Kuroko no Basket – Ai mới là kẻ mạnh nhất trong Thế Hệ Kì Tích?

Khách quen

  

Thế Hệ Kì Tích – Generation of Miracles – Kiseki no Sedai, 5 con người, 5 cá tính khác nhau. Và đặc biệt, là 5 cá nhân xuất chúng trong làng bóng rổ học sinh.

Họ là bất khả chiến bại, không ai có thể đối đầu được với họ, cho dù là những học sinh lớn tuổi hơn, hay kể cả Ngũ Tướng Không Ngai – những cá nhân xuất sắc khác thuộc các trường khác nhau, đều không thể so bì. Những ai đối đầu với Thế Hệ Kì Tích đều tỏ ra chán nản, bất lực, bỏ cuộc hoàn toàn vì thế trận luôn nghiêng về một phía. Kẻ nào yếu sinh lý có thể dẫn đến việc trầm cảm mà từ bỏ bóng rổ (trường hợp của Shigehiro Ogiwara – bạn thời thơ ấu của Kuroko).

Thế Hệ Kì Tích

Hmm, nếu thế thì nếu mấy ông thần này đấu với nhau, ai sẽ ăn ai, ai mạnh hơn ai nhỉ? Trong manga và anime đều đã có các trận đấu giữa các thành viên của Thế Hệ Kì Tích với nhau. Có người thắng, có người thua. Tuy nhiên, có các trận đấu khi mà các thành viên chưa sử dụng hết sức mạnh, hay chưa thức tỉnh được khả năng mới. Điển hình như trong trận đấu giữa hai trường Kaijo (đội của Kise Ryouta) và Touou (đội của Aomine Daiki), Kise chưa hoàn thiện được Perfect Copy – Sao Chép Tuyệt Đối đã có thể đấu ngang với Aomine khi chưa vào trạng thái Zone. Mặc dù thua trận, nhưng nếu Kise trong lúc này có thể sử dụng phiên bản hoàn thiện của Perfect Copy, kết quả chưa biết ai ăn ai đâu nhỉ?

Dưới đây là thang đánh giá sức mạnh tính từ số 5 (yếu nhất team) cho đến số 1 (bá đạo méo ai dám chơi cùng). Xin lưu ý, đây là bài viết dựa theo cá nhân của mình khi xem hết Kuroko no Basket và xếp hạng dựa theo những kỹ năng, sức mạnh đặc trưng và khả năng chiến đấu lâu dài. Mỗi người có thể có ý kiến khác nhau, xin hãy comment để cho mình biết ý các bạn ra sao nhé.

P/s: Mình chỉ so sánh giữa năm thành viên CHÍNH THỨC của Thế Hệ Kì Tích, vậy nên những cái tên như Haizaki, Kagami sẽ không góp mặt trong danh sách này. Kuroko tuy thuộc đội của họ, nhưng sức mạnh của cậu nằm ở nhánh khác nên mình sẽ không bàn thêm.

5. Midorima Shintarou – SG

Rất xin lỗi cho anh em nào fan anh bạn Tsundere này. Midorima có chiều cao tốt, khả năng phòng thủ kèm tốc độ vượt trội hẳn những người đồng trang lứa. Và kỹ năng làm nên thương hiệu của Midorima chính là những cú ném ba điểm với xác suất lên tới 100%. Chưa hết, cậu còn có thể ném bóng dù đang ở vị trí nào trên sân, có thể ném ba điểm ở ngay vạch giữa sân, hoặc thậm chí, dội luôn bóng từ phía rổ đội nhà vào tít bên kia rổ đội khách. Kèm với chiều cao 1m95, chỉ xếp sau Murasakibara là 2m08, vậy nên những cú ném ba của Midorima cực chắc chắn và khó bị block với những cầu thủ khác nếu họ không có chiều cao và sức bật tốt.

Tuy nhiên, Midorima cũng chỉ…có thế. Trước đây cậu từng được đánh giá cao hơn cả Kise. Nhưng với việc Kise có thể sử dụng Perfect Copy, cậu hoàn toàn có thể bị block hoặc bị cướp bóng ngay khi có ý định tiến hành 1 cú ném ba.

Nếu so với các Kì Tích khác thì còn thảm hơn, Aomine với tốc độ của mình có thể dễ dàng cướp bóng hoặc chặn đứng nếu Midorima sở hữu bóng. Murasakibara đường đường là Trung Phong, với sải tay dài cả mét cùng chiều cao vượt bậc như bên trên, việc chặn cú ném của Midorima là chuyện dễ như ăn bánh.

Trong anime, cậu cũng đã đại bại dưới tay Akashi Seijuro dù đã rất cố gắng.

Ngoài ra, cậu cũng là người duy nhất trong đội chưa vào được Zone. Cả trong movie Kuroko no Basket: Last Game, Midorima cũng chẳng có nhiều kỹ năng nổi trội nào khác ngoài những cú ném ba điểm tầm xa đó.

Haiz, nói nữa thì thương cậu này lắm. Nhưng thôi thì dù sao với vị trí Shooting Guard – hậu vệ ghi điểm, việc có hiệu suất ném đạt đến 100% đã là một con số thèm dỏ dãi của các tay thiện xạ NBA hiện nay rồi. Stephen Curry, tay ném ba cự phách của Golden State Warriors cũng chỉ đạt 43,5% tổng các cú ném của mình trong sự nghiệp của mình mà thôi đấy.

4. Kise Ryouta – SF

Đẹp trai, tài năng, có tốc độ thăng tiến nhanh nhất đội. Từng là người yếu nhất trong Thế Hệ Kì Tích, song với việc nỗ lực không ngừng kèm theo việc hoàn thành được kỹ năng Perfect Copy, điều này giúp Kise…nhỉnh hơn Midorima một bậc.

Perfect Copy, một kỹ năng toàn diện giúp Kise có thể sử dụng sức mạnh của cả 4 Kì Tích khác trong đội. Và khi kết hợp lại, Kise gần như vô địch, không ai có thể chặn được cậu. Toàn đội Seirin đã phải rất chật vật mới có thể ghi điểm được trước một Kise mang các kĩ năng bất bại của các thành viên trong Thế Hệ Kì Tích. Họ gần như đã từ bỏ việc chặn đứng Kise lại mà tập trung hoàn toàn cho việc giăng bẫy, tạo chiến thuật để lật ngược thế cờ.


Trong movie Last Game, Kise còn nâng tầm kỹ năng của bản thân với việc tiến vào trạng thái Zone. Midorima đã nhận định rằng, Kise hiện giờ là một con quái vật, không ai có thể chặn nổi cậu ta, cho dù kẻ địch là Jabbawock, một đội bóng rổ đường phố xuất sắc nhất nước Mỹ đi chăng nữa.

Ờm, khỏe nhờ, nhưng mà Perfect Copy có một điểm yếu chết người. Đó chính là THỂ LỰC.

Sử dụng Perfect Copy ngốn thể lực của Kise kinh khủng. Mà sức bền của Kise thuộc hàng top, khi sử dụng Perfect Copy, cậu có thể sử dụng tối đa 5 phút trước khi toàn thân tê liệt vì không còn sức lực. Trong trận đấu chính thức với Seirin, Kise đã có thể tăng thêm thời gian sử dụng Perfect Copy bằng việc giảm cường độ của các kỹ năng thêm 2 phút, song việc một trận đấu bóng rổ có đến 40 phút thi đấu chính thức chưa kể các hiệp phụ, việc tỏa sáng trong 5 phút là không đủ để có thể giúp toàn đội giành chiến thắng.

Perfect Copy + Zone, bá đạo thật, nhưng Zone ngốn thể lực cũng kinh khủng không kém gì luôn. Trong movie, Kise hoàn toàn hết hơi chỉ sau chưa đến một phút đồng hồ và phải ra sân với sự trợ giúp của Akashi ngay sau đó.

Các cụ nhà ta có câu: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt…”, câu này đúng với anh chàng đẹp trai nhà ta ghê cơ.


3. Murasakibara Atsushi – C

Sở hữu chiều cao khủng lên đến 2m08 (ở các trường khác, các cầu thủ cùng vị trí cũng chỉ cao trung bình từ 1m93 cho đến 1m97) kèm tài năng thiên bẩm, Murasakibara không ngán một ai khi phải đụng độ hay chạm trán (trừ Akashi, đương nhiên, và cũng có thể là Kuroko). Aomine Daiki từng thừa nhận cậu cũng khó có thể ghi điểm trước Murasakibara do khả năng phòng thủ toàn khu vực trong vạch ba điểm của mình.

Tuy sở hữu thân hình to xác, tốc độ và độ linh hoạt của Murasakibara cũng rất đáng nể. Cậu ta hoàn toàn có thể block Kagami ngay sau khi chặn đứng Kiyoshi. Ngoài ra có thể một mình phòng thủ ở khu vực ba điểm mà không cần đồng đội hỗ trợ.

Phòng thủ toàn diện, Murasakibara cũng có khả năng tấn công rất ghê gớm.

Vì có thân hình lực lưỡng, cậu này khi thi đấu mang phong cách “lấy thịt đè người” đúng nghĩa. Murasakibara (tên dài việt mệt ghê) có thể hạ gục hoàn toàn hàng phòng thủ của Seirin, úp rổ ngay trên đầu Kiyoshi và Kagami mà không hề hấn gì. Với sức mạnh cực lớn, cộng thêm chiêu thức trứ danh “Thor’s Hammer”, Murasakibara đã phá hỏng một trụ rổ đạt chuẩn khiến trận đấu phải hoãn vài phút.

Murasakibara cũng là người tiếp theo đạt được trạng thái Zone, lúc này tốc độ và sức mạnh của cậu tăng vượt bậc. Cũng may là chỉ vào được vài giây thì hết trận, không là Seirin ngậm hành từ đầu đến cuối luôn rồi.

Điểm yếu của Murasakibara đến từ việc cậu chưa bao giờ nghiêm túc với bóng rổ. Cậu đến với bóng rổ chỉ đơn giản người ta bảo cậu nên chơi, và cậu cũng ghét bị thua trận.

Những lần duy nhất khiến Murasakibara tung toàn lực là khi cậu bị Seirin dồn đến nước cuối và trong movie Last Game, khi cậu phải theo kèm Jason Silver, kẻ mang sức mạnh của cả ba Kì Tích cộng lại.

Xét trên thang sức mạnh, Murasakibara có lẽ chỉ thua duy nhất Akashi. Cậu có thể đấu ngang ngửa với Aomine Daiki. Có lẽ chỉ thua một chút xíu do Aomine sở hữu tốc độ kinh khủng, kèm việc các cú ném Formless Shot, có thể ghi điểm ở ngay sau bảng rổ sẽ khiến Murasakibara không trở tay kịp. Ngoài ra do sở hữu thân hình đồ sộ, dù có tốc độ và có khả năng tiến vào trạng thái Zone, cậu cũng sẽ xuống sức rất nhanh hoặc thậm chí không thể nhảy nữa do đôi chân đã bị quá tải, không còn đủ sức để đứng.

2. Aomine Daiki – PF

Ace của Thế Hệ Kì Tích. Là người có tài năng trổ bông sớm nhất trong cả năm người. Cậu sở hữu một tốc độ kinh hồn. Có thể vượt qua cả hàng phòng thủ của Seirin dù bản thân chỉ như đang đi chơi.

Xuất thân từ bóng rổ đường phố, vậy nên Aomine cực kỳ linh hoạt trong các tình huống. Các pha đảo bóng, dẫn bóng qua người hay thậm chí Ankle Break (bẻ mắt cá chân) đối thủ dễ như bỡn.

Ngoài ra cậu còn có kỹ năng Formless Shot – Cú Ném Vô Định Hình. Có thể ném bóng ở bất kỳ vị trí nào trong khu vực ba điểm, ở bất kỳ tư thế nào dù là khó nhất như ném bóng khi quay mặt về phía rổ, hay nhảy ra đằng sau bảng rổ và ném bóng.

Tất nhiên với sức mạnh bá đạo như vậy, Aomine vờn cho toàn Seirin và Kagami không trượt phát nào. Cậu hoàn toàn đánh bại họ với tỉ số cách biệt trong lần đối đầu thứ nhất, dù cậu lúc này còn chưa bung hết sức.

Trong tứ kết giải Interhigh, Aomine nghiêm túc hơn khi đối đầu với Kise. Nhưng với thâm niên chưa từng thua trận nào, nên cho dù có bị Kise sao chép, Aomine vẫn hoàn toàn đánh bánh bại cậu.

Aomine cũng là người đầu tiên trong Thế Hệ Kì Tích tiến vào trạng thái Zone, và khi ở trong Zone thì…thôi khỏi nói, ông thần này sẵn sàng đè bẹp bất cứ bố con thằng nào dám cản đường luôn (à tất nhiên trừ Kagami).

Như mình có đề cập ở trên, ngoài Akashi, Murasakibara cũng là kẻ mà Aomine ngại đối đầu nhất do khả năng phòng thủ của cậu ta. Vậy nên vị trí của hai anh bạn này có thể thay đổi cho nhau. Aomine và Murasakibara cũng chưa có một trận đấu chính thức nào, vậy nên cũng khó mà đánh giá được sức mạnh của cả hai. Cá nhân mình thích Aomine nhất đội nên cho ông này lên thứ hai thôi, ahihi.

1. Akashi Seijuuro – PG

Đội trưởng của Thế Hệ Kì Tích. Nghe thôi đã đủ hiểu Akashi sở hữu sức mạnh to lớn đến thế nào rồi nhỉ?

Khả năng lãnh đạo có lẽ chính là sức mạnh lớn nhất của Akashi. Khi mới chỉ năm hai ở trường trung học Teiko, cậu đã được đề bạt lên chức đội trưởng của đội bóng rổ. Và khi vào cấp 3, cậu ngay lập tức khoác áo số 4 (số áo của đội trưởng) dù mới học năm nhất. Akashi cũng là người đã tìm ra và chỉ cho Kuroko lối chơi của “Bóng ma thứ 6” nữa đấy.

Tuy không sở hữu chiều cao to lớn, các kỹ năng của cậu ở mức giỏi. Nhưng điểm làm nên khác biệt của Akashi chính là việc cậu sở hữu Con Mắt Đế Vương – Emperor Eyes. Con mắt này giúp Akashi có thể nhìn thấy trước tương lai của đối phương, từ đó cậu có thể đoán hướng chuyển động để cướp bóng, qua người hay thậm chí Ankle Break đối thủ một cách dễ dàng. Cậu ta còn vượt qua được Kagami ở trong trạng thái Zone nữa là.

Với sức mạnh từ Con Mắt Đế Vương, Akashi hoàn toàn đả bại Shutoku của Midorima mà không mất quá nhiều sức.

Sức mạnh của Con Mắt Đế Vương là hoàn toàn vô địch. Dù Aomine có nhanh mấy, nhưng nếu bị nhìn thấu hành động thì vẫn có thể bị cướp bóng . Cách duy nhất để chặn Akashi lại chính là đối phương cũng phải sở hữu một Con Mắt Đế Vương khác, hoặc những con mắt có khả năng tương tự Con Mắt Đế Vương như Con Mắt Bán Đế Vương của Kuroko hay Belial Eye của Nash Gold Jr.

Sau này ở move Last Game, Akashi hoàn thiện được Con Mắt Đế Vương của mình, giúp cậu nhìn thấy tương lai của tất cả tuyển thủ trên sân, bao gồm cả đồng đội lẫn đối phương. Từ đó cậu mới có thể vượt qua được Nash, hạ gục hắn ta.

 

Sức mạnh của Akashi thì nhiều vô kể, mình còn chưa nhắc đến khả năng vào Zone của cậu này nữa là. Có khi phải dành riêng một bài để viết về Akashi luôn mất.

Và còn…

Vậy thì,hmm, nếu Kagami cũng thuộc Thế Hệ Kì Tích, thì cậu ta sẽ nằm đâu trong danh sách này nhỉ?

Có thể, Kagami sẽ nằm ở khoảng giữa Murasakibara và Aomine, cao hơn Murasakibara và thấp hơn Aomine đôi chút.

Vì sao à? Kagami chắc chắn nhảy cao hơn Murasakibara nên cậu ta có thể dễ dàng block anh chàng màu tím này. Tuyệt chiêu Meteor Jam của Kagami hiện nay chưa một ai có thể hóa giải được (không tính trường hợp của Akashi vì cậu ta chỉ làm bước chạy đà của Kagami bị sai nên bóng sẽ không chúng đích). Thêm nữa, Kagami có sức bền tốt hơn Murasakibara do cơ thể của cậu ở mức vừa đủ (nếu vào Zone thì sẽ xuống sức cả thôi).

Còn Kagami sẽ thấp hơn Aomine đôi chút do Aomine mang tốc độ nội tại cao hơn Kagami nhiều lần. Nếu cả hai không vào Zone thì chắc chắn Aomine sẽ dễ dàng qua được Kagami.

Tổng kết

Vậy là xong cái bảng danh sách xếp hạng sức mạnh của năm thành viên thuộc Thế Hệ Kì Tích này rồi. Xin nhắc lại, bài viết trên là những đánh giá của cá nhân mình dựa vào cảm quan cũng như nhìn nhận năng lực của từng người. Mỗi người sẽ có ý kiến khác nhau, hãy comment bên dưới để cùng đóng góp ý kiến, giúp quán rượu xôm hơn nhé.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


4 cụng ly

  • - 18.01.2021

    Nói về khoản ăn gái thì Kise đứng nhất nhé


  • - 18.07.2021

    Kuroko đâu nhỉ??? Đến bảng xếp hạng mà anh ấy cũng vô hình à…


  • Kuroko - 21.03.2022

    sao lại ko cs kuroko vậy,làm thêm kuroko đi chứ hẻ.


  • Thảo - 11.04.2022

    em thấy bảng xếp hạng hơi sai một chút ạ murasakibara mạnh hơn aomine ạ trong phần 2 của tập 20 aomine có nói là murasakibara mạnh hơn nên aomine khó có thể ghi điểm ạ