Câu chuyện về Hội Sát Thủ Assassin ngoài đời thật

Khách quen

  

Chắc hẳn cái tên Series Assassin’s Creed không còn xa lạ gì với các bạn nữa đúng không? Cuộc chiến giữa hai tổ chức Hội Sát Thủ (Assassin) và Hội Hiệp Sĩ dòng Đền (Templar) kéo dài xuyên suốt lịch sử vẫn luôn đầy sức hấp dẫn và cuốn hút. Đối với tôi, sự hấp dẫn đó không đến từ Gameplay, cách thiết kế hay những món “đồ chơi” vượt thời đại ảo tung chảo, mà là cách Ubisoft đưa lịch sử thật vào game, cốt truyện game nhờ thế gắn liền với sự kiện lịch sử trong dòng chảy thời đại, khiến game trở nên “thật” hơn bao giờ hết, tuy có đôi chút sai lệch.

Vốn dĩ được phát triển như hậu bản của tựa game Hoàng Tử Ba Tư (Prince of Persia), cho đến khi Ubi nhận thấy rằng:” ô, game kiểu này hay phết” và không bỏ lỡ cơ hội khởi đầu một series hái bộn tiền. Tất nhiên một series mới không thể tái chế lại bối cảnh game khác, thế nên phiên bản AC đầu tiên kể câu chuyện về Hội Sát Thủ tại Masyaf thuộc Syria ngày nay đã ra đời, và trong quá trình thiết kế, dev game đã lấy cảm hứng từ một tổ chức quân sự có thật tại Syria – Hội Hashashin

Kết quả hình ảnh cho assassin's creed symbol

Cái tên Hashashin (từ gốc tiếng Ả Rập của “Assassin”) vốn không được dùng chính thức bởi tổ chức, mà lại là biệt danh được kẻ thù của họ đặt cho. Hội Hashashin được thành lập bởi Hassan-i-Sabbah, một người theo Đạo Hồi dòng Shia, tuy lý do thực sự để ông lập nên hội vẫn còn khá mơ hồ, nhưng giả thiết thuyết phục nhất là Sabbah dùng những Sát thủ để tiêu diệt kẻ thù của ông nhân thời cơ tình hình chính trị và tôn giáo đang bất ổn. Đầu tiên, để lập ra trung tâm đầu não, Sabbah chọn thành Amalut – một pháo đài kiên cố và có địa thế phòng thủ vững chắc trước mọi cuộc vây hãm bởi bất kỳ thế lực trung cổ nào, vì kẻ thù của ông không chỉ là những thế lực Hồi Giáo đối lập, mà còn là lực lượng Thánh Chiến của Đạo Thiên Chúa (những năm 1095 đến 1099 là thời gian diễn ra Cuộc Thập Tự Chinh lần thứ nhất, kêu gọi bởi Giáo Hoàng Urban II nhằm chiếm lại vùng đất Thánh)

Kết quả hình ảnh cho the holy land

The Holy Land :3

. Nhờ vào danh tiếng có sẵn, Sabbah không gặp khó khăn trong việc chiêu mộ rất đông tín đồ. Tuy không rõ chính xác, nhưng trong khoảng thời gian xây dựng lực lượng tại Alamut, Sabbah đã thành lập mộ tổ chức gồm những sát thủ nguy hiểm nhất vùng đất Thánh, dựa trên cấu trúc phân thành viên thành nhiều cấp bậc. Với Sabbah là Chưởng Phái (Headmaster), dưới ông là những Truyền Giáo Viên Cấp Cao (Greater Propagandist) và Truyền Giáo Viên (“normal” Propagandist), cuối cùng là Trợ Thủ (“Companion” hay “Rafig”) và Tín Đồ (“Adherent” hay “Lasiq”). Nhưng chính những Tín Đồ mới là người được chọn để huấn luyện thành Sát Thủ, hay như họ tự gọi bản thân – Fida’in, những Đặc vụ Cảm tử.

Kết quả hình ảnh cho hashashin

Quay về với Assassin’s Creed, tổ chức Hội Huynh Đệ tại thành Masyaf (cũng là một trong hai đầu não sau này của Hashashin ngoài đời thực), có cách thức hoạt động gần giống với Hội Hashashin, chia thành rất nhiều cấp bậc, và toàn bộ đều có thể chiến đấu. Tất cả nằm dưới sự kiểm soát của Altair sau kết thúc của Assassin’s Creed phần đầu.

Về tổ chức hoạt động, không ai có thể biết rằng Sabbah đảm bảo lòng trung thành tuyệt đối của Sát thủ dưới quyền ông bằng cách nào. Một giả thuyết, vừa hợp lý vừa đáng ngờ ghi chép bởi nhà thám hiểm Marco Polo, rằng Sabbah cho những tín đồ trẻ sử dụng một loại thuốc gây ảo giác, cho họ lên “high trên thiên đường” rồi hứa sẽ cho lên tiếp, đổi lại là sự phục vụ tận tụy và trung thành. Tuy nhiên cũng chẳng thể kiểm chứng được, vì Sabbah chết năm 1124, tròn 130 năm trước khi Marco sinh ra.

Kết quả hình ảnh cho Hassan-i-Sabbah

Hassan-i-Sabbah – hình mẫu của Al Mualim trong AC1

Sau khi gây dựng được một lực lượng ổn định, Sabbah bắt đầu tiến hành những cuộc ám sát, mục tiêu của ông trải rộng từ chính trị gia cho đến những tướng lĩnh. Những cuộc ám sát có chọn lọc loại bỏ dần những kẻ đối đầu với Sabbah, rộng hơn nữa là những kẻ “có tiềm năng” trở thành mối nguy hại trong tương lai. Tất cả mục tiêu của những sát thủ đều bị tiêu diệt công khai, tạo nên sự “dằn mặt” những kẻ có ý định chống đối hay tạo nên những lời đồn kỳ bí về Hội. Tuy nhiên, những sát thủ lại giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến thường dân. Mặc dù Fida’in chỉ được sử dụng như lực lượng đánh thuê, phần lớn nhân lực của Sabbah lại chính là Fida’in, và đa phần nguồn cung phát triển Tổ Chức đều dành cho huấn luyện họ.

Hình ảnh có liên quan

Những Fida’in thường tương đối trẻ để có đủ sức khỏe tiến hành ám sát. Trong mỗi phi vụ, những sát thủ này phải thận trọng, máu lạnh, kiên nhẫn và khôn ngoan suy tính kỹ chiến lược ám sát thay vì đu tường nhảy vào xiên mục tiêu như trong game. Sát thủ ngoài có sức khỏe và kỹ thuật, còn cần phải rất thông minh và hiểu biết. Với mỗi mục tiêu, sát thủ sẽ tập luyện để hiểu rõ về kẻ mà họ chuẩn bị tiễn đi về với chúa, ngoài ra còn phải học giọng nói, văn hoá bản địa cùng tất cả mọi điều để có thể lẻn vào cộng đồng một cách dễ dàng. Không như các đại ca Assassin chui vào giữa nhóm 4 5 ông bà đứng nói chuyện là auto tàng hình trước kẻ địch. Công bằng mà nói, nếu làm game y nguyên như Hashashin thì… chán chết, vì một nhiệm vụ đòi hỏi cực nhiều thời gian lên kế hoạch, và họ cũng chẳng biết parkour đâu. Hashashin không hề đội hood ngầu ngầu kiểu Altair, mà giả trang giống người bình thường nhất có thể, à và họ cũng chẳng có hidden blade, tuy họ có sử dụng những con dao nhỏ cực kỳ bén.

Kết quả hình ảnh cho real hashashin symbol

Vào giai đoạn cực thịnh của Hội, những Hashashin đã chiếm giữ vài pháo đài khác dọc theo những dãy núi của Syria ngày nay (trong đó có Masyaf, đầu não thứ 2 của Hội ngoài Amalut, yeah Masyaf có thật đấy :v).

Kết quả hình ảnh cho masyaf castle assassin's creed

Lung linh dư lày cơ mà :3

Theo sau đó là danh tiếng lan rộng và quy mô của họ càng ngày càng mở rộng. Như mình đã nói ở trên, mục tiêu của họ bao gồm cả lực lượng Thành Chiến, ngay từ những đợt kéo quân đầu tiên năm 1095. Những Hashashin trà trộn vào hàng ngũ địch, rồi bắt đầu nhằm vào những mục tiêu quan trọng, và họ thường khá thành công. Lực lượng Thánh chiến tuyên chiến với Sabbah, nhưng họ chưa bao giờ đến gần được ông, chứ đừng nói gì đến bắt giữ. Sau khi Sabbah mất năm 1124 (cha này thọ tận 90 tuổi cơ), một lãnh đạo khác lên nắm quyền lực và tiếp tục triển khai tổ chức như trước.

Kết quả hình ảnh cho assassin's creed brotherhood assassin recruits

Không ngầu được như này đâu :3 à khoan, mấy bộ này còn chẳng có trong game, hứ

Hội Sát Thủ vẫn rất thành công trong trò chơi quyền lực tại Tây Á, sau vài đời lãnh đạo, nhưng chắn chắn là sự thành công không kéo dài mãi mãi. Những năm 1240, Đế quốc Mông Cổ bắt đầu mở rộng vùng hoạt động đến Tây Á. Những Hashashin có thể đã được cử đi giết Đại Hãn Mông Kha – anh trai của Hốt Tất Liệt. Người Mông Cổ tiến hành  vây hãm những thành trì của hội từ 1253, trước khi Húc Liệt Ngột tiến sâu vào lãnh thổ năm 1256, cuối cùng là sự sụp đổ của đầu não Amalut ngày 15 tháng 12 năm 1256. Tuy những Hashashin đã chiếm lại và trấn thủ Amalut năm 1275, nhưng kết cục là vẫn bị tiêu diệt hoàn toàn. Dẫu vậy, một nhánh của Hội vẫn được duy trì dưới quyền kiểm soát bởi những người Mamluk.

Ngoài Hashashin ra thì rất nhiều những tổ chức quân sự khác trên thế giới cũng có trò ám sát này, như Ninja của Nhật Bản, nhưng ít nơi thực sự chuyên môn hóa như Hashashin và Ninja (nhắc mới nhớ, Assassin’s Creed bối cảnh Nhật cũng là ý tưởng khá hay đấy chứ :v). Và bạn, bạn nghĩ thế nào về cách Ubisoft dựa trên lịch sử để làm game?


Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện