Avengers vs X-Men: Liệu có đơn giản chỉ là một cuộc chiến?

Huyền thoại ★

  

Đây là bài viết thể hiện ý kiến cá nhân, nên sẽ có một số ý kiến trái chiều, đặc biệt là những fan của Cyclops.

Câu chuyện là thế này, một con gà lửa vũ trụ mang tên Phoenix Force đang tiến về Trái Đất một lần nữa, và nhiều phe phái các kiểu con đà điểu đang tìm cách đón nhận khoảnh khắc ấy. Phe X-Men có Cyclops, phe khác của X-Men có Logan, phe Avengers và cuối cùng là nhân vật chính, Hope Summers.

Trước khi đi vào phân tích, tôi xin nói về một khoảnh khắc hiếm có của Marvel. Ai cũng biết trước đây, Wanda đã thay đổi hiện thực trong sự kiện House of M và trước đó đã dùng Vision để chống lại các anh hùng. Bây giờ cô hối lỗi và được Ms Marvel và Spider-Woman đưa trở lại Avengers Mansion. Nhưng tới đây, Vision đã nặng lời và đuổi cô đi, Wanda buồn bã và bỏ đi, và đây là khoảnh khắc hiếm thấy, Vision rơi giọt lệ, ai nói là android không có cảm xúc.

Scarlet Witch and Vision | Especially the Android tears. (With ...

Trở lại vấn đề chính, trước tiên ta sẽ nói về Cyclops – thủ lĩnh lúc bấy giờ của X-Men (không tính thời điểm hiện tại 2020). Từ lúc nhỏ, anh đã bộc lộ sức mạnh và không kiểm soát được nó. Nhưng Xavier đã tới bên và giúp anh vượt qua nó. Cyke đã coi ông như một người cha và anh trở thành một đứa con ngoan. Lớn lên, anh giờ coi ông như một người thầy, một người cố vấn đáng tin tưởng khi anh cần những lời khuyên đúng đắn. Lúc này, anh kế nhiệm vai trò của thủ lĩnh và phải gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề.

House of M kết thúc cũng là lúc 90% X-Men bị tuyệt chủng, Cyclops tuyệt vọng nhìn chủng loài mình đau khổ, anh cần cứng rắn và bắt đầu trở nên lạnh lùng. Anh đã đuổi Xavier khi ông lừa Vulcan đập X-Men ra bã. Và rồi Dark Reign và Utopia kéo tới, thời kì đen tối mang tên Norman Osborn ép các dị nhân bước tới đường cùng (tôi sẽ viết về Utopia vào một ngày khác, chắc cũng khá xa). Dị nhân bị đuổi khỏi nơi sinh sống của mình và bị đày ra nơi ngục tù đáng sợ mặc dù họ có quyền con người. Cyke là thủ lĩnh và anh phải bảo vệ giống loài mình. Anh chọn cách chiến đấu để đòi lại quyền bình đẳng, biến nơi ngục tù thành ngôi nhà mới, và tránh xa khỏi con mắt nhân loại. Scott càng lúc phải ra những quyết định khó khăn hơn, và có một chút độc tài, dẫn tới cuộc nội chiến của X-Men, hai cực Cyclops – Wolverine.

Cyclops vs Wolverine by Carlos Pacheco | Marvel wolverine, X men ...

Và đây là lúc AvX xuất hiện, Phoniex Force trở lại TRÁI ĐẤT. Cyclops coi Hope là đấng cứu thế của dị nhân nên đã ép cô phải trở nên mạnh mẽ và xứng đáng với Phoenix Force. Anh khinh bỉ con người và coi thường sự giúp đỡ của Cap. Thế là 2 phe bắt đầu cuộc chiến mà không ai mong muốn. Khi Cyke và Phoniex Five nhận được quyền năng của Phoenix Force, anh nghĩ rằng cứu và giúp đỡ cái nhân loại ghét bỏ mình sẽ có một cái nhìn khác về mình, nhưng anh hoàn toàn không để ý sẽ có lúc mình mất kiểm soát. Nhận được Phoenix Force, anh nghĩ rằng Hope không còn xứng đáng với quyền năng ấy và giam lỏng cô, nhưng trong lòng vẫn nghĩ rằng nếu Avengers có được cô, sẽ rất nguy hiểm với anh, và anh đã đúng.

Khi anh và Emma càng lúc trở nên độc tài, các dị nhân nghĩ thật điên rồ, nhìn anh với anh mắt khác và chuyển sang phe Avengers. Đỉnh điểm là khi anh hạ gục Emma và ôm hết quyền năng của Phoenix Force và giết chết Xavier, người cha và là người thầy của anh. Đây cũng là lúc anh trở thành kẻ phản diện, anh đã trở thành một Magneto thứ 2. Tại sao mọi người quay lưng lại với anh? Vì anh không còn đặt niềm tin với người khác, không coi trọng họ, có cái nhìn quá khắc khe với nhân loại, lấy cái lí do bảo vệ giống loài và nâng cái tôi lên quá cao, cuối cùng trở thành một kẻ độc tài. Nhưng suy cho cùng, nhân loại mới là người đẩy anh trở nên như vậy.

Tiếp theo là Hope Summers – cô bé là dị nhân đầu tiên được sinh ra sau khi sự kiện House of M (chắc vậy, không nhớ nữa), và cô được coi là đấng cứu thế mới của giống loài dị nhân. Ngay từ đầu truyện, cô thể hiện mình là một người trái ngược hoàn toàn với Scott. Cô muốn chứng minh bản thân mình với anh, cô muốn sự tự do và muốn giúp đỡ nhân loại. Cô biết rằng cô phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của mình – Phoenix Force. Cô sợ rằng cô sẽ thất bại nên cô đã nhờ đến sự giúp đỡ của Wolverine – khi cô mất kiểm soát thì hãy không ngần ngại mà giết cô ngay. Cô tiếp tục bị cầm tù một lần nữa sau khi Phoniex Five ra đời.

Thử nghĩ xem, giả sử như bạn bị ông già bạn cấm ra ngoài đường để chơi với lũ bạn thì bạn có tức không? Sao không? Cô cần sự tự do và đã cùng Avengers (thực ra là theo Scarlet Witch) trốn thoát khỏi Utopia. Nhưng từ đầu tới giờ, cô chưa thực sự nhận thức được trách nhiệm mà cô bắt buộc phải gánh vác. Ngay cả quyền năng có sẵn trong người cô mà cô còn chưa nắm rõ. Và nhờ có Wanda và Danny Rand, cô đã được tôi luyện và sẵn sang đối đầu với PHOENIX FORCE và cả Scott Summers. Và rồi sao, sức mạnh của Hope + nghệ thuật Iron Fist + sức mạnh của Scarlet Witch, full bộ combo vả sml Cyclops cùng với quyền năng Phoniex. Cô bước tới phía trước, đón nhận Phoenix Force, và chuyện gì đã xảy ra? Cô đã hoàn toàn xứng đáng và có khả năng kiểm soát nó tốt hơn bao người tiền nhiệm. Và cuối cùng, “No More Phoenix”.

Marvel Comics Final Thoughts – Avengers vs. X-Men – Eric Watson

Người mà tôi sắp nói tới là Wolverine. Chắc ai đọc AvX cũng sẽ có suy nghĩ như thế này:

“Thế quái nào mà gã Logan này gặp ai là cũng đòi đâm lòi ruột họ vậy trời?”

Đúng vậy, khi thấy Hope chỉ với quyền năng của riêng cô đã khủng khiếp như vậy rồi, anh nhào vào và đòi giết cô. Khi nói chuyện với Cap, Wol vẫn giữ quyết định của ông, giết Hope và đảm bảo an toàn cho toàn nhân loại. Và khi Hope tìm tới sự giúp đỡ, Logan không ngần ngại và tiếp tục giơ cặp vuốt trước mặt cô. Tại sao ông lại làm vậy? Wolverine là người duy nhất bộc lộ được nỗi sợ. Trong suốt cuộc đời ông, Logan đã phải chiến đấu với bao nhiêu thế lực khủng khiếp, nào là Thanos, Magneto, Onslaught, Apocalypse và ngay cả Scarlet Witch.

Nhưng Hope thì khác, khi Logan nhìn cô, ông đã trông thấy bóng dáng của Jean Grey. Ông sợ phải nhìn thấy Jean bị mất kiểm soát lần nữa và buộc phải giết cô một lần nữa. Có ai lại đi muốn tự tay mình giết chết người mà mình yêu không? Wolverine sợ rằng Hope cũng sẽ vậy, và ông buộc phải ra tay trước, mặc cho ai nói gì. Nhưng Hope đã chứng minh được rằng cô đủ mạnh mẽ như thế nào và trưởng thành ra sao để Logan có thể thay đổi suy nghĩ và ông ủng hộ cô.

MARVEL PHASE 6 RUMOURED TO INCLUDE AVENGERS VS X-MEN | Marvel ...

Cuối cùng là Avengers. Họ xuất hiện trong truyện như phe chính nghĩa, họ là người tốt và mục đích của họ cũng vậy. Sự tồn tại của Phoniex Force quá nguy hiểm, và họ phải ngăn chặn nó. Đó là lí do họ tới Utopia và yêu cầu Cyclops giao nộp Hope. Và đó cũng là cái sai của họ. Bạn thử hình dung thử: có một đám vớ va vớ vẩn nào đó tìm tới nhà bạn để bắt người thân trong gia đình bạn hoặc “xin” món đồ chơi mà bạn yêu quý, bạn có dám để yên không? Sau đằng đẵng một thời gian không ngó ngàng, giờ Avengers quay lại và đòi giam giữ một dị nhân.

Avengers đã ở đâu khi X-Men gặp khó khăn, vào những lúc họ cần những người anh hùng nhất, khi giống loài dị nhân bị tuyệt chủng, khi Genosha bị phá hủy, khi Norman thống trị và đưa họ vào bầu trời đen tối. Chẳng phải điều đó càng làm cho Scott điên tiết hay sao? Avengers chỉ cần thứ mà họ muốn, và khi họ không cần chúng nữa, họ sẽ đưa nó vào quên lãng. Mặc dù họ có mục đích tốt và đã giành chiến thắng, nhưng việc họ cần làm nhất là hàn gắn lại mối tình đã mất với những người anh em của mình.

Avengers Vs. X-Men 2 Cover. #Avengers #AvengersVsXMen #TheAvengers ...


Khép lại bộ truyện rất ấn tượng, không chỉ mặt nội dung được tỉ mỉ dàn dựng, và ngay cả những nét vẽ, những câu thoại cũng được đầu tư vô cùng kĩ lưỡng. Đây là một trong những trận chiến ấn tượng nhất của Marvel, vì nó rất khác thường với nhiều cuộc chiến khác, đây là cuộc chiến biểu tượng cho vấn đề phân biệt chủng tộc.

See ya!

Nguyệt

Huyền thoại ★

  
Lữ khách độc hành, trùng vạn dăm Dừng chân ghé lại, thưởng rượu ngon

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện