Arcane: Hai chị em, hai thành phố

Khách quen

  

Arcane là bộ phim đầu tay của Riot Games và xưởng hoạt hình Pháp Fortiche. Bối cảnh chính của bộ phim là khu vực Zaun và Piltover, thủ phủ công nghệ của lục địa Runeterra, một nơi có sự phân hóa giai cấp khủng khiếp. Arcane kể câu chuyện của hai chị em là Vi và Powder (Jinx), từ khi họ còn là những cô nhóc ngây thơ, bị số phận đưa đẩy đến những hoàn cảnh khác nhau cho đến khi họ trưởng thành và trở thành đối thủ. Điều gì đã xảy ra trong những năm tháng đó? Powder đã biến thành Jinx như thế nào? Liệu hai chị em có thể xóa bỏ hiểu lầm và lấy lại tình chị em như ban đầu không? Các bạn hãy tự mình xem để biết nhé.

Còn sau đây là những lý do khiến mình mê đắm Arcane. Lưu ý, bài viết mang quan điểm cá nhân và sẽ tiết lộ nội dung phim nên cứ coi như đây là cảnh báo spoiler cho bạn nào chưa xem phim nhé. Còn những bạn xem rồi thì thoải mái ha.

Dù mình là một người chơi Liên Minh từ cuối mùa 7 và bối cảnh hay nhân vật đã tồn tại trong một tựa game ra mắt cách đây hơn 10 năm nhưng Arcane vẫn cho mình một cảm giác mới lạ, hoàn toàn khác xa so với những mẫu thoại hay là những dòng giới thiệu mà mình đã nghe qua rất nhiều lần về nhân vật lẫn bối cảnh.

Bối cảnh của phim đặt mốc thời gian rất xa so với hiện tại và khác rất nhiều so với những dòng miêu tả mà mình thường biết. Ở hồi 1, khi này Piltover chỉ là thành phố giàu có và tiến bộ với những công nghệ như bánh răng, hơi nước… và vẫn chưa có sự xuất hiện của thứ công nghệ ma thuật mang tên Hextech len lõi tới mọi ngóc ngách của cuộc sống người dân Piltover (lúc này nó vẫn đang được phát triển bởi 2 nhà phát minh trẻ tuổi là JayceViktor). Tất nhiên điều gì cũng có 2 mặt, việc một thứ mạnh mẽ như Hextech được phát minh đã tạo ra rất nhiều hậu quả xuyên xuốt mạch truyện của phim.

Núp dưới cái bóng của sự tiến bộ và giàu có của Piltover là Zaun, một nơi tăm tối chật hẹp nghèo đói, và thường được người dân ở trên gọi là Thành Phố Ngầm (Underground). Zaun hiện tại cũng không khác trong tương lai là bao, cũng là một nơi độc hại và ô nhiễm, bằng chứng là Cảnh vệ binh đi tuần phải đeo mặt nạ phòng độc để hạn chế sự độc hại từ những làn khói độc và khu công nghiệp đã quá quen thuộc với người dân nơi đây. Bối cảnh của Arcane được xây dựng một cách rất tinh tế, chỉn chu, phong cách steampunk hòa hợp màu sắc xanh tươi sáng của Piltover đối lập với tông màu xanh đen của Zaun tạo nên sự tương phản đối lập hoàn toàn một cách rõ ràng giữ giàu và nghèo, giữa ánh sáng và bóng tối. Bối cảnh của Arcane còn giúp kể nên câu chuyện của từng nhân vật trong đó một cách hợp lý, cho họ 1 lý do không bị gượng ép hay thô kệch và không một nhân vật nào bị mờ nhạt hay lãng quên.

Phần nhân vật cũng chính là điểm nhấn của phim và là phần mình ấn tượng nhất, ấn tượng trong xây dựng hình tượng cả trong chuyển biến nội tâm của nhân vật. Xuyên suốt 3 hồi của phim, sự chuyển biến, đấu tranh tâm lý của Jinx làm mình cảm thấy thật sự hoàn hảo đến kinh ngạc, nếu được so sánh thì có thể ngang tầm diễn xuất của James McAvoy trong Split. Hình tượng ban đầu của Jinx chỉ là cô bé Powder nhút nhát, luôn kè kè bên người chị Vi mạnh mẽ của mình, khát một trời một vực so với những gì sau này, chỉ trong 9 tập phim sự chuyển biến này lại thật sự chau chuốt và tỉ mỉ đến vậy. Không chỉ Jinx mà Viktor cũng làm mình bất ngờ, không phải là kẻ mù quáng khao khát sức mạnh tới mức biến mình thành máy móc như trong game mà Viktor trong Arcane lại là một người khao khát sự công bằng và bình đẳng cho những người yếu thế của Zaun.

Không chỉ mở rộng cho chúng ta một góc nhìn mới cho các nhân vật cũ mà còn tạo ra sự thấu hiểu và tầm quan trọng của các nhân vật mới, tiểu biểu là Vander, Silco hay Mel, mỗi nhân vật đều ít hay nhiều đều được liên kết với nhau tạo nên sự gắn bó mật thiết trong mạch phim mà không bị rời rạc giữa hàng tá các nhân vật đồ sộ.

Một điểm khiến mình quan tâm đến phim chính là âm nhạc, một fact về mình thì mình là một fan cuồng của Imagine Dragons, khi lướt Instagram mình đã thật sự rất phấn khích khi thấy ID làm nhạc chủ đề cho Arcane và cảm xúc hồi Warrior lại một lần nữa tràn về. Âm nhạc của Acrane thật sự chỉ miêu tả trong một từ thôi: hợp. Âm nhạc được lồng ghép một cách tài tình, chi phối cảm xúc của người xem. Như trong phân cảnh Ekko và Jinx đánh nhau bài nhạc Dynasties & Dystopia vang lên, cảm xúc của mình đã bùng cháy hơn bao giờ hết; hay như trong phân cảnh Jinx đốt pháo sáng ra hiệu, cả Silco và Vi đều nhìn thấy, bài nhạc Gun For Hire lại làm cho cảm xúc của mình vui buồn lẫn lộn, vui vì Vi cũng đã gặp lại Jinx nhưng lại buồn vì Jinx đã không còn là Powder nữa. Nói tóm lại âm nhạc của phim làm mình thật sự chìm đắm trong cảm xúc.

Cốt truyện của Arcane thật sự mang màu sắc khác, một màu sắc đen tối ảm đạm hơn rất nhiều so với một tựa game được gắn mác 13+. Arcane được gắn mác 16+, điều này giúp cho các nhà phát triển có thể vẽ nên một thế giới tăm tối và chết chóc hơn rất nhiều so những gì ta đã biết, khắc họa rõ nét sự tàn độc, sự đối lập, sự phân hóa trong thế giới của Arcane, một điều mà sẽ không thể xảy ra nếu như bộ phim hướng tới mọi lứa tuổi.

Arcane đã thật sự vược quá kỳ vọng của mình về một bộ phim chuyển thể từ game, không giống như những bộ phim chuyển thể từ game làm mình thất vọng, Arcane là một thứ gì đó mới mẻ hơn, đặc biệt hơn và nó độc lập hơn. Nó độc lập ở chỗ phim làm ra không chỉ để chiều lòng người chơi LOL mà mong muốn của họ chính là để cho tất cả mọi người cùng thưởng thức, đem đến cho mọi người một trải nghiệm độc lập hoàn hảo. Không chỉ thỏa mãn người xem, mà còn chiều lòng game thủ, cho mình hỏi các bạn có thật sự phấn khích khi thấy các vị tướng tủ của mình lên màn ảnh không, thú vị hơn chính là những chi tiết cài cắm để game thủ có thể phát hiện ra như chiếc mặt nạ của jhin trong quán của ekko…

Tổng kết chung lại, Arcane thật sự là một điều gì đó mới mẻ đối với game thủ chúng mình và nó là một trải nghiệm thú vị đối với những người không phải game thủ. Acrane thật sự là một TV Series chất lượng nhất từ trước tới giờ mình được xem, ngang tầm với những The Daredevil, hay là The Walking Dead, sau khi phần một kết thúc đã để lại rất nhiều câu hỏi, vấn đề cần được giải quyết và rất may là phần 2 đã được xác nhận đang sản xuất, Có thể với sự tham vọng của Riot Games thì chúng ta không những đang chứng kiến một TV Series bình thường mà còn đang chứng kiến sự trỗi dậy của một vũ trụ điện ảnh mới, một đế chế mới, bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng trước khi tính đến xa như vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần thưởng thức Arcane, một tác phẩm chất lượng.

Còn nhiều nhiều nữa nhưng mình mà nói hết ra lại thành spoiler sạch sẽ mất. Hãy tự mình xem và trải nghiệm bộ phim này nhé. Tin mình đi. Vì nó thực sự sẽ là một trải nghiệm cực kỳ đáng giá đấy. Cảm ơn bạn vì đã đọc đến những dòng cuối cùng này.

Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện