[Anime/Manga] Dorohedoro: Thế giới kì quái cùng hành trình kì dị

Chủ xị

  

Dịch Corona đang hoành hành tháng này kết hợp với dịch Codonqua kéo dài cả năm khiến tôi cảm thấy buồn. Phần bởi các hãng game delay ngày ra mắt và chương trình chơi game trên Youtube của tôi và chúng ta sẽ kéo dài thêm, do đó tôi lại quay lại xem tiến độ của mấy bộ truyện của Oda-sensei (trời ơi bao giờ con mới biết được One Piece là cái gì đây). Và vô tình khi lướt trên mạng thì tôi nhặt được Dorohedoro – một bộ theo cảm quan đọc truyện gần đây phải gọi là kì lạ và bất ngờ như JoJo’s Bizarre AdventureVà cũng tiện đường khi tôi không có ý định ngồi chơi thêm bất cứ ván đấu toàn cái cheater của CS:GO thì tôi đọc, để rồi sẽ cố gắng đưa ra những nhận xét của bản thân về bộ truyện này. Mong các anh em hãy cụng ly ở dưới để tôi có những nhận xét khách quan nhất. Bài viết sẽ tổng hợp nhiều thông tin từ các nguồn khác nhau, nếu sai sót thì xin chỉ giáo. Và giờ Welcome to Chaos.

TỔNG QUAN

Tên truyện: Dorohedoro -ドロヘドロ
Tác giả: Q Hayashida hoặc Hayashida Kyū – 林田 球
Năm phát hành: 2000 (trên tạp chí Monthly Ikki) và 2002 (tập lẻ/Tankobon đầu tiên tại Nhật).
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Horror, Mature, Mystery, Psychological, Seinen, Supernatural
Tình trạng: Manga đã hoàn thành gồm 23 tập với 167 chương chính, Anime mới ra vào 12/1/2020 trên Netflix

Thế giới trong truyện

“Hỗn mang”“Bạo lực” là những từ phù hợp để nói lên khung cảnh của truyện. Câu chuyện Dorohedoro diễn ra trong bối cảnh hậu tận thế chia thành hai chiều riêng biệt; The Hole AKA Hố, một cảnh quan thành phố ảm đạm nơi con người cư trú; và thế giới của các Pháp sư (bản gốc Tiếng Anh là Magic Users hoặc Socerrers), quê hương của các thầy phù thủy. Mặc dù có vẻ giống nhau, con người và phù thủy là hai loài khác biệt, trước đây tiến hóa tự nhiên, trong khi các phù thủy được tạo ra bởi một con quỷ nguyên thủy tên là Chidaruma. Pháp sư có khả năng vào Hố bằng cách triệu tập những cánh cửa ma thuật.

Chidaruma – con quỷ nguyên thủy

Khi nói về cấu tạo khác nhau giữa con người và pháp sư, ý tôi nói là cấu trúc nội tạng, đặc biệt là khả năng tạo ra phép thuật của họ phụ thuộc vào con quỷ bên trong não và khói. Con quỷ là nguồn tạo ra khói, và tùy thuộc khả năng của pháp sư mà nó có thể phóng ở một số bộ phận trên cơ thể như là miệng hoặc ngón tay. Tuy nhiên, khả năng tạo khói nhiều hay ít không phụ thuộc vào con quỷ mà lại do cấu trúc cơ thể pháp sư, vì thế mà trong truyện có sự phân cấp bậc giữa những người pháp sư cấp cao, được trọng dụng và có địa vị, so với những kẻ tạo khói ít hơn hoặc thậm chí lượng khói gần như chạm đáy và cảm giác vô dụng không khác gì loài người ở Hố. Vì thế, nơi đây có những dịch vụ như là phẫu thuật cải thiện các mạch khói chảy trong người, hoặc thậm chí xa hơn là mua bán bột đen bất hợp pháp đến từ tổ chức Mắt chữ thập AKA Cross-eyes.

Lại lan man thêm một chút về thế giới phù thủy, Chidaruma là con quỷ nguyên thủy, nhưng làm quỷ mãi cũng chán, và chúng ta đã có khóa đào tạo thành quỷ. Không phải bán linh hồn cho quỷ, mà là trở thành quỷ, khi mỗi pháp sư mạnh mẽ sẽ trải qua một bài kiểm tra cực hình và nghiêm ngặt đến độ tỉ lệ như bạn trúng sổ xố nhưng chỉ được một lần, bởi trong suốt quá trình này các pháp sư không được dùng ma thuật để đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm đến tính mạng, vậy nên dù từ thời nguyên thủy nhưng số người đạt được trạng thái này cũng trong tầm không quá hai con số. Trở thành một con quỷ là trở thành một kẻ được kính trọng vô độ, nắm giữ sức mạnh to lớn và hỗ trợ Chidaruma cai quản Địa ngục ở thế giới phù thủy.

Và cuối cùng là thế giới loài người: Hố. Đơn giản là sự chắp vá của những cái xấu xa, nếu nhìn thấy ổ chuột của Brazil như thế nào thì Hố cũng tương tự, có điều Hố giàu hơn về mảng hạ tầng và cuộc sống cũng không đến nỗi, cho đến khi hội anh em cây khế vác cái thứ khói chết tiệt đấy sang bên đây chơi một hai đường khói để con dân bên này lâm vào hoàn cảnh nhà tan cửa nát, từ thuở nguyên thủy cho đến mạch truyện chính bây giờ. Vô số người là nạn nhân của cái trò con bò của mấy anh pháp sư, đặc biệt là nhân vật chính sẽ nói ở dưới, và không chỉ con người mà cả môi trường ở thế giới Hố cũng bị ảnh hưởng. Khi dùng khói quá đà, ở Hố đã xuất hiện hiện tượng mưa độc do khói còn sót tích vào mây mưa, khiến những người đã chết sống lại vào ban đêm, nhưng đồng thời cũng khiến các pháp sư nếu còn ở đây sẽ bị suy yếu hoàn toàn, thậm chí là chết bởi thiếu toàn bộ sức mạnh thể chất (Quả báo đến sớm nhỉ, cứ như xả rác tại nơi mình sống là ăn đủ, chỉ khác là nơi này là một chỗ lý tưởng để tập pháp thuật).

Cốt truyện chính

Kaiman là một nạn nhân của cái trò con bò trong thế giới trên, vừa mất kí ức bản thân vừa bị biến đổi khuôn mặt, đồng hành với Nikaido cùng nhau săn những pháp sư để giải trừ phép thuật, tìm kẻ chủ mưu và kí ức cho nhân vật chính. Việc các pháp sư bị giết liên tục bởi một kẻ mang khuôn mặt thằn lằn với khả năng khá phép thuật đã đến tai ông trùm En, một trong những pháp sư mạnh mẽ nhất, đã phái những “người dọn dẹp” của mình Shin và Noi để tiêu diệt hắn, đồng thời ông còn đang trong cuộc thanh trừng băng Mắt chữ thập với mục tiêu kiểm chứng The Boss – ông trùm của băng đó, liệu thực sự đã chết sau trận chiến một mất một còn vào 6 năm về trước hay chưa. Và để rồi khi tất cả gặp mặt nhau, câu chuyện dần dần được sáng tỏ.

Gia đình/Gia tộc En

Kaiman và Nikaido

Những kẻ đứng đầu hội Mắt chũ thập, đồng thời người trùm mũ là The Boss

NHẬN XÉT CỦA BẢN THÂN

Tôi vẫn là kẻ gà mờ trong việc phân tích mấy cái thứ cốt truyện như thế này theo một cách khách quan nhất và so sánh nó với những bộ truyện khác. Nếu được nói, thì Dorohedoro là câu chuyện mang tính chất phi tuyến tính, không quá chú trọng vào hoàn toàn góc nhìn của anh chàng đầu thằn lằn nhà ta mà sẽ xoáy vào toàn bộ các nhân vật khác nhau có liên quan đến anh thằn lằn hơn, bất kể là địch thủ hay bạn bè. Thế nên nếu đang đọc ở chiều Kaiman – Nikaido rồi bỗng chuyển sang En hay hội Mắt chữ thập thì hoàn toàn không có gì là quá lạ, bởi nếu đọc My Hero Academia thì nếu Arc trước của phe Anh Hùng rồi Arc sau là phe Tội Phạm thì nó cũng không khác mấy, đều tập trung vào cuộc đối đầu giữa hai phe, nhưng ở trong Dorohedoro lại là ba. Vậy nên, nhịp độ câu chuyện đối với người đọc như tôi sẽ thấy bình thường và dễ hiểu.

Tính cách nhân vật à? Bản chất thế giới đen tối sẵn thì tính cách con người cũng thế, vậy nên việc có tag Horror kèm Fantasy là dễ hiểu, đồng thời các cảnh 18+ liên tục xảy ra, từ chém mướn đến máu chảy và lộ thân hình, nên khuyến khích trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú không nên đọc để tránh shock. Nhưng nếu shock hơn cả thì phải là plot twist của truyện, giúp truyện đi nhanh như một con gió, xoay guồng tất cả các nhân vật với nhau, làm cho hành trình không chỉ cho các nhân vật chính mà còn khiến những người tưởng như phản diện lại là chính diện.

Vì là một bộ manga vẽ vào những năm đầu thế kỉ XXI nên nếu là một người thích sự hoài cổ thì hình ảnh của Dorohedoro là ổn định, trải qua thời gian thì không chỉ về khung cảnh mà tỉ lệ nhân vật đã chân thực hơn so với hồi đầu, như một bước tiến mạnh mẽ trong mặt hình ảnh. Vả lại, khác biệt với mấy bộ vẽ mắt to to ra, Dorohedoro có cách vẽ tỉ lệ người hợp lí, không quá buff lồng lộn ngực mông, mà có thì chắc chắn gái trong này như mấy tay đô vật luôn rồi nên chân thực hơn nhiều.

Những chap đầu tiên, khung cảnh đằng sau đầy bụi bặm của nơi bị coi là phế thải

Khung cảnh đổ nát, may mà không có chữ nhiều như HxH

Và vào năm nay, Netflix đã ra mắt bản anime mùa đầu tiên. Tôi thì thường không xem nhiều anime lắm, nhưng phải công nhận khi lên màu thì Dorohedoro đặc sắc hơn một màu trắng đen u ám, bẩn thỉu mà vẫn giữ những cảnh máu me một cách hợp lí cho đối tượng từ 16 tuổi trở lên. Đương nhiên, với độ dài 23 phút một tập, chắc chắn một số cảnh sẽ bị lược đi, khiến những người chưa đọc truyện thấy phim đi quá nhanh so với não mình, nhưng vẫn đủ hấp dẫn bởi nội dung quái dị so với mùa chiếu năm nay. Đặc biệt là hãng Mappa đã áp dụng hình ảnh 3D vào phim, khiến chuyển động nhân vật và khung cảnh chân thật hơn, kết hợp phần âm thanh lồng vào các trận đánh khiến người xem cảm thấy rùng mình thích thú. Thêm một chút nữa, nếu theo cái đà này thì chắc một mùa Dorohedoro phải thêm vài cái bài nhạc để mô tả câu chuyện và tính cách nhân vật mất, và cảm ơn nhóm nhạc (K)NoW_NAME đã đưa toàn bộ nhạc Opening/Ending vào cái bộ quái dị này.

LỜI KẾT

Thế giới Dorohedoro bao quanh bởi bùn (Doro), vậy nên các chi tiết cũng từ đáy bùn hiện lên. Nếu mong muốn một bộ truyện đọc vừa mang phiêu lưu và đen tối như Berserk nhưng hài hước xả stress nhiều thì đây là một món ăn không thể thiếu vào ban đêm. Và có lẽ còn nhiều bí ẩn khác nữa nằm sâu trong sự hỗn loạn kia.

Bởi đây là Dorohedoro.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly