thờ ghép lại, tôi đảm bảo anh em chồng 5-7 cái tháp Lotte Liễu Giai ở Hà Nội hay Bitexco ở Sài Gòn cũng chưa chắc cao to hơn con hàng này. Hỏa lực á, Hellstorm Cannon, Plasma Annihilator cùng 12 cái Void Shields sẵn sàng làm cỏ lũ cắc ké cả gan động đến cái móng chân của cỗ máy thần thánh này. Hai Class Imperator và Warmonger sẽ đủ sức khiến anh em choáng ngợp trước công nghệ thần thánh của vũ trụ 40k. Một Class chuyên tấn công, Class còn lại tốt ở khoản yểm trợ. Và dĩ nhiên chỉ có những Princeps dạn dày kinh nghiệm mới được ngồi ghế chỉ huy. Đám này bự đến mức các Grand Masters, những ông lớn trong Titan Legions dùng làm sở chỉ huy lưu động nữa cơ mà (Theo các anh em thì nó chứa được bao nhiêu cái Baneblade nhỉ?). Với hỏa lực hủy diệt như thế thì rất ít khi Titan loại này đánh cận chiến, mà chủ yếu khai hỏa tiêu diệt địch từ xa. Thường thì kích cỡ của chúng nó dao động trong khoảng 43 đến 150m. Thậm chí nguyên một đại đội bộ binh có thể nằm gọn trong cỗ máy vĩ đại không thằng nào dám đụng vào này, anh em nào muốn ngồi thử không? Thiếu hỏa lực hả? Yên tâm đi vì những món “đồ chơi” của đám Titan cấp thấp hơn hoàn toàn tương thích với tụi này. Không tin ư? Thế thì để tôi cho các anh em nếm mùi Melta Cannon thơm ngát hương khói, hoặc Vulcan Mega Bolter với vài nghìn viên “Kẹo Titan” trong tích tắc nhé

Con này cũng to…

Imperator Titan

Warmonger Titan

YOU DARE TO FACE ME???

Đáng lẽ còn Castigator-Class Titan cũng từ thời Dark Age Of Technology nữa cơ, nhưng do Chaeronia, Forge World nơi con Titan này cư trú bị cuốn vào Warp. Xong sau đó nó giao kèo với tụi Black Legion, để Daemon nhập vào. Đến khi được tìm thấy bởi Justicar Alaric cùng mấy anh Grey Knight thì con Titan này đã tha hóa nặng lắm rồi. Kết quả là Alaric cùng đồng bọn phải tiêu hủy con Castigator này cũng như bản thiết kế STC của nó. Chứ nếu để Failbaddon biết được thì Imperium ăn no đạn Bolter là cái chắc. Nghe đồn mấy con Castigator dùng năng lượng từ Warp để vận hành. Mà đã chịu ảnh hưởng từ Warp thì không phải tụi Astartes thì cũng là Inquisitor hay Deathwatch tiêu diệt thôi

OK anh em, đã đến lúc buông bút cho phần 2 của loạt bài này, tôi vẫn còn trữ trong PC nhiều thứ hay ho lắm. Cơ mà để đăng lên cũng hơi mất thời gian, tại tôi quẳng lung tung không chịu phân loại rõ ràng, cái nào ra cái đó. Tôi sẽ sắp xếp hợp lý đến mức có thể để quăng bom cho các anh em thưởng lãm. Bye nhé, các hiệp sĩ.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly

  • Lợn Traitor - 10.01.2021

    Tưởng tượng đang vibe rất bình thường cùng đội quân có 2 Reaver Titan rồi đâu ra con Imperior Titan từ từ bước đến base nhà.