Kỷ niệm 7 năm HSBT: Quán beer trong lòng khách (P.3)

Khách mới

  

Từ Himaniac:

https://youtu.be/h3YkDddG3fA

Đây là giọng tôi. Và tôi đã nói đi nói lại là mình không ngờ HSBT đã được 7 năm. Dĩ nhiên là web chuồng chim đã tồn tại 7 năm. Còn nếu bạn chưa xem thì okay tôi sẽ viết một bài Lược sử thời gian trong vỏ hạt dẻ của cá nhân tôi. Hôm nay nghiêm túc tôi không tui nha.

Tôi biết HSBT đúng đợt The Game Award năm 2017. Tất nhiên năm đó gây khá nhiều tranh cãi vì có sự bùng nổ của dòng game Battle Royale. Vì vậy mà admin đã có 1 bài viết mang tính cà khịa: “GOTY năm này thuộc về game mà ai cũng biết không phải của hãng Nintendo rồi”. Mặc dù admin là fanboy của game Zelda Breath of the Wild và không hiểu cm gì cốt truyện. Tạm gác lại. Chung quy sau đợt comment vui vui và nhận được 1 đống haha reactions của admin thì tôi chính thức vào group này. Nghĩa là tuổi tôi bằng tuổi group. Trước đó tôi có tình cờ biết vì trang chạy quảng cáo. Thực ra bài viết hồi đó vẫn khá là kiểu tạp chí game nhưng vẫn mang phong cách hoàn toàn mới. Thực ra nếu như đọc về tin tức game thì tôi có thể đọc source khác. Nhưng hơn cả là những bài viết ở đây là những bài viết mang TÍNH CẢM XÚC CAO VÀ KHÁCH QUAN CAO. Đó mới chính là cái thu hút tôi nhất. Review công bằng và khách quan nhất là mặt cảm xúc của người chơi. Và những người viết bài cho Hiệp Sĩ Bão Táp đời đầu thực sự rất lôi cuốn. Tôi cực thích bài kiểu “KHI DÂN CHƠI CHƠI GAME” hay đại loại thế. Mấy năm tôi lại đào lại dưới nấm mồ lên, lau chùi kì cọ rồi đọc lại. Hay dã man.

Web khi tôi biết đã cải tiến nhiều rồi. Tôi mới ngược lại đọc mấy cái lịch sử. Nhưng hồi ấy cũng không tiếp xúc cái taptapninja ra sao nhưng kệ cm. Cuộc sống của tôi phía trước. Vô được một thời gian, member lúc đầu vào ra như đi chợ. Sau đấy admin thấy có tiềm năng mới khều: “Ê tụi bây viết bài tương tác gì đó đi. Có gì gửi tiền nhuận bút”. Ậm ừ thì cũng tương tác. Viết. THẾ KỶ 21 RỒI AI CHẢ CẦN TIỀN.

Những lần đầu viết bài phải gửi – admin duyệt – gì đó blah bloh. Quy trình khá lâu, không tự do mở web viết liền như bây giờ. Lỗi cũng không được tự sửa, phiền anh Lý Tiến với anh Phương. Giờ đỡ hơn có chị Vi. Tui thực sự cảm ơn những người này – họ làm những công việc này giúp writer nắn nót đỡ cẩu thả hơn, dù chả biết writer viết hay hay không. Đợt đầu admin không thích bài tôi đâu. Vì tôi vẫn kiểu văn phong báo chí. Tôi có ý tưởng nhưng viết thì cứ bị gò bó. Tại cái bệnh của tôi là bệnh người viết, hay suy nghĩ mông lung kiểu: “Hey viết có hay không?”, “Có ai đọc không?”, “Bài đăng lên web gây tiêu cực thì ảnh hưởng đến web rồi sao?”. Thậm chí lựa hình cũng phải lựa mấy lần. Có lần lựa hoài vẫn không tìm được hình bớt máu me (tiêu biểu game Dying Light). Caption hay nhưng không phải là cái mớ bao biện cho cái clickbait. Nói chung viết bài và nhìn những sản phẩm của mình dần dần lên web cũng vui lắm. Có đợt còn thấy cả số view còn vui hơn vì không nghĩ nhiều người đọc vậy. Lại còn số lượng lớn. Không hẳn là ít. Admin mở phần comment có người vào ra vô comment cũng vui chứ không phải SAMVNTPP2 comment hay gì đó đâu.

