Một chút tình cảm ngọt ngào trong Marvel Comics

Huyền thoại ★

  

Chợt nhận ra bên cạnh những trận chiến, những tình bạn, tình đồng đội và tình cảm trong gia đình, thì thứ tình yêu trong comic thực sự rất đẹp, nó không như những thứ gọi là ngôn tình với thứ tình yêu quá thể tươi đẹp. Những cuộc tình trong comic tái hiện lại tình cảm ngoài đời tinh tế, đắng cay có, lãng mạn có,…

Và bạn đang tìm kiếm thứ tình yêu nào cho riêng mình? Nếu như thứ tình yêu “hạnh phúc mãi mãi” thì khó đấy. Tôi cho rằng cuộc tình giữa Luke Cage và Jessica Jones thực sự rất đẹp. Cả hai (hầu hết) đều kết hôn trong cuộc tình lãng mạn và đã có một đứa con gái với nhau. Nhưng cái thú vị đó chính là cách họ sống bên nhau, một cuộc tình lãng mạn nhưng cũng không thể thiếu được sự điên rồ của cuộc sống siêu anh hùng. Nhưng tình cảm của họ đâu phải lúc nào cũng bền chặt được, Jessica Jones lúc nào cũng bị ám ảnh bởi ác nhân Purple Man, hắn ta chính là kẻ đã ép buộc cưỡng hiếp cô, là kẻ đã khiến cho Jessica lúc nào cũng chìm đắm trong ác mộng, và nó đã tái hiện trong đầu truyện về Purple Daughter…

Pin on Hell's Kitchen

Nhưng nếu nói về kết hôn thì ta không thể không nhắc đến Reed và Sue Richards. Đây là cặp đôi có đám cưới đầu tiên và trọng đại nhất trong lịch sử Marvel, hai người như thể hiện cho tình yêu trong Marvel. Cặp đôi bền lâu nhất và đã có hai đứa con cho riêng họ. Họ đã trải qua biết bao sóng gió, đau khổ, những cuộc chia ly, như trong cuộc nội chiến siêu anh hùng, khi mà Sue nhìn thấy được tội ác quá lớn của Reed khi chế tạo ra Ragnarok – một clone của Thor đã đem tới cái chết của Giant Man, hai người bọn họ đã tạm thời chia tay và ta thấy được Reed đã đau khổ như thế nào, trong tâm thư của anh từng viết, Reed và Sue không chỉ có những phút giây lắng đọng, thăng trầm, họ yêu nhau và chỉ thể hiện ra dù chỉ nhỏ một, nhưng họ vẫn luôn chung thủy.

Reed Richards & Sue Storm | Xander Xavier | Flickr

Nhìn vào Reed của Earth-616, nhưng lại nhìn qua Reed của Earth-1610, lại càng khiến ta suy nghĩ về Sue đã tác động tới Reed thế nào. Tình yêu là thứ giúp anh trưởng thành hơn nữa, nếu không có Reed sẽ trở thành một kẻ đáng sợ như thế nào? Ở Earth-1610, một Trái Đất song song với Trái Đất chính, Reed và Sue cũng có một mối quan hệ say đắm, nhưng kết thúc quá đau buồn khi Reed cầu hôn Sue ngay trong tang lễ của bố cô, cuộc tình thì chấm dứt, Reed thì càng lúc càng biến chất và trở thành một con quái vật mang tên The Maker.

Tình yêu nào cũng phải có một điểm sốc, và đó chính là những bi kịch, đa số là cái chết. Ai trong chúng ta đều biết rằng người Peter Parker/Spider-Man yêu nhất không phải là Mary Jane, mà chính là Gwen Stacy. Anh chứng kiến người mình yêu nhất chết, cái chết không những chia cuộc tình của họ mà cũng khiến người hâm mộ xúc động. Peter đã khóc vào ngày Gwen mất, anh đã hét vào mặt Green Goblin: “Mày đã giết người con gái mà tao yêu thương nhất!”. Peter cô đơn và đúng lúc đó, MJ xuất hiện và đã khiến đem anh trở lại với cuộc đời. Vẫn có nhiều cuộc bàn cãi về mối tình tay ba này nhưng mọi thứ đã kết thúc trong “One More Day”.

Mary Jane vs Gwen Stacy-1 - Version 2 by jpgfile0199 on DeviantArt

Khi hai kẻ sát thủ yêu nhau, liệu họ có êm đềm không? Elektra không yêu Daredevil theo kiểu yêu bình thường. Họ là kẻ thù của nhau, rồi họ yêu nhau, Bullseye kết liễu cuộc đời cô và một lần nữa, cô trở lại làm kẻ thù của anh. Nhưng dù cho thế nào, tình cảm giữa họ không bao giờ bị phai nhòa. Trong Shadowland, Daredevil đã giết chết Bullseye như cách mà hắn đã giết Elektra, mặc dù có tàn độ thật, nhưng nói gì thì nói, chính hành động này cũng đã lóe trong ta những tình cảm của anh dành cho cô. Nhưng đôi khi tôi lại luôn phân vân giữa mối tình của Daredevil mới Karen Page, mặc dù Karen đã làm rất nhiều điều tồi tệ cho Matt đấy, nhưng anh vẫn trao cho cô tình yêu say đắm, liệu đó có phải vì yêu mà cứ đâm đầu?

Một con quái vật thì không biết yêu ư? Có nhé. Yêu nhiều là đằng khác. Một cuộc tình thơ mộng giữa Bruce Banner và Betty Ross thực sự rất lãng mạn nhưng họ đều bị những thử thách chia rẽ, đặc biệt là từ bố cô, tướng Ross. Một cuộc tình ngắn ngủi, nhưng lại khiến cho ta thấy được phần người trong Hulk, mối tình với Jarella hơn nhiều thế nữa. Không cần nói chắc ai cũng biết Hulk yêu Caiera nhiều như thế nào. Họ đã có một đứa con, Hulk không trông chờ gì nhiều hơn một gia đình, một mái ấm. Anh sẵn sàng bỏ đi nhưng quá khứ sau lưng nhờ vào tình yêu chung thủy của cô dành cho anh. Nhưng mọi thứ lại một lần nữa lấy đi tất cả của anh. Chàng trai ấy đã đem nỗi căm phẫn, tình yêu vợ con trở lại Trái Đất để trả thù, tình yêu anh lớn đến mức đã giúp cơn thịnh nộ của anh to dường nào đủ để khiến cho tất cả anh hùng phải kinh hãi về anh.

Incredible Hulk & Betty Ross | Marvel superheroes, Incredible hulk ...

Cũng còn một con quái vật nữa, một kẻ xuất hiện như một thần chết. Wolverine có lẽ là kẻ kém may mắn nhất trong tình yêu và đôi khi anh tự nhận mình chính là án tử hình của phụ nữ. Anh đã từng có Rose, cô đã chết bởi chính anh; anh đã từng có Itsu – mẹ của Daken, nhưng cô cũng bị giết trong Thế Chiến thứ 2 bởi Winter Soldier; và rồi đến Jean Grey, ngay cả máu của cô cũng đỏ thẫm trên bàn tay của Logan. Không những thế, vẫn còn những người phụ nữ khác như Mariko Yashida, Yukio,… Xung quanh Wolverine chỉ toàn những thảm kịch, chúng từng cái một như dấu chấm hết cho một mảnh tình của anh. Anh vẫn luôn hối hận, hối hận vì đã để họ lại gần anh, lại gần một con quái vật chỉ muốn có tình yêu.

Tôi yêu thích những cặp đôi của comic, vì điều đó thật lãng mạn, những câu chuyện phía sau của anh hùng, những tình yêu nở rộ trên những cuộc chiến, tôi yêu tình yêu bền lâu của Reed và Sue, tôi yêu tình yêu thắm thiết của Peter với Gwen, và còn vô số cặp đã kể trên nữa,… Nhưng có lẽ nên để dành cho một cặp đôi nhỏ, một cặp đôi mà quen từ rất lâu nhưng trong khoảng thời gian gần đây thì tôi mới thấy nó thật sự đẹp thế nào. Đó là The Thing và Alicia Masters.

Nghe có lạ không nhỉ? Một số người thì sẽ cảm thấy hơi lạ, Alicia Masters là ai, The Thing thì còn biết chứ cô nàng này lạ quá? Well, Alicia Masters xuất hiện từ rất lâu rồi, cô là bạn gái của The Thing từ những tập truyện xưa cũ.

Tình yêu của hai người đặc biệt, vì họ yêu nhau không phải vì ngoại hình, bạn nghĩ rằng ai mà dám yêu một gã người đá như Ben chứ, cơ mà có đấy, Alicia chứ còn ai. Họ yêu nhau bằng tâm hồn, bằng cảm xúc. Tình yêu đơn giản ấy bộc lộ chỉ trong vài trang truyện nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến cho người đọc cảm thấy thật lãng mạn, thật kì lạ. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến, “học theo” người bạn của mình, Reed Richards, Ben Grimm đã có cho mình một đám cưới đi vào lịch sử, khi anh trao chiếc nhẫn cho Alicia, trước sự chứng kiến của vô vàn anh hùng. Điều đó liệu có xứng đáng để nói rằng họ là một trong những cặp đôi đẹp nhất Marvel không?

Còn bạn thì sao? Đã có ai yêu chưa? Ngay cả một cục đá như Ben còn có người yêu đấy.

Không chỉ có những mối tình trên, còn rất nhiều rất nhiều cặp đôi thực sự đẹp và lãng mạn khác như Wiccan và Hulkling, Venom và Eddie,… Như tôi đã nói, thứ tình cảm trong Marvel không đơn giản chỉ là một thứ mà tác giả nghĩ ra, mà nó là nơi mà bạn có thể chia sẻ cho chính bạn.

See ya!

Nguyệt

Huyền thoại ★

  
Lữ khách độc hành, trùng vạn dăm Dừng chân ghé lại, thưởng rượu ngon

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện