Ummm…. Nói sao nhỉ? Ah, đây là lần đầu tiên mình đăng bài trên web nên chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót. Mong mọi người thông cảm và góp ý để mình sửa, có thể là trong lần đăng bài tới (chỉ là nếu có thể thôi nha).
Cảm ơn admin đã duyệt bài của em ạ.
Giờ vào vấn đề nào. Như tiêu đề mình đã nêu, đây chỉ là những game mà mình biết hoặc đã chơi qua muốn chia sẻ cho anh em chơi thử, có thể là trong thời gian rảnh của anh em hoặc chỉ đơn giản là muốn test game hay thử cảm giác mới. Mọi lý do đều hợp lý, trừ lý do không thích là mình chịu.
Hầu hết các game mình đưa ra là do người khác giới thiệu hoặc xuất phát từ sở thích của mình. Và dĩ nhiên, hầu hết là game bản quyền, nhưng nếu không thích bạn có thể chơi crack. Bạn chọn cái nào cũng tuyệt cả, vì đó là quyết định của bạn, mình đều cảm thấy vui thay bạn. Thật sự đó, không phải nói dối đâu, mà vì mình cũng từng một thời như thế, eheheheh…
Nhưng mình nghĩ việc chơi game bản quyền có thể tốt hơn một chút, phải. Một chút ít thôi, dĩ nhiên là files data game đều giống nhau. Thế nhưng mình lại nghĩ khác một chút ít, là nếu bạn chơi game phải bỏ tiền ra mua thì cảm giác trải nghiệm sẽ khác một chút. Vì bạn đã bỏ ra công sức (ý mình là tiền ý, nói thế cho ngầu), và tôn trọng những người đã làm game này. Bạn sẽ cảm thấy ý nghĩa hơn vì đã bỏ tiền ra mua một game đáng giá. Trong trường hợp không có khả năng tài chính hoặc phương tiện nạp tiền, thì bạn cứ việc mà chơi bản crack, đừng nghĩ gì nhiều hết, cứ bỏ qua tất cả mà triển. Tận hưởng sự thú vị của việc chơi game, đó mới là điều quan trọng nhất. Thôi không dài dòng nữa, mình sẽ vào vấn đề ngay đây.
The Journey
“One of the most amazing game experiences of my life”
– GamesRadar
Mình nghĩ game này không có quá nhiều người biết đâu, vì trên Steam cũng không có, chỉ có ở mỗi Epicstore mà thôi. Và mình đã chơi qua được một xíu, lý do mà mình chỉ chơi được một xíu cũng hơi xàm lao nên mình sẽ không kể đâu nhé. Lý do mà mình thích The Journey vì thông qua nó, mình muốn hiểu hơn về ý nghĩa cuộc đời bản thân, và các điều bí ẩn phía trước, dù mình cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi, mới 16, là một thằng trẻ trâu đúng nghĩa. Mới chân ướt chân ráo bước vào làng game nên không dám gáy ạ.
Cảm nhận của mình về game là nó đem lại một cảm giác gì đó rất lạ, không có dù chỉ một câu thoại, mọi thứ đều phụ thuộc vào khả năng tưởng tượng và cảm nhận của bạn. Qua từng quãng đường, bạn suy nghĩ về lý do tại sao mình ở đây và tiến về phía trước, do mình khá gà nên không thể diễn tả cho bạn một cách chân thực nhất được. Nhưng mình nghĩ rằng không có gì khó chơi cả, nên nếu bạn hứng thú hãy thử chơi một lần nha. Mình có một lời khuyên cho anh em nè, là nên chơi bản quyền vì anh em sẽ gặp được một điều rất tuyệt trong game, nếu đủ may mắn hihi…
Đây là một bài viết về game bởi gamek, anh em đọc thử để biết thêm trước khi quyết định chơi: http://gamek.vn/pc-console/journey-tua-game-khien-nguoi-choi-cam-thay-minh-nho-be-2010061911083695.chn
A Mysterious World
Alone and surrounded by miles of burning, sprawling desert, you soon discover the looming mountaintop is your goal. The passage will not be easy but this experience of a lifetime will help you discover who you are, what this place is, as you arrive at your purpose.
Đây là link dành cho anh em rich kids, hoặc game thủ chính nghĩa (đối với mình nghĩa là chỉ chơi game bản quyền thôi nha, không phải kiểu tryhard đâu), hoặc là người như mình, nghèo nhưng thích chơi game bản quyền vì nghĩ rằng bản thân cũng có danh dự và lòng tự trọng. Trong link này cũng có video về game, mời anh em xem thử nếu hứng thú.
https://www.epicgames.com/store/en-US/product/journey/home
NieR: Automata
Đây cũng là một tựa game mà mình muốn giới thiệu, tuy chưa từng chơi nhưng rất muốn chơi mà lại không đủ tài chính, cả về phần cứng lẫn giá game, ehehehe…
Nhưng mình cũng đã đọc qua nhiều bài của web HSBT về game và hiểu được rất nhiều giá trị khác, anh em hứng thú nên thử tìm đọc xem sao, có gì chia sẻ cho mình suy nghĩ của anh em nữa. Do mình chưa chơi nên chưa có kinh nghiệm hay trải nghiệm về game nên không thể chia sẻ cho anh em được. Thành thật xin lỗi anh em. Và có một điều duy nhất khiến mình hơi buồn là thiết kế các boss hay machines không được trau chuốt lắm, ít nhất trông nó phải ngầu một chút, như vậy mới tôn trọng kẻ thù của mình. Mà mình nghĩ chắc do không đủ tài chính hoặc có lý do khác nên mới làm thế, dù gì game cũng nặng hơn 50GB mà, đầu tư thêm chắc chớt mất.=))))
Mình biết đến game qua một người bạn, phải nói là nhờ một bài hát của game, nó thực sự rất hay, mời anh em nghe thử, ít nhất phải nghe hơn chục lần nha, mới có thể khẳng định nó hay được, chứ nghe có một lần mà phán nó không hay là chịu thua luôn.
Do không biết nhiều nên viết ngắn gọn, mong anh em bỏ qua.
Ori And The Blind Forest
Game này mình cũng chỉ được chơi có chút xíu ở ngoài net, nhà khá giả nhưng không muốn phụ thuộc vào bố mẹ nên không xin gì hết, thế là thành ra mình nghèo vl, đã nghỉ học mà chưa có việc làm nữa chứ, đúng là ăn hại vãi lít.
Mình chỉ nói về cảm nhận của bản thân. Về đồ họa, tuyệt không thể tả luôn, màu sắc hài hòa, không sáng quá, mang đúng chất phong cách fantasty, mình cực thích luôn, chắc do lần đầu được chơi nên vui lắm. Lối chơi thì mình không hiểu nhiều lắm, nhưng phải công nhận là thú vị, lạ lẫm nữa. Cốt truyện thì mình chơi Việt hóa, hiểu thì có đôi chút chứ không sâu lắm.
Lý do mình chơi là vì mình thích các truyền thuyết lắm, cộng thêm đồ họa độc nhất của game, lối chơi chưa thấy bao giờ (chắc do mình chơi ít game quá, lại kén chọn nữa). Âm nhạc thì mình chưa được nghe nhiều lắm nên không rõ, nhưng mình nghĩ nó không tệ lắm đâu, có khi còn tuyệt ấy chứ.
:)) thôi không bàn về game nữa bàn về bộ truyện kia đi, đam mê hết…quá tuyệt vời, nhưng mà bro sao lại là bối cảnh Nhật ( rồi thì chữ nhật chẳng ) tại sao vậy ? Tại sao không có tà áo dài, học đường ở Việt Nam kém vui sao ?
Ý bạn là sao? Bộ truyện nhóm mình làm từ bản raw nhật, đối với mình thì bộ tsurezure rất hay và hài. Còn câu hỏi của bạn mình ko hiểu lắm, bạn giải thích được ko?
:)) mình tưởng là bộ truyện đấy do các cậu tự viết tự vẽ.
Xin lỗi nha, chỉ là tụi mình dịch truyện thôi, nếu bạn thích áo dài thì mình biết một bộ đó, do một tác giả người nhật gốc việt viết.
Cụng ly vì bài viết và cả bộ truyện nhóm các bạn đang làm nữa, 2 3 Dzô
Thanks bạn nha :))
wlemto