Nhìn web thay đổi từng ngày cũng vui. Nhưng vẫn như cái chuồng chim. Màu website thì sắp sửa làm nguyên cái bảng màu rồi. Tức nhất đợt dark mode cha nội admin cứ ngập ngừng mãi mới làm. Bực thật sự. Mãi sau này có phần chỉnh sửa hồ sơ, sau lại thêm label này nọ nghe oách hẳn nhưng đúng kiểu Tung Của gì gì mà tướng tiếc các kiểu. Rồi đến ngày admin thực sự nghiêm túc hơn nữa và đầu tư hơn nữa. Cái ngày mà logo của web ra đời. Mặc dù nhiều người không quan tâm. Nhưng đó lại là một phần không thể thiếu của một cái website vậy. Chả thằng cướp biển nào căng buồm ra khơi lại không in logo lên buồm cả. Vẫn chưa có ai nghĩ ra được là sẽ có một website duyệt bài của một thằng nghiệp dư và không có tài cán gì trong công cuộc viết lách. Somehow. Đó cũng là điều may mắn hoặc chí ít nó là một trong những kỉ niệm trong đời.

7 năm. Không phải dài. Cũng chả ngắn. Thực ra là dài bome. Chắc từ ngày admin lên ý tưởng rồi nó ra cái hình thù gì đó như thế này. Không phải ai cũng dám như ông – đứng lên làm một điều mình thích – điên rồ – và bỏ tâm huyết, đầu óc, sức lực, tiền bạc. Mình cực kì tôn trọng admin và thực sự nể (mặc dù mình chửi nhau với admin như cơm bữa). Tôi không biết tôi ở đây đến bao giờ, tôi còn lên web hay đóng góp những bài viết nhảm nhí đến bao giờ. Chỉ mong là năm sau admin đừng LẤY CÁI DANH 7 NĂM BẮT MEMBER CHÚNG TÔI VIẾT CẢM NGHĨ CỦA EM VỀ WEB 8 NĂM. KHÔNG CÓ ĐÂU. Group này mọi thứ là thay đổi. Thay đổi diện mạo, thay đổi nhân lực hay thậm chí writer đến và đi. Biến số bất định ở đây chắc chỉ có thể là 1 group 2 admin: Mai Thiếu Gia và Mai Hải Đăng; cùng với tinh thần của những con người nhiều tuổi, bộn bề chuyện cuộc sống vẫn cố chui đầu tìm khoảng lặng trong game, giơ cao tinh thần “cụng ly” vì một HSBT 7 năm.

P.s: VĂN PHONG TÔI VẪN LỦNG CỦNG. ĐỪNG BẮT BẺ MÀ TỘI CẢM XÚC TÔI TỰ TUÔN RA NHƯ NƯỚC.

Từ Minh HD:

Xin tự giới thiệu. Mình là Minh, tiền thân là một tay viết của Game4V từ năm học lớp 7-8. Mình nghỉ bên đó kể từ khi Game4V thay máu nhân lực, cũng vào thời điểm mình phải tập trung học hành và cũng vào giai đoạn không thể viết được nữa. Viết tới đâu tự mình cảm thấy tệ tới đó, mà mình đã cảm thấy tệ thì người khác thấy hay sao được.

Một thời gian sau khi mà văn và Game bắt đầu trở lại làm một trong đầu, mình muốn tìm một công việc, làm thứ mà mình làm giỏi nhất và có một cuộc sống ổn định, mình tìm thấy nơi này.

Nhưng thú thực, mình chưa bao giờ coi đây là một nơi để kiếm tiền. Mình coi đây là nơi những người thích chơi Game được gặp gỡ và giao lưu với nhau. Quan trọng nhất, là tiếng nói của mình được nghe thấy. Mình có thể thoải mái viết, thoải mái bày tỏ quan điểm, suy nghĩ mà không phải chịu bất cứ một sự gò bó của ai cả. Và đó là điểm mà mình trân trọng nhất ở đây.

Và thú thực, mình cảm thấy vô cùng tự hào khi trịnh trọng ghi “Cộng Tác Viên – HiepSiBaoTap.com” vào bản CV xin apply ở những nơi đang tuyển Content Writer

Dạo gần đây phải lo bộn bề nhiều thứ, hứng chơi Game có lẽ cũng không còn. Nhưng khi mình hứng lên, thì mình biết luôn có một nơi để mình giữ lại tất cả những gì mình muốn nói. Mình chỉ mong trang Blog và nhóm này, cộng đồng này sẽ được tồn tại và phát triển lâu dài.

(Sinh Nhật 7 năm. Nhưng thực chất là 2).

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